1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ức chế không chịu được, đi chết hết đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 06/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ức chế không chịu được, đi chết hết đi

    Ức chế, ức chế, mặc dù đang dằn cơn tức giận bằng 1 cốc nước cam to khủng khiếp vẫn không bớt được cơn nóng giận đang bốc cao quá đầu người, Mk chán
    . Mk anh, mk bạn với chả bè, đã nói rã cả họng ở đời không ai nắm tay được cả ngày đâu, và cũng không phải cả cuộc đời ai cũng có thể ha ha từ sáng đến tối.
    Đến bó tay không thể hiểu nổi toàn thạc sỹ với lại banker mà ý thức quá kém, cười từ sáng đến tối, cái nhà khốn kiếp cách âm như ****, mà cười bình thường thì chả có ai phàn nàn gì, con gái con đứa cười ằng ặc, cười như khóc, cười như bị ai đó bóp cổ, mà cũng có thể trong lúc đang ..... lỡ tay bóp cổ nhau, thật quá đáng tháng thi cử, đứa thi tốt nghiệp, đứa thi hết kì lấy điểm xin học đại học mà khốn kiếp, đứa nào đứa nấy cũng bị đau tim, mấy lần ra bếp lấy nước rơi cả cốc. Mk
    Mk bạn, mk anh khinh người quá đáng, ừ thì con bé đó( mà ko phải bé hơn mày những 3 tuổi cơ mà) không đi học đại học, chưa có cơ hội tiêu tiền của bố mẹ như mày tiêu trong 3 năm qua thế mày lấy cái quyền chó gì cảm thấy tội nghiệp cho chị ấy, mày lấy cái gì để thấy mày hơn người ta. Chị đó không đi học, không học politechnique như bạn trai mày, không có bạn trai giàu có như mày nhưng mày đã gửi về cho ****** được xu nào chưa, bạn trai mày liệu có mua nổi nhà cho bố mẹ bạn trai mày, lo cho 3 đứa em học đại học như chị ấy chưa, các người dựa vào cái gì mà coi thường người khác đến như thế?
    Các người dựa vào cái gì mà hỏi ta những chuyện không liên can đến ta, 2 người đó 1 người là em ta, một người là bạn gái của em ta. Hơn tuổi thì đã sao, có thiếu gì gia đình mà vợ hơn tuổi chồng đâu, có phải cứ hơn nhau 1 tuổi như các người mới là đẹp đôi. Dựa vào cái gì mà các người hỏi ta : " Thế bọn nó có đinh cưới không". Hôm đó may cho mấy người ta dễ tính nên ta chỉ có hỏi lại :- " Thế anh có định cưới không", mk nói người được mà không ngẫm đến thân ta, bạn gái cũ yêu nhau 4 năm, ăn ở như vợ chồng 4 năm mà chia tay chưa đầy 2 tuần đã có bạn gái mới, mk căm thù những loại như các ngưoi,
    Đáng lý những cái chuyện chết tiệt này không phải việc của ta và ta không thèm quan tâm, nhưng các người thật quá đáng, mk hôm nay là ngày mình chửi láo nhiều nhất,
    Trên đời này ghét nhất loại khinh người, ghét nhì loại không biết điều, và ghét thêm lũ con gái giả dối, " ứ em không ăn đâu, em nhức đầu lắm"- muốn ói. " Em mệt mỏi lắm, em yếu đuối lắm"- mk vừa mới hùng hục đi shoping như điên với mình xong, giả vờ hiền lành, tử tế đ... gì cái loại gần chợ xa trường ( vụ này bắt đầu thấy mình ngoa ngoắt như 1 bà gìa),
    Hôm nay quả thật ức chế, xả được cái đống khốn nạn này ra thấy nhẹ nhõm bao nhiêu,
    Thật là chết tiệt. đừng có đẩy mình đến nước đường cùng, ... mk chán
  2. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Uống nước đi bạn. Bình tĩnh......................đừng nóng..........................
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    đi chết hết đi là mọi ng chết hết đi á bác...e cũng đang định ra bãi giữa sông hồng đây cơ mà nghĩ tất cả chết hết thì bác nc với ai nên e lại thôi ko chết nữa...rủa cho chết 1 nửa thui bác ạ...tái đất đỡ ô nhiễm...
  4. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Phải làm cái gì đó như đập vỡ 1 cái gì đó, hôm nay còn ức chế hơn, tình trạng này là không thể đỡ nổi.
    Bills hàng tháng dán ở bảng thông báo trong nhà thích thì ra đó mà nhìn, cứ làm như tao lấy tiền bils không bằng.
    Mk, 2 đứa thần kinh, nóng chảy mỡ ra 20 độ bật lò sưởi cả ngày, ấp nhau cả ngày rồi mà vẫn còn lạnh, đi ra khỏi nhà thì để những 3 bóng đèn ngủ 1 bóng đèn sáng cuối tháng kêu sao tiền điện tiền gas nhiều thế. Hỏi cứ như là có người lấy nhiều hơn tiền điện tiền gas của các người không bằng
    Mk, quy định không cho ở couple, mấy tháng nay ta nín nhịn để các người nhởn nhơ, nấu cơm không lau bếp, rửa bát xong không lấy bát khô ra khỏi máy rửa bát, cả 1 năm chưa 1 lần quét nhà dọn nhà tắm, mk các người ta là osin của các người chắc?
    Con trai thì ta không chấp, con gái con đứa ở bẩn ko đỡ được. Cảm giác nhà mình mà mình phải làm osin, mk chán muốn điên.
    Đi chết hết đi, các người ấy
  5. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    gắng chịu đựng nào...Cũng sắp đến ngày về rồi mà...
    .......
    Thôi mà,,,gắng lên nhé Kat Tran
  6. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi mình ko kịp đắp ứng hoặc chưa đến kỳ lấy lương thì lại nói mình keo kiệt thế nọ thế kia nhiều lúc thấy chán con gái bjờ
  7. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    có những người ở thì hơi bừa bãi chút, nhưng người thì sạch và thơm khỏi phải bàn..
    như tớ đây chẳng hạn hê hê
  8. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    ngoan nào , ngoan nào .Hút điếu thuốc thể hiện bản lĩnh cái nào
  9. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    còn lâu nhá, các người cứ thik thế đấy.
  10. 86choichang

    86choichang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bạn nóng nhỉ. rất giống mình đấy.
    Mình cũng có thằng bạn......
    Thằng bạn mình cách đây khoảng 1 tuần, nó nghỉ việc.
    Nó có 1 ông anh , nó quý ông ý lắm, ông ý dắt nó vào làm chỗ ông ý 6 tháng, lương lậu ngon lành, môi trường làm việc rất vui và lắm chân dài:D. sau đó thì nó nghỉ làm.
    .
    " tao nghỉ làm rồi mày ạ, ông già tao muốn tao học hành" ( sinh viên làm thêm mà)
    rồi một dịp ngồi gần nó, nó kể ra, hóa ra, nó ớn thằng anh nó thực sự. Không ngờ người CHƠI nó lại chính là ông anh nó, ông mới lên chức, hống hách, ta đây....làm nhiều điều ko phải...làm nó thực sự shock và A CAY.
    Sự bực tức, không ngờ về lòng người được nó giãi bày.
    Và nó định TRẢ THÙ.
    Mình rất hiểu tâm trạng nó lúc đó. Và mình chỉ nói với nó 1 lời khuyên
    " tao nghĩ bây giờ lúc này mày bực lắm đấy nhỉ, không bực sao được, tao hiểu mày lúc này....nhưng nếu 1 tháng sau tao nghĩ mày sẽ khác đấy....1 tháng sau tao nghĩ mày sẽ bỏ hẳn cái ý nghĩ trả thù con nít đó đi. Vì suy cho cùng mày làm điều đó để làm gì, ...cũng hả cơn giận và cũng có thêm thù oán. Việc tốt nhất bi h đối với mày, cũng là ước muốn của ông già mày, là học hành đã, sự nghiệp còn dài và mình theo nghề đó đâu. "
    " Người yêu tao cũng nói như mày"
    Đọc những dòng của bạn. Mình thấy bạn có 1 sự uất.
    Hãy calm nhé. Mọi chuyện từ từ sẽ ổn cả thôi.
    Chúc bạn có 1 cuộc sống vui vẻ hơn.

Chia sẻ trang này