1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ức, ức đến phát khóc, muốn gào thét thật to

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    m k hề muốn nghĩ vậy nhưng có lẽ, ở vị trí của m mọi ng sẽ cảm nhận được thái độ xq, m rất buồn khi bị họ đối xử với tháiđộ như vậy, mặc dù họ chẳng là gì của m, chỉ là hàng xóm nhưng tự nhiên bị nhìn soi mói, bị ghét bỏ, có ng trước kiavẫn hay nói chuyện gặplà chào hỏi cười, giờ tự nhiên lườm nguýt m, rồi thậm chí mấy đứa cgái nhìn m với ánh mắt khinh bỉ, m đâu đáng bị đối xử vậy chứ, rồi ngườilớn tuổi cũng xăm soi mình, rồi bàn tán xì xào, thậm chí ctrai thường ít chuyệnhơn đàn bà, ít buôn dưa lê đưa chuyện nhưng có người thì cứ nhìn m, có đứa bọn trẻ trẻ ý chúng nó cũng bàn tán, nói cvề m, .........
  2. becavn

    becavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình có đọc topic này của bạn. Cứ đă''n đo mãi có nên nói điều này với bạn ko. Nếu sai cho mình xin lỗi nha
    Thứ nhất, có bao jờ những việc mọi người xung wanh quá chú ý và bàn tán về bạn là do bạn tưởng tượng ra ko. Bạn ko kể rõ bà chị dâu nói gì về bạn, nhưng mình đoán có lẽ là người đó đặt điều nói rằng bạn có QHTD hay sao đó. Cứ cho là việc QH trước hôn nhân đối với mọi người xung quanh bạn là ko tốt đi, nhưng mà nó có nghiêm trong đến mức mọi người, mọi nhà , từ già trẻ lớn bé, đến cả đàn ông phụ nữ đều hàng ngày bàn tán đến hay chỉ trỏ bạn. Mình nghĩ họ cũng ko có nhiều thời gian để để bận tâm 1 chuyện duy nhất như vậy đâu. Có lẽ là bạn đang nghĩ mọi người nghĩ xấu về mình cho nên khi nhìn thấy mọi hành động hay cử chỉ của họ dù là vô tình thì bạn lại gán ghép đó là do người ta có ác cảm với bạn. Rồi bạn lại càng củng cố niềm tin vào phán đoán của mình.
    Thứ 2 là, rõ ràng mối quan hệ của bạn và bà chị dâu kia rõ ràng là ko tốt. Cũng ko phủ định những điều bà ấy làm chẳng tốt đẹp, hay ho j`. Nhưng liệu lỗi có phải hoàn toàn do 1 phía ? Hay là thái độ của bạn đối với người ấy cũng chẳng dễ chịu j` ? Bên cạnh đó, mối quan hệ giữ bạn và bà ấy dù bạn bảo là ko muốn nói ra với gia đình , nhưng mình nghĩ chắc chắn gia đình cũng phải biết được là căng thẳng . Vậy ko lẽ nào người trong gia đình lại để cho bạn chịu thiệt hoàn toàn sao? hay là cũng như trường hợp trên, bạn đã suy diễn thêm 1 số hành động vô tình của người chị dâu là có ác ý (tức là chị ta vẫn có đối xử xấu với bạn , nhưng ko đến mức quá bỉ ổi như bạn nghĩ)
    Có thể bạn đã tự kỷ án thị nhiều wá. Nếu để lâu ngày có thể phát triển thành nguy hiểm đấy
    Được becavn sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 06/08/2007
  3. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy m cũng thấy rằng tuổi của bạn còn rất trẻ, thi trượt thì năm sau thi lại thôi, b cũng đã cố gắng nhưng k được
    nhưng đây mới chỉ là lần đầu, có thất bại thì mới có thành công, và lúc thành công m mới cảm thấy hp và sung sướng và cảm nhận được giá trị,
    m nghĩ rằng nếu b là người chăm chỉ chịu khó học vậy, cố gắng năm sau thi lại b sẽ đỗ,
  4. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  5. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đứa bạn m nói rằng:
    chỉ chính những đứa nhàn rỗi hơi ở chỗ nhà bà, nó rảnh rỗi quá và chẳng ra gì nên mới đi nói xấu ng khác, và chính vì chúng nó chẳng ra gì nên lúc nào cũng nghĩ xấu về ng khác và nghĩ người khác xấu như nó,
    ( vì ở đó kể cả cgái nhiều đứa hư hỏng chẳng ra gì, tất nhiên k fải tất cả nhưng hầu như, kể cả người lớn tuổi)
    toàn bọn dỗi hơi thì nó mới như thế, chẳng làm ăn gì, chứ người tử tế bt thì chẳng ai đi nghĩ xấu về ngkhác như thế , mà những ng đi làm đi ăn tử tế thì chẳng ai mà có tgian dỗi hơi , xấu tính như thế, những cái loại như thế k chấp, để tâm làm gì cho mệt người,..........
    nó còn bảo : sao cái ngõ nhà bà lắm chuyện thế, gặp phải chỗ nhà tôi mà nói xấu thế nọ thế kia á, rồi nhìn cái kiểu soi mói, bọ tôi đập cho vào mặt ý, ....
    ( đấy là nó k biết chuyện m bị nói quá đáng như nào mà chỉ riêng về chuyện soi mói bt thôi, về mặt mũi ăn mặc thôi, vì nó đến đó nó cũng bị soi, hix ......)
    m cũng đang cố gắng nghĩ như vậy để cho thoải mái đầu óc, đang cố gắng như như nó nói..............
    nhưng thật quá đáng là, cái nhà hàng nước gần đối diện nhà m, chính cái nhà này đầu tiên nghe con chị dâu m nói, xong đưa chuyện cho cả xóm, có mấy thằng ctrai nó ngồi đó uống nước or cứ có thằng nào ngồi đó mà để ý mình hay khen gì m, định trêu mình, thì nó bắt đầu ngồi bơm, k biết nói gì, con này " cái..lọ cái chai..." đại khái thế.., thế là tự nhiên m thấy bọn nó nhìn m khác hẳn, có vẻ k tôn trọng, mặt sầm ra, m chỉ nghe con này ... xong cũng cố ngồi trong nhà căng tai ra nghe nhưng k rõ được
    đại khái là : con này , xinh á ....k ngoan ...rồi gì nữa k thể nghe được chỉ biết nó nói nhiều lắm,.......mà cái con gái nhà đó nó cũng cùng trang lứa tuổi của m, kém m có 1 tuổi, nhưng già và xồ xề, nói chuyện với m thì nó chị chị em em, nhưng vừa quay lưng cái nó đã con này con kia, chị dâu m cố tạo mqh tốt với nó, mua đồ cho nó để bơm vào , và nhà nó vừa chứa cờ bạc vừa bán nước thế là chính nó, m biết chính nó tuyên truyền cho cả xóm luôn, vì m đi qua mặt thì nó cười nhưng vừa đi qua thì nó đã nói luôn phía sau lưng mình : con này ..abc.....
    và bây giờ, m cứ thò mặt ra cửa là những ng ngồi hàng nước soi m, làm m vừa ngại vừa khó chịu, thế là k hiểu sao cứ chui tịt vào nhà chẳng ra ngoài nữa, vì ra ngoài để nó soi à, và càng ngày m càng tránh và k muốn đi ra ngoài nhiều , 1 là ở trong nhà 2 là đi đâu hẳn ra đường, vì t,g vừa rồi m bế cháu đi chơi quanh trong xóm, đi đến đâu là bị nhòm ngó đến đó, ra ngoài để ngta chỉ trỏ m, nhìn thấy m đem m ra làm chủ đề à, ...............
    hix
  6. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã tâm sự !
    mình dù buồn nhưng vẫn luôn cố gắng mà
    đó chỉ là nhưng giây phút yếu lòng mà thôi
    trước những sự việc như thế không buồn mới là lạ phải không ?
    bây giờ thì mình bình tĩnh rồi
    bạn nói như một nhà tâm lý học nhỉ ?
    một lần nữa cảm ơn bạn !
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể bình tĩnh lại là tốt rồi, cố gắng lên bạn nhé, vừa làm vừa học không phải là điều dễ dàng, nhưng chúng ta có tới 24h một ngày, và nếu bạn thật sự quyết tâm, thì tớ tin là bằng giờ năm sau, tớ có thể chúc mừng bạn rùi
    Bạn còn trẻ, cuộc đời trước mắt bạn còn dài lắm, và nhất định là còn phải cố gắng nhiều, quan trọng là ko được nản chí, nhé !!! Thất bại là mẹ thành công mà, tớ thích câu nói này, và tin câu nói này, vì tớ biết, người ta có thể học hỏi được nhiều, thậm chí là rất rất nhiều từ những thất bại của chính mình, và của cả những người khác nữa
    Bạn nói tớ giống 1 nhà tâm lý học àh, cảm ơn bạn nhé, tớ coi đó như là một lời khen vậy, hì hì, ngượng quá nhỉ, nhưng lại thấy ... zui zui ...
  8. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc và rất muốn chia sẻ với bạn nhưng biết nói gì đây! hãy cứ sống như mình đã sống và điều đó sẽ làm mọi người xung quanh nhìn bạn bằng con mắt khác. Giả dụ, chỉ giả dụ thôi nhé nếu bây giờ bạn có những hành động sai lầm thì có phải mọi người sẽ được thể nghĩ bạn đúng như bà chị dâu nói. Còn nếu bạn cứ sống và hiên ngang (tôi biết điều đó là vô cùng khó) thì sẽ có lúc người ta biết rằng tất cả những gì họ nghe về bạn chỉ là bịa đặt. Hãy cố vui lên!
  9. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn, m đangcố gắng để sống tốt, đang cố gắng bỏ ngoài tai, nhưng cũng cốgắng tránh để đỡ bị soi,....
    đó là cố gắng, nhưng k biết còn chuyện gì xảy ra k thì k biết
    vẫn đang cố chịu đựng, cố bỏ ngoài tai, và cố bt
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Dũng cảm lắm, hãy cố em nhé, rồi ông trời sẽ có mắt, ko để ai phải chịu thiệt thòi đâu, có gắng nhé

Chia sẻ trang này