1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UFO

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi trancelife, 01/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 13am

    13am Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là chưa từng : trong LS đã nhiều lần Rùa vàng (USO) hiện lên từ biển mách bảo An Dương Vương làm thành hình xoắn ốc ( dạng Kim Tự Tháp ), làm nỏ thần bắn 1 phát vạn mũi tên (súng máy)
    Đời Hùng Vương thứ 6. thánh Gióng đánh giặc Ân trên con ngựa máy bằng sắt, biết phun lửa, lại còn bay lượn vèo vèo - ko 1 truyền thuyết nào lại nhắc đến 1 cỗ máy cụ thể đến như thế.

    mình đã nhiều lần thấy UFO:
    - 1 chấm đen nhỏ ở giữa mặt trời vào sáng sớm --> venus
    - 1 ngôi sao lấp lánh màu trắng, xanh, đỏ --> 1 hệ 4 ngôi sao nằm sát nhau
    - 7 ngôi sao với quầng sáng xanh lè giữa đêm --> cũng là 1 chòm sao trong thiên hà chúng ta.
    - 1 hìng lưỡi liềm đỏ lúc hoàng hôn --> 1 vệ tinh nhân tạo
    - 1 đốm rất sáng ko nhâp nháy bay từ từ đến cuối chân trời --> trạm USS
    - 2 đốm màu cam bay song song --> đèn trời
    - 1 quả cầu lửa lớn --> 1 thiên thạch lao vào vỏ trái đất
  2. alansaint

    alansaint Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    353
    Về học lại chính tả đi đã. Nói cao siêu thế mà chính tả sai be bét thế này thì làm nhà khoa học thế nào???^:)^^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    nữa nè
  3. ketanghinh

    ketanghinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi chẳng có người ngoài hành tinh, nếu có thì tại sao nó không xuất hiện ở VN??? nó sợ VN ta chăng???? Các bác giải đáp giùm em phát?????? hay là nó sợ đáp xuống VN sẽ bị mấy người anh em bán đồ ve chai "rã xác" thì hết đường dzìa...hehe............ :D
  4. luoi_em_dai_lam

    luoi_em_dai_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nhớ có lần đọc được ở đâu là tìm được 1 bộ lạc còn cực kỳ hoang sơ như kiểu người cổ xa xưa, thế là các nhà khoa học rút đi để cho cái bộ lạc đấy tự phát triển, 1 dạng bảo tồn. Có thể người hành tinh cũng vậy, trình độ văn minh đủ để di chuyển đến trái đất thì chắc suy nghĩ của họ khác mình nhiều lắm.

    Ý kiến cá nhân thôi.
  5. CacChuCuPha

    CacChuCuPha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Up cái cho vui. Nếu U.F.O xuất hiện ở VN, đến 99% sẽ bị xẻ ra bán sắt vụn.
    (Quê tớ có nghề cổ truyền mới xuất hiện từ những năm 1990 là đi buôn đồng nát ^^ mua - bán sắt vụn)
  6. AcommeAmour

    AcommeAmour Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    0
    Chắc gì UFO làm bằng sắt, có thể làm từ nguyên tố không có trong bản tuần hoàn của Earthling, có thể phóng xạ cực khủng...ai muốn tử thì sờ vào ...
  7. zersar

    zersar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng như con người với loài kiến vậy, chẳng qua là cùng nhau tồn tại, kiến thấy chúng ta nhưng không biết chúng ta là ai, và chúng ta thì nghiêm cứu kiến, nhưng chúng cũng chẳng biết. Chiến tranh chỉ xảy ra khi một trong hai phá hủy hoặc tác động có hại vào môi trường sống của một hành tinh nào đấy (là tài sản của vũ trụ) vì vũ trụ là của chung mà. Cứ cái đà vấn đề môi trường như hiện nay thì ngày đó không còn xa lắm đâu. ^^ [r2)]
  8. locyc

    locyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy hiện giờ ở nước mình người ngoài hành tinh quá trời!!! Còn người ngoài hành tinh trên trời xuống chéc chén hok dám xuống VN đâu! Sợ lắm! Dân mình còn sợ huống chi người ngoài hành tinh!
    Ý kiến cá nhân: Vẫn tin có sự sống ngoài trái đất! Vẫn tin có người vũ trụ đã viếng thăm trái đất thời cổ đại! Bác nào cần phim nói vìa việc đó thì liên hệ em!
  9. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.411
    Đã được thích:
    5.408
    Người Ấn Độ cho rằng họ là con cháu của một nền văn minh vô cùng xa xưa, rằng tổ tiên họ đã từng có thời bay vào không gian vũ trụ trên những cỗ xe Vimana ấy.
    Trái Đất đã từng là cái nôi của những nền văn minh phát triển rất cao. Từ các bức bích họa hang động, những bức tượng đá đủ hình dạng từ lớn đến nhỏ, những kim tự tháp khắp nơi trên thế giới, những đồ tạo tác bằng đá kỳ dị, những bức tượng bằng vàng, vv… cho tới vô số ghi chép về những cỗ máy biết bay trong các văn bản cổ xưa nhất của loài người… tất cả đều thấp thoáng hình bóng của một thời quá khứ xa xôi. Đó là phần lịch sử bị quên lãng của loài người, là phần lịch sử mà đa phần nhân loại không dám nghĩ tới.
    [​IMG]
    Bức tượng này được tìm thấy tại vùng biên giới Ecuador – Bolivia. Dễ dàng nhận thấy nó mang dáng dấp của một phi công vũ trụ trong bộ quần áo du hành hoàn chỉnh. Ước tính khoảng 3.000 năm tuổi.
    [​IMG][​IMG]
    Hình trên là bản dịch tiếng Tây Tạng của văn bản tiếng Phạn cổ “Prajnaparamita Sutra”, hiện được lưu giữ tại một Viện bảo tàng ở Nhật Bản. Trong phần phóng lớn dễ nhận thấy 2 vật thể bay lạ nhìn có vẻ giống chiếc mũ, nhưng tại sao chúng lại treo giữa không trung? Ở một trong 2 vật thể dường như còn vẽ cả những ô cửa sổ.
    [​IMG]
    Vào đầu thế kỷ 20, một số nhà nghiên cứu đã dựng lại bản vẽ chi tiết chiếc Vimana Rukma, theo những gì được mô tả trong các cổ thư Ấn Độ
    Các văn bản Vệ Đà cổ xưa tràn đầy những mô tả về những chiếc Vimana. Cổ thư Ramayana mô tả Vimana là những cỗ máy biết bay có 2 tầng, hình tròn hoặc hình trụ với những cửa sổ và mái vòm. Nó bay với “tốc độ của gió” và phát ra những “âm thanh êm ái”. Người Ấn Độ cho rằng họ là con cháu của một nền văn minh vô cùng xa xưa, rằng tổ tiên họ đã từng có thời bay vào không gian vũ trụ trên những chiếc Vimana.
    [​IMG]
    Đây là bức tranh trên vách đá trong một hang động tại Itolo, Tanzania. Nó mô tả một số vật thể bay lạ có hình đĩa. Ước tính có niên đại lên tới 29.000 năm.
    [​IMG]
    2 bức vẽ trên đá tại Toro Muerto, Peru 12-14,000 tuổi. Chú ý rằng các sinh thể này có một loại hào quang hoặc tấm che nào đó trên đầu. Ngoài ra, trong hình bên phải có một vật thể lạ nằm phía dưới bên trái của hình người lớn nhất.
    [​IMG]
    Bức tranh hang động này có niên đại khoảng 12.000 năm trước, nằm tại Val Camonica, Italy. Nó mô tả hai người trong bộ quần áo bảo hộ, trên tay nắm những dụng cụ kỳ lạ.
    [​IMG]
    Bức tranh khắc đá này khoảng 7.000 năm tuổi, được tìm thấy tại tỉnh Quetato, Mexico vào năm 1966. Có thể thấy rõ 4 hình người đang dang rộng đôi tay bên dưới một vật thể bay lạ hình oval đang tỏa ra những tia lạ – có lẽ là tia sáng.
    [​IMG]
    Chiếc đĩa Lolladoff được phát hiện ở Nepal, cho thấy một vật thể hình đĩa bay lượn ở trung tâm và một hình người nhỏ, bên cạnh còn có nhiều sinh vật hình thù kỳ lạ. Các kích thước của hình xoắn ốc tuân theo tỉ lệ vàng – 1,618. Niên đại khoảng 9.000 năm.
    [​IMG]
    Chú ý vật thể hình đĩa trên không trung đàng sau hình người ở hình bên trái. Hình người này cũng mang mũ bảo hộ. 2 hình ảnh này nằm tại Tassili, sa mạc Sahara, Bắc Phi, có niên đại được ước tính là khoảng 8.000 năm.
    [​IMG]
    Những bức vẽ hình người được tìm thấy trên vách đá của hẻm núi Sego Canyon, Utah, Hoa Kỳ. Ước tính khoảng 7.500 năm tuổi.
    [​IMG]
    Những hình khắc đá này có niên đại hàng ngàn năm tuổi, thuộc về những người bản địa cổ xưa tại miền tây Nam Mỹ. Câu chuyện cổ của các thổ dân kể rằng, 2 vật thể này đã va chạm vào nhau trên bầu trời và 1 chiếc đã rơi xuống đất vỡ tan, tại khu vực Thung Lũng Chết (Death Valley), Hoa Kỳ. Một vài người đã tới để sửa chữa con tàu vỡ, và các thổ dân bản địa đã quan sát họ. So sánh hình vẽ của 2 con tàu đó, thì hình bên phải mô tả những nét xiêu vẹo ở rìa và phần đáy – phải chăng đó là con tàu đã rơi?
    [​IMG]
    Bức tượng hình người mặc bộ đồ kỳ lạ này được tìm thấy tại Kiev. Chú ý 2 bàn tay tượng đều có 6 ngón. Bộ quần áo rất giống với bộ quần áo du hành của phi công vũ trụ thời nay. Nó có niên đại khoảng 6.000 năm trước.
    [​IMG]
    Những bức tượng rất cổ xưa được tìm thấy tại Ecuador, Nam Mỹ. Các nhân vật đều mặc quần áo du hành vũ trụ. Phía trên bên phải là so sánh với 1 bức ảnh của phi hành gia vũ trụ ngày nay.
    Những bức bích họa hang đá cổ xưa tại Châu Úc
    Ở Australia có nhiều bức bích họa hang động cổ xưa, được tìm thấy tại nhiều nơi. Trong số những bức bích họa dễ tiếp cận được nhất là những bức tại các hang động miền bắc Úc châu, tại Công viên Quốc gia Kakadu, tại Công viên Quốc gia Grampians bang Victoria, và tại bán đảo Cape Yorke bang Queensland của Australia.
    [​IMG]
    Bức họa hang động đặc biệt có niên đại nhiều ngàn năm tuổi này được tìm thấy tại bang Victoria Australia, mô tả một hình người mặc quần áo, mũ và găng tay bảo hộ.
    [​IMG]
    Hình vẽ vách đá hang động cổ xưa tại Công viên Quốc gia Grampians bang Victoria này mô tả rõ ràng 2 hình người trong bộ quần áo, găng tay, mũ bảo hộ. Trên đầu còn có 2 chiếc “ăng ten”.
    [​IMG]
    Đây là những minh họa trong một quyển sách của trung úy Grey “Nhật ký 2 cuộc thám hiểm khám phá tại vùng Tây Bắc và Tây Australia những năm 1837, 1838, & 1839″. Ông đã dẫn đầu một cuộc thám hiểm vào thế kỷ 19 tới một số hang động gần khu vực sông Glenelg, Kimberley, miền Bắc Australia. Những bức bích họa này được cho là thuộc về những chủng người bí ẩn trước thời của các thổ dân bản địa.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Những bích họa được tìm thấy tại Kimberley, Australia, có niên đại ước tính 5,000 năm trước. Các huyền thoại của các thổ dân gắn liền với chúng, trong đó đáng chú ý nhất là về Wandjina, về “những người trên trời”. Các bức tranh trên đá của họ rải rác khắp vùng Kimberley miền bắc Australia. Các hình vẽ này đã nhận được đủ kiểu giải thích kỳ lạ khác nhau, và có nhiều người cho rằng ấy là các phi hành gia vũ trụ cổ xưa.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Có một điều thú vị là nhiều văn bản cổ xưa nổi tiếng của người Ấn Độ như Mahabharatha, Ramayana, Rig Veda, Vaimanika-sastra… đều có nói rằng từ những thời đại vô cùng xa xưa trên quả đất, những tổ tiên của họ đã từng sở hữu những cỗ xe bay gọi là Vimana.
    Những văn bản cổ xưa của Ấn Độ về vimana là vô số kể, có thể sưu tập đóng thành nhiều tập sách. Nhưng lạ thay, theo những văn bản Ấn Độ cổ đại ấy, hình dạng và kiểu vận hành của các loại Vimana có nhiều điểm rất giống với các vật thể bay lạ không xác định được (UFO). Ví dụ: một số các thiết bị bay này được miêu tả gồm có 2 tầng, hình tròn với những ô cửa sổ ở thành tàu và một mái vòm, bay với “tốc độ của gió”. Có ít nhất 4 loại hình dạng vimana. Một số hình đĩa, một số hình điếu xì gà.
    Trong cổ văn Rig Veda, mà nhiều người cho rằng là tài liệu cổ xưa nhất được biết đến, các tác giả biết rất rõ về các cỗ xe bay. Nhiều loại Vimana được mô tả rất chi tiết, trong đó có:
    Jalayan – cỗ xe được thiết kế để hoạt động trong nước và trong không khí (Rig Veda 6.58.3)
    Kaara- cỗ xe được thiết kế để hoạt động trong nước và trên đất bằng (Rig Veda 9.14.1)
    Tritala- cỗ xe có 3 tầng (Rig Veda 3.14.1)
    Trichakra Ratha – cỗ xe 3 bánh được thiết kế để hoạt động trong không khí (Rig Veda 4.36.1)
    Vaayu Ratha- cỗ xe chạy bằng khí hoặc sức gió (Rig Veda 5.41.6)
    Vidyut Ratha- cỗ xe được thiết kế để vận hành bằng năng lượng (Rig Veda 3.14.1)
    ….. và các loại khác nữa.
    [​IMG]
    Một bản vẽ chi tiết của Vimana Shakuna, thực hiện năm 1923, dựa trên các mô tả từ các văn bản cổ của Ấn Độ.
    Vậy người ngoài hành tinh và đĩa bay có thật hay không? Nếu có thì họ có quan hệ gì với chúng ta? Từ bao giờ? Thực ra họ là ai?… Dưới đây trình bày một vài tư liệu còn lưu trữ trong các thư viện, các bảo tàng danh tiếng và các thánh đường khắp nơi trên thế giới.
    Những chiếc UFO thời Trung Cổ
    1.
    [​IMG]
    Bức bích họa có tựa đề “The Crucifixion” (Đức Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá), được vẽ vào năm 1350. 2 vật thể bay lạ có người ngồi bên trong ở phía bên trái và phía bên phải bích họa này. 2 ảnh phóng lớn những vật thể bay để nhìn được rõ. Bức bích họa này nằm phía trên bệ thờ tại tu viện Visoki Decani ở Kosovo, liên bang Nam Tư.
    2.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bức tranh này là một tác phẩm của danh họa Jacopo da Sellaio (1441–1493), vẽ vào năm 1485, được treo tại cung điện Vecchio ở Florence, Italy. Phía trên bên phải người phụ nữ là một vật thể bay lạ hình đĩa. Bên dưới là các cận cảnh cho thấy rõ một người đàn ông và con chó của ông ta đang quan sát vật thể bay lạ trên bầu trời.
    3.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phía trên là một vật đúc hình tiền xu của Pháp, được đúc năm 1680, là một công cụ dùng để dạy học sinh đếm tiền, và đôi khi được sử dụng làm loại thẻ xu đánh bạc. Nó được sử dụng tại châu Âu suốt các thế kỷ 16 và 17. Ta có thể nhìn thấy hình dạng đặc thù của UFO thật rõ ràng. Những người hoài nghi cho rằng đây là một loại “khiên” của quân đội Pháp, nhưng họ không thể giải thích tại sao cái khiên đó lại bay lơ lửng giữa trời mây.
    Bên dưới là một đồng xu khác cũng chạm khắc hình vật thể bay lạ, nhưng còn cổ hơn. Nó được đúc năm 1656.
    4.
    [​IMG]
    Bức tranh này mô tả cảnh tượng nhìn thấy đĩa bay trên bầu trời Hamburg, Đức vào ngày 4 tháng 11 năm 1697. 2 vật thể bay lạ được gọi là “2 cái bánh xe chói sáng”.
    5.
    [​IMG]
    Đây là ảnh scan từ tập 42 trong Kỷ yếu Triết học năm 1742 của Hoàng gia Anh, mô tả lần nhìn thấy đĩa bay vào ngày 16/12/1742. Bên dưới là ảnh phục chế theo đúng những mô tả được ghi chép trong văn bản cổ này.​
    6.
    [​IMG]
    Bức ảnh mô tả cảnh tượng nhìn thấy đĩa bay vào lúc 9h45’ tối ngày 18/8/1783. Có 4 nhân chứng trên sân thượng của lâu đài Windsor đã quan sát một vật thể bay lạ phát sáng trên bầu trời Home Counties của nước Anh. Cảnh tượng được ghi chép lại trong Kỷ yếu Triết học của hoàng gia Anh. Theo báo cáo này, các nhân chứng đã quan sát một đám mây hình thuôn di chuyển gần như song song với đường chân trời. Họ nhìn thấy trong đám mây này một vật thể sáng chói hình cầu, rực rỡ trong màn đêm, treo lơ lửng trên bầu trời. Đầu tiên nó có màu xanh lơ, nhưng sau đó dần dần trở thành đậm màu hơn, rồi lát sau nó di chuyển về phía đông. Sau đó, vật thể bay lạ này thay đổi hướng và di chuyển song song với đường chân trời về phía đông nam trước khi biến mất. Ánh sáng nó phát ra thật phi thường, thắp sáng tất cả mọi thứ trên mặt đất. Hình ảnh này do Thomas Sandby (người sáng lập Học viện Hoàng gia Anh) và anh trai của ông tên là Paul vẽ lại. Họ là 2 trong số 4 nhân chứng kể trên.
    7.
    [​IMG]
    Hình vẽ trên là từ cuốn sách có nhan đề “Prodigiorum Ac Ostentorum Chronicon” của Conrad Lycosthenes (1518-1561). Nó mô tả một vụ nhìn thấy vật thể bay lạ tại A Rập vào năm 1479. Hiện nay cuốn sách đang được lưu trữ tại Thư viện Nghiên cứu Bảo tàng Australia.
    8.
    [​IMG]
    Tấm ảnh khổ rộng của Samuel Coccius minh họa một vụ vật thể bay lạ “Những quả cầu lớn màu đen” đã xuất hiện trên bầu trời Basel, Thụy Sỹ năm 1566. Hiện nay nó nằm trong Bộ sưu tập Wickiana, Thư viện Trung tâm Zurich, Thụy Sỹ.
    9.
    [​IMG]
    Đây là một bức tranh tường được vẽ vào thế kỷ 17, nằm tại nhà thờ Svetishoveli ở Mtskheta, Georgia, Hoa Kỳ. Chú ý 2 vật thể bay lạ ở 2 bên Đức Jesus.
    10.
    [​IMG]
    [​IMG]Cả 2 tấm thảm thêu này đều được làm ra vào thế kỷ 14. Cả 2 đều minh họa cuộc đời của Mary. Các vật thể bay lạ hình cái mũ hiện ra rõ ràng trong cả 2 tấm thảm. Tấm bên trên được dệt năm 1330. Tấm bên dưới có tựa đề là “The Magnificat”. Cả 2 đều nằm tại giáo đường Notre Dame ở Beaune, Burgundy, Pháp.
    11.
    [​IMG]
    Bức tranh này do họa sỹ nổi tiếng Aert De Gelder (1645-1727), học trò của họa sỹ Rembrandt danh tiếng, vẽ vào năm 1710 và được treo tại Bảo tàng Fitzwilliam, Cambridge, nước Anh. Bức vẽ thể hiện rất rõ một vật thể bay lạ hình đĩa chiếu những luồng sáng vào giữa đám đông.
    12.
    [​IMG]
    Bức tranh trên là tác phẩmcủa Carlo Crivelli (1430-1495) vẽ năm 1486 và được treo trong Thư viện Quốc gia London, nước Anh. Một vật thể hình đĩa chiếu một chùm sáng xuống đỉnh đầu của bà Maria.
    13.
    [​IMG]
    Hình ảnh lạ thường này nằm trong quyển sách “Le Livre Des Bonnes Moeurs” của Jacques Legrand. Bạn có thể tìm thấy cuốn sách này ở Viện bảo tàng Chantilly Condé’s, tại tham chiếu 1338, 297 phần 15 B 8.
  10. vietkhoa_hpvn

    vietkhoa_hpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    17.449
    Đã được thích:
    2.505
    chờ thời gian giải thich thui.......

Chia sẻ trang này