1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UFC ultimate fighting championship [chù? ?'Ă??? cò? nhiĂ???u ngươ??i ?'ò?c, ?'ược mod lyhl giới th

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi romance_soldier, 31/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    UFC 95 đã diễn ra hôm qua, trận đánh tâm điểm chính là cuộc đối đầu giữa 2 tay đấm hàng Top rank đang độ sung sức kinh nghiệm nhất Sanchez và Stevenson. Về thông số hình thể thì Sanchez nhỉnh hơn chút xíu so với đối thủ, so về lối đánh thì Sanchez thuộc loại cực kỳ máu lửa, đòn thế tương đối hiểm hóc còn Stevenson đánh kiểu lỳ lợm đầu óc.
    Hai đấu thủ này nghiên cứu về nhau đã quá kỹ và chọn cách đánh dùng bộ tay để boxing là chủ yếu Sanchez đôi khi kết hợp cả đòn gối sở trường. Vào hiệp 1 cả 2 đều lao vào nhau và tung ra những đòn tay búa bổ nếu chẳng may 1 trong 2 dính đòn là out luôn nhưng cả 2 với kỹ năng chiến đấu tốt, phản xạ nhanh nhẹn, tuổi trẻ 26-27 nên đều tránh được những đòn đánh chí mạng. Trận đấu cứ diễn ra như vậy đến tận hiệp 3 lúc này Sanchez dường như cũng bất lực trước Steven vì anh này công thủ quá kinh nghiệm, giở hết bài vở nhưng không ăn thua trong khi Steven vẫn lì lợm lao lên tấn công kèm khiêu khích Sanchez. Kết thúc trận đấu được phân định bằng quyết định của trọng tài, phần thắng nghiêng về Sanchez là hợp lý vì anh này tích cực hơn đối phương trong tấn công.
    Hôm qua cũng xem lại trận Fedor và Aloisky, tình huống Fedor k out đối phương cũng thật thú vị sau khi Fedor ăn 1 phát đạp vào bụng bắn vào góc đài dựa vào lực phản xạ xô ra kết hợp với Alopsky bay đến lên gối, phải nói là Fedor đã xử lý quá hòan hảo mựơn lực dây ring bật ra nhanh áp sát triệt đòn trong khi đối thủ đang mất thăng bằng thì chỉ còn mỗi việc quai thật chính xác vào đầu, thật là nghệ thuật sát thủ.
  2. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đánh với CroCop điều đáng sợ nhất là ko biết sẽ chết vào lúc nào
    lúc đấu với Fedor Crocop đang ở phong độ cao nhất rồi, giờ nói đấu lại Crocop có thể thắng vì thứ duy nhất có thể K.O được Fedor là cái chân trái Crocop, hên xui là có đá trúng được hay không thôi, trúng được thì thắng, ko thì thua 100%.
    Crocop mà gặp Lesnar thì thôi rồi. Khỏi coi cũng thấy trước kịch bản: sau một cú phang ống Crocop sẽ bị túm giò vật xuống, sau đó 1 khối thịt nặng 120kg đè bẹp cho đến hết trận mà không đứng lên nổi
    Ah tuy nhiên vì cái chân trái nên ai cũng có thể chết dưới crocop, nếu Crocop kịp đá trúng mặt Lesnar trước khi bị té thì lại là kịch bản khác
    "Cái chết bất ngờ "
  3. HanoiOffline

    HanoiOffline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Crocop quả thật quá đưọc yêu mến tại Nhật Bản!
    Đến cả cựu thủ tướng Kozumi cũng từng đeo găng roài chụp hình lưu niệm với Crocop, làm Crocop sướng đỏ cả mặt
    Mà nhắc đến Crocop lại nhớ đến Andy Hug, 1 người tài hoa nhưng đoản mệnh. Anh được yêu thích ở Nhật có khi còn hơn cả Crocop vì với chuỗi liên tục thắng, đòn thương hiệu là đòn đá chẻ, và quan trọng nhất là...anh ta học Karate (Kyokushin)...he he.
    Crocop với đòn đá "chân trái tử thần"
    Andy với đòn đá chẻ "thương hiệu".
    Cả 2 đều rất đặc trưng trong lòng fan hâm mộ!
    Nhưng xét về trình độ thì Andy giỏi hơn Crocrop 1 bậc, mặc dù Andy lùn hơn 8 cm.
    Andy Hug từng vô địch K1, hạ gục cả nhà vô đich 3 lần K1 là Hoost, đương nhiên là hạ luôn cả Crocop.
    Andy Hug ra đi trong niềm tiếc thương của quá nhiều fan hâm mộ.
    Andy chết như 1 võ sĩ đạo, như 1 bông hoa anh đào, ra đi ở lúc đẹp nhất. Với căn bệnh ung thư quái ác, Andy ra đi ở tuổi 36, và nguyện vọng cuối cùng của anh là được chết ở Nhật Bản, chôn cất tại Nhật Bản. Hàng vạn người đã đặt vòng hoa tiễn đưa Andy, - 1 huyền thoại Karate bất tử.
  4. copshindo

    copshindo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=gEDaCIDvj6I&NR=1
    Coi chơi miễn bình luận
  5. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    hic..trận Lesnar vs Frank Mir chút xíu nửa là Frank bị out rồi. Cả trận hầu như Frank Mir bị đè và chày bổ, mặt mũi trầy xước, lổ mũi ăn trầu..he..he..Có lẽ thấy dể xơi quá nên Lesnar khinh địch, chủ quan .
    Có lẽ Lesnar sẽ rút ra khối kinh nghiệm khi tái đấu .Bớt khinh địch hơn
    ảnh bị bẻ chân
    [​IMG]
  6. xaydungdonga

    xaydungdonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    link moi nhat Quinton Rampage Jackson vs Keith Jardine.
    Rampage thang TKO R3.
    http://mixedmartialartvideos.com/2009/03/07/quinton-rampage-jackson-vs-keith-jardine-video-ufc-96/
  7. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Welterweight thì GSP thắng liên tiếp
    Middleweight thì Anderson Silva nắm trùm 3 năm nay
    Heavyweight thi Fedor bất bại
    nhìn đi nhìn lại vẫn thấy cái hạng cân lightheavy là rắc rối nhất, đúng là chưa thấy có võ sĩ nào nắm trùm được hơn 1 năm ở cái hạng cân này cả. Mà càng ngày nó lại càng có xu hướng rắc rối thêm.
    Giống như 1 năm trước đâu có ai biết Rash Evan là thằng nào mà đùng 1 cái nhảy lên giữ đai. Võ sĩ kì cựu ở hạng cân này như Wanderlei Silva, Chuck Liddell... thì cứ vừa thắng được một trận lại thua ngay 1 trận, riết chẳng biết khả năng thực như thế nào. Lại còn những lính mới nổi với thành tích bất bại như Lyoto Machida nữa chứ...
    93 kg vẫn là hấp dẫn nhất, và khác với heavyweight, có thể chắc chắn tất cả võ sĩ super của hạng cân này đều đang tập trung ở UFC. Hãy chờ xem.
  8. xaydungdonga

    xaydungdonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    link xem Thales Leites :
    http://www.mixedmartialarts.com/mma.cfm?go=stats.fighterDetail&pid=614B7F6029B1EF2F
    http://www.dailymotion.com/relevance/search/vale/video/xhb5w_jose-pele-landi-vs-thales-leites_extremè
    UFC 97 Silva vs Thales Leites, ngày 18-04-09. Theo mình thì Leites sẽ lấy đai, tạo nên một sự đột biến ở hạng cân Mid này.
  9. okie222

    okie222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    đã có kết quả UFC 97:
    [​IMG]
    dạo này anh Cung Lê giải nghệ hay sao mà không thấy đánh nữa thế các bác?
    Được okie222 sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 19/04/2009
  10. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    UFC 97 Redemption đã diễn ra khẳng định lại một số tên tuổi vẫn còn là vững vàng và 1 số vinh quang đã đi vào dĩ vãng:
    1. Cheick Congo và Hardon: võ sỹ người Pháp gốc Phi vẫng khẳng định được sức mạnh của mình sau khi tiếp tục KO đối thủ, anh này có thể hình vô cùng đẹp của 1 võ sỹ hạng nặng cảm tưởng như 1 khối sắt đen tuỷền.
    2. Silva vs Thales: thách đấu bao giờ cũng là khó khăn và áp lực cho người muốn giành đai vô địch. Tuy nhiên võ sỹ 27 tuổi người Brazin đã không chứng tỏ được mình trước người đông hương là đương kim vô địch, thậm chí Silva mỗi 1 hiệp đấu thể hiện 1 phong thái đánh rất khác nhau khiến cả đấu trường thích thú hứng khởi. Thales hết võ đến mức sang round2 trở đi anh này chuyên dở bài nằm lăn ra sàn chờ vật nhau khiến khán giả cũng phát ngán ngẩm. Kết quả Silva bảo vệ thành công đai vô địch nhờ tính điểm, không biết đến bao giờ mới có đấu thủ xứng đáng với anh.
    3. Liddell và Rua: cách nhau tận 12 tuổi và liên tiếp bị KO trong một số trận thượng đài gần đây nhất, mặc dù vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ nhưng Liddell đã không thể vượt qua được chính mình và không còn là lúc nâng cao kỹ thuật nữa và kết quả anh lại phải ăn một quai vào quai hàm giống hệt trận đấu với Evans. Có lẽ đã đến lúc giải nghệ rồi Liddell ơi.

Chia sẻ trang này