Úc dự World Cup Nghe tin Úc dự World Cup mà thấy ghen tị giùm VN và mấy chú lùn ĐNA khác. Bóng đá ở Úc hình như cũng không phải là môn thể thao hâm mộ nhất nhưng chính Úc chứ không phải Indo, Singapore, Tàu hay VN mới là nước có quyền tham dự World Cup. Nhật và Đại Hàn cũng là nơi mà bóng đá không phải là môn thể thao hâm mộ nhất nhưng WC nào thì cũng chỉ thấy mấy nước này đại diện đi tham dự. Còn VN với một niềm tự hào dân tộc phải nói là "không gọi bọ thì không phải là người VN" và bóng đá là món ăn tinh thần lớn nhất thì vẫn lẹt đẹt kiếm chức vô địch Sea Games mãi chưa xong. Không biết đến bao giờ thì VN mới có kẻ biết mở mắt ra và nhìn thấy sự thật này nhỉ? Chẳng lẽ hơn 30 năm rồi mà gần 90 triệu mạng VN mà không kiếm ra được một vài chú biết suy nghĩ một tí để lãnh đạo hay sao?
Tande thử phân tích qua qua về bóng đá Aus, và so sánh với bóng đá Việt Nam tôi xem nào ? Liệu rằng chúng ta sẽ rút ra được bài học gì từ bóng đá Úc ? Mà 2007 này chú Úc sẽ dự Asia Cup, rõ ràng là1 thách thức cho các đội bóng Châu Á !
Vài câu về bóng đá Úc, dukoon học để mở mắt nhá Cao to, bô giai, không sợ thua bằng đầu Súng khỏe, đạn nhiều, đua hoài không hụt sức
Đó là tố chất sinh học của người Úc mà ? Sao cậu không lấy hẳn những đội bóng hàng đầu thế giới ra ví dụ chuyện thể hình với cả thể lực ? Tôi tuởng cậu định nói người Úc đạt được thành công hôm nay lên bằng con đường "vọng ngoại" như của cậu chứ ? Cậu bảo tôi học cái gì từ cậu đây ? Tôi chỉ thấy cậu có độc cái tài cãi cùn với la liếm thu*'' mình nhổ ra thôi, mấy cái đó thì tôi không ham, dù sao cũng cám ơn cậu Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 17/11/2005
- Cái thằng chắc 1 năm ko coi nổi 1 trận bóng mà cứ thích khoe mẽ, tưởng nói được thông tin gì đáng giá, ai ngờ nó toàn phun ra cái gì ko, gớm thật
Hai chú này không hiểu có phải cùng cha khác mẹ hay sao mà nói năng y chang nhau, mà lại tự hào dân tộc nữa chứ. Người ngoài đọc bài hai chú này cứ tưởng dân VN tự hào với cái gốc đầu đường xó chợ của mình.
Nín thế lào được mà nín. Tôi cũng tự hào dân tộc lắm chớ, tôi mà nín người ta tự hào hết phần của tôi .