1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UEFA CUP 2003 - 2004. Lươt về Inter - Marseille. 0 - 1. Bai bai Châu Âu, hẹn C1 năm sau

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Tu_troc, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hê, Welcome Thắng em đã trở lại Box, lâu lắm mới gặp chú.
    Trận vừa rồi chắc em tới Highbury xem nhỉ ? Ngồi cạnh mấy chú cổ động viên Arsenal có sợ không ? Chắc là hét cũng không dám hét to hả Thắng :-D
    Cẩn thận đi đường ở bên đó có mặc áo Inter thì tránh mấy thằng cu Thần Công + Chelski + Spur ra em nhé, có gây sự thì để về Việt Nam gọi người sang đã rồi anh em mình chiến :-D
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  2. tinhlagiacmo

    tinhlagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    hì, em sợ đếk gì hả đại ca, bọn nó thích lăn tăn thì em chạy, hé . Bên này toàn mặc áo tuyển Ý, sợ wé rì anh nhờ.
    Em là em đang chờ mấy con giời ở Box khác vào đây chọc ngoáy là em cầm kéo em cắt cái phụt liền, hehe.



    Đa tình khước tự tổng vô tình
    Duy giác tôn tiền tiếu bất thành
    Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt
    Thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh.
    tinhlagiacmo
  3. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    he he thế chú cũng về xem lại mấy trận Inter đá ở Serie A gần đây đi như trận gặp Udinese chẳng hạn ..xem đội bóng chú em nhớn đến đâu
    khè khè chú em chớ vội tự đắc,mới có một trận thắng 3-0 trước "đội bóng tập sự tại C1" như Axlêlồ thì chưa thể nói được điều gì .Dù sao chiến thắng đó cũng thật sự thuyết phục nhưng hãy chờ xem liệu nerrazurri của các chú có lặp lại được thành tích như năm ngoài là vào đến bán kết ở năm nay không nhé
    Thú thực là anh rất thích Man nhà anh gặp lại Inter tại Tứ kết và chắc hẳn các chú cũng muốn phục hận trận tứ kết C1 mùa giải 98-99 chứ ..chỉ sợ mấy chú Intêr gặp Man nhà anh lại cóng chân thôi he he như Axlêlồ đó
    he he dù sao cũng cám ơn nhé vì ..nói chú đừng giận anh "khen" Inter thắng "đội bóng tập sự C1" mà vuỡn còn được lời cảm ơn
    God Bless you, damn !
    Learn ,Learn more but ..( not) Learn Incessently !
                                                                      Lenin advised !
     
  4. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc chạm trán với các đội bóng thuộc Liên Xô cũ luôn làm Inter vất vả nhưng cuối cùng thì lợi thế lại luôn thuộc về Inter .
    Ở trận đấu tuần này gặp Dinamo Kiev, chắc chắn Cuper sẽ không mạo hiểm tung toàn bộ sức lực của các cầu thủ để giành một chiến thắng bằng mọi giá. Có thể một số cầu thủ trụ cột sẽ được nghỉ ngơi để giành sức cho trận Derby cuối tuần này.
    Một trận thắng nhẹ nhàng là điều Inter thừa khả năng làm được, vấn đề là các cầu thủ phải tận dụng tốt những cơ hội mà mình có được, đồng thời phải tỉnh táo để chống các bài phản công mà Kiev hay áp dụng.
    Dự đoán của anh: Inter thắng Kiev : 1 - 0
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  5. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0

    Sân vận động G.Meazza chào đón Diego Maradona đến dự khán trong trận đấu tối qua giữa Inter Milan và Dinamo Kiev. Một tượng đài đã thành danh nhờ SerieA đến thăm một tượng đài đang trên bước đường khẳng định lại tên tuổi của mình tại SerieA.
    Trở lại với trận đấu, Kiev dùng lối chơi phòng ngự khu vực với nền tảng thể lực cực kỳ sung mãn cộng thêm những pha vào bóng quyết liệt đôi khi đến thô bạo để làm chùn chân hàng công trẻ tuổi của Inter. Nhìn Martins, Killy và đặc biệt là Emre thi đấu và bị chặt chém đến mức nào thì mới thấy được sự quyết liệt của trận đấu và sự toả sáng của họ trong màu áo Inter tại mùa giải này. Đặc biệt là Killy và Emre, các anh thật sự là những người hùng trong trận đấu đêm qua, nếu Martins hay Cruz tận dụng tốt hơn những cơ hội mình có thì tỷ số đã khác.
    20 phút đầu tiên thế trận hoàn toàn thuộc về Inter khi Kiev chủ động phòng ngự phản công. Từ một quả đá phạt sau pha phạm lỗi của hậu vệ Kiev, Cannavaro đánh đầu rất hiểm buộc thủ môn Kiev phá bóng ra. Và như thường lện từ đầu mùa bóng tại SerieA, người ghi bàn cho Inter lại là một trung vệ, đó chính là Adani. Sau đó vài phút, chúng ta đã tưởng trong sinh nhật của mình Andi đã có được món qùa quý giá nhưng trọng tài lại từ chối bàn thắng của anh, không hiểu nổi quyết định này nhưng rõ ràng đó phải là một bàn thắng cho Inter chứ không phải là một pha đá phạt cho Kiev.
    Kiev vùng lên sau bàn thua và Toldo đã phải hứng chịu những cú sút xa vô cùng nguy hiểm, anh đã chơi thật xuất sắc khi đã 4,5 lần đấm bóng cứu thua cho Inter từ những pha sút xa của Kiev. Nhưng ở trận đấu thứ 100 cho Inter, sau một loạt những pha toả sáng anh đã mắc một sai lầm có thể nói là không đáng có giúp Kiev san bằng tỷ số 1 - 1. Bàn thua đầu tiên của Inter trong mùa giải này.
    Những phút cuối hiệp một Inter vùng lên ép lại Kiev nhưng chưa đủ sức mạnh cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự Kiev. Martins quá thiếu kinh nghiệm thi đấu còn Cruz thì chậm chạp và yếu đuối một cách bất thường, không hiểu sao ông Cuper không thay anh ra ngay từ lúc này.
    Vào đầu hiệp 2 Kiev bất ngờ vùng lên, dùng chính lối chơi của Inter với ý định giải quyết nhanh gọn trận đấu. Đây chính là những phút Kiev đá hay nhất và cũng là những phút hàng phòng ngự Inter thể hiện đúng đẳng cấp của mình nhất. Cannav vẫn tinh ranh và mạnh mẽ, chính xác. Adani thi đấu rất tập trung và hiệu quả.
    Sau khoảng thời gian đầu hiệp không làm ăn gì, Kiev trở lại với lối chơi phòng ngự hòng bảo toàn tỷ số. Inter tấn công với sự mạnh mẽ của Killy, Zanetti ở hai biên và sự kỹ thuật, tinh quái của Emre tại khu vực giữa sân nhưng không tài nào dứt điểm được trước sự phòng ngự quyết liệt của Kiev. Kallon, Bobo lần lượt vào sân thay Martins và Cruz.
    Phút 90 của trận đấu, Bobo đã làm nổ tung sân G.Meazza sau pha đá phạt của Killy, bóng đã nằm gọn trong lưới Kiev. Một chiến thắng nhọc nhằn nhưng vô cùng xứng đáng của Inter. Kiev sẽ là đối thủ khó chịu cho bất cứ đội nào tại mùa giải này.

    Chúc mừng Bobo, anh đã trở lại và mong rằng anh tiếp tục phát hoả ở trận Derby cuối tuần này.
    Chúc mừng Inter, với hai trận thắng liên tiếp hiện đang độc chiếm ngôi đầu bảng.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  6. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    @Reddman4ever
    Đội của ông thì đá khủng quá rồi. Chỉ được cái giỏi làm tiền thôi.
    Bị VfB nó tẩn cho thế mà không thấy ngượng à ?
    Vào đây mà chọc ngoáy linh tinh. Muốn đá đẹp thì cố cho bằng RM í. Muốn hiệu quả thì sang Inter nhé. Đằng này chả đâu vào đâu cả! Nửa ông nửa thằng thế thì làm được cái quái gì chứ!
    Người ơi hãy quay về đây
    Tình anh vẫn đong thật đầy
    Lòng anh suốt muôn đời vẫn
    MÃI YÊU NGƯỜI THÔI!!
  7. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Thì dẫu sao Man cũng là một công ty trách nhiệm hữu hạn nên kiếm được nhiều tiền là điều hiển nhiên và bắt buộc để tồn tại chứ đâu có được như Inter hay AC được sự bảo trợ của những ông trùm theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
    Cậu không xem trận đó thì không thể biết đucợ diễn biễn trên sân nên cũng không thể ăn nói như vậy được.Trong mỗi trận đấu thì may mắn là yếu tố cực kì quan trọng bên cạnh những sự toả sáng của từng cá nhân,và Inter đã có được yếu tố này trong một chừng mực nào đó với bàn thắng của Vieri(nhưng thực tế trong tình huống ghi bàn anh không phải là cầu thủ chạm bóng cuối cùng) và sự xuất sắc của Toldo(dù anh đã lỗi trong bàn thua nhưng một thủ môn khi bị chịu nhiều sức ép như vậy thì khó mà không mắc sai lầm) còn Man trong trận đấu đó ít ra là đã không để cho Stuttgart không có nhiều cơ hội trước khung thành nếu muốn nói là không có mà lại thua 2 bàn trong có 1 phút,thua những bàn hết sức ngớ ngẩn do sai lầm của cả hàng hậu vệ và cả sự sắp xếp đội hình không thật hợp lí của Alex.Những sai lầm rất sơ đẳng của hàng hậu vệ đặc biệt là Rio đã khiến Man phải trả giá nhưng thực sự Man cũng không xứng đáng thắng (nếu..) mà một trận hoà không bàn thắng có lẽ là một kết cục hợp lí hơn cho một thế trận tẻ nhạt nhưng nhiều sai lầm của hàng hậu vệ đội khách.Dù sao cũng Stuttgart cũng hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này cho dù cái duy nhất họ làm được là tận dụng đucợ 2 cơ hội gần như là duy nhất(không nói đến quả Penalti) do hàng thủ đội khách tạo ra.Nói lại truòng hợp của Inter cũng chả khá hơn ,không ai lại có thể nhận ra đội bóng đã từng thắng Arsenal đến 3 bàn trong một vài trận đấu gần đây.dù sao may mắn duờng như vẫn đang mỉm cười với họ sau hàng loạt trận đấu với lối chơi nghèo nàn tệ hại nhưng vẫn hiệu quả -theo cách nói của Cuper.
    Tôi cũng cho răng lối chơi của Man hiện nay không có cái gì đó là đặc trưng của mình (ít ra thì cũng không bằng 98-99) các tuyến đều khá bình thuờng không có kỹ thuật nôỉi trội của Real hay hiệu quả như Juventus(nói về hiệu quả một cách toàn diện thì Inter chỉ đắng xách dép cho Juve thôi) nhưng dù sao thì cả 3 tuyến của họ cũng đồng đều "thuờng thuờng" chứ không như Inter nửa cụ nửa ông khi tuyến "giữa"(tuyến tiền vệ và..) của họ hình như chẳng tuơng xứng với cái thân hình đồ sộ "đầy lông"(những tiền vệ chạy cánh và ..) đó vậy thì có đáng để người ta học hỏi không ?
    Learn ,Learn more but ..( not) Learn Incessently !
                                                                      Lenin advised !
     
  8. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hê hê tuy thua nhưng anh thấy đây là một trận thua tích cực đấy chứ. Không vấn đề gì cả, trận thua này hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng vào vòng sau của Inter Milan.
    Vấn đề quan trọng là trận quyết chiến với Roma vào cuối tuần này. Zac phải khẳng định đẳng cấp của mình ngay.
    Cần phải ổn định đội ngũ đã. Chúng ta đừng quá bi quan.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  9. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Moratti là 1 vị chủ tịch không sáng suốt . Sa thải Cuper là đúng nhưng có điều là để cho Inter đá nốt 2 trận gặp Lokomotiv và Roma đã. Cứ để thế này thì dễ trận Roma Inter đứt fựt lắm.

    Bạn ơi bình tĩnh nào Chúng ta cổ động Inter đâu chỉ vì thành tích chứ ? Phải không nào. Hãy cùng vượt qua khó khăn, đến khi có hạnh phúc thì nó mới là cảm giác chân thực huy hoàng và sung sướng nhất.
    PS: Bạn ở đâu vậy ? Nếu ở Hà Nội thì cùng tham gia sinh hoạt với các anh em trong đội bóng cho vui nhé.
    Thân mến.

    Được MNguyen sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 22/10/2003
  10. Rose_Assassin

    Rose_Assassin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Welcome to Zac!
    Với Zac, một HLV của trường phái lối đá tấn công (đã từng dẫn dắt Lazio và AC Milan) rất hợp với Morratti, và với những cầu thủ trên hàng công có tốc độ nhanh như của chúng ta thì Inter không chỉ tấn công mà tấn công như vũ bão.
    Một trang mới đang mở ra?
    Theo tôi hình dung thì năm nay Inter sẽ đoạt chức vô địch Serie A và Champion (có hơi quá đà không nhỉ he he he...) với nối đá tấn công đẹp mắt và nhiều bàn thắng.
    Chúng ta hãy cổ vũ nhiệt tình cho đội bóng của chúng ta và hy vọng tới những điều tốt đẹp nhất sẽ đến.
    Đầu tiên là trận thắng Roma với tỉ số : 3 - 1
    Assassin

Chia sẻ trang này