1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ỨC CHẾ

Chủ đề trong 'Public' bởi 362129074, 17/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nuoc0511

    Nuoc0511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng từng có tâm trạng như bạn. Thấy mình thừa thãi và ù lì đi. Tớ là học sinh của 1 trường trung cấp và được giữ lại trường . Chắc các cậu biết cái kiểu học sinh ở lại trường .Ối trời ơi chẳng có viẹc gì là họ không sai. Học sinh mà lị . Lúc đầu ức chế lắm, cũng phản kháng , thậm chí có hôm về tu tu khóc mách mẹ " Họ bắt nạt con, con không làm ở đấy nữa đâu Nghĩ lại giờ vẫn bùn cười .
    Nhưng rồi tớ tự tìm ra lối thoát cho chính mình cứ ngồi đấy thì chẳng ai công nhận mình cả, thế là tớ đi học liên thông buổi tối, về nhà tớ mở 1 cửa hàng kinh doanh, ai sai gì đúng thì tớ làm chẳng đúng thì tớ kệ. Giờ thì tớ quen rồi Cũng đã học xong liên thông, đang chuẩn bị được xếp lớp đi dạy thế là ok con dê. Cơ quan nó chuối thì mình phải chuối theo, đừng hỏi tại sao nó thế, nó thế vì nó thế cứ nghĩ thế cho ok. Muốn thay đổi nó chỉ có cách ta lên làm sếp , ta diệt hết bọn đã bắt nạt ta
    Đấy tớ toàn nghĩ thế và mục tiêu của tớ là phải lên làm hiệu trưởng
  2. happylonely

    happylonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang bị ức chế đây.
    http://ronassociate.myminicity.com/
  3. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trước có nghe 1 triết lý của ông bạn vong niên. Những chuyện làm ta "ức chế" trên đời thì nhiều vô cùng. Nó giông như cái búa và ta là bức tường. Cứng đến đâu mà nó gõ mãi thì rồi cũng có ngày ta...vỡ. Nhưng nếu như ta không phải là bức tường mà tự biến mình thành tấm vải rèm chẳng hạn thì búa có mà gõ bằng...niềm tin.. Thế nên tại sao không học cách sống chung với những điều đó mà không làm nó ảnh hưởng đến mình nhỉ?(thực ra nói thì ngon nhưng làm thì khó lắm)
  4. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng đi là đc đi làm chỗ khác ngay mà muốn làm việc ko ức chế thì chỉ có làm thư ký cho chồng
  5. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    ức đó trẻ con quá
  6. sunmoon1305

    sunmoon1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện thường thôi bạn ạ. Cuộc sống này ít khi có công bằng lắm mà mình phải tạo ra công bằng cho mình.
    Bạn còn thuận lợi hơn nhiều người là có cái đầu vào. Đừng mong mỏi họ sẽ sếp chỗ đúng chuyên môn của mình (mong lắm kẻo thất vọng đó), cố mà đạt lấy thôi.
    Chuyện máy móc hỏng hóc là chuyện thường ngày ở huyện, mọi người chấp nhận được thì mình cũng phải chấp nhận được.
    Cố lên, chúc bạn thành công
  7. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Phía trước là bầu trời, làm cốc bia cho hạ hỏa
    Chúc bạn thành công trong cuộc sống.
  8. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    người ta nói tưởng lấy chồng là sướng nhưng khi lấy rồi thì mới biết còn buồn hơn khi độc thân
    Đừng vội lấy chòng người ta nõi
  9. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    người ta nói tưởng lấy chồng là sướng nhưng khi lấy rồi thì mới biết còn buồn hơn khi độc thân
    Đừng vội lấy chòng người ta nõi
    [/quote]
    Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn ....
  10. modep4

    modep4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    2.008
    Đã được thích:
    1
    Hết ức chưa em ?

Chia sẻ trang này