1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ức, ức đến phát khóc, muốn gào thét thật to

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    vâng nhiều lúc e sợ e bị thần kinh, may là chưa bị
  2. taoannaday

    taoannaday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    bé bảo bé đã tìm nhiều cách đối phó lắm rồi, cách gì vậy ? nói thử xem nào hay chỉ mới nghĩ đến thôi chứ chưa dám áp dụng. Mọi người trên này cũng chỉ tư vấn chỉ cho cách đối phó nhưng nghĩ cho cùng chính bé mới là người phải tự mình giải quyết. Nói thật, nếu bé cứ chịu đựng thế này thì bà chị dâu yêu quý càng được thể, lúc này bé không phải là nhút nhát nữa mà là kẻ hèn nhát đấy.
    Cố gắng đương đầu với bà ta đi, tin rằng bé sẽ làm được
  3. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Không có ai là tốt hoàn toàn, và cũng không có ai là xấu hoàn toàn cả. Xấu hay tốt là do lợi ích của mỗi cá nhân và phụ thuộc hoàn cảnh cụ thể.
    mỗi người có một suy nghĩ và cảm nhận khác nhau, vì vậy không dễ dàng để hiểu được 1 người cũng như hiểu được hoàn cảnh của họ, vì vậy lời khuyên, góp ý của người này chưa chắc đúng và phù hợp với người kia, nhưng anh vẫn muốn chia sẻ với em.
    dù sao góp ý của mọi người cũng chỉ để em tham khảo, mong giúp em nhận diện vấn đề rõ ràng hơn và có quyết định của chính mình.

  4. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    vấn đề bà chị dâu em, mấu chốt là anh trai em.
    riêng về khía cạnh này, trưóc hết phải nói rằng tôi là người chưa có gia đình. Nhưng hầu hết chúng ta đều thường thấy trong cuộc sống quanh ta hàng ngày, có người bị gọi à SỢ VỢ, có người không, vậy thì sao đây ?
    - <a> Nếu nhười vợ biết điều, yêu và vị nể người chồng thì và ngược lại người chồng cũng đối như vậy với vợ thì quá là hạnh phúc. - <b> Nhưng nếu có cặp nào đó mà người chồng nhu nhược thì y như rằng bà vợ ấy là dạng người đanh đá, tác oai tác quái bắt nạt chồng, đó là mẫu gia đình chồng sợ vợ điển hình, và tình trạng ấy chẳng bao giwò thay đổi được. - <c> Ngưọc lại, trường hợp gia đình có người chồng vũ phu, thiếu sự nhận thức và tôn trọng người phụ nữ, thì y như rằng người vợ trong hoàn cảnh ấy là một phụ nữ hiền lành, nhu nhược, thậm chí nhiều khi dẫn đến cảnh cam chịu bạo hành trong gia đình.
    đấy, đấy chẳng qua chính là cái lẽ tự nhiên, rất tự nhiên mà thôi, những cái gì phù hợp với nhau thì sẽ đi đôi với nhau, còn những cái gì không phù hợp thì không tồn tại bên nhau được. Vì nếu không như thế, vd như là 1 người đàn ông và 1 người đàn bà cùng ngang tàng ương ngạnh, thì chắc 2 ngươi ấy không có chuyện trở thành một gia đinh được, nếu họ có thử làm điều đó thì cũng nhanh chóng tan vỡ ngay thôi.
    Nói đây để thấy rằng chuyện anh trai bạn lên tiếng dạy bảo người vợ là rất khó thực thi.
    ---------------------------------------------
    Xét thêm trường hợp anh trai bạn không thể làm cán cân giữa vợ và ba mẹ, anh em, giữa gia đình riêng và gia đình lớn - nhưng bố mẹ là chủ gia đình, có quyền lớn nhất, thì thậm chí có thể đuổi con dâu, thậm chí đuổi luôn cả con trai ra khỏi nhà (nói ra thế này mình thấy buồn buồn, chẳng vui vẻ gì cả, nhưng đó là thực tế, là cuộc sống, đã có không ít trường hợp như thế rồi, nhiều khi không vì lý do xung đột gì cả, mà chỉ đơn giản là không đồng ý cho cưới thôi mà cũng có gia đình đã làm thế) - nhưng như vậy thì bố mẹ bạn cũng phải là người đanh đá, đáo để, thậm chí phải gọi là người ác, người nhẫn tâm mới làm được điều này - đó là xét tỷ dụ một phương án như thế.
    Nhưng đăng này bạn nói Bố Mẹ bạn cũng lại vốn là người hiền lành -->>> khả năng tỷ dụ trên cũng lại hầu như là không tưởng.
    Được losenall sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 04/08/2007
  5. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    và cuối cùng, vấn đề mấu chốt nhất, liệu có phải là chính em ?!
    Em có nhận thức được vấn đề của mình một cách thực sự rõ ràng ? Việc em nói ngưòi ta xì xào điều tiếng về em, thật như thế hay chỉ là em bị tự kỷ ám thị ?
    dù đúng hay sai thì rõ ràng là hiện trạng thái tinh thần của em bây giờ đang khủng hoảng rất nặng nề, một phần áp lực bên ngoài (từ chị dâu và nhưng người khác) và còn cả một phần áp lực tự bản thân em tạo ra ? Có lẽ em đang suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, em cứ lo sợ việc ngủ mê nói linh tinh, nhưng em càng nghĩ nhiều thì khả năng ngủ mê nói sảng lại càng cao. Em nên nghĩ theo chiều hường tích cực.
    -> Nếu thực sự là em trong tình cảnh éo le như em đã nói đây, thì em không nên nghĩ theo hướng làm thế nào để trả đũa, đối lập lại vì dù sao vẫn là người nhà. Nghĩ theo chiều hướng tích cực như là giữ nếp sinh hoạt ổn định để tránh mọi người có thể xì xèo, bên cạnh đó thì xem xúc tiến việc lấy chồg, hay tìm cách đi làm xa, tóm lại là chọn phương án xa nhà để yên lành cả mọi bề, dĩ hoà vi quý, xa thơm gần thối là vậy đấy.
    -> Còn nếu em thấy cần phải review lại tình hình, tuy chị em không hoà hợp nhưng thực sự chưa đến mực trầm trọng như vậy, thì có lẽ cách tích cực là cố gắng chấp nhận người ta. Cho dù đó là người vợ đanh đá bắt nạt chồng, thì anh trai bạn cũng đã chấp nhận rồi. Mua áo về cố tình khoe thì em thử cố tình khen lấy lòng 1 câu, chẳng fải cái sự ganh tỵ nhau vốn là tính cách chung của con gái bọn em hay sao. - Thật sự anh không fải là con gái, hơn nữa việc tránh bực mình khi bị xúc phạm quả thực là một việc rất khó khăn, anh không biết nói như vậy có đúng hay không, suy nghĩ chủ quan của anh như vậy, nói sai thì em cũng như các bạn đọc góp ý bổ sung thêm.
  6. losenall

    losenall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    ức thật, ức đến phát khóc, muốn gào thét thật to.... hãy khóc đi, gào to lên... cho qua cơn tức, đểrồi bình tĩnh hơn nhìn nhận lại cho kỹ, Em HÃY ĐỌC LẠI CHO KỸ NHỮNG GÌ EM ĐÃ VIẾT RA ĐÂY, và những gì mọi người ĐÃ CHIA SẺ CÙNG EM ở đây
    có thể tất cả những gì anh đã nói trên đây đèu sai toét
    - thấy tình cảnh của em thật đau khổ không chịu nổi
    - madly-truly-deply: nói có vẻ hợp tình hợp lý đấy
    - LinhKhue: nói nghe cũng có vẻ xuôi tai
    - Mr thứ7 và HoangLan: nói như đúng rồi
    - LanBayby và minhHang2408 cho bạn xem một chân lý sống, nhưng không phải ai cũng có thể sống theo chân lý
    -------------- như đã nói, góp ý của người này chưa chắc đúng và phù hợp với người kia, vấn đề là em phải nhìn nhận thật đúng mực và tự em phải quyết định cho riêng mình
    Có quyển sách viết về NHỮNG NĂM THÁNG NGỌT NGÀO trong đời, tác giả chỉ ra rằng: Để có những năm tháng ngọt ngào, để biến những NGÀY NÀY thành những năm tháng ngọt ngào trong đời bạn - đơn giản là ĐẶT RA CHO MÌNH những mục tiêu và ĐẠT ĐƯỢC những mục tiêu đó. Phương thức để thực hiện là MỤC TIÊU đặt ra phải CỤ THỂ, CÓ THỜI HẠN, KHẢ THI và phải LÊN KẾ HOẠCH thực hiện phù hợp với năng lực THỰC TẾ của mình, và phải THỰC SỰ BẮT TAY VÀO HÀNH ĐỘNG, chứ không phải chỉ là KẾ HOẠCH trên giấy. Nếu không thực sự hành động thì MỤC TIÊU chỉ là ảo tưởng, và những NĂM THÁNG NGỌT NGÀO mãi mãi chỉ là dream mà thôi... -->>> cái này có lẽ sẽ rất hữu ích đấy, goodluck !
  7. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này có cái tật đáng iu xế sau này ai lấy đc cô bé cũng có phúc, chẳng bao giờ lo bị cắm sừng Có muốn về làm dâu nhà anh ko?
  8. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    mastem : Tẩn cho một trận. Con dâu mà dám nói nhà chồng là chúng mày trước mặt bố mẹ chồng. Chuyện vợ chồng thằng anh bạn thì mặc kệ. Nhưng nói lếu láo với bố mẹ mình là phải ăn đòn. Đánh cháu mình tức là cháu ông bà cũng phải cho ăn đòn. Chắc là chị em nhà này hèn rồi. Quá hèn. Từ chị đến em. Và người ta nói là: nhà này vô phúc, thằng anh hèn, hai con chị con em cũng thế nốt. Thế mà còn kêu ca cái nỗi gì. Đáng thôi. Đưa chị dâu lên bàn thờ mà thờ đi.
    Xin lỗi nếu quá lời. Xin các Mod đừng xoá nhé.
    => thanks bạn nhưng m k fải là k làm gì và k nói gì, m có kể rằng m và nó cãi nhau khá nhiều , do bực m quá, kể cả chị m cũng bực nhiều
    nhưng những lần cãi nhau đó nó luôn tỏ ra ghê ghớm, giở cái giọng chanh chua, nó bảo nó chẳng sợ gì cả, mà nhiều lúc m cảm giác nó như kiểu dân chợ búa ý, ghê ghớm , m có biết chửi nhau đâu, tức lắm thì nói thôi,
  9. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Mastem:
    Mà cô bé này. Đừng nghe lời cái thằng bạn Nguyễn Đạt này nhé. Nghe đã biết là nghiện rồi. 99% là nghiện. "Đừng nghe ..... kể chuyện. Đừng nghe con nghiện trình bày. " Em lấy anh đi. Ha ha. Ông già anh nghi anh nghiện. Anh chưa muốn lấy vợ khi ông già anh chưa đi. Ha ha. Con với cái. Thế mà cũng là bạn em được, lại còn bạn của thằng anh em nữa.
    Cô bé sống ở đâu? Nhà ở đâu? Đã đi làm chưa? Học sinh hay sinh viên? Bố mẹ về hưu rồi à? Ai trong nhà đi làm quyết định kinh tế? Mà nói mê thì có làm sao đâu. Makeno đi. Trả lời anh nhé.
    => hthanks ạ, e nghe nhưng e cũng đưa lên đây để mọi ng góp ý mà, e cũng chưa muốn lấy chồng,
    thực ra thì đó cũng là cách hay, e thích giống trong phim cô dâu nhỏ xinh, lấy về rồi nhưng vẫn ở riêng, vẫn như mới yêu đang yêu và rất hp
    nhưng đó fải là với ng e yêu cơ, còn nếu k có tinhcảm thì e k thể
    nhung chac thoi buoi nay, chang ai chiu lay ve ma cho m o rieng dau nhi?, a nguyendat la ban cua e chu k fai ban cua anh em dau a.
    nhung a y'''''''' biet ca a e, co the do e noi chuyen 1vailan va a y'''''''' cung co lan vo tinh gap
    sory vì e chỉ có thể nói e ở hoankiemlake vậy thôi, còn địa chỉ cụ thể e k thể , cho e được giấu
    bố e về mất sưc,mẹ e về hưu, gd e rất bt, nói chung k khá giả mà vất vả thì đúng hơn, k ai quyết định ktế cả, chủ yếu vẫn là mẹ e fải lo tất hầu như thế
    vì e chưa đi làm
    chị e đi làm nhưng chẳng baogiờ đưa tiền cho mẹ ( nói ra xấu hổ e k muốn nói nhiều nữa)
    a e thì có muốn đưa cũng chẳng đưa được, vì còn đóng tiền học ( a e vẫn đi học thêm bằng tại chức) và lại có con nhỏ nên đưa tiền cho vợ
    con chị dâu của e thì nó chịu trách nhiệm mỗi tháng nó trả tiền điện+ nước+ ga+ điệnthoại ( chính vì thế có lần e lấy máy cố định gọi có việc mà k fải việc của e, e hỏi hộ chị gái, nhưng nó ngồi nó xỏ xiên, nó nói : gọi đt thì đi mà bỏ tiền ra mà đóng , k ai trả tiền cho mà gọi đâu, nó nói cái giọng khó chịu, hômđó cũng cãi nhau , vì nó gây sự ) nhungg tinh ra moi thang cac khoan tien cung chi tam 400 or hon 1ti la cu`ng
    Được matbuon001 sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 05/08/2007
  10. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    mà trước đây toàn mẹ e đóng thì sao? bọn e dùng thoải mái nhưng từ khi nó đóng chị em e dùng cái gì cũng rất tiết kiệm và thận trọng thậm chí hầu như k dùng cố định, chẳng qua hôm đó tự nhiên nó vớ được hôm e gọi mà e biết là nó bực m chuyện gì ở đâu nên nó cà
    mà từ đợt nó đóng tiền đt cũng ít hẳn đi
    đấy thế thôi, ngoài ra a e và nó chẳng đưa thêm khoản tiền nào chomẹ cả,
    tất cả đổ hết lên đầu mẹ e fải gánh chịu, e thì chưa đi làm, chỉ làm thêm linh tinh, ăn còn k đủ, nhiều lúc đi chơi với bạnbè k có tiền ngại lắm
    chính vì thế nhà e dựa hết vào việc bán hàng và vì thế nên e bị gò bó nhiều ở nhà, nhiều khi đi là bị mắng

Chia sẻ trang này