1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UEFA CUP 2003 - 2004. Lươt về Inter - Marseille. 0 - 1. Bai bai Châu Âu, hẹn C1 năm sau

Chủ đề trong 'Inter Milan (AIV)' bởi Tu_troc, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để biện minh cho một tinh thần bạc nhược đến như vậy.
    ZAC không có tội, tội lớn nhất ở đây là các cầu thủ Inter mà điển hình là Vieri. Anh ta cần xử sự như một người đàn ông chứ không phải là một đứa trẻ.
    Cả hàng phòng ngự đặc biệt là Matrix và Breche chơi quá tệ. Cordoba thì vẫn thế, vẫn kém cỏi trong tranh chấp tay đôi và chậm chạp trong tình huống quyết định.
    Nhưng điều tệ nhất diễn ra ở hàng tiền vệ, không có Emre, Inter chẳng biết làm gì ngoài đá phản công cầu may, mà hôm đó thì Lamouchi và C.Zanetti đá như bán độ, đặc biệt là C.Zanetti.
    Còn về Bobo, nếu không thích thì anh nên ra đi càng sớm càng tốt. Có thể ngay vào tháng 1 này càng đỡ nặng gánh. Đừng làm mình làm mấy nữa, mất đoàn kết cả một tập thể. Chúng ta cần một tập thể chứ không cần một vài cá nhân.
    Vẫn còn tự quyết định được số phận của mình, nhưng Inter nên cải tổ lại toàn bộ và triệt để hơn nữa mới mong có thành công được. Cải tổ huấn luyện viên là cần nhưng chưa đủ. Hãy để Vieri và một số kẻ ăn bám khác ra đi nếu họ thích.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    he he trận này Inter thả lộ qúa !
     
  3. bianconeri84

    bianconeri84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    thả quái gì.....thua một cách toàn diện trên sân nhà lại còn nói là thả....Inter vẫn thế vẫn chưa có được sự ổn định nhất là khi phải đấu với những đối thủ lớn
  4. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Hôm trước xem Inter đá mà tôi buồn quá. Tôi buồn không chỉ vì tỷ số mà còn buồn vì đó không phải đội bóng Inter mà tôi thích. Đó là 1 CLB bạc nhược, kém ý chí chiến đấu. Tôi còn nhớ Inter ngày xưa, mà thậm chí trận gặp Milan mới đây. Inter đã bị dẫn 3-0, cầm chắc thất bại thế nhưng họ vẫn thi đấu hết sức cố gắng và ghi được 1 bàn thắng. Ở trận đấu này tôi không thể tin họ có thể buông xuôi nhanh như vậy mặc dù nếu giữ tỷ số 3-1 thì vẫn hơn Ars đối đầu trực tiếp thế mà.. Sau trận đấu này tôi buồn quá đến hôm nay mới ra mạng được. Còn trận gặp Juve cuối tuần này thì nói thật Juve hơn mọi thứ kể cả về tinh thần, phong độ, sân nhà, và cả lợi thế nghỉ ngơi nhiều hơn nữa chứ. Rất có thể Inter sẽ thua tiếp. Tuy vậy, vì là 1 fan của Inter tôi rất mong Inter sẽ có 1 kết quả thật tốt trong trận đấu này.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hê hê cũng như khi Juve thua trên thánh địa Delle Alpi truớc Inter 1-3 vòng rồi nhỉ
    Vậy thì Juve không đuợc coi là một đội bóng lớn rồi (theo lời cậu nhé)
    hic Inter kể từ thời "Zac" chời khá ấn tuợng ngoài trừ "nghi án" Arsenal còn lại trận nào cũng ghi ít nhất 3 bàn và thủng luới tối thiểu..
     
  6. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong
    Inter đã bị loại sau một khởi đầu như mơ tại Champions League mùa này. ZAC vẫn vậy, không thành công tại các trận đấu CUP của CLB mình dẫn dắt.
    Chỉ với 2 điểm sau 4 trận, các cầu thủ Inter chỉ có thể tự trách chính mình cho dù đối thủ của họ cũng tệ chẳng kém nhưng họ lại có những cú về đích ngoạn mục hơn.
    Trận đấu đêm qua, Inter chơi không tệ cả về lối chơi lẫn tinh thần thi đấu cho đến khi họ dẫn bàn. Kể từ khi dẫn bàn nhờ Adani, không hiểu sao hàng thủ Inter chơi rất mất tập trung, đặc biệt là biên trái của Pasquale và trung vệ trái là Cannav. Cũng thật tiếc là Oba đã quá tham và Bobo đã không may mắn trong dứt điểm, nếu tỷ số là 2 - 0 thì Inter đã chắc chắn vào vóng sau. Bàn thắng của Kiev bắt nguồn từ sự yếu kém của phòng ngự biên trái và cũng là tất yếu sau các pha công thành liên tục của họ.
    Rất buồn khi phải tạm biệt Champions League, Inter nên tập trung vào chiến trường SerieA đã, UEFA Cup thì cứ coi như cuộc dạo chơi bình thường thôi.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.
  7. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thôi thế là hết. Lại 1 mùa bóng nữa hy vọng rồi lại thất vọng. Inter đã bị loại. Tôi vẫn còn nhớ đêm hôm đấy xem trận Ars-Lok. Tôi chỉ mong Loko thắng để Inter chỉ cần hoà cũng vào. Nhưng khi tỷ số được mở cho Ars thì tôi chỉ còn hy vọng vào Inter mà thôi. Hiệp 2 tôi vẫn chờ thằng BLV nói tỷ số nhưng không nghe thấy gì. Đến cuối trận vài người đưa 2 ngón tay ra thì tôi biết đang 1-1. Nhưng tôi vẫn chờ vì thấy mặt bọn Loko cứ đờ ra mà không vui vẻ gì. Chờ sáng hôm sau thời sự đưa tin cũng chả có. Tôi lại ra hàng báo xem tình hình. Lúc này thì chán quá... Thôi đành chịu vậy biết làm sao bây giờ. Zac chỉ có thể đá Serie A còn Cuper thì đá C1. Kiếm đâu ra 1 HLV ở cả 2 giải bây giờ. Mùa bóng vẫn còn, Inter vẫn còn cái đích Serie A ở đằng trước, Hy vọng và chờ đợi...
  8. tu_hus

    tu_hus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Thật đớn đau, xót xa lòng tôi mang. Nhưng mà thắng thua là chuyện thường mờ. Vả lại Inter đang chơi hay tại Serie A. Chúng ta vẫn có quyền hy vọng.
    Hôm qua thắng 2-0 vui quá he he...Đúng là có Recoba thì khác hẳn. Thế mà ngày xưa Cupe còn định đem anh cho Lazio mượn. Lố lăng.
    [marquee][blue]Ve ve ve, hè về, vui vui vui hè về[/blue][/marquee]
  9. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hê hê đúng là "đâu rất xuôi nhưng đuôi chẳng lọt"
    Hẹn gặp lại Inter ở Champions League 2004/2005 !
     
  10. MNguyen

    MNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hoà cả 2 trận với một đống thẻ vàng và một cái thẻ đỏ cho Vieri.
    Cũng may là còn lọt được vào vòng tiếp theo của UEFA CUP. Mong sao các cầu thủ lấy cái mốc này làm động lực để vớt vát chút gì còn sót lại trong mùa bóng tồi tệ này.
    Không biết lượt trận sau sẽ gặp đội nào ? Cá nhân anh thích gặp Barca vào thời điểm này nhất.
    Milano Inter per sempre nel mio cuore.

Chia sẻ trang này