1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ức, ức đến phát khóc, muốn gào thét thật to

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đợt này lên đây được giãi bày tâm sự e thấy nhẹ nhẹ nhõm hơn, dù rằng vẫn đối mặt vớimọi chuyện hàng ngày vẫn ức chế nhưng e có nơi để trút bớt những ức chế đó
  2. BSC

    BSC Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    1
    Bạn là người như thế nào nhỉ?
    Gia đình bạn là như thế nào?
    BẠn đã sống ở đó lâu rồi?
    Vậy hàng xóm đã biết bạn, rất hiểu bạn và gia đình bạn. Vậy những lời nói của chi dâu bạn có nghĩa gì đâu nếu không nói là ngược lại, Họ sẽ nhìn chị dâu bạn với con mắt khác chứ không phải là bạn và gia đình bạn. Hãy sống thật với tính cánh và con người của bạn còn họ nghĩ gì không quan trọng đâu bạn à.
  3. traingheo124

    traingheo124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bé toàn kể khổ thôi. Sao không áp dụng bất kỳ một cách để chống lại. Mà gđ bạn cũng thật là khó hiểu. Sao mà có thể chịu đựng một loại con dâu như thế nữa. Đặc biệt là ô a của bé. Càng đọc càng thấy điên tiết lên được
  4. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    mình đã v đanng cốgắng vượt qua thử thách này, chuyện này, hix, sao tự nhiên bùn wá
  5. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Lấy anh đi anh điều trị cho!!!
    Cố gắng lên em !!
  6. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    vâng thank anh rất nhiều e đang rất cố gắng, gắng cười gắng sống tốt hơn, cố gắng bỏ ngoài tai
  7. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ôi cuộc đời sao độc ác thế
    bắt ta cười trên nỗi khổ của ta
    ta muốn khóc mà đời không cho khóc
    miệng lại cười trong khi lệ tuôn rơi
  8. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    muốn uống rượu, muốn say, muốn quên mọi chuyện, nhưng mình k bao giờ uống nổi 1cốc bia, mình có bao giờ uống bia đâu, nói gì đến rượu
    giá mình là con trai, mình sẽ lang thang suốt đêm
    mình thấy mình hèn nhát thật, đến uống rượu để giải sầu mà cũng khôg dám,
    giá mình là ctrai, mình sẽ ngồi uống rượu và thả mình vào làn khói trắng
  9. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    mình ốm rồi, đầu choáng váng, nước mắt cứ trào ra,
    nằm suốt từ chiều đến 11h chẳng biết gì, mơ màng, đầu đau như búa bổ,
    mà sao vẫn mò dậy, bật máy tính lên
  10. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này, sao cứ mãi than thở thế, pải tìm cách mà làm cho cuộc sống thoải mái hơn chứ. Nếu bạn ko muốn ở nhà nhiều, muốn t ránh nhìn cái mặt đáng ghét của bà chị dâu í, thì ngoài đi học ở trường ra, tham gia một số lớp học khác, ngoại ngữ hoặc j j đó, miễn là có lý do hợp lý cho bố mẹ thông cảm là được. Đừng có tự làm khổ mình mãi như thế chứ. Xác định là bạn còn pải sống chung với người đó còn lâu, ít nhất là c ho tới khi chống lầy, bộ bạn cứ muốn sống với một thái độ và cảm giác buồn bực chán nản mãi như thế này sao??? Có thấy bạn đang quá lãng phí thời gian của cuộc đời bạn không???

Chia sẻ trang này