1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UFO và người ngoài hành tinh, có là sự thật?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi black_tulip, 15/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SSX109

    SSX109 Guest

    Từ ngày có Photoshop cùng vô số phần mềm, UFO nhiều nhung nhúc.
    Quái vật hồ Loch Ness chỉ là trò quảng cáo giật gân để thu hút khách du lịch.
    Dưới này là 1 đoạn clip UFO giả một thời làm dân hâm mộ UFO trầm trồ vì chưa
    bao giờ quay được UFO rõ như thế. Sự vụ chỉ vỡ lở khi có người phát hiện cây dừa
    giống y chang 1 cảnh đồ họa 3D ở đâu đó.
    Bất chấp những điều đó, dân hâm mộ UFO rất đông đảo. Tuy nhiên người ta cũng tính
    rằng có khoảng 1-5% số hiện tượng là chưa giải thích được.
    Crop Circle thì có đến 99,99% là người làm, nhiều site, video giải thích người ta làm thế nào
    để có những hình ảnh lớn và phức tạp như vậy. Đây là bức họa đẹp trên cánh đồng Nhật bản.
    [​IMG]
  2. tienxiu

    tienxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là có thật , nhưng công nghệ hiện nay của chúng ta chưa đủ để chứng minh thôi
  3. ghantvn

    ghantvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Bác có cuốn Những sứ giả từ vũ trụ-sự thật hay huyền thoại - Andrei Donimix do Nguyễn Hữu Dụng dịch

    Hồi nhỏ đọc 1 lần, giờ bị mất rồi, chỉ còn cái bìa nhưng đi hỏi chẳng thấy ai bán.

    Sách cực kỳ hay nhưng lại không được tái bản hay sao đó
  4. zersar

    zersar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có ai từng thấy UFO (Unknow Fly Object) ở Vn chưa?
    Mình thì từng thấy rồi nhưng chưa chắc lắm.
    Vào một ngày wordcup cách đây 4 năm, ai cũng kéo vào nhà xem đá bóng, mình ghét đá bóng nên tìm ra sân trước nhà chơi. lúc đó khoảng 8h30 tối, mình ngóng lên trời xem có vệt sao băng nào không ( trung bình 1 buổi tối mình thấy chừng 3 cái) thì bất chợt từ phía xa phát ra một chấm nhỏ màu cam và nó di chuyển theo hướng đường bay từ tphcm sang Campuchia với tốc độ nhanh hơn các chuyến bay mà mình vẫn thấy hàng đêm, không đèn chớp, chỉ một chấm nhỏ màu cam nhưng rất sáng. Chạy vào nhà xách cái máy ảnh ra cầm trên tay mà mình cứ run bần bật lên, không dám bấm máy. Lúc đó còn nhỏ nên cứ sợ, nếu nó biết mình chụp ảnh nó, nó bắt mình đi rồi sao. nghĩ như vậy nên thôi, chỉ đứng nhìn nó từ từ khuất sau hàng cây. bây giờ lớn rồi, chỉ cầu cho nó bắt đi thôi, sống ở tđ chán lắm ^^.

Chia sẻ trang này