1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uh ... thì cũng chỉ là 1

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mslier, 25/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me2006

    Me2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có cái gì là cùng đường cả Nếu bạn sống tốt và đứng dậy được ở chính vũng bùn bạn sa vào người có suy nghĩ và thương yêu thật lòng sẽ trân trọng bạn thôi còn nếu cứ ngồi đấy ôm và gặm nhấm nỗi đau thì lại trượt và buông xuôi mấy thằng kia lại được dịp chửi bới coi thường mà đời thì không khá lên được... Chẳng ai thương mình bằng bản thân mình đâu
    Ừh cần thì cứ nói, cứ xả cho hết bực hết khó chịu đi rồi cố mà vượt qua nỗi đau để đi tiếp! Mong rằng khi quay lại đọc topic sẽ thấy bạn Bình Yên!
  2. anon40

    anon40 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    lại chén và bị chén à?
  3. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    dẫu sao qua rùi kg quay lại để sửa đc nữa
    thì cái ji qua cho nó qua
    sống tốt, sống ngoan trở lại
    kg dễ dãi, kg hư hỏng nữa
    rùi cũng sẽ có ng hỉu u chứ!
    yên tâm đi_ sẽ có
    đừng dằn vặt mình nhiều mà khổ sở, lại tàn tạ đi
    nghỉ ngơi đi chút
    đi du lịch cho lòng nó thanh tịnh lại
    mong u nhanh lấy lại thăng bằng
  4. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Về đi ngủ cho khẻo chứ nàm gì nữa,số mà may thì còn coá được một đ/c nào đó nó tử tế hơn
    Bệnh của mấy ẻm như ẻm là tính toán trong tình yêu.Và phải trả giá thôi,con gái không tính toán thì không bao giờ dễ bi xơi cả,sống hết mình thì sẽ bình thường thôi.Thế nhể .ngủ nhể,chưa thân tàn ma dại là phúc bảy đời rồi,đã mất rồi thì một hay hai ba lần bị xơi khác bẩu rì nhau đâu,gặp cu nèo hiền lành thì chụp cổ lấy.Chừa thói tính toán đi nhé
  5. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi bác cho qua đi , cứ nghĩ ngợi làm gì nhiều .
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    giật hết cả lùi
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    yeap
    đúng 100%
  8. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Sống ở đời ko chỉ có TY, đời còn nhiều thứ khác phải làm, vất TY sang một bên thì còn khối thứ phải phấn đấu, niềm vui trong cuộc sống là đưọc sống,...nói chung TY là khốn nạn thì ko phải TY... , Những thứ giống TY thì nhiều nhưng TY giữa 2 người chỉ có 1, Yêu chân thành, sống thoải mái, ko cần quan tâm Đĩ này, Đĩ nọ....
    Nói tùm lum, hông bít nói gì,....hehehe vì cũng thất tình nhưng ngẫm ra chẳng đáng vì rồi cũng sẽ có TY thật sự....
    Hết phim
  9. khongsoai

    khongsoai Guest

    ....tớ xin lỗi, tớ không hiểu rõ chuyện của bạn, nhưng dù gì bạn cũng không nên bi quan đến như thế, bị lừa 3 lần ?? Ngu 3 lần ?? Thì làm sao ?? Chỉ cho mình thêm một chút kinh nghiệm chứ sao, hãy vẫn tiếp tục là mình, đừng để bị lừa thêm lần nữa là được, còn chuyện ..CÒN hay MẤT ...chẳng quan trọng, miễn là bạn sống tốt và thật lòng, tớ tin là còn rất nhiều người cùng quan điểm với tớ về chuyện đấy, còn ĐĨ à ?? Thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ , hiểu câu tớ nói chứ ?
  10. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này