1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UẤT ỨC văn pho??ng ký......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vviieettnnaamm, 04/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Cũng không phải VP của CQNN nào cũng chán đâu nhỉ? Có những VP tôi biết quản lý nhân viên theo kết quả công việc, không quản lý về TG. Làm việc kiểu đó rất thoải mái.
    Tất nhiên là tuỳ với từng công việc thôi...
    Thôi skept bye các bạn, về đi chơi đây.
  2. vviieettnnaamm

    vviieettnnaamm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hu hu ...
    Vừa format lại cai ổ cứng ... xì.... mất hết dữ liệu... Tức quá
    Nhưng máy chạy nhanh ghê.... phê quá...
    Mà hình như bad sector rồi thì phải...
    chán..
    ...
  3. laladalat

    laladalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chán nhất là bị quản lý về thời gian. Chán thứ nhì là có sếp nữ. Tớ thấy sếp nam thoáng hơn sếp nữ nhiều. Hichic, sếp nữ mà lại có tuổi, khó tính nữa thì đi làm có muốn ăn mặc đèm đẹp, mốt mốt 1 tí cũng...chùng
  4. A_Heart_so_dirty

    A_Heart_so_dirty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đã chẳng may phải sếp khó tính thì nam hay nữ cũng tệ như nhau cả thôi!
    Sếp nữ đôi khi cũng rất dễ chịu, có thể cùng chia sẻ những việc của "chị em phụ nữ", như nấu ăn chẳng hạn, hoặc khi love life có vấn đề ảnh hưởng đến công việc thì sếp nữ cũng dễ thông cảm hơn. Đôi khi thấy sếp quan tâm đến mình như một người chị gái.
    Sếp nam thì vô tư hơn, đi đâu về quà bánh cũng chỉ có mỗi mấy thứ ăn đuợc vì sếp .. chẳng biết mua gì cho chị em. Đi công tác cùng sếp nam thì thích hơn vì được ưu tiên "lady first"...
    Đó là lý tưởng hoá rồi! Nhưng nói chung sếp tệ không khổ bằng đồng nghiệp tệ, đồng nghiệp tệ không khổ bằng cái máy tính hay dở trò!
  5. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Bác này chỉ được cái nói đúng. CQ em có 1 ông sef (may không fải là sef của mình) tính lèm bèm kinh khủng. Mặc dù chuyên môn khá nhưng xét nét + lèm bèm nên chẳng ai fục cho nổi. Trông rất nam nhi mah tính thì không thể chấp nhận nổi. Không có uy.
    Nhưng nói chung, sef "xấu tính" khổ 1 đằng, đồng nghiệp xấu chơi khổ 1 nẻo. Chẳng biết cái nào tệ hơn cái nào.

  6. vviieettnnaamm

    vviieettnnaamm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, mới lại quay lại cái chủ đề này, xem ra không được thường xuyên lắm, thời gian vừa qua, dự án, dự éo mệt quá... xong hay chưa cũng chẳng biết... theo truyền thống, chắc là lại trượt vỏ chuối, nên cũng không wuan tâm lắm... tốt nhất là kiếm chỗ nào ơi hỡi mấy thằng bạn nhậu.. lai dai... nói chuyện tầm phơ... lãng đãng nhìn ngó ngoài đường, có cái gì hay thì update vào bộ nhớ hỗn độn...
    Chuyện linh tinh, lang tang, xong lại chuyện cơ quan, chuyện xếp, chuyện tranh dành....lật đổ.. chuyện bậy bạ... lung tung....
    Cuối cùng sôi nổi nhất là chuyện : có 1 trang web hay về phim.... thế là chiếm hết thời gian vào nó, đi làm thì tỉnh táo.,,.. lúc bước ra khỏi cơ quan, cứ như người mất hồn... ngơ ngác.... hẹn bạn uống bia ở Ngọc Hà.. mà đi ra đến Điện Biên Phủ rồi rẽ tuốt ra Lê Duẩn....
    Xem phim nhiều... suy nhược thần kinh mất thôi....
    ...
  7. bacsy_langthang

    bacsy_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
  8. vviieettnnaamm

    vviieettnnaamm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    NEWWWWWW Century!!!!!!!!! nhớ đời,
    Không phải lúc nào cũng thể quậy tưng bừng được.!!!!!
    Mệt quá, đến bây giờ vẫn còn đầu, mỏi mắt...... đau bụng, sao mà lắm chjuyện thế ?
    Thèm ngủ quá,,...
    đi ngủ thôi.
    à mà mấy giờ rồi nhỉ?

Chia sẻ trang này