1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ức, ức đến phát khóc, muốn gào thét thật to

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 27/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    mà tiền lươg của nó cũng cao,nó còn hay khoe, nhưnng nó khôn lắm nó chọn cách đóng tiền điện nước thì đáng là bao đâu, nó muốn giữ cho mình,
    nói thêm 1điều nhục nhã là nhiều khi e có cảm giác ai cũng chỉ biết cho mình, thật ích kỷ,
    còn mẹ e vất vả lắm từ khi có con dâu có cháu, tiền lương hưu 1 tháng hết sạch k để được đồng nào mà còn hết cả tiền bán hàng, vì tiền cơm nước thức ăn, gạo ......hàng ngày mẹ e bỏ tiền hết, bố e k có lương hưu chỉ di làm thêm nhưng ngày kiếm được chả là bao,mà đợt này đang ốm yếu,
    cách đây 2tháng , cả nhà tưởng k cứu chữa được, mẹ e bảo chuẩn bị xđịnh tinh thầnn đi là vừa, e khóc rất nhiều, đêm buồn k ngủ nổi , nt cho bạn, vì e k muốn chấp nhận sự thật đó,
    thế rồi, e fải buộc lòng mượn xe của nó, dù k muốn chút nào, nhưng mẹ e nói với nó , vì để đèo bố e đi khám chữa bệnh, tất cả đợt đó toàn e đèo bố đi, đến chỗ này chỗ kia, xét nghiệm đủ kiểu,
    nhiều lúc đã thế còn bị bố mắng chửi m ngay trước mặt bác sĩ, e ức lắm nhưng nghĩ vì để cứu được bố thì e bất chấp, lúc đó kể cả cần tiền e sẵn sàng làm mọi thứ, mọi giá nhưng may sao bệnh của bố được chữa miễn phí cũngmất tiền nhưng k nhiều so với tưởng tượng
  2. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    taoannaday: Không biết bé gái này nói có thật không, nếu mà thật thì gia đình bé này quả là có vấn đề. Không hiểu tại sao lại có gia đình chấp nhận và chịu đựng một đứa con dâu như vậy. Phải nói "nể phục" anh trai bé để vợ ngồi lên đầu lên cổ. Nhưng bố mẹ, chị gái và bé cũng chịu luôn thì quả là không còn gì để nói, tống cổ nó ra khỏi nhà lâu rồi mới phải chứ. Nghe kể thì thấy có vẻ bé căm thù bà chị dâu lắm nhưng lại có vẻ rất sợ bà ta thế thì nó tác yêu tác quái suốt là phải, chả làm ăn được gì đâu . Còn đi lấy chồng, mai kia nghĩ lại sao hồi đấy mình ngu thế nhỉ hết đường về
    .
    Chúc em sớm tìm ra giải pháp cho bản thân mình.
    Bệnh của bé có vẻ nặng rồi đấy, kiểu này có ngày trụy tim đột ngột không biết chừng . Tốt nhất là đi chơi đâu đó một thời gian cho giải tỏa bớt tâm lý. Giành sức khi về còn chiến đấu tiếp với bà chị dâu yêu quý
    bé bảo bé đã tìm nhiều cách đối phó lắm rồi, cách gì vậy ? nói thử xem nào hay chỉ mới nghĩ đến thôi chứ chưa dám áp dụng. Mọi người trên này cũng chỉ tư vấn chỉ cho cách đối phó nhưng nghĩ cho cùng chính bé mới là người phải tự mình giải quyết. Nói thật, nếu bé cứ chịu đựng thế này thì bà chị dâu yêu quý càng được thể, lúc này bé không phải là nhút nhát nữa mà là kẻ hèn nhát đấy.
    Cố gắng đương đầu với bà ta đi, tin rằng bé sẽ làm được
    => vâng đúng vậy cũng có vấn đề nhưng mà trong gđ thôi ạ, a e cũng k fải là hiền nhưng vì nókhéo mà, e cũng đã nói bố mẹ e nhiều khi cũng bực ,cũng nói nhưng nói xong là thôi, e và chị gái thì ghét và khó chịu nhưng biết làm gì cãi nhau là cũng chẳng lẽ m lại đi chửi bậy 1 cách thô thiển , thể hiện m là loại bậy bạ hay gây sự đánh nhau chắc, càng thể hiện m k ra gì lại mang tiếng bắt nạt chị dâu và nó cũng chẳng vừa mà để yên m làm gì thì làm đâu
    có 1điều nhiều khi e k hiểu và rất tức là mỗi khi chị e e nói về nó hay cãi nhau với nó, mẹ e đều bắt chúng e thôi,toàn mắng bọn e :
    " chúng mày im hết đi ..........." thế đấy
    cũng có những lúc mẹ bực m cũng nói :
    và lúc nó k có ở nhà thì e và chị e nói với mẹ, nhưng mẹ bảo là :
    chúngmày nói ít thôi, thằng H nócũng k sướng gì đâu, 1 đằng là vợ 1 đằng là gđ, chúng mày cứ nói thế thì chỉ khổ thằng a chúng mày
    thế đấy
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ơi, cô bé cần phải giải toả tâm lý ngay lập tức đi, cố gắng không nghĩ về những điều này nữa, dù là đang phải sống chung với khó khăn.
    Vấn đề kinh tế cùng là 1 yếu tố quan trọng. Cô bé nếu ở nhà nhiều quá thì hãy giúp mẹ bán hàng,cả 2 mẹ con cùng làm thì sẽ đỡ vất vả. Còn nếu tốt nhất, hãy cố gắng tìm việc làm thêm tốt tốt vào,để thứ nhất là giải phóng suy nghĩ cho cô bé, thứ hai là để có thêm nguồn thu nhập ổn định và khá hơn những việc mà cô bé đã làm trước đây.
    Còn đúng là với bà chị dâu như thế thì khó giải quyết thật. Chỉ có cách là bố mẹ cũng phải cứng rắn, cương quyết hơn với thể loại đấy thôi. Loại giận dữ mà lôi con ra đánh thì chả có chút lương tâm gì, còn làm "lương khá" mà tháng chi ra có 400k cả tiền điện + nước + đthoại + gas (trong khi vẫn ăn, ở nhà chồng) mà cũng kêu ca thì cũng là cái loại tiểu nhân.
    Cô bé thức khuya quá, tâm lý căng thẳng, ăn uống không điều độ,... tất cả sẽ càng làm cô bé suy sụp thôi. Cố gắng gạt bỏ nó sang 1 bên nhé, để tập trung vào những công việc hữu ích khác. Những thử thách này chưa phải là tất cả của cuộc sống đâu
    Việc làm thêm thì cô bé thấy mình có khả năng/phù hợp với cviệc gì, rồi mở Topic hỏi ở đây hay bên Việc làm có khi cũng được giúp đỡ nhiều đấy
  4. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    vâng cảm ơn a, đúng vậy, a phân tích rất đúng
    bố mẹ e hiền mới cả, mẹ e vẫn k bao giờ muốn để ngta nói rằng mẹ chồng nàng dâu thế này thế kia, mới cả có lẽ mẹ e nghĩ rằng đối xử với con gái ngta thế nào thì con gái m cũng vậy, mẹ e cũng có 2 đứa con gái là e và chị gái
    hơn nữa mẹ e sống cũng tình cảm tốt, và hay thương người ( e tự thấy m giống mẹ ở điểm này )
    còn a trai e thì e đã nói rồi đó, nhất là e thấy đàn ông ctrai nhưng nhiều người cũng rất thương con, bỏ vợ thường nghĩ đến con là nhiều
    còn việc nó đánh con thì thực ra k fải lúc nào cũng vậy, nhưng có mấy lần cãi nhau tức thì nó thế, còn bt nó cũng chăm con chứ k fải lúc nào cũng đánh con, và con nó nó đẻ ra tất nhiên nó cũng thương
    và đối với bố mẹ e cũng vậy, e nói rồi vì tính nó rất đồng bóng, nên bt thì nó cũng bt với bố mẹ e, nhưng nhiều lúc nó như kiểu lên cơn điên thì nó hỗn thế, xong rồi nó lại mẹ mẹ con con bt
    hơn nữa nó cũng biết vị trí của nó vẫn dưới bố mẹ e và anh e, nên nhiều khi nó vẫn fải khéo,
    và a e cũng vậy k fải lúc nào nó cũng đánh nhau, chửi hay lên giọng, chứ suốt ngày mà như thế thì .......
    còn nhà e bố mẹ e k muốn làm cái kiểu cả nhà xúm vào bắt nạt nó, nhà e k ai như thế cả, thậm chí nhiều khi cãi nhau mẹ e toàn bắt chị em em fải thôi, mà k hề mắng nó
    còn tống nó về quê k đơn giản chút nào, thứ nhất gđ e có chuyện gì nhưng k bao giờ muốn để người ngoài biết, thứ 2 ông bà nghĩ đến cháu nữa, thứ 3 đúng như a nói, a trai e sẽ k bỏ vợ và nếu tống cổ ra ngoài thì cả 2 vợ chồng ra và cháu ra nữa, mà mẹ e thương thằng cháu e lắm , k nỡ đâu
  5. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  6. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hix, lại động vào nỗi khổ của e rồi
    cái này nguy hiểm lắm, hix, e đã fải chuyển xuống dưới nhà ngủ rồi để tránh nó nghe được, vì ngày trước nó cảnh báo e, cái đợt chưa đến mức như bây giờ, nó nói rằng : đêm nói rất nhiều, lải nhải suốt đêm, nói rất to và rõ, như cái đài phát thanh ý .....
    huhuhu
    nhưng xuống nhà rồi e vẫn sợ nó nghe thấy vì đêm yên tĩnh mà theo như nói thì e nói rất to và rõ, như người đang nói chuyện vậy, lúc mới về làm dâu nó bảo nó cứ tưởng là e đang nói chuyện với ai cơ, nhưng nghĩ ra đêm rồi làm gì có ai .......
    và lần trước cũng có người nói thế, lần đó đi cùng 1 nhóm đi du lịch cùng lớp, mặc dù m ngủ cạnh con gái, đêm đó k muốn ngủ vì sợ có gì tuôn ra hết nhưng mà, mệt quá lại bị cảm thế là ngủ lại càng mê mệt nên lảm nhảm, lần đó m ngại lắm, vì bên kia lại là 1 lũ ctrai, tất nhiên ngăn ra nhưng âm thanh thì k thể ngăn được, và cả đứa bạn gái m cũng nghe thấy, nó thì bảo lảm nhảm suốt đêm nhưng cứ xì xà xì xồ , nói cả tiếng anh nnữa, nên k nghe rõ, cố căng tai ra để nghe nhưng k nghe được gì, có thể nó k muốn nói ra....
    còn bọn ctrai thì có 1 thằng k ngủ thức cả đêm, sáng ra nó bảo : có người lải nhải suốt cả đêm, nó nói luôn là mình, nó bảo m nói nhiều lắm, nói suốt đêm nhưng k nghe rõ, nhưng đến gần sáng thì ..... nói 1câu rất dài và rõ, nói 1câu nghe hay lắm .......
    ((( hix, trong số mấy tên đó, đợt đó m lại đang y hắn, đang kết hắn cả về hình thức lẫn tính cách hay, hắn vừa đẹp trai vừa hát hay cùng sở thích với m, mình và hắn toàn hát đôi, lại chịu khó đi làm, chơi với bạn bè tính rất hay, nhưng hắn chỉ coi m là bạn , và bằng tuổi nên mấy tên đó trẻ con lắm )))
    mà m cũng chẳng biết hắn thích m hay k?
    đợt đó buồn cả chuyện gđ chị dâu, m k biết m đã tuôn ra những cái gì, m đa hỏi nhưng hắn k nói, nhất định k nói, rồi m về còn nt hỏi nhưng hắn kêu là quên rồi, xong rồi lại bảo : đùa thôi, bà nói nhiều lắm nhưng Đ k nghe thấy gì đâu ..........
    đấy, rồi sau này lấy chồng, lỡ mà giả dụ có gì đó hay thích ai đó thì chết có khi , chỉ nói linh tinh thôi, chồng ghen lên thì thôi rồi, k có gì thì cũng chết mà lỡ , rrồi biết được điểm yếu đó của m cũng gay go..........
    nhưng mà chưa chắc cũng có thể lấy chồng vào rồi thoải mái hơn, m lại k bị nói mê nữa thì sao nhỉ,
    vì thấy bảo nói này là do : ban ngày suy nghĩ nhiều, tâm trạngh căng thẳng quá nên mới thế, mà ngày xưa e đâu có nói mê đâu, hồi bé đó, sao giờ lại thế nhỉ
    có hôm, chủ nhật ở nhà làm nem, bố đi làm về bảo : " thảo nào lúc sáng nay bố cứ thấy mày lảm nhảm nói mơ : "Nem, nem, nem ....." hoá ra là muốn ăn nem , hôm nay làm nem ( nem là món m hay thích làm )
    hix, về sau hỏi bố mãi là : con nói thế thật hả bố, về sau bố bảo bố trêu đấy , k fải đâu, hix, bố biết m bị nói mơ mà, lại còn bị trêu nữa chứ
  7. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
  8. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    vừa nãy về và giờ lại ra, đã định về nhà rồi, vì hnay có rất nhiều người ở nhà, mà máy tính để ngay giữa nhà thì ngồi đó mà mọi người xq làm sao dám vào tamsu mà viết được chứ, vì thế lúc sáng fải ra hàng nét ngồi,
    về đến nhà a mắng đi chơi, mày cứ lẩn đi đâu thế? như thể m đi chơi bời gì đó, m bảo ra hàng nét, thì bị mắng là : nhà có sao còn ra hàng nét, m bảo: ở nhà nói chuyện với bạn bè k thoải mái, ra ngoài hàng thoải mái hơn,
    a nói : có gì mà k thoải mái,
    ở nhà nhiều người nói chuyện k tiện, rồi cứ có người kè kè đứng bên cạnh làm sao mà n.c với bạn được , ( thực ra k hẳn là nói chuyện yahoo mà cái chính là vào viết tamsu, nhưng m k muốn nói )
    thế là lại mắng : làm sao mà k thoải mái, mày nói chuyện thì cứ nói chuyện.
    nhưng mà nói chuyện với bạn mà cứ bị đứng đọc hết rồi mọi người xq, đến bạn nó biết nó cũng ngại
    lại bị mắng : đọc thì đã làm sao, mày cứ bt , nói chuyện bt thì làm sao, trừ khi là mày có cái gì mờ ám, hay mày nói xấu ai, hay làm trò gì mà fải sợ mọi người đọc,
    m tức chết được, nói rất quá đáng, m chỉ muốn được thoải mái để viết tâm sự thôi cũng k được
    mà kể cả là nói chuyện yahoo, m cũng fải có chuyện riêng nói chuyện với bạn bè chứ, chẳng lẽ ở nhà mọi người đứng đọc thì làm sao mà nói được, ông ý có vợ có con rồi, m là con gái quen bạn bè thì cũng fải có riêng tư chứ,
    nhất là m fải đề phòng chị dâu, lúc nào cũng rình rập m, mà lần trước vào yahoo rồi để quên nó cũng dùng nick m rồi đó nên càng cẩn thận hơn
    a m nói thật là quá đáng, xong cố tình nói to tướng lên : mày làm gì mờ ám mà fải ra ngoài hàng net, trời ạ, có mọi người trên này chứng giám, tức k sao chịu được,
    m bảo nói chuyện với bạn bè nhiều khi có chuyện nọ chuyện kia làm sao thoải mái khi bị đọc đến b nó cũng ngại
    và m nói luôn :
    """ như tối qua ý, vào nói chuyện với bạn qua yahoo, T( chị gái m) cứ đứng ngay đằng sau đọc ai mà nói chuyện được, đến đứa b hỏi có ai bên cạnh k, thì m nói luôn vào yahoo là có chị đang đứng ngay đằng sau, đang đọc,đọc hết từ nãy đến giờ, thế là nó ngại quá nó bảo thôi để khi khác n.c sau.... """
    thực ra m cố tình nói thế để chị m biết mà tránh đi thôi cho m n.c với bạn
    m kể lại thế là cả mẹ và a bảo, thì kệ mày cứ nói chuyện bt, nhưng bạn bè nhiều khi cũng tâm sự chứ ..........
    mẹ m còn mắng m là : mày k được nói thế với bạn mày, thế là nói xấu chị mày à, thế thôi mà cũng bảo là m toàn nói xấu, cũng như việc lên diễn đàn này viết ra mọi chuyện thôi , nếu mẹ biết thế nào cũng mắng vào mặt và bảo chuyện trong nhà k được ra ngoài kể, mà m có kể với ai quen đâu cơ chứ, toàn người k biết m là ai, trừ 1người bạn chưa đến nhà bao giờ
    ăn bát cơm lấy lệ rồi tranh thủ mẹ bảo đem trả bát m vào đây luôn, chẳng lẽ m nói là đề phòng con chị dâu, chẳng lẽ m fải nói là ra ngoài viết tâm sự riêng m, lúc nào cũng muốn m ở nhà trông nhà
    hix muốn đi mà cũng chẳng biết đi đâu nữa
    có lẽ m fải đi làm càng nhanh càng sớm càng tốt,
    chưa kể đêm vào mạng, cũng bị mắng, nhưng mà ngày nào ông ý cũng ngồi đến 12h đêm , tranh máy của m, đến lúc m được ngồi thì rõ muộn,
    hnào m cũng fải giục lên gác để m còn đóng cửa và để m dùng máy, hqua hkia cũng thế, ức chế vì 11 rưỡi 12h rồi, giục lên thì quay ra quát, khó chịu, tao *** lên, rồi ra giọng cái máy của tao tao muốn ngồi đến bao giờ thì ngồi, ức k? ức lắm mà k nói được gì, k làm được gì? m mà có tiền m bỏ tiền ra mua hẳn bộ máy, vì nhiều lần cứ động đến hơi tí là lên giọng là đồ của tao, máy của tao... và m chẳng nói được gì cả
  9. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    m ước m có 1 khoảng trời riêng, m tức wá muốn đi đâu đó cũng k được, dưới nhà thì có 3 người, trên gác thì bố ngủ phòng ngoài, phòng trong của a trai m, dưới nhà thì mẹ, c.dâu và a trai, mà ức chế k muốn nói gì nữa cuối cùng lên trần ngồi đến vã mồ hôi ra, vì chỉ còn mỗi trên đó là k có ai cả
  10. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này