1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ức chế

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yukidaro, 11/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Muốn cố gắng tỏ rõ thiện chí nhưng feedback lại chỉ là những tín hiệu mịt mờ, sự cam kết bị giết dần mòn bởi những điều ko có gì chắc chắn. Tự dưng thấy confused, cảm giác không mới, nhưng tần xuất ngày càng nhiều hơn, suy tư theo đó cũng nhiều hơn. Cố gắng tập trung giải quyết một vài thứ thì bị những thứ khác kéo bật ra, chẳng nghĩ được nhiều, chẳng làm được bao nhiêu. Mọi thứ liên quan đến công việc đều mang dấu chấm hỏi tại thời điểm hiện tại. Trên tất cả, vẫn đang happy với nhưng gì đang có.
    Hôm qua đá bóng về đau chân, tối nay đá bóng cty, chắc ko join được :(
  2. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất kiểu cứ ôm việc rồi hứa hẹn rồi thì thảy ra một đống bull **** để mình lại phải hót. Deadline cái kiểu tập kích nhau, chả có tí teamwork mẹ gì, nhiều lúc ko hiểu thằng nào vip hơn thằng nào nữa.
    Hôm nọ muốn kéo một đứa về làm cùng, đến lúc sếp hỏi kéo nó về làm cái gì cụ thể, ứ trả lời được mới đau. Ngẫm ra tự dưng giật mình, vì tất cả những thứ mình đang làm ko đc define cụ thể, cái gì cũng làm để rồi đến khi cần người phụ việc thì lại ko đọc tên ra được. Tự dưng nhớ đến câu chuyện của cô dạy Triết ngày xưa về việc ko fân định được vị trí chính xác của cái "đầu". Hài thật!
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    hôm nay cũng đang ức chế cái XH tận dụng bọn đi bằng đầu gối, mồm miệng thế chân tay. Chắc mình phải học nữa mới lên trình chịu nhục và đội trên đạp dưới như thằng đó. Loại bán thân lấy tiền và chó chui gầm chạn như nó có đáng để mình bực tực không nhỉ?
    Ôi đời. Dù sao đọc 6 trang này thấy mình sống còn nhẹ nhàng chán. Thôi ôm rơm chi cho rậm bụng, thấy thằng khùng thì phải tránh nó ra.
    Tự nhiên lại thèm cuộc sống, ít nhưng mà tinh.
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ức chế
    nói câu nhạt toẹt
    nghe mà muốn oánh
    Biết thế chả gọi
    Cái lương tâm tự dưng bị cắn rứt
    ĐIÊN

Chia sẻ trang này