1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uh, em đã yêu anh không phải từ cái nhìn đầu tiên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mystery8, 13/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mystery8

    mystery8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Uh, em đã yêu anh không phải từ cái nhìn đầu tiên

    Uh, em đã yêu anh. Chảng hiểu yêu anh từ khi nào, chảng phải ngay từ ngày đầu gặp anh. Gặp anh ngày đó chảng có gì ấn tượng với em, nếu không muốn nói là...Ngay cả lần sau này gặp anh, trong đầu em cũng luôn nghĩ ai mà yêu được anh nhỉ....Mặc dù anh đâu có cái gì đáng ghét. Rồi 1 ngày, vài ngày sau này nữa và bây giờ em biết là e thấy nhớ và yêu anh hàng ngày
  2. mystery8

    mystery8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Được mystery8 sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 16/12/2008
  3. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có chàng trai nào may mắn và hạnh phúc thế nhỉ???
    Còn tớ, tớ thick nhất là câu cuối. Nếu tớ mà là con trai tớ sẽ "tan ra thành nước"
  4. chenhchoang

    chenhchoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ...
    Em bất cần ... mà anh cũng bất cần đấy, dù chỉ là đôi lúc thôi! Rồi có lúc ta sẽ bất cần nhau...?
    Vậy mình có nên yêu nhau không nhỉ? Tình cảm thật khó nói trước mà!
    Có thể ngày mai, ngày kia hay ngày kia nữa mình vẫn thấy vui khi bên nhau với rất nhiều chuyện để nói!
    Vẫn thấy nhớ thương nhau khi không đc nói chuyện.
    Nhưng có gì đảm bảo cho những ngày sau đó em nhỉ! Không có...
    Có thể đó chưa phải là tình yêu mà chỉ là một tình cảm bình thường. Tình yêu người ta hay nói, thật giản dị nhưng cũng rất to tát cơ mà.
    ...
    Mà lan man làm gì nhỉ!
    Cứ yêu như thể ngày mai không còn có nhau nữa em nhé!
  5. mystery8

    mystery8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

    Được mystery8 sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 16/12/2008
  6. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    ùh em đã yêu anh từ khi nào ko biết nữa ,cái ngày đầu gặp ấy em ko chút ấn tượng ,ko 1 ánh nhìn thiện cảm dành cho anh ,chỉ thấy anh sao vô duyên quá ,đứng cạnh em mà nói chuyện đt như để cả cái đám hỏi ấy nghe thấy vậy ,nội dung chuyện lại toàn xe fáo em cứ nghĩ anh là dân xã hội ,cầm đồ jì đó ,lại càng ko để í đến anh luôn ,vì lúc đó em đang buồn ,rất buồn ,ánh mắt luôn nhìn xa xa nhớ về 1 người đang ở rất xa ,cầm đt trong tay mong 1 hồi huông của người ấy .vậy mà 1 tuần trôi đi ,2 tuần trôi đi anh đã có sđt của em , ma xui quỷ khiến thế nào mà em kại tâm sự cùng anh chứ ,anh lại lắng nghe em ,gặp em trong khi anh cũng đang hp cơ mà .em đỡ buồn sau những lần chuyện cùng anh ,những lần gặp gỡ cùng nhiều hơn , nỗi nhớ về người nơi xa ấy cũng ko còn nhiều nữa , em bắt đầu mong chờ chuông đt rung lên để đón đọc những dòng tin nhắn của anh ,bắt đầu nhớ anh ,nghĩ về anh , 1 cuộc sống sau này có anh ,cùng anh đi hết quãng đường còn lại của mình ,những lần gặp tiếp theo cái ánh nhìn của anh làm em thực sự bối rối và em biết em đã có tình cảm với anh ,nhanh vậy sao ???? em lo sợ chứ vì em đâu biết nhiều ,hiểu nhiều về con người anh ,chỉ biết anh luôn lắng nghe em nói ,có lẽ tình cảm đó là ngộ nhận , nhiều đêm suy nghĩ mnhiều đêm nói chuyện em cảm nhận được tình cảm anh dành cho em chứ , em vẫn hoài nghi và lo sợ vầ rồi cái gì đến cũng sẽ đến , 1 đêm rất khuya ,anh nói rất nhiều cùng em ,em tâm sự thật nhiều , đã khóc và đã nói EM YÊU ANH .tình yêu đâu chỉ có đơn giản như vậy ,biết bao sóng gió đến tưởng chừng như ko thể vượt qua .1 năm trôi đi với hp ,đau khổ ,nước mắt ,tiếng cười có cả thì cũng đến ngày mình sắp là của nhau mãi mãi ,tưởng như đã hết mọi khó khăn nhưng ôi thôi , lại những dòng tin nhắn của người ở nơi rất xa ấy nhắn cho anh thật ko fải ,anh là người ích kỷ ,hay ghen thử hỏi đọc những dòng tin ấy anh sẽ fản ứng thế nào đây /?? em ko hình dung ra nổi ,thử đặt em vào anh em cũng ko chịu nổi khi 1 người lại nhắn và nói hết những gì tình yêu cũ của mình đã có như thế nào,đã vui vẻ ,hp như thế nào ,đã có cùng nhau những caí jì ,ko thể bên nhau vì lí do gì ,đã ân ái như thế nào,đã hèn nhát ko giữ lại được giọt máu đầu lòng của mình như thế nào ... ........ anh đã bị tổn thương ,em khổ nhưng những hành động của anh lại ngoài sự mong đợi của em , mình vẫn đến với nhau khi anh nén tất cả lại và để sâu tận đáy lòng vì anh yêu em,yêu em rât nhiều......cứ thế tình yêu em dành cho anh nhiều hơn mòng bù đắp lại những tổn thương anh đang fải mang mà đáng lẽ ra anh ko đáng . thầm cảm ơn anh ,cảm ơn anh rất nhiều .... và 1 đám cưới đã diễn ra , ấm cúng ,hp fải ko anh ,chồng của em .em đã yêu anh như thế đấy .
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    em à, anh cũng lơ mơ khi gặp em, giống như xăng pha nhớt í, thấy em cứ lơ mơ nhìn anh khi anh nhìn đi chỗ khác, anh cũng hiểu em đang đìu cha thèng cha kia sao í nhỉ
    thế rồi , vắng em anh cũng thấy thiếu thiếu, anh nghĩ a iu em chút rồi, như con ruồi í, nó bay vu vơ trước mặt, rùi a đưa tay phải, nó lại léng phéng tiếp, cố quên mà ko được. sao vậy em ? anh iu em thật rùi.
  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Thật là mộc mạc, giản dị nhưng rất thật và dễ thương!
  9. dube

    dube Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai nào may mắn nhỉ
  10. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ui, phải chi mình cũng có được cảm xúc như bạn này nhỉ, dạo này hổng có tí xíu cảm xúc yêu đương gì hết, lại thấy yêu tự do mới chít chứ. Lạ

Chia sẻ trang này