1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ức, ức đến phát khóc, muốn gào thét thật to

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    nó khó chịu khi thấy mình xinhhơn và ăn mặc, mình thấy thái độ nó k vui, nó vẫn tiếp tục nói xấu mình, mình biết, nhưng lờ đi ,
    thậm chí, k phải mình ( mặc dù mình cũng biết) mà làmẹ mình, hôm trước rất bực mình, khi nhìn thấy nó cố tình để chồng đôi giầy đen xì của nó ( để hẳn đế giầy bẩn ) lên trên 2 đôi giầy trắng của mình, cũng rất nhiều lần rồi, nhưng hôm đó mẹ mình nhìn thấy cũng cảm thấy bực mình
    mẹ bảo a : chúng nó đã k ưa nhau thì phải tránh , đây là nó cố tình, nhưng a mình cho là rất bình thường, mình cũng k ngờ thái độ mẹ rất khó chịu và gay gắt, mẹ nói có vẻ rất tức, để a mình về nói lại với vợ, chứ mẹ k nói trực tiếp chị dâu mình
    mình biết ngay, lúc về a mình góp ý nó, nó chối ngay, từ lúc nó chưa về ( sang nhà hàng xóm chơi ), mình cũng đã nói rằng : thế nào nó cũng chối, và y như rằng nó chối rằng nó k để lên
    thực ra chuyện giầy dép đè lên nhau nó rất nhỏ nhặt và quá bình thường , nhưng cái chính là nó khó chịu thậm chí khi mình mua quần áo giầy dép mới, nó như muốn chèn ép mình ( mình đã có cảm giác vậy, thậm chí lúc đó đã rươm rướm nước mắt ) vì có cảm giác sống trong CS , như thể là nó có thế hơn mình, và rõ ràng là nó cố tình, đó là những cái nhỏ nhặt mà còn thế, và đó là nhìn thấy, còn những điều mình k nhìn thấy thì sao?,
    nó muồn làm mọi cách cho mình phải ra khỏi nhà
    mình cũng muốn vậy lắm rồi để đỡ phải sống trong cảnh như thế
    nhưng nghĩ đến cái tuổi của mình còn trẻ, mình k muốn lấy chồng sớm vậy
  2. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    dù t.g đi làm cũng vất vả và mệt nhưng mình thấy thoải mái hơn nhiều, đi ra ngoài và tiếp xúc với mọi người, hơn hẳn là ngồi nhà và ủ rũ, rồi suy nghĩ, đã có những lúc mệt mỏi, thậm chí khi về nhà mình cố bước từng bước dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng, nghe có vẻ nặng nhọc nhưng có những lúc tưởng chừng như sẽ ngất ở ngoài đường vì mệt, vì mình cũng yếu người thì bảo hạ huyết áp, người thì bảo thiếu máu, k bít được nữa

Chia sẻ trang này