1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uh ... thì cũng chỉ là 1

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mslier, 25/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Uh ... thì cũng chỉ là 1

    Ctrl + A ==> Delete All

    Cuộc sống là một chuỗi những bon chen vớ vẩn ... Trong đó .. có bao nhiêu đứa NGU và khốn nạn như mình ...

    Ngồi đọc " XIN LỖI, EM CHỈ LÀ CON ĐĨ "

    Giật mình ...

    " Nếu em là một cô gái còn trinh, tôi sẽ cưới e làm vợ. Nhưng xin lỗi, em chỉ là một con đĩ"

    Tự hỏi ... gái bây giờ ... bao nhiêu đứa còn trinh?


    Được mslier sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 26/04/2008
  2. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những bước chân dài .. những bước chân
    Em bước nhẹ, bước nhanh lòng xao xuyến
    Em quay gót, chạnh lòng ... không lưu luyến
    Quên yêu thương, em mặc em giữa đời ..
    Em thả mình giữa câu nói à ơi
    Yêu thương ấy, phút giây nào gian dối?
    Ngọt ngào ấy, thoáng qua hay nhức nhối?
    YÊU! YÊU! YÊU! ... Muốn yêu .. Chết mất rồi.
    Em ngạo nghễ, rồi kiêu như thế thôi
    Nhưng cô bé ... em chỉ là cô bé
    Em ngờ nghệch .. em cả tin quá thể ...
    Để trước anh ... " Em chỉ là ..
    Con đĩ "
    Được mslier sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 26/04/2008
  3. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hình như đang bất mãn điều jì đó, nếu bạn nhận ra là việc làm sai thì hoàn lương đi
  4. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thằng đấy deck ra gì việc deck gì phải nghĩ Bạn cứ cố hành mình như thế nó lại càng được dịp ... Ừh thì nó bảo mình là đĩ thì phải sống sao cho nó phải tiếc đĩ chứ
  5. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai.
    Mình thích nghe những lời nói ngọt .. mình đàn bà. đàn bà mê muội .. ĐÀN BÀ NGU. Dẫu biết ngu .. muốn sửa .. nhưng bản tính đàn bà .. bản tính của mình .. ngu dốt của mình ... nên ... CHẾT
    Đàn ông thích mình. Thích gì nhỉ? *** hay gì khác? Khốn nạn là .. mình cứ nghĩ ... vì những lý do khác .. và cố tìm những lời đáp lọt tai mình ... để tự lừa mình ... để ... cố yêu đàn ông hơn
    NGU THẬT
    Được mslier sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 26/04/2008
  6. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nói chung đời mà chẳng ai học được chữ ngờ nhưng mà biết sai mà đứng dậy thì mới là người đáng coi trọng .....
    Có là ĐĨ thì cũng là con cha mẹ sinh ra mấy chục năm nuôi lớn sống sao cho đúng thì sống nhá Chúc may mắn
  7. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    NGU thì CHẾT. CHẾT rồi có hết NGU ... được ko....
    Đêm nay mất ngủ ... vì khám phá ra cái bí mật KHỐN NẠN ấy ... hỏi zai 3 : Vì sao anh yêu em?
    Zai lảng tránh trả lời : Em sao vậy? Lại bắt đầu rồiđấy. E có biết, e nói thế làm a buồn lắm ko?
    Cười ... nghĩ bụng < thằng khốn nạn> ....
    Vậy sao? A yêu em thật ư? Yêu mà lại bỏ em à? Vì sao a yêu em? Đừng có lảng nhá < cười nham hiểm .. bắt hắn phải trả lời>
    Vì anh yêu em, vì anh nghĩ .. em cũng yêu anh. Đúng không?
    Cười chua chát.... ha ha ... tôi yêu ... MỘT CON ĐĨ ... YÊU .. MỘT THẰNG KHỐN NẠN
    Vâng. Em yêu người đã mấy lần ... bỏ rơi em ..
    Thôi mà, A xin lỗi rồi ma. Anh phải làm gì để e ko đay nghiến a nữa ... anh xin phép bố mẹ cứơi em nhé
    < ha ha ... thằng này ... nó tưởng nó là ai? >
    Anh đừng có nói buồn cười thế. A biết gì về em chứ?
    Này bé con. E có biết e làm tối nay của anh buồn thế nào ko? Hnay sao thế? Ốm xong bị ẩm mạch à?
    ....... Im lặng ...
    Ngồi và nghĩ về cuộc điện thoại hồi sáng :
    .... Cảm ơn quí khách đãgọi đến ... xin vui lòng bấm số máy lẻ cần gọi hoặc giữ máy để được trợ giúp ...
    Ex: 111
    Alo .. anh cho em gặp a V < zai 2>
    Alo ..
    A V ạ?
    Vâng, ai đấy ạ
    Có đúng a .. V ko ạ ...
    Em .. L ...
    Ah, ừ, sao thế?
    A có cho ai số đt của e ko?
    Ko, số đó a vứt lâu rồi ..
    A có chắc chắn ko ..

    .......
    Im lặng .. dập máy.
    Một cái gì đó nhen nhóm trong suy nghĩ ...
    LŨ KHỐN NẠN ....
    HẬN
  8. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tự xỉ vả làm gì ! bài này của bạn nói rất hay .
  9. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tên toppic nên đổi thành 3 lần dẫm phải ***
  10. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thì ... lỡ mang tiếng con gái ngoan của bố mẹ .. nên phải cố giữ gìn.
    Thì .. lỡ là tấm gương sáng .. cho những đứa con gái hư hỏng học tập ...
    Thì ... cũng cố ... để ko có những vết nhơ trong cuộc đời ...
    NHƯNG ... giờ thì làm gì?
    Giữ những bí mật ... của riêng mình .
    Giữ những KHỐN NẠN cho riêng mình ..
    Giữ ... cái niềm tin duy nhât để tìm câu trả lời cho câu hỏi " AI SẼ YÊU MÌNH .. SẼ LẤY MÌNH ... NẾU BIẾT MÌNH .. CHẲNG CÒN GÌ? GIA ĐÌNH SẼ NGHĨ GÌ? TẤT CẢ SẼ ... THẾ NÀO NẾU SỰ THẬT VỀ MÌNH PHƠI BÀY ...?
    Giữ ... cái bụi ... của lòng tự trọng còn xót lại để tự xỉ vả mình
    KHỐN NẠN QUÁ ...
    HẬN

Chia sẻ trang này