1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ức chế không chịu được, đi chết hết đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demon13, 06/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Xả được ra vậy là tốt rùi... đi ăn kem tăng chỉ số hạnh phúc và vui vẻ thui nào.
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu là... nhiều bực tức... giận nhìu, bực nhìu ảnh hưởng đến sk lắm... vì những ng xứng đáng mà sk giảm thì sao, nhưng vì những ng k ra gì mà mang ốm vào ng là k nên đâu nhé.
    Tặng demon nè:
  2. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chết cười! Tôi đang tưởng tượng chắc bạn viết xong topic này bạn {đánh} hỏng luôn bàn phím.
  3. bupbehanqu0c

    bupbehanqu0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
  4. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ức chế, ức chế, muốn giết người.
    Đứa nào gửi cho mình cái thư và kèm 1 con virus, nó đã tiêu diệt sạch những file mình có trong máy và làm cho em Vaio pink yêu dấu của mình thành một cục gạch không hơn nhưng đau đớn hơn nữa là report mình làm cùng cả 1 nhóm đã không cánh mà bay. Đời có còn cái vị gì tồi tệ hơn thế?
    Cả người mình còn mỗi con máy tính là đồ có giá trị nhất, năm khốn kiếp mất hết cả đồ, đầu năm trong lúc check in ở sân bay lớ ngớ thế nào rơi xừ máy tính, toi đời 1 em, tiết kiệm vay vỏ bố mẹ gần chết mới mua được em pink này thì lại.... Rồi trong 1 lần đi đú với các bạn quên cha em Canon của ông anh trên bàn, lão ý đập vào mặt mình 1 cái bill máy ảnh gần 800 $ kèm cả lens cùng với bản cam kết sẽ trả vào cuối năm 2009, anh em nhà mà đối xử với nhau thế đấy?
    Chưa nát hẳn, một lần không có xe đi làm bằng bus bị đứa khốn kiếp nào móc mất điện thoại. Thạt đúng là những cái túi càng to càng dễ mất đồ, thời với chả trang mất toi em SE.
    Chưa hết, cái vụ report của nhóm, biết là nó thông minh, biết là nó giỏi nhưng mk có cần không coi ai ra gì như thế ko? Thông minh nhất chưa có nghĩa là giỏi nhất, hỏi mình thế này chứ:- " Thế T có hiểu làm cách nào mà thu thập được thông tin không"? " T có biết như thế có nghĩa gì ko?", whatever me do not care. Ừ thì coi như là anh tốt nghiệp MBA ở 1 trường danh tiếng ở ÚC đi, ừ thì coi như anh là quyền trưởng nhóm đi, nhưng hình như cái lúc bầu trưởng nhóm em nhiều hơn anh 1 phiếu chỉ là em đang bận đi du lịch nên anh mới làm quyền thôi mà. Ừ thì coi như là em kém cỏi khi chỉ tốt nghiệp đại học đi, ừ thì coi như chỉ số IQ and EQ của em kém hơn anh đi, anh thì sao chứ? Tưởng ngon à?
    Ôi muốn điên, máy tính hỏng chứ ko phải là ta chưa làm, cùng lắm đêm nay ta làm là được chứ gì, dù gì ta cũng nhớ gần hết mà.
    Ôi muốn giết người làm sao, cái năm khốn nạn này bao giờ mới kết thúc,????
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Vẫn có cơ phục hồi lại dữ liệu mà bạn, thử hỏi mọi người xem sao, mình ko rành vụ này lắm
    Lần sau sẽ may mắn hơn nhé, ức chế ko tốt cho tim đâu

Chia sẻ trang này