1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ức chế quá đi,...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi vietnam_passport, 25/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện rồi,nếu nói bằng hình thức cứng thì mình được lợi thế,nhưng mình muốn nói chuyện một cách ôn hoà,tức là được chấp nhận không miễn cưỡng,với lại khổ lắm,không uống được bia rượu,nhưng cứ ngồi ăn cơm là bị bắt phải uống bia,còn ngoài lúc ăn cơm ra rất ít khi gặp nhau được lâu,vì tôi cũng thuộc diện hay bay nhảy,mà cụ thì họp hành triền miên.
  2. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Khó nhỉ...thế này chỉ còn mỗi cách cậu xin ra ở riêng thôi.Nếu mình hiểu không lầm thì vấn đề ở chỗ là bạn cần vốn để làm ăn ở ngoài ??? Xin ông bà già thì không được ???
    (không có vốn thì chẳng làm gì được thật) Chẳng biết khuyên thế nào...hay cậu lấy vợ đi...thể nào chẳng có vốn....lúc đó thì muốn làm thêm gì thì làm
    ngoài ra ông bà già cậu như thế thì chịu thôi chẳng còn cách nào hay hơn nữa đâu.
    Tóm lại là tự lập = tự chủ.
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    thế nào đây PMT? lấy vợ chứ???
  4. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Nothing ....
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 28/05/2006
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    To:Mailanthao:Tôi không muốn mọi người biết tôi là ai,vì thế cậu giữ kín dùm tôi,thì tôi mới có tâm trạng thoải mái để viết bài,để bộc bạch được phần nào về cuộc sống .
    Lắm lúc quẫn trí cũng định nghĩ đến lấy vợ để có vốn ông bà cho để làm thiệt,nhưng như thế còn đáng sợ hơn,vì nếu lấy mà không yêu thì khổ nhất trên đời,kiếm ra tiền cũng chỉ để đi nuôi bồ thôi thì vứt đi.
  6. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Đấy là trường hợp nếu U có người yêu rồi thì tôi mới khuyên thế... chứ thế này thì đúng thật là hết cách rồi.
    À ... mà này....cậu làm cơ quan mà vẫn thích làm ăn thêm ở ngoài...có vẻ như cậu chưa thật sự yêu cái công việc của cậu lắm nhỉ , chân trong chân ngoài như thế cứ thế nào ý ... chú tâm vào 1 việc vẫn hơn.
  7. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Công việc ở cơ quan hiện nay thì ổn rồi,nếu nói không yêu nghề thì không hẳn,vì nó là ước mơ của hơn 10 năm về trước khi còn học ở cơ sở,nhưng việc ngoài lề thì lại khác,lương nhà nước có trả được cho mình 1000 USD/tháng không?làm thêm là để học hỏi kinh nghiệm cuộc sống,để kiếm thêm tiền tăng nhu cầu sống,và còn dùng để có thể trải trên còn đường tiến cử ở cơ quan,đó là quan niệm sống của tôi.
    To...:đừng luận PMT là ai,tôi chẳng biết ai trên ttvnol này cả,duy nhất chỉ có một người là mailanthao tôi đã gặp một lần và đã mời người này đến nhà chơi vào dịp tết,giờ chúng tôi là bạn rất tốt của nhau,chỉ có vậy thôi,tôi là tôi mà.
  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là một cái tên, ko hơn ko kém, cái gì trên đời này cũng có tên để gọi, do người khác đặt hay chính bản thân họ đặt..... và ko thiếu gì những người có cái tên trùng nhau ............ ở đây chẳng có ai bàn luận gì cả....... nếu anh ko thích thì có thể del bài đó đi, hơi dễ thôi mà ( sẽ thực hiện ngay đây).. .... nhưng anh đã quote nhiều lần rồi nên........(mod nào ra tay giúp e del cái chữ đó đó đi cái ah, thanks mod nhiều )... .......... lối thoát dần sẽ tìm ra nếu thực sự muốn tìm thấy nó ...... no comment any more
    Được anhtuctrang sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 28/05/2006
  9. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To vietnam_passport: Có thể anh may mắn hơn nhiều người khác, khi sinh ra đã có tất cả! Tôi hiểu cái cảm giác của anh. Cái cảm giác giống như chim ở "trong ***g". Nó tù túng, bực bối và chật hẹp. Ko biết anh thế nào, nhiều khi tôi thấy mình bất tài, vô dụng và ngồi nghe thời gian trôi qua một cách vô thức, trống rỗng. Nhưng tôi nghĩ, tôi phải chờ đợi thêm một thời gian nữa. Khi ko còn sống chung với cha mẹ nữa, tôi sẽ làm những gì tôi muốn bằng chính khả năng của tôi để học tập thêm kinh nghiệm và có thể chi tiêu bằng tiền do mình kiếm ra. Có thể anh lớn tuổi hơn tôi. Nên khi đọc những dòng của anh, tôi ko hiểu sao anh lại loay hoay mãi như thế.
    Ko có vốn thì có sao đâu. Như anh nói ở trên, anh có những người bạn họ rủ anh làm chung với họ, quản lý giúp họ. Vậy thì anh hãy bắt đầu từ đây đi. Sau khi đã có kinh nghiệm. Anh hãy bắt tay vào project của riêng anh. Trong khoảng thời gian đó, anh có thể vay mượn vốn từ những người thân và bạn bè tốt, những người đủ tin tưởng anh (nếu đã thuyết phục cha mẹ hết cách mà vẫn nhận cái lắc đầu).
    Khi đã có business của riêng mình anh sẽ vất vả nhiều vì còn làm việc trong cơ quan nhà nước. Có thể business của anh trôi chảy, cũng có thể ko. Nhưng điều đó ko quan trọng! Có thể anh nói tôi vớ vẩn, nhưng ko anh ah! Cái anh nhận được nhiều lắm! Đó là anh đã thành "nhân". Đó là anh đã tách ra khỏi cha mẹ. Anh đã sống 1 cách độc lập đúng nghĩa và có trách nhiệm với bản thân anh. Đơn giản thế thôi.
    Có điều tôi ko đồng ý với cái quan điểm của anh mà tôi highlight. Có thể công việc trong cơ quan anh là như thế! Nhưng điều đó có đáng ko khi anh đã có business của riêng anh và sống tốt bằng business đó. Sống nhiều khi phải quang minh lỗi lạc một chút.
    Vài dòng chia sẽ với anh.
    Cheers,
    MKO
  10. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cậu này đang định lấy ngắn nuôi dài mà . Có những canh bạc mà người ta phải dốc hết vốn vào đó đấy, không hiểu mọi người đã bao giờ ở trong tình trạng đó chưa. Nói chung là, vui lắm.

Chia sẻ trang này