1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ức chế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yukidaro, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đang định viết một bài trên này nhưng ko đỡ nổi về cái sự support của trang TTVN này, có vẻ như ngoài việc treo mấy cái banner quảng cáo cho các dịch vụ của VC Corp ra thì BQT trang này chả làm được cái gì cho xứng với cái khẩu hiệu "vì cộng đồng" của bọn họ. Nói thế có vẻ hơi phiến diện, nhưng tham gia từ năm 2001, viết và tham gia nhiều thứ, theo và chứng kiến TTVN cho đến thời điểm này thì cảm giác đọng lại chỉ gói gọn trong hai từ: Thất vọng!
    Hôm rồi đi họp các CP trên VTL, cái được là tiền về, cái chưa được là fix được một cái tỷ lệ để hai bên cùng chơi tiếp (nhưng cũng sắp fix thôi). Trong buổi họp có nhiều chú CEO hẳn hoi mà phát biểu cứ sợ sệt kiều gì. Lại có nhiều bác là người cũ từ VTL ra nên nói chuyện cứ nửa người ngoài nửa người nhà. Đến nghe mới thấy cái sự powerful rất riêng có của VTL từ cách đàm phán đến giải quyết vấn đề. Hôm nay thì tiền về rồi, sau 6 tháng.
    Ba hôm nay ăn cơm ở cty chỉ có lạc rang với canh, điên thật, đồng chí đầu bếp này nấu chán quá, cũng có nhiều người ý kiến rồi, chắc phải thay thôi. Dạo này tự dưng đau dạ dày buối tối mới điên, uống thuốc vậy, may mà thuốc nhà trồng được, bực nhất là ảnh hưởng đến kế hoạch baby, có khi lại thêm một tháng uống thuốc bổ nữa, hix!
    Được yukidaro sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 02/04/2009
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    ờ, cái gì cũng có thời hoàng kim của nó mà. Giờ là thoái trào thôi ...
    ăn cơm chán thì chuyển đồng chí bếp khác đi ;)) thue người nấu hay thuê hẳn cty nấu ăn thế nhỉ ^^
  3. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Bổ sung thêm... Cả meomeotom nữa
  4. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Viettel : 966,67 điểm /1.000 điểm
    VinaPhone (thuộc VNPT): 620,96 điểm / 1.000 điểm
    MobiFone (thuộc VMS) : 563,91 điểm / 1.000 điểm
    Liên danh EVN-HT : 430,65 điểm / 1.000 điểm
    GTel : 271,50 điểm / 1.000 điểm
    SPT : 268,66 điểm / 1.000 điểm
    Cuối cùng thì như dự đoán, 4 đồng chí trúng tuyền 3G là những cái tên không khiến ai bất ngờ, có chăng chỉ là điểm của từng đồng chí.
    VTL với doanh thu 2008 đâu đó 32k tỷ, năm nay thấy loáng thoáng bị ép 40k tỷ (hiện mới làm bài tập ra 36k) đương nhiên xứng đáng với vị trí số một. Có đủ cả tiền, quyền và sự yêu mến của người dân, VTL đã làm quá tốt sứ mệnh của "chú bộ đội làm kinh tế".
    VMS trước giờ vẫn là mạng được tung hô là có chất lượng dịch vụ tốt nhất trong số các đồng chí, nhưng qua câu chuyện MVAS, RBT,... thì cũng chỉ đc xếp vào hàng follower so với VTL. Tuy nhiên lần này, điểm của VMS ít hơn cả VNP thì cũng hơi bất ngờ thật, vì trong ba bác to nhất thì VNP đang thụt lùi so với hai bác còn lại. Câu trả lời có thể là hệ số của tiền đặt cọc trong cách tính điểm của MIC, VTL đặt 4500 tỷ, điểm gần tuyệt đối, VMS đặt cọc 1500 tỷ, đứng thứ 3 là phải, theo suy đoán thì VNP chắc đặt cọc nhiều hơn VMS một tị.
    Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, trong vụ này rõ rang Gtel và SPT thua thiệt so với các player còn lại. Gtel là mạng thuộc Bộ công an, dù chưa triển khai dịch vụ ra ngoài nhưng tiềm lực thì chỉ cần nghe thấy tên bố đủ biết đồng chí con trình đến đâu rồi. Thế mới có chuyện chưa launching dịch vụ, điểm đã cao hơn SPT (chắc lại đặt cọc nhiều hơn và cam kết đầu tư nhiều hơn). Nhưng kết quả cuối cùng vẫn phải là fail vì ai lại trao giấy phép cho mạng sắp ra mắt, MIC dù có muốn cũng ko dám làm ngay cả khi chịu sức em từ trên, vì làm thế mấy thằng chí phèo lại chửi cho rát mặt.
    SPT thực tế đã không còn nhận được sự support về tài chính mạnh mẽ từ SK Telecom khi chính cty này đang chống chọi với khủng hoảng ktế trong nước, đồng thời thị phần tại "mẫu quốc" đang bị giành giật. Bản thân Sfone là sự thất vọng lớn nhất đối với người dùng. Ngày xưa cầm máy xách tay về, unlock, nhưng sóng chuối do ko đủ lực đầu tư một lượt vào hạ tầng, dịch vụ gia tăng thì đi đầu đấy nhưng sai lầm về mặt tiếp cận vấn đề và triển khai. Từ một đồng chí có vẻ smart nhất hóa ra lại là trì trệ nhất, tất cả chỉ vì Con Người. Sự chậm chạm vận động và lực mỏng là lý do khiến sự kỳ vọng một thời đứng bét bảng xếp hạng. Trong vụ này, Sfone vớt vát được một điều là bản thân công nghệ CDMA đã là nền tảng tốt triển khai ứng dụng 3G rồi nên chả cần phép cũng vẫn làm được, nhưng làm thế nào lại là câu hỏi, bản thân câu hỏi "thế nào" luôn bị Sfone trả lời fail từ xưa đến giờ.
    HT và EVN cùng hát bài "Vì ta cần nhau", dù chưa biết hay hay không nhưng nó cũng đem lại hiệu ứng cần thiết (Giống khi Hồng Nhung hát đôi cùng Quang Dũng). Có bột rồi, nhưng gột đến đâu vẫn còn là một chuyện khác, khi mà đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc là một VTL quá mạnh.
    Viết vài dòng suy nghĩ vớ vỉn vào đây, tự dưng thích viết một tị, chả biết nhét vào đâu, khổ thân cái xọt rác này.
  5. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngồi xem MU - Aston Villa, cuối cùng thì MU cũng thắng, và Liverpool thì vẫn chỉ đóng vai trò là kẻ challenger. Chỉ tự hỏi một điều rằng liệu không có pha vào bóng ác ý của Tevez với đội trưởng Barry của Aston (đến độ cầu thủ này sau đó phải ra nghỉ) thì liệu MU có gỡ lại được hai bàn ở cuối trận? Câu trả lời chắc chắn là Không!
    Nhưng bây giờ thì ai còn quan tâm đến điều đó nữa, khi mà MU đã giành trọn 3 điểm, người ta chỉ muốn tung hô, rằng MU đã thoát chết, rằng cái dớp thua đã không còn, rằng họ vẫn là số 1, rằng blah blah...
  6. beobeo2005

    beobeo2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    0
    ức chế,cái kiểu nói chuyện,ko chấp nhận được. Nhớ nhé,từ giờ sẽ ko trả lời bất cứ điều gì nữa,vứt hết tất cả,chẳng đáng để mình nghĩ đến nữa
    ước gì mình có thể tát đc
  7. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    không hiểu cái gì luôn.bực
  8. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay vẫn đi làm, mặc dù theo lịch nghỉ bù cty thì hôm nay được nghỉ, có khi đã là thói quen, không lên không được. Có khi chỉ bắn trận haft-life với anh em, uống chén trà đọc báo, hôm nay ít người, ngồi xem mấy cái DVD mới hôm qua tranh thủ mua lúc đón vợ.
    Internet ở nhà tậm tà tậm tịt, lười chưa kiểm tra đường dây, chắc chiều về tranh thủ xem qua thế nào. Hôm qua ko có mạng, đành ngồi chơi FM2009, vừa tạo được đội hình mới, đã cũng được nhưng mới chỉ gặp toàn đội yếu, may mà không bị sa thải thì chết nhục.
    Cái laptop mang trong SG ra giống hệt laptop đang dùng, hóa ra đợt đó cty mua một lượt mấy cái nên toàn giống nhau, hix. Cái này mặt loa hơi han gỉ nên trông hơi xấu, vẫn chưa cài xong, chắc tuần tới sẽ move sang dùng cái đó vậy, ít nhất thì nó không bị khởi động "5 ăn 1" như cái lap đang dùng.
    Tuần rồi viết lại toàn bộ flow dịch vụ, vừa hôm qua nộp xong, thoát nạn. Còn pending mấy vụ thanh toán và IPTV nữa, đầu tuần sau phải trả nợ, chỉ nghĩ thôi đã đau cả đầu, mai lại cày nốt.
    Mấy hôm trước thanh thủ đi mua ít áo phông, thêm cặp áo đôi quà cưới bây giờ mới nhận nữa là hòm hòm cho mùa hè này. Sáng nay dậy, quần bò, áo phông, dép xỏ ngón, phê quá! Chiều sang bà ngoại lấy đồ về, tranh thủ qua chỗ anh Minh sửa lại cái đầu cua cắt lỗi nữa là xong! I''m I stylish? ha ha!
    Giờ đi ăn thôi, chiều về cùng vợ làm việc, cuối tuần hai vợ chồng cùng rủ nhau kéo cày trả nợ.
  9. uratara

    uratara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Ức chế vì chính mình đang dần mất đi sự nhiệt tình của những năm đầu đi làm, ức chế với chính bản thân vì chả còn thấy hứng thú cái gì hết, ức chế cách làm việc mất tập trung của bản thân. Mình muốn nghỉ ngơi 1 thời gian để refesh lại bản thân quá, sáng nào dậy cũng uể oải, không muốn đi làm. Nhưng bây giờ bao nhiêu thứ phải lo lắng, tiền học phí, tiền tiêu hằng ngày, tiền đưa về cho bố mẹ, tiền cho sở thích shopping của mình nữa. Mà dạo này mình đếch thích cái gì nữa, chỉ muốn về ngủ thui. Thế mới chết chứ, cố gắng tìm chỗ khác làm đỡ vất vả, mình nghĩ là nên nghỉ ngơi 1 tý, ngồi ngẫm nghĩ lại xem mình nên như thế nào.
  10. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    http://www.7sac.com Hôm trước cần link nhạc, vào trang này tìm để nhét lên fết búc thì không thấy kết quả nào ra hồn cả. Tự dưng thấy hơi tiêng tiếc vì cách đây một năm, mình đã có ý định mua lại trang này nhưng lại thôi vì húc đầu vào search chẳng khác nào húc đầu vào đá ở thời điểm hiện tại. Hôm trước đi làm qua Melia, thấy có cái hội thảo của Socbay.com, trang này hồi xưa hay nhất là cái tìm sách, có link down thẳng từ cache về luôn mới kinh, giờ thì chỉ còn là "giới thiệu sách", chắc các bác này sợ bị phang về bản quyền.
    "Giáo viên hướng dẫn:
    - Sao em không làm về internet marketing?
    - Cô có bài của một bạn làm về internet marketing đấy, em viết thì chỉ dịch lại sang tiếng anh là ổn
    - Sao người việt mà cứ bày đặt viết thesis bằng tiếng Anh là sao? Hướng dẫn nhức cả đầu, nửa tây nửa ta
    - Mobile marketing là cái gì, cái này phải gọi là hi-tech marketing hoặc telemarketing chứ
    - Em không có sách bản hard copy à, thế thì làm sao mà đủ tài liệu mà viết?
    "
    "Sinh viên:
    - Internet marketing nói từ đới đời đời nào rồi, viết làm cái gì nữa?
    - Bài của SV của cô liệu có đủ trình để em dịch lại?
    - Trường của em dạy full-time MBA bằng tiếng Anh, nên chúng em làm thesis bằng tiếng Anh ạ!
    - Mobile marketing là cái mà em đang làm, cái mà VN này còn thiếu hiểu biết, là thứ mà ai cũng muốn nhưng ko biết phải bắt đầu từ đâu và làm ra sao. Hai thuật ngữ mà cô đưa ra nếu thay thế đc một cách đầy đủ tên của mobile marketing thì em lạy cô ba lạy vì trước giờ hóa ra em ứ hiểu gì về thứ em đang làm hết!
    - Thưa cô là em không có bản hard copy vì cái này tương đối mới ở VN, nhưng em có khoảng 200MB tài liệu soft cô ạ! Cộng với việc em đang làm trong ngành này, thế đã đủ viết chưa cô?
    "
    Ức chế vãi với đồng chí mentor này!

Chia sẻ trang này