1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ức, ức đến phát khóc, muốn gào thét thật to

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    "Thân nhau như chị em dâu. Đánh nhau vỡ đầu là anh em rể"! Cứ ngỡ...! Khổ thân! Không thích thì nói thẳng cho "nó" biết, cho anh trai biết. Ấm ức không nói có nghĩa: kém hoặc "không có lửa thì sao có khói".
  2. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng ? Câu này có vẻ không đúng với hoàn cảnh của bạn rùi. Mà sao bạn phải chịu như vậy chứ, có gì thì phải nói ra cho mọi người cùng biết chứ, mình sống với mọi người trong gia đình, sống với anh trai mình bao lâu rùi mà để người mới qua mặt thế sao? Tôi tin rằng khi bạn tâm sự, nói ra được mọi người sẽ hiều thôi. Chúc sớm giải quyết tốt
  3. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thanks tất cả mọi người vì đã đọc và góp ý dù là chê trách hay thông cảm, vì có thể m chưa nói được hết và mọi người cũng k trong vị trí hiện tại của m
    cảm ơn bạn mysaturday,
    thứ 1,
    giải quyết có tình có lý như bạn nói thật khó, vì bên ngoài mặt m vẫn fải cố tỏ ra bt và nó cũng vậy, nó còn giỏi hơn m vì nó khôn khéo, m k muốn lẩn tránh, nhưng m nghĩ m nhịn 1 điều để cho thôi, nhưng càng ngày cho đến bây giờ m thể nhịn nổi nữa rồi, m cũng k nghĩ có quyền gì trong nhà nữa vì m nhỏ nhất
    và nói thẳng thì biết nói gì chứ, nó nói xấu sau lưng thì có nói thì nó chối cũng chẳng làm được gì cả,....nó còn dùng nick yahoo m để nói chuyện với bạn m mà lúc m về nó còn tỏ ra bt tỉnh bơ,
    mà nói chuyện với bạn m nó nói xấu m quá đáng, nói bậy bạ để b m hiểu tưởng những lời đó là do m nói ...
    chính vì nó ghê ghớm thủ đoạn nên m sợ nó, và nó cũng dở mặt nhanh lắm, nhiều cái rõ ràng lúc đầu nó nói thế mà về sau nó chối phắt, thậm chí mẹ m còn bị 1quả như thế, nó nói với mẹ m xong 1lúc sau nó kêu nó k nói, mà cả m và chị gái m ngồi đó cũng nghe rõ ràng, nó quay ngoắt 180 độ như thế cơ mà
    thứ 2,
    k fải sợ hãi mà là m cực kỳ ghê sợ thì đúng hơn về con người đó, đúng vậy ng.iu của m cũng từng nói: nó là chị dâu e thì đúng ra nó fải nhún nhường e, fải nịnh e chứ, tại e hiền quá nên nó bắt nạt ( nhưng m cũng k hiền đâu, mà tại gặp fải nó ghê quá đấy chứ), a ý k biết những chuyện này vì giờ k còn gặp nhau nữa và ở rất xa, nhưng kể từ đợt bà chị dâu mới về thôi, có những chuyện nhỏ nhặt hơn rất nhiều, a ấy cũng ức chế thay cho m, rồi chuyện trong gđ m nữa cơ, a ấy thấy nhiều cái hơi quá nên nhiều khi rất thương e, hix, a ấy bảo rất thương e, nhưng lại k thể ở bên cạnh e được,
    nhà m k ở chung với ông bà nên chỉ có bố mẹ, chị gái m thì cũng k thể chấp nhận nổi nó, và cũng bị nó nói xỏ rồi, có đứa bạn của nó ( ngày xưa nó thích ông đó nhưng ông đó k thích) đến nhà chơi và thích chị của m, đến nhiều để tán nhưng rồi k hiểu nó bơm cái gì mà về sau, ông ý k đến chơi nữa, và mọi người cũng thấy rõ thái độ của nó khó chịu khi thấy ông bạn của nó mà ngày xưa nó thích giờ rất thích chị m nên chắc chắn nó bơm gì đó vào, vì ông ý chơi thân với nó mà
    rồi nó cũng ganh đua với chị m nữa cơ k fải riêng m đâu
    bố mẹ m thì cũng biết nó ghê ghớm, có những cái k chấp nhận được ở nó nhưng bố mẹ m hiền và dễ tính lắm, bố m rất hiền mà có lần fải nói rằng : vợ thì vợ, k ra gì thì bỏ lấy đứa khác, nhưng bố chỉ nói lúc bực thôi, rồi lại thôi lúc đó nói với a mình
    còn mẹ thì cũng hay bỏ qua, trước đây có những lúc mẹ bảo : thôi thằng a mày ngu thì chúng mày chấp nhận đi, hix nghe có ức k? có đau lòng k?
    mà k hiểu sao những lần m or chị gái xích mích cãi nhau với nó, mẹ m toàn bắt bọn m im đi, hu hu
    mà nhiều khi rõ ràng là nó sai mà, có lúc cảm giác như nó cố tình gây sự ý
    thứ 3,
    ông a m hả, tất cả mọi người đều nói rằng a ý hiền, bạn gái m thì bảo a m quá nhu nhược, a bà k biết dạy vợ,
    hix có lẽ vậy, m k biết nữa nhưng mà ông ý, m có cảm giác như bị bỏ bùa ý or có thể nó quá khéo, mà đợt mới về cơ, có mấy lần nó còn túm cổ áo a m, nhiều khi quát chồng như quát con, thậm chí, biết bao lần m chứng kiến nó cãi nhau với a m, nó chửi láo, rất láo, k coi a m ra 1 cái gì cả, rồi thậm chí nhiều khi chẳng ai bênh nó, nó tức, nó quay ra chửi : tất cả chúng mày, m k hiểu sao bố mẹ m k nói gì cả, m nghe mà ức lắm, có thể bố mẹ m k nghe thấy
    thậm chí có lần cãi nhau vì chuyện vớ vẩn nhưng nó láo nên a m bực đánh nó có 1cái thì nó nhảy bổ lên đánh lại a m, lại còn gào ầm lên như ăn vạ ý : mày đánh tao thì tao k đánh lại được mày à, đừng tưởng bà sợ,
    m ở ngay bên cạnh nhiều lần nghe ức chế lắm nhưng k dám can thiệp, và m cũng chẳng quyền gì liên quan,
    có lần cãi nhau với nó m tức mới nói ra thì nó bảo : chồng tao, tao muốn làm gì là việc của tao, k liên quan gì đến mày
    nó là con quái thai chứ k fải người nữa e ức lắm k nói được gì, nó còn nói cái giọng như kiểu chả sợ ai cả
    có lần cãi nhau nó còn nói như kiểu : đừng tưởng đứa nào bắt nạt được nó, đấy! như thế đấy, nó là con gái dân ở hải dương gần hp, ra hn và vào làm dâu nhà m, họ hàng ai cũng bảo con dâu như nó quá sướng, vì nó sinh con ra rồi đi làm thế là m và mẹ m ở nhà bế con và trông con cho nó, m ở nhà suốt 6 tháng trời trông con cho nó đến nỗi nhiều người k biết cứ tưởng nó là con của m vì thấy m bế suốt ngày, và thằng bé quấn m lắm lúc nào cũng gọi tên m, bám lấy m
    , vậy mà nó k bao giờ biết ơn mà còn nhiều khi nói cái giọng vô ơn, k khiến m
    còn chưa kể mấy lần cãi nhau ở nhà bố mẹ m cũng chẳng bênh nó, thế là nó bị nói, nó tức nó lôi thằng con nó ( cháu mình ) xềnh xệch lên trên gác chỗ phòng nó, nó đánh thằng bé khóc thét lên, để mọi người xót, m tức lắm mà k làm gì được, vì nói có khi nó lại bảo: con tôi, tôi có quyền đánh
    mẹ m lúc đó cũng tức lắm nhưng lại bảo chị e mình là : chúng mày kệ nó, k đứa nào nói gì hết, cứ để nó đánh con nó được bao giờ thì đánh, con nó, nó đánh nó cũng fải xót
    rồi còn rất nhiều chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống cả hôm qua hôm nay và rồi ngày mai nữa, hàng ngày hết chuyện nọ đến chuyện kia
  4. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Sống cho chính mình bạn ạ...đừng để những gì mọi người xung quanh đàm tiếu ảnh hưởng đến bạn....như thế cuộc sống sẽ mệt mỏi lắm...
  5. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi cô bé khỏi phải kể nữa nói anh biết đ/c để cho mấy thằng em XHĐ đến trị Gặp anh anh vả cho rụng hết răng ko còn mà nhai cháo chứ đừng nói đến hở mồm là cãi Nc có phép tắc nhà có gia phong sao lại để con nhải đấy lộng hành được Em bẩu bố mẹ anh chị em tống thẳng con đó về quê cho anh hết thuốc chữa với nó rồi
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Buồn cho em, hãy cố gắng vứt bỏ mọi giận giữ ưu phiền mà sống thật mạnh mẽ em nhé, đừng để những mưu kế thủ đoạn bỉ ổi đó hủy hoại con người em, cố gắng nhé em
  7. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    trời đất sao lại có loại ng gì thế này chia sẻ bức xúc với bạn
  8. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống cảu mình thì mình sống bạn ơi, chấp chi mí loại tiểu nhân đó cho bùn. Nó thừa hơi rỗi việc thì cho nó nghĩ đi, bạn mua bộ quần áo 20k về bạn nói là 100k, mai nó mua đắt hơn thì kệ nó, mắc mớ chi tới mình ^^. Miệng lưỡi thiên hạ mình dập đâu có tắt, mình sống sao cho ko hổ thẹn với lòng, chỉ cần bạn trai và gd hiểu là được. Bạn càng tức nó càng sướng, vậy thfi bạn phải tỏ ra là bạn hok thèm chấp . Mình phải bản lĩnh hơn nó thì nó mới sợ, bùn chi cho chóng già, nó tức nhìu thì nó chóng già hơn mình. Trong khi đó bạn thu thập bằng chứng CM nó xấu ra sao, trưng ra cho cả nhà bít bộ mặt thật . Tớ cũng thế nè, hàng xóm nói này nói nọ mình kệ thui, mồm họ chứ mồm mình đâu mà lo, họ nói họ nghe, mình hok quan tâm . mãi rùi cũng hết à
  9. tantro01

    tantro01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Được tantro01 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 28/07/2007
  10. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hix m muốn bỏ ngoài tai lắm, k muốn nghĩ đâu, muốn điên cũng được, nhưng k sao bỏ ngoài tai được vì nó cứ rót vào tai m, ảnh hưởng đến m, đến cs hàng ngày của m, cũng có thể lời nói của m nghe nặng nề, nhưng sự thật là có chứ làm sao m có thể bịa chuyện và m dỗi dãi vậy để nói linh tinh, hơn nnữa những cảm xúc và ức chế làm sao có thể giả tạo được
    m cũng chưa nói hết, cũng có thể m cũng sai, nhưng m k nghĩ đến mức như vậy, mọi người hãy cho m được nói nói hết để hiểu hơn về m

Chia sẻ trang này