1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ức chế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yukidaro, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ức chế

    Tự dưng cái topic cũ trong này bị move sang một mục không tồn tại, buột miệng chửi thề một tiếng, không phải ghét hay căm thù gì, chỉ thấy những thứ người ta tung hô là "vì cộng đồng" bị đối xử như bull ****, chán!

    Recyle Bin, giống như cái icon vẫn nằm chềnh ềnh trên desktop và chỉ dùng mỗi khi muốn vứt đi một cái gì đó. Nhưng nó có thể được Restore bất kỳ khi nào, hàng ngày vẫn có thứ được cho là vớ vỉn bỏ vào đó, để rồi có thể lúc này hay lúc khác đọc lại, biết đâu lại "restore" được nhiều điều

    Topic này giống cái thùng rác, nơi đựng đủ thứ ức chế, áp lực hay bất kỳ cảm giác phấn khích mà bản thân trong người không thể giữ được và phải export ra ngoài. Nó cũng lủng củng, có mùi giống với một thùng rác thực.

    1 topic rác nhưng có thể recyle, lúc này hay lúc khác, với người này hay người khác
  2. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này nhiều người bức xúc nhỉ??
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tặng bạn bó hoa chính tay tớ bó:
    [​IMG]
  4. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tháng 12 vừa nhận đối soát, bọn telco chơi bẩn ăn chặn. Công sức anh em làm ra, giơ đầu cho báo chí chửi bới, để rồi chỉ lũ telco hưởng lợi, gần chục tỷ thế là bong.
    "Nghèo thì đừng nói chuyện đạo đức" bây giờ fải thêm câu "Giàu cũng đừng nói chuyện đạo đức", ô hay, thế ai đạo đức nhỉ?
    Ngẫm lại cái sự đời không khác gì "một bữa no" của Nam Cao, nay thế này, mai chả biết nó sẽ ra làm sao nữa!
    Lên xả vài câu cho bõ tức!
  5. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Viettel vừa thông báo tăng tỷ lệ chiết khấu lên 50%, nếu tính thêm các chi phí khác thì VLT sẽ thịt của CPs đâu đó khoảng 70%.
    Thử tượng tượng một cty bình thường, đầu tư hệ thống vài trăm ngàn $ để chạy dịch vụ, tiền thuê văn phòng 3000$/tháng, lương nhân viên 10,000$/tháng, chi phí marketing khoảng 300,000$/tháng để tạo ra đâu đó khoảng 500,000 USD doanh thu 1 tháng. Vậy mà với cái chính sách mới này, Viettel thịt của cty đó 350,000 USD, vậy là phần mà cty đó được hưởng bằng đúng một nửa chi phí marketing => cty nào sống được mới là lạ!
    Thêm một điều thú vị là chính sách của VTL công bố vào giữa tháng 2 nhưng được áp dụng từ 01/01, khi mà tiền VTL đã cầm trong tay, khi mà các cty được gọi là "đối tác" đang chờ từng đồng VTL nợ của họ (đâu đó vài trăm tỷ) để kinh doanh tiếp!
    Từ bây giờ có thêm một slogan mới cho Viettel: "Viettel, hãy ăn chặn theo cách của bạn"
    Được yukidaro sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 13/02/2009
  6. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Không ăn chặn sao giàu được?
  7. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc 2 tuần crazy với Soren và bác Ford, thế là cũng qua đc hai môn đầu tiên trong kỳ này sau khi mất 1k USD vào 4 môn trượt vì bùng học nên không đủ điều kiện thi. Nốt 1 môn nữa là xong, cầu mong sống sót qua mấy cái assignment này.
    Quay trở lại công việc, bận khủng khiếp, 1 tuần không nhận điện, nhiều người chửi, có người còn bảo trẻ con, mặc kệ thôi, tuần này nghỉ học sẽ giải quyết hết.
    Hôm qua lên gặp thanh tra của MIC, mọi thứ vẫn ngon, hix, làm ăn càng ngày càng khó, trên đe dưới búa.
    Đến giờ thông báo trao giải rồi, làm nốt rồi về thôi. Hôm nay bố vợ về VN, qua ăn cơm sớm.
    Nốt hôm nay và ngày mai nữa là xử lý xong vụ doanh thu tháng, rảnh nợ được một tí để làm những thứ khác.
    Được yukidaro sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 21/02/2009
  8. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    E rằng cậu này làm mấy cái SMS roài
    Bọn Mobi nó còn ăn 74% chia sẻ khuyến mại, CPs khóc ròng kìa
  9. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay VTV tặng hẳn một phóng sự riêng, điện thoại cả ngày cũng tự dưng yên ắng lạ. Làm ăn càng ngày càng khó, đành phải chủ động down sản lượng xuống để nghe ngóng xem thế nào.
    Khi anh còn bé, chẳng ai biết anh là thằng cha căng chu kiếc nào thì anh ăn ngon ngủ yên. Đến khi anh lớn rồi, anh có tí power rồi, anh nắm trong tay cái này cái nọ rồi thì chẳng mấy khi anh được yên thân. Anh lại phải học cách mà sống chung với lũ, sống chung với bọn suốt ngày chọc ngoáy anh, ít ra là để anh thấm nhuần là bọn họ vẫn còn tồn tại trên đời này và anh phải biết ơn về điều đó.
    Tuần rồi ko làm được cái gì ra hồn, tự dưng thấy chững lại, nhưng có khi chững một tí lại để mà ngẫm nghĩ lại cần thiết trong lúc này.
    Doanh thu tháng hoàn thành từ tuần trước nên dành hết tuần này để ngẫm nghĩ trong cái cảnh tranh tối tranh sáng này. Chả biết có fải là lấy bất biến ứng vạn biến không, nhưng đúng là tầm này đâm đầu vào làm gì cũng ko chắc chắn.
    Thời tiết dạo này chán thế, sáng hơi hửng mà giờ đã mưa rồi, mưa phùn, nhớp nháp, cái gì cũng có cảm giác không sạch sẽ.
    Cuối tuẩn này chốt vụ đi Yên Tử hoặc xuống Hải Dương cưới con em, tuần sau nghỉ phép đi Nha Trang 1 chuyến để F5 rồi về chiến đấu tiếp, cũng là cơ hội tốt để dành thời gian cho gia đình.
    Kết thúc một ngày vớ vỉn!
    Được yukidaro sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 27/02/2009
  10. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ức chế là dạo này nổi hứng muốn yêu mà đếch ai chịu yêu mình lại. Mình chán mình thế!

Chia sẻ trang này