1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UF0, tớ yêu cậu!

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vitforeyes, 19/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    UF0, tớ yêu cậu!

    Sg sôi động là thế, mà cái góc tản mạn cũng lặng phết!

    Hôm nay mình down nặng. Hi vọng 1 cái góc mới sẽ làm mình phấn chấn. Box MT chắc là chỉ nên có tranh thôi, toàn chữ, vô duyên.

    Hắn sôi lên với "xyz e y a", hắn ko ngại gọi cái trò đó của mình là "bệnh hoạn giẻ rách". Hì, thì mình bù cho hắn vậy, bù hẳn 1 "UF0, tớ yêu cậu".

    Cũng chẳng sợ làm hắn mếch. Danh vọng. Hắn khao khát danh vọng. Hắn có đạt được điều đó ko? Sau này? Vì bây giờ hắn vẫn còn trẻ quá. Ừm, ko biết. Nhưng hắn sẽ ko mếch, với cái "UF0, em yêu anh", vì nó có tên hắn. Hắn muốn được người khác nhắc lại tên mình. Hắn ko những muốn làm ngôi sao, hắn muốn làm mặt trời, hắn muốn làm trung tâm của vũ trụ, với hàng ngàn vệ tinh xoay xung quanh trong những quỹ đạo có hình ngưỡng mộ.

    Mà hắn cũng ko mò ra được cái góc này đâu, cho dù hắn là siêu ma xó.

    Tách khỏi mọi mối quan hệ cũ, mình sẽ đích xác được là chính mình? Ko phải "thể hiện" cho ai thấy 1 cái gì. Mình chắc là sẽ ko còn cảm giác rỗng, cảm giác ngượng ngùng thi thoảng vẫn xuất hiện khi chui vào cái góc ấy.

    Box MT, người ta trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ màu sắc, hình ảnh, vô hình chung, chữ viết bị mất đi giá trị. Sao phải thế? Nhảy sang những box khác, chữ viết là ngôn ngữ chính thồng. Chỉ có box MT mới trái khoáy vậy thôi.

    Ừ thì mình sẽ giao lưu với họ bằng thứ ngôn ngữ đặc thù ấy. Còn chữ, đem nhét vào chỗ thích hợp hơn.

    Chỗ này là thích hợp!

    Hì, chắc là vài người, sẽ ko hiểu tại sao mình lại mất tích. Ờ, bao giờ có tranh thì về.

    Em ơi ngày đợi lê thê
    Sơn tranh hết ướt thì về với anh?

Chia sẻ trang này