1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ức, ức đến phát khóc, muốn gào thét thật to

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taoannaday

    taoannaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Không biết bé gái này nói có thật không, nếu mà thật thì gia đình bé này quả là có vấn đề. Không hiểu tại sao lại có gia đình chấp nhận và chịu đựng một đứa con dâu như vậy. Phải nói "nể phục" anh trai bé để vợ ngồi lên đầu lên cổ. Nhưng bố mẹ, chị gái và bé cũng chịu luôn thì quả là không còn gì để nói, tống cổ nó ra khỏi nhà lâu rồi mới phải chứ. Nghe kể thì thấy có vẻ bé căm thù bà chị dâu lắm nhưng lại có vẻ rất sợ bà ta thế thì nó tác yêu tác quái suốt là phải, chả làm ăn được gì đâu . Còn đi lấy chồng, mai kia nghĩ lại sao hồi đấy mình ngu thế nhỉ hết đường về
  2. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  3. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    chính vì dồn nén ức chế nhiều, nên m mới thế, chính vì thế m lên đây ít nhiều mong được nói ra, để giải toả chút tâm lý, để được góp ý, được lắng nghe và được hiểu,
    hix có những đợt m bị bà chị dâu đe về chuyện nói mơ, m ức lắm,
    có đợt k dám ngủ cứ nằm thức rồi tìm đủ mọi cách, rồi trời nắng nóng mà m lôi cả cái chăn bông giầy và to đùng ra để đắp lên người để chặn 2 tay k đặt lên ngực vì thấy bảo là lúc ngủ đặt tay lên ngực nên mới nói mơ, nhung chang an thua
  4. taoannaday

    taoannaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là cô bé bị stress nặng rồi đây, cẩn thận em ạ. Tốt nhất nên đi chữa sớm đi, làm sao giải tỏa được tâm lý càng sớm càng tốt. Bệnh này để lâu dễ bị thần kinh phân liệt lắm đấy. Trường hợp này bị hơi nhiều rồi đó do căng thẳng lâu ngày tích tụ gây ra.
    Chúc em sớm tìm ra giải pháp cho bản thân mình.
  5. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    đã thế m còn nói nhiều hơn, vì chẳng hiểu sao lúc ngủ hình như m lại hất chăn ra thì fải
    thế là m nghĩ gì, m làm gì và định làm gi nó biết hết
    thậm chí nó biết cả chuyện m đề phòng nó, m sợ nó nghe thấy m nóimê
    hình như đêm ngủ m lại tuôn ra hết, còn cả chuyện buồn của m về t.y
    tất tần tật
    có những khi k hiểu sao, tim m nhói đau, đau thắt lại, tưởng fải đi viện nhưng rồi 1t.g lại hết, m sợ nhất những lúc m đang đi ngoài đường, sợ rằng m sẽ ngã ra đường và k về được nhà nữa, lúc đó chỉ cố gắng sao để đi thật nhanh về nhà, có lẽ tại m nghĩ nhiều
  6. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    m sẽ cố gắng để nói rõ hơn thật hơn, k fải m nói dối gì cả nhưng có lẽ là chưa nói hết, chưa chi tiết
  7. taoannaday

    taoannaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của bé có vẻ nặng rồi đấy, kiểu này có ngày trụy tim đột ngột không biết chừng . Tốt nhất là đi chơi đâu đó một thời gian cho giải tỏa bớt tâm lý. Giành sức khi về còn chiến đấu tiếp với bà chị dâu yêu quý
  8. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    mọi ng đừng cho là m k biết làm gì mà chỉ lên đây than thở, m muốn ít ra được trút bớt suy nghĩ đi đâu đó, có lẽ m quá căng thẳng, có người nói vậy, được nói ra, m cũng nhẹ bớt đi chút ít, được mọi người thông cảm đọc lắng nghe, m thấy như được chia sẻ, được mọi người góp ý, m thấy hạnh phúc hơn mỗi khi lên đây, thấy lòng ấm hơn, nó bớt đi cái cảm giác 1mình nghĩ mà m được mọi ng wan tâm cùng nghĩ cho m, cho m lời khuyên, .............
  9. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    m tìm nhiều cách đối phó lắm rồi mà k biết làm gì, m thấy lên đây có khi cũng là 1 cách đấy chứ, nhiều người nghĩ sẽ hơn 1người, nhất là 1 kẻ đầu óc đang loạn hết cả lên như m,
    mình nghĩ thế có sai k vậy?
  10. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hix dạo này thức đêm nhiều gầy thảm hại, khác hẳn, nhiều lúc toàn lải nhải câu : ngồi trước tấm gương sáng rọi vào đó mới thấy, thân xác hoang tàn k nhận ra..........
    thậm chí bùn chẳng muốn ăn uống, vì cái cảm giác ăn mà k có cảm giác nó như kiểu nhai rơm nhai rạ ý .....................vô cảm....đôi khi k nuốt nổi

Chia sẻ trang này