1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ức chế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yukidaro, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    đăng tin tuyển tạm lấy một người việc j phải ức chế cho nó khổ cái thân ra
  2. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chả là em không muốn đăng tuyển! Muốn yêu toàn những người có vợ mới ức chế!
  3. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    thế thì chắc là iu toàn những anh như tom cruise, david beckham, brad pitt ...
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thế thì chết.. chac tại các pác y có lắm kinh nghiệm hhêhh
  5. jenny18

    jenny18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh Tom, Brad em chả yêu! Idol làm sao mà yêu cho được.
    Thích yêu chàng có vợ vì lỡ yêu chua chát rồi.
  6. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay thức online một tị, mấy ngày rồi mệt, đến tối là lăn đùng ra ngủ, chả online đc tẹo nào. Định thức xem trận MU đá Inter, nhưng vì đó đều ko fải clb con cưng như LIV (đã thắng Real 4 quả đêm qua) hay Barca nên có lẽ sẽ chiều lòng cậu em vợ, xem MU. Xem xong cũng đến giờ ra sân bay rồi, 5h đi là kịp 7h máy bay cất cánh, sáng mai cả nhà đi Nha Trang và Đà Lạt, tranh thủ nghỉ ngơi lấy dũng khí chiến đấu tiếp.
    Không ngờ vụ đồng chí vợ đặt nhầm lịch vé máy bay lại mệt mỏi đến thế. Hết xin thày cho nghỉ thi Entrepreneurship, làm bài thi sau, rồi đến xin vắng mặt họp với sếp tổng chiều mai. May mà mọi thứ cũng ổn thoả chứ không chỉ có nước bay vào sau. Đợt này cty đang tập trung mấy vụ ở trên, tranh thủ F5 rồi quyết trở lại thật ấn tượng cho tới lần nghỉ tiếp cuối tháng 4.
    Cuối tuần vừa rồi cả cty đi Đồ Sơn chơi sau vụ delay liên hoan cuối năm trước tết cũng như nhân dịp có 20 củ tiền nhậu nhẹt sau khi hoàn thành target tháng. Đi vui, lâu không ăn đồ biển tươi mà ngon thế, đạp xe dọc bờ biển, đi tàu ra đảo, đánh phỏm không thua, tranh thủ thể hiện khả năng phó nháy,nói chung là mọi thứ ok. Nhưng hôm về đúng 8-3, lúc về trục trặc xe, 10h tối về đến HN, thế là toi, hình ảnh thế là hỏng bét, đến giờ đồng chí vợ vẫn còn giận.
    Còn nhiều dự án đang pending quá, tuần vừa rồi lo được mỗi vụ đăng ký mã số quản lý, còn lại toàn lượn lờ. Sang tuần sau về, nghỉ xong, chắc sẽ có sinh khí mới để chiến đấu hơn.
    13 này bạn người yêu cũ tổ chức tiệc cưới, lúc trưa có anh bạn cũ từng bị ghét vì đóng vai "mr chia sẻ" gọi điện nhờ đưa phong bì hộ vì bận đi ctác ko có nhà. Bình sinh vẫn ghét kiểu show off những điều riêng tư như tình cảm anh em quý mến nhau chẳng hạn. Mà đồng chí đấy giờ cũng vợ con rồi cơ đấy, thế mà thấy em này em kia xinh đẹp có tâm sự vẫn cứ diễn kiểu luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, hài thật. Yêu lâu suốt cả thời đại học nên vẫn nhớ về nhau bằng những mảnh ghép đẹp đẽ của kỷ niệm thôi, chứ ai giờ cũng có cuộc sống riêng rồi. Cũng chẳng còn nhớ bao lâu rồi không gặp nhau. Trước giờ vẫn tin vào chữ "duyên", không có duyên thì có cùng 1 thàng phố, cùng một con đường hàng ngày đi lại, có khi chẳng bao giờ gặp. Khi lòng đã thực sự thanh thảnh, lúc này, chỉ thấy thành tâm chúc phúc cho bạn í!
    Sáng nay hai vợ chồng vào viện phụ sản kiểm tra, tóm lại là mọi thứ bình thường, sắp tới nhiệm vụ hàng đầu là bồi bổ và chăm chỉ hơn là sẽ có em bé. Bố đi xem bói, bảo tháng 5 này là có, kiểu này quyết tâm thực hiện kế hoạch đề ra. Tiếc cái con mình chắc sẽ tuổi Dần, mẹ Thân nên hơi lệch sóng, khắc khẩu nhau tí, nhưng mà không sao, bố nó sẽ xứ lý đc hết. Đi khám mới thấy nhiều chuyện hài vãi, chú nào lấy mẫu cũng lôi vợ vào mới ra đc, ngồi chờ có chú cả 15 phút không xong, vừa buồn cười vừa sốt ruột. Hoá ra có nhiều người ko hiểu rõ chính cơ thể mình quá, thế nên cái phòng lấy mẫu kê chềnh ềnh cái giường, hix, chết cười!
    Được yukidaro sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 12/03/2009
  7. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sáng họp với thanh tra, wifi phòng họp trên holding như ****! Đang test thì accident, cứng họng ko nói đc câu nào, chỉ ngồi cười xoè với nhau. Có nằm mơ cũng ko nghĩ ra được vụ đấy, hài vãi, ko biết lúc đấy Thuỷ top có hắt xì hơi không nữa.
    Thứ 5 này chốt hạ, hy vọng mọi thứ sẽ ổn để còn yên tâm làm việc khác. Giờ thì fix nốt rồi test hệ thống, mai là phải ready rồi, làm nhanh rồi qua văn phòng mới đón vợ.
    Hôm nay là ngày làm việc thứ hai của vợ ở cty mới, mọi thứ có vẻ suôn sẻ, giờ thì hai vợ chồng làm cùng ngành rồi.
  8. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc tuần nghỉ ngơi Nha Trang - Đà Lạt, bắt tay trở lại công việc, chốt lại một điều là Nha Trang là nơi tốt nhất để đi kick off cty mùa hè tới, là nơi mà tất cả ai đến đều có thể thấy ok, không fẽo như Tuần Châu và Hạ Long, đồng tình với bà TNTN là 10 năm nữa sẽ bị xoá sổ với kiểu làm du lịch hiện tại của Hạ Long.
    Tuần này hoàn thành được job quan trọng nhất, nhưng để đổi lại thì còn một loạt những thứ nhỏ nhặt hơn bị pending mặc dù không kém phần quan trọng. Cố gắng hy sinh nốt cuối tuần này cho gia đình, chiều mai bố vợ bay rồi.
    Đi vào miền trong mới càng thấy cái sự khác biệt trong cung cách làm việc của nhân viên hai miền. Ở miền Bắc, đến chú nhân viên bưng bê cho một tiệc cưới cũng tự cho mình cái quyền ném phịch đĩa thức ăn xuống bàn tại tiệc cưới. Một nhân viên admin cty mắng mỏ hết người này đến người khác chỉ vì một câu nói nhầm lẫn nhỏ không đáng kể, cho dù vai trò của cô ấy chỉ là đến và đóng hộ cái dấu cty vào biên bản cuộc họp sau khi mọi người spend toàn bộ effort của mấy ngày trước đó để có được chữ ký các bên trong cái biên bản đó. Chợt nhớ đến truyện ngắn "Tư cách mõ", có lẽ còn lâu, lâu lắm người miền bắc mình mới biết quên đi cái tôi để phục vụ cho một mục đích chung nào đó.
    Về thôi, tối bố vợ mời cơm chia tay, giờ qua đón vợ rồi đi.
    Bắt đầu từ hôm qua, bắt đầu uống thuốc bổ để thực hiện mục tiêu có baby sớm. Chính thức nói không với thuốc lá cho đến khi có nhóc.
    Mai có 4 đám cưới, ko bỏ được đám nào, hix!
  9. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ức chế khi nghĩ về một số người mình từng coi như bạn thân. Vậy mà, chỉ một tiếng đồng hồ khiến mình thấy họ thật tầm thường. Có hiền quá không khi mình yên lặng trước thái độ kiểu vậy.???
  10. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lap hỏng, chết quạt chip nên chạy một tị thì "phựt", sáng đem qua Lê Thanh Nghị sửa, chắc chiều mới lấy được. Tạm thời ngồi máy khác, máy lạ nên không tập trung làm gì được.
    Respond down, không hiểu tại sao, tranh thủ thời gian để review và finish dự án khác, thứ 6 commit có hàng demo cho sếp.
    Thời tiết chán quá, hôm nay đã khô hơn nhưng lúc nào cũng chực để mưa, chiều tan làm lên Mega xem phim phát, miej, vé càng ngày càng đắt. Hôm nọ lên Mega mua 26 vé cho cty, thanh toán hết hơn 2M, hic!
    Làm tiếp nào!

Chia sẻ trang này