1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ức chế quá đi,...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vietnam_passport, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Ức chế quá đi,...

    Ức chế quá đi,cảm giác bị ép khó chịu quá,ngoài làm việc tại cơ quan ra thì không được làm gì hết cả,anh em cùng cơ quan thì có thể,mình thì không,chỉ biết và được phép làm việc trong phạm vi cho phép của cơ quan,làm cái gì cũng bị bố mẹ gạt phăng đi,tôi chẳng hiểu bố mẹ nghĩ gì,tiền núi tiêu thì cũng hết,mặc dù gia đình đã trang bị cho mình rất nhiều,nhà riêng có,công việc tốt,học hành đầy đủ,nhưng các bạn cũng thừa hiểu như thế thôi là chưa đủ,vì cuộc sống ngày càng đòi hỏi phải nâng cao mức sống hơn nữa,đúng là có thể tôi hơn một số người,nhưng ở hoàn cảnh nào cũng vậy,họ đều nghĩ đến cái xa hơn,thực tình thì có phải là cái gì ghê gớm đâu,làm thêm ngoài kiếm chút đỉnh,ừ thôi thì ở cơ quan mình làm bố mẹ sợ ảnh hưởng đến bố mẹ,mình chịu,nhưng làm bên ngoài cũng không,mà công việc có dính gì đến công việc hiện tại ở cơ quan đâu,bảo là dính đến thì đã đành,đằng này không,nhưng hễ cứ bảo đi học thêm cái gì thì cười phé lé,bạn bè mở hết cửa hàng này rồi công ty nọ,họ cũng làm đó thôi,mặc dù khi họ làm còn gọi thêm mình vào cũng quản,kinh nghiệm thì tất nhiên chẳng ai nói là thừa cả,nhưng đã là kinh doanh thì phải nghĩ đến rủi ro,nhưng nghĩ vừa thôi,chứ lúc nào cũng sợ,sợ mình không làm được,sợ mình mất thời gian vào việc đó,sợ mình không có thời gian để học,...nói tóm lại trong mắt bố mẹ tôi là thằng trẻ con nhiều tuổi,bây giờ chẳng lẽ cần cái gì cũng cứ phải ngửa tay ra xin,mà tiền lương thì nói đúng ra,bao bạn vào sàn chơi 3 buổi là hết,công chức nhà nước thì chỉ được cái tiếng là công quyền,chứ tiền thì có mà ri rỉ,tiêu nhoằng cái là hết,đã mấy lần nói chuyện rồi,không ăn thua,chẳng lẽ thụt két để lấy tiền làm,không biết phải đến bao giờ mới thành công,sắp tới có kế hoạch nữa đây,lần này nếu không được thì có lẽ phải chơi bẩn với bố mẹ thôi,miễn sao là được.Cảm giác bất lực nhìn mà không làm được khó chịu quá.
  2. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Trong con mắt của Cha Mẹ thì con cái lúc nào cũng là con nít ...luôn luôn cần sự che chở, nhắc nhở, quan tâm.
    Tớ cũng ở trong trường hợp như bạn, đôi khi cảm thấy buồn và bất lực ...không biết tới chừng nào mình mới trưởng thành lên được?
    Bạn hãy làm bước đột phá nào đó để chứng minh cho cha mẹ thấy rằng bạn đã tự quyết định được hướng đi cho cuộc đời mình, Và rằng bạn đã thực sự trưởng thành rồi ...tới lúc bạn có thể lo lắng chăm sóc cho cha mẹ.
    (Nếu thành công thì cho tớ kinh nghiệm nhé)
  3. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Những trường hợp này phải tiền trảm hậu tấu thôi. Thuyết phục bằng kết quả đạt được. Không ảnh hưởng đến bố mẹ là được.
    Bố mẹ cậu chắc miệng có thể nói nhiều đến dân chủ, nhưng mà trong nhà thế này thì đúng là nhân quyền chẳng thấy đâu. Ở nước ngoài, cậu có quyền kiện ra toà, không biết có kiếm được chút tiền nào để làm ăn không nhỉ
  4. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu U bao nhiêu tuổi vậy...đi làm rồi mà còn thế á??? buồn cười nhỉ.
    Mà cái kiểu quân phiệt của bố mẹ cậu hình như không hợp thời nữa rồi....
  5. anhdendem

    anhdendem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi bạn nên thế này .
    Tìm một chút thời gian thích hợp khi có cả cha lẫn mẹ , nói lên quan điểm sắp tới của mình , chỉ và phân tích được nội dung của quan điểm , lắng nghe những câu hỏi của cha hoặc mẹ , trả lời chân phương theo đúng nhu cầu của công việc . Có thể bây giờ bố mẹ chưa tin vào khả năng mà bạn đã từng cảm thấy mãn nguyện về mình rồi cả khi bạn thành công trong kế hoạch sắp tới mà chẳng cần xin phép cha mẹ như Mandarhy nói:

    " Những trường hợp này phải tiền trảm hậu tấu thôi. Thuyết phục bằng kết quả đạt được. Không ảnh hưởng đến bố mẹ là được"
    Dù bạn đang ở vị trí nào trong xã hội , bạn cũng cần nhớ : Cha , mẹ là những người của thế hệ trước , là những người tiên phong trong việc chuyển giao thời giữa thiếu niên và thanh niên , giữa thanh niên và trung niên ,họ có những quan điểm và lập luận riêng bằng những kiến thức và kinh nghiệm đã qua của bản thân mình . Họ chỉ không muốn con cái mình bước vào những bước chân họ đã đi qua và suýt sa lầy ....Vì vậy trong mắt cha , mẹ luôn có sự lo toan cho ta cả khi ta đã lớn và biết tìm cho mình một hướng đi như cha và mẹ .
    Có thể bạn đang giỏi hơn cha và mẹ theo lối sống của những người hiện đại , theo khoa học hay công nghệ thông tin ở cơ chế bùng nổ , một điều bạn luôn luôn cân nhắc trong mình là " Làm việc gì cũng cần tham khảo cha mẹ . "
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã đọc hết bài của cậu viết...Tôi rất hiểu cái cảm giác của cậu...Nhưng tôi cũng hiểu suy nghĩ của bố mẹ cậu. Hai bác nghĩ là cậu còn thiếu gì nữa, tất cả mọi thứ bố mẹ làm ra thì cũng chỉ để dành cho cậu thôi chứ còn cho ai, anh chị ở riêng hết rồi dù sao thì cũng không phải lo lắng và quan tâm nhiều như đối với cậu nữa. Bố mẹ nghĩ là cậu được trang bị tận răng rồi còn kêu ca gì nữa, cần gì được nấy, chiều chuộng hết mức...nên không muốn cậu phải nai lưng ra làm những điều trong suy nghĩ của bố mẹ là không cần thiết...Cậu nên thông cảm với phụ huynh...
    Nhưng tôi cũng rất hiểu cậu. Cậu muốn tự chủ, muốn độc lập, muốn mình tự tiêu những đồng tiền do chính mình kiếm ra để cảm nhận hết giá trị của đồng tiền. Một mặt cũng là để cậu trưởng thành hơn, năng động hơn và thấy mình thực sự có ích...Mặc dù biết rằng cứ ngoan ngoãn nghe theo lời dạy bảo của bố mẹ thì cậu cũng có thể sống sung túc đến hết đời.
    Hãy thử một lần làm một việc gì đó để bố mẹ nhìn thấy ở cậu 1 sự chín chắn và đáng tin cậy xem. Cái đó chính là động lực để phụ huynh ủng hộ cậu làm bất cứ điều gì cậu muốn. Vì biết rằng đó không phải là ý muốn bốc đồng của 1 gã mới lớn mà thực sự đó là kế hoạch và dự định của 1 con người đủ độ chín.
    Vài dòng gửi cậu...gọi là chia sẻ...Luôn nhớ và ủng hộ cậu...
  7. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cậu này được nhiều lời chân tình chia sẻ quá nên tôi cũng góp ý thêm một chút vậy. Trong công việc hiện tại ấy, cố gắng sáng tạo một chút, thay đổi cách thức làm việc một chút xem, làm sao để mọi người xung quanh, đặc biệt là mấy ông sếp ấy, có cái nhìn khác về cậu, để nếu họ có tán dương cậu với bố mẹ cậu thì cũng tán dương thật lòng chứ không phải chiếu lệ ấy. Lúc đấy, may ra bố mẹ cậu mới có chuyển biến được.
    Biết đâu khi chú ý đến công việc và đầu tư suy nghĩ cho nó, cậu lại thấy chẳng công việc nào hay như thế. Cứ làm đi rồi sẽ thấy, chẳng có công việc nào nhàm chán hết, chỉ có là mình tự làm cho nó nhàm chán mà thôi. (Câu này ăn cắp ý tứ của câu "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có ngưòi phụ nữ không biết làm đẹp", hì hì). Thế nhé. Good luck.
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đọc thì thấy như trẻ con vậy,nhưng ông bà có cách nghĩ của ông bà,thực tình hồi còn học đại học,tôi phá rất nhiều của gia đình vào các trò cờ bạc,thế nên có thể ông bà nghĩ đến sợ tôi lại lần nữa dính vào,nhưng kể từ 4 năm nay đi làm tôi chưa một lần quay đầu lại,nằm im và thở khẽ,và đã lấy lại được sự tin tưởng về tài chính,thế nhưng tôi vẫn có cảm giác chưa được thông,vì thế nghe chừng có vẻ khó quá.
  9. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Việc đầu tiên, hơi bị khó, biến công việc nhàm chán trở nên có ý nghĩa thực sự với bạn hơn. Điều này có nghĩa bạn nhìn nhận được về công việc theo đúng cách nhìn của bố mẹ bạn và thấy nó thực sự có ý nghĩa nào đó. Bố mẹ bạn sẽ nhìn bạn khác đi khi nhận thấy bạn đã nhận thức tốt được việc mà họ đang hướng bạn làm. Làm được như vậy thì những việc sau đó easy thôi. Cứ nói là đá gà đá vịt, lấy thêm kiến thức, kinh nghiệm, quan hệ phục vụ công việc hiện tại là okie.
    Giá mà thằng em tôi được nửa của cậu, mà 1/3 thôi cũng được. Chắc nó cũng đang phải chịu đựng mình lắm đây. Hehe nhưng mà có những trường hợp, không dùng thiết quân luật không được.
  10. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hừm ...các cụ ngày xưa nói cái gì cũng đúng...
    Một sự bất tín ,vạn sự bất tin ​
    Cái này cần thời gian bạn ạ....thời gian "thử thách" 4 năm xét ra không phải là nhiều những nói là ít thì cũng không đúng...chẳng biết khuyên gì với cậu chỉ chúc cậu sớm lấy lại lòng tin của phụ huynh thôi...dù gì mình vẫn thấy phụ huynh của cậu hơi cố chấp...ít ra cũng phải cho cơ hội chứ dằng này...(cậu là con trai thư nói chuyện với ông già cậu xem thế nào...kiểu đàn ông nói chuyện với nhau ý...

Chia sẻ trang này