1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UEFA Competitions

Chủ đề trong 'Holland (HLFC)' bởi aja_bar, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Chấn thương, chấn thương, chấn thương......Luôn luôn thật kinh khủngKo biết Robben sẽ trở lại như thế nào???????
    Ko biết ~ ng` vợ, ng` mẹ của các cầu thủ họ cảm thấy ntn khi ng` thân yêu nhất của mình đau đơn trên sân nhỉ?????He, dạo này hay có ~ suy nghĩ lạ lùng wa''
  2. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299

    (VietNamNet) - Thành công của PSV Eindhoven và AZ Alkmaar trên đấu trường châu Âu mùa giải này đưa nền bóng đá xứ sở hoa Tuylíp chìm trong cảm xúc ngọt ngào.
    PSV Eindhoven: Từ bỏ lối chơi truyền thống
    Mỗi khi bàn về những chiến thuật kinh điển trong bóng đá, ta không thể không nhắc tới lối chơi pressing tổng lực của người Hà Lan. Đó đã là chuẩn mực cho vẻ đẹp, sự quyến rũ mê hồn của môn thể thao vua. Thế nhưng, PSV của thế kỷ 21, dưới bàn tay nhào nặn của một người Hà Lan lại không đi theo con đường đã vạch sẵn, lấy tấn công làm gốc chiến thắng.

    Hiddink

    Guus Hiddink, HLV nổi tiếng với kỳ tích dẫn dắt đội bóng châu Á Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002 muốn thay đổi tư duy của những cổ động viên có tư tưởng bảo thủ, luôn cho rằng PSV sẽ sớm thất bại nếu xa rời truyền thống. Mặc dù bị coi là kẻ thù của bóng đá đẹp nhưng quãng thời gian bôn ba làm việc ở nước ngoài đã cho chỉ cho Hiddink thấy nhiều điều mới mẻ?
    Nhìn qua bảng thành tích giải trong nước của PSV mùa này có thể thấy ngay hiệu quả ''''học tập'''' của Hiddink. Đội bóng ông dẫn dắt đang đứng đầu giải vô địch quốc gia Eredevisie với 73 điểm sau 28 vòng đấu, bỏ xa đối thủ truyền kiếp Ajax tới 14 điểm. Nhưng chuyện đáng bàn là hàng phòng ngự của họ mới chỉ để lọt lưới có? 13 bàn.
    Cỗ máy PSV không chỉ vận hành trơn tru ở sân chơi quốc nội mà còn phát huy sự hiệu quả tại đấu trường Champion League, cái nôi của tiền tài và danh vọng. Luôn bị đánh giá thấp trước mỗi mùa giải nhưng lần nay thì khác, HLV Hiddink đã nắm trong tay chiếc chìa khóa để mở cánh cửa đi đến vòng bán kết - một hàng thủ rất chắc chắn dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Philipp Cocu.
    HÀNH TRÌNH CỦA PSV

    - VL thứ ba: Thắng Crvena Zvezda 2-3, 0-5
    - Vòng bảng: Gặp Arsenal (0-1, 1-1)
    Gặp Panathinaikos (1-0, 1-4)
    Gặp Rosenborg (2-1, 1-0)
    * Đứng thứ 2 của bảng, sau Arsenal
    - Vòng 1/16: Thắng Monaco 1-0, 2-0
    - TK: Thắng Lyon 1-1, 1-1 (4-2 bằng đá 11m)
    Vượt qua vòng đấu bảng khá may mắn nhờ hơn đội xếp thứ 3 Panathinaikos đúng 1 điểm, họ bị đánh giá thấp hơn khi đối đầu với Monaco ở vòng 1/16 nhưng thực tế chứng minh các cầu thủ PSV bản lĩnh và khôn ngoan hơn mọi người vẫn tưởng. Họ chiến thắng cả 2 lượt trận, không để lọt lưới lần nào (3-0). Tuy nhiên, vẫn chẳng ai để tâm đến PSV cho đến khi họ dập tắt hoàn toàn giấc mơ của người Pháp.
    Trước một Lyon có sức mạnh huỷ diệt, vừa đè bẹp đương kim vô địch nước Đức Werder Bremen bằng tỷ số kinh hoàng (10-3). Nhiều người cho rằng cuộc chơi của Eindhoven đến đây là kết thúc, nhưng một lần nữa sự vững chãi trong phòng ngự lại giúp PSV vượt qua đối thủ. Các cầu thủ trong trang phục sọc trắng đỏ đã đứng vững trước sức tấn công như vũ bão của Lyon ở trận lượt đi và tại sân nhà Phillips, họ lại khiến những Wiltord, Gouvo, Juninho không thể phát huy phẩm chất vốn có.

    Sau nhiều năm bôn ba, Cocu lại trở thành trụ cột của PSV Eindhoven.
    Hai bàn thắng của PSV vào lưới Lyon đều được ghi do công những cầu thủ phòng ngự là Cocu và Alex. Trên chấm 11 mét, PSV không chỉ bản lĩnh hơn đối thủ mà còn có thần gác đền Gomes, người đã nhiều lần cứu thua xuất sắc. Điều đó đủ nói lên đóng góp quan trọng của hàng thủ vào thành tích của đội.
    Dù cho có phần may mắn nhưng đó cũng là phần thưởng xứng đáng sau nỗ lực của thày trò HLV Hiddink. Đã vào đến vòng bán kết thì điều gì cũng có thể xảy ra, AC Milan hãy chuẩn bị tinh thần nếm thử món phòng ngự phản công lạ lẫm của người Hà Lan. Nên nhớ, 17 năm trước, Eindhoven của Ronald Koeman, Eric Gerets cũng đã loại một đội bóng Pháp ở tứ kết, CLB Girondins Bordeaux sau 2 trận hòa (lợi thế bàn thắng sân khách) trước khi nâng cao cúp bạc (thắng Benfica trong trận chung kết sau loạt penalty định mệnh).
    AZ Alkmaar: Thuyết tương đối của người Hà Lan
    Niềm vui của người Hà Lan kịp nhân đôi chỉ sau 1 ngày. Hiện tượng AZ Alkmaar xuất sắc vượt qua Villarreal với tổng tỷ số sít sao 3-2, lọt vào bán kết cúp UEFA.

    Co Adriaanse
    Có lẽ trong lịch sử 51 năm tồn tại, chưa bao giờ cái tên Alkmaar được nhắc đi nhắc lại nhiều lần đến vậy, kể cả lúc họ giành danh hiệu đầu tiên và cũng là duy nhất, chức vô địch quốc gia Hà Lan năm 1981. Đội quân của vị tướng Co Adriaanse đang làm nức lòng người hâm mộ với những chiến tích khó tin. Cũng giống PSV, thành công của Alkmaar gắn liền với thành tích ở giải trong nước. Thời điểm này họ đang đứng thứ 2, trên cả 2 đại gia Ajax và Feyenoord.
    Điều đó cho thấy không phải ngẫu nhiên mà đội bóng đạt được thành quả như trên. HLV Adriaanse phải mất tới 3 năm để xây dựng tất cả từ con số 0. Từng bước, ông tập hợp trong tay một đội ngũ cầu thủ đồng đều, tài năng. Có thể kể ra đây như bộ tứ tuyển thủ quốc gia Hà Lan Denny Landzaat, Jan Kromkamp, Joris Mathijsen và thủ môn dày dạn kinh nghiệm Henk Timmer. Dựa trên bộ khung đó, ông tiếp tục bổ xung những nhân tố ngoại chất lượng như Kenneth Perez, Adil Ramzi hay Ali El-Khattabi.
    HÀNH TRÌNH CỦA AZ ALKMAAR

    - Vòng 1: Thắng Thessaloniki 3-2, 2-1
    - Vòng bảng: Thắng Auxerre 2-0
    Thắng Amica Wronki 3-1
    Thắng Rangers 1-0
    Thua Grazer AK 0-2
    * Đứng đầu bảng
    - Vòng 1/16: Thắng Aachen 0-0, 2-1
    - Vòng 1/8: Thắng Shakhtar Donets''k 3-1, 2-1
    - Tứ kết: Thắng Villareal 2-1, 1-1
    Sau 3 năm dưỡng quân, mùa giải này Adriaanse bắt đầu hưởng những trái ngọt đầu tiên. Vị trí thứ 5 mùa trước dí vào tay Alkmaar chiếc vé đi châu Âu và ngay lập tức họ chơi nổi đình nổi đám, vượt qua một loạt tên tuổi đàn anh như Auxerre, Glasgow Rangers, Shakhtar Donetsk và mới nhất là Villarreal. Người ta gán cho đội bóng đủ mọi lời khen nhưng có lẽ ý nghĩa nhất là ''''thuyết tương đối Alkmaar''''.
    Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, cuối mùa này ''''phù thủy'''' Adriaanse sẽ chia tay đội bóng để đi tìm thách thức mới. Có tin ông được lien hệ để dẫn dắt FC Porto. Sự ra đi của cựu HLV Ajax sẽ để lại trong lòng các học trò nhiều nuối tiếc nhưng biết làm thế nào, ai chẳng muốn sự nghiệp thăng tiến. Có điều người thay thế ông cũng là một tên tuổi của trong làng bóng đá Hà Lan, một cựu HLV Ajax khác, Louis Van Gaal.

    AZ Alkmaar đang đi những bước vững chắc.
    Dù sự việc có diễn ra thế nào thì Adriaanse, các cầu thủ và cổ động viên của Alkmaar cũng đang sống trong những giờ phút ngọt ngào nhất. Họ sẽ còn tiếp tục bay cao, chơi hết mình để tặng món quà ý nghĩa trong ngày chia tay ông thày đáng kính.
    Hoà vào thành công của ĐTQG Hà Lan, các CLB cũng đang góp phần làm vẻ vang nền bóng đá của đất nước nằm dưới mực nước biển này.
    Tôi vừa đọc được bài này nên paste vào đây cho ai quan tâm mà chưa đọc
  3. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Có ai box mình nghĩ đến chuyện đú đêm hôm đó ko nhỉ????????
  4. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ những chiến thắng PSV ở Champions League và AZ ở UEFA cup là khá bất ngờ, rất mừng là PSV chỉ phải gặp Lyon, và chúng ta cũng cảm nhận thấy hơi thở của chiến thắng này, nếu phải gặp Chelsea hay Bayern, hay Barca, Real thì có lẽ mọi chuyện có thể đã hoàn toàn khác.
    Công nhận mấy chiến thắng của PSV và AZ làm chúng ta thấy vui vui vì đã rất lâu rồi bóng đá Hà Lan lại tiến sâu đến thế, lá cờ đấu Ajax đuối sức trên cả 2 mặt trận Champions League & Uefa Cup thì PSV & AZ lại thể hiện rằng bóng đá Hà Lan cũng có cái gai góc và tính hiệu quả của người Đức.
    Công nhận PSV & AZ càng đi sâu, San Marco càng có nhiều dịp lựa chọn tài năng từ hai đội bóng này, năm 1978 đội tuyển Hà Lan cũng có số cẩu thủ PSV góp mặt bằng với Ajax, bây giờ thì có lẽ cả AZ nhiều hơn cả ấy nhỉ ??
    Nhìn đi nhìn lại thì bóng đá Hà Lan và Bồ Đào Nha cũng có nhiều điểm tương đồng vì ở đó có lẽ đều có những tên tuổi sáng giá , nổi đình nổi đám một thời của bóng đá thế giới. Hà Lan có PSV, Ajax, Feijnoord... Bồ Đào Nha có Porto, Benfica và Sporting Lisbon.
    Những thành công mà người ta coi là bất ngờ của bóng đá Bồ Đào Nha năm trước của Porto đưọc đánh dấu là một hiện tượng lạ thì năm nay Hà Lan có PSV. Năm nay Uefa Cup cũng không còn Inter hay Valencia mà là Sporting Lisbon và AZ.
    Nói thật là bây giờ tớ chán ngầy ngồi xem những đại diện như kiểu Chelsea vs Bayern, Real vs Barca, AC Milan vs Juventus... những cái tên nghe mòn tai và hình như Champions League năm nay, tớ chưa xem trận nào tử tế và trọn vẹn cả, toàn xem kết quả thôi.
    Chúc cho PSV & AZ của chúng ta sẽ tiếp tục đi tiếp, bất ngờ đấy thì sao cứ để cho nó là một hiện tượng của một mùa. Càng đến bán kết tớ lại thích những sự bất ngờ, biềt đâu đấy nhờ, một Deportivo thứ hai thì sao, Milan của marcovanbasten còn thua Siena nữa cơ mà !!
    Đập chết Milan haha không cho bọn nó đoạt Champions League nữa đi, cho cái lão Anh Ngọc suốt ngày ti toe về AC Milan chật hết cả 3 tờ báo TTVH ra hàng tuần phải ngậm miệng,
    lão ý tuyên bố chung kết là của Chelsea và Milan hehe có quá sớm không nhỉ ?
    Cứ làm như nhà nước VN mình tuần nào cũng nhận được vốn đầu tư cho công tác xuất bản từ lão Berlusconi mafia cáo già ấy nhỉ ?( Mong bạn marcovanbasten đọc xong đừng uýnh tớ nha )
    Tớ đùa thôi chứ fans Oranje không là fan Milan chắc đều muốn PSV thắng, hehe giết Milan có vẻ khó đấy nhưng không phải là không thể. Tiến lên PSV !!! Tiến lên AZ !!

  5. xtophertran

    xtophertran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    chán wá mọi người, PSV mới bị xơi 2 wả trắng đấy, quả thứ 2 do công của Tomasson ghi vào phút thứ 90 mới đau chứ (em 0 co coi trận đấu, chỉ theo dõi livescore thôi).
    Xem ra nghiệm vụ của PSV sẽ chẵng dễ dàng trên sân nhà rồi, dù đối thủ là AC-Milan có Stam và Seerdorf và vốn thân thiết với HL nhưng mà thật tình tin tức này chẳng vui tý nào cả, mình tuy là phía trung lập, 0 có cảm tình với đội nào nhưng khi nghe tin tân vô địch HL PSV thua thì........ Dù đối thủ là AC-Milan vốn có "hơi hám" HL. hixhix
    Hy vọng PSV sẽ lật ngược được tình thế, năm ngoái Ac-Milan đã bị hạ bệ 1 cách đầy bất ngờ(trước Deportivo thì phãi) sau khi đã có trận lượt về hoàn hảo và chúng ta hy vọng PSV cũng sẽ làm được vậy và hơn thế nữa
  6. Chel

    Chel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    2.604
    Đã được thích:
    0
    Hai thằng ku Beasley với ku Farfan bị cóng hay sao ý nhỉ, mịe... mấy quả dứt điểm lành dek chịu nổi. Kiểu này lượt về bác Hiddink phải cho 3 mũi tấn công có tốc độ mới ăn thua, cộng với ưu thế sân nhà nữa thì mong là sẽ làm được điều mà Depor từng làm mùa trước. Dù sao cũng còn j để mất nữa đâu
    Nhìn ủn ỉn Bouma mặt hốc hác chạy theo Sheva mà tội quá, hxx, bạn này chỉ được cái to cao đen hôi, khó mà lên đến đẳng cấp cao hơn.
  7. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu bình thường trên mọi phương diện, ko gợi nhiều cảm xúc. Milan tận dụng tốt hơn ~ cơ hội còn bọn chân gỗ farfan và chú Hàn xẻng thì cho về wê đánh dậm hợp hơn hicBommel chưa có độ cứng rắn như mình hy vọng(hè có thể chú hơi ngán lão trọng tài nghiêm khắc mặt mo)
    Lâu lém ko xem 1 trận bóng trọn vẹn, mệt dã
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu khá hay, ăn miếng chả miếng liên tục - PSV đã cho thấy họ không phải quá kém cỏi trước một đại diện có truyền thống ở Champions League và đang dẫn đấu ở giải Seria A và có ngân sách gấp 5 lần PSV !
    PSV đã đoạt chức vô địch Hà Lan sớm trước tận 4 vòng đấu, nên mục tiêu lớn nhất của học trò Guus Hiddink là ở Champions League.
    Tuy đã thua 0-2 ở trên sân Sansiro nhưng học trò của Guus Hiddink có quyền tự hào về những gì mình đã thể hiện trên sân, cách thắng của Milan nó vẫn chả khác gì kiểu thắng của người Ý hiệu quả và có gì đó may mắn nhất là ở bàn thắng thứ 2, phải gọi là cực rùa và siêu rùa luôn.
    PSV đã chơi với một tinh thần cực cao nhất là vào hiêp 2, nói thật là nếu PSV có những tiền đạo mạnh mẽ hơn một chút thì có thể tận dụng tốt đuợc hàng đống cơ hội họ đã tạo đưọc.
    Một trận đấu chơi rất sòng phẳng và gay cấn đến cuối, trận đấu này đãng nhẽ ra phải có tỷ số hoà mới đúng nhưng thi đấu trước người Italia thì đến phút thứ 90 - Chúa lại đứng về phía họ thêm một lần nữa, nói thật là giống hệt bàn mà Tomasson ghi vào lưới Ajax 3 năm về trước, cơ hộ của PSV là khá mong manh.
    Dù thắng 2-0 ở lượt đi đồng nghĩa với việc đưa Milan thò tới 2/3 cái chân vào trận chung kết nhưng sau trận đấu Guus Hiddink ông hoàn toàn tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ, nhất là các chàng trai Kim Chi Hàn Quốc, và trận lượt về chắc chắn là một trận chiến thực sự, Milan dù có đi qua thì cũng thân tàn ma dại
    "We will give them a hard time not only because our fans deserve it but also to defend the pride of Dutch football. "

    Chúng ta sẽ chờ đợi trận đầu sắp tới Hiddink sẽ có đấu pháp gì, dù thi đấu vời hàng hậu vệ kinh nghiệm và xuất sắc của thế giới và nhiều tiền trong đó có ku Jaap Stam từng bị lão Anh Ngọc chê ỏng eo, nhưng hôm nọ cho thấy anh là một cầu thủ quan trong làm nên trận thắng hôm nọ. Không đầu hàng !
    Mọi chuyện đều có thể- Monaco, Deportivo hai mùa vừa qua đều chứng tỏ như vậy khi thi đấu trận lượt vê dù đối thủ có là Milan hay Real. Tôi không thấy quá thất vọng và niềm tin vấn đặt vào đại diện duy nhất vào PSV Eindhoven, họ đã chứng tỏ chiến thắng của Milan cũng chỉ là sự may mắn hoàn hảo đến tận phút cuối.
    Còn họ có cho thấy họ thắng vì họ thể hiện đẳng cấp hơn thì qua trận này chả thấy. Tiền lên PSV ! Còn hơn 90 phút ở Eindhoven cơ mà, chúng ta sẽ đập bọn MIlan ! Niềm tự hào của Hà Lan PSV mùa này !
    Fans Ajax & Oranje sẽ ủng hộ PSV ~ Bài ca truyền thống của fans Ajacied trên sân Arena mỗi khi Ajax tiếp Milan, hi vọng sẽ vẫn được ngân vang ở Philips Eindhoven trận lượt về !
    Who the **** is Milan !

    Được aja_bar sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 28/04/2005
  9. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Tôi chẳng biết Anh Ngọc nhận xét thế nào chứ chỉ cần nhìn vào số trận có mặt J.Stam ở cúp C1 năm nay thì thấy tầm quan trọng của anh tại AC rồi, tất cả những trận có mặt anh tại C1 AC không để lọt lưới bàn nào.
  10. minus_human

    minus_human Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chú aja để quả taitờ hơi bị máu của nó nhờ.Ngó đi ngó lại ko thấy thanh niên marco_van_basten milanista đâu, anh cũng xin thú nhận fát là từ khoảng năm 1990 đến giờ, bất cứ khi nào nhìn thấy màu áo thiên thanh con mẹ nó thần thánh ( Anh Ngọc) là anh lại thấy ngâm ngẩm đau bụng muốn đi cầu tiêu.
    Được minus_human sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 29/04/2005

Chia sẻ trang này