1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uh ... thì cũng chỉ là 1

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mslier, 25/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    NG thì chấp nhận thôi , anh thì anh tin là còn những thằng thứ n nữa . ngày trước anh cũng rất tốt bụng giàu lòng thương ,anh gặp nhiều đứa thế này rồi, nhẹ dạ cả tin đa tình .
    anh xin kể một chuyện thôi
    ............................................................................................................................................
    hồi trước anh gặp một em teen rất xin và hấp dẫn ,lúc nào cũng tự hào mình đẹp mình vô cùng hấp dẫn ( có lúc đang chat với tớ có zai khác đến làm quen gái khoe luôn ) chảnh lắm nhưng rất NG một cái là rất nhẹ dạ và đa tình gặp ai cũng yêu được rồi đến lúc người ta dắt lên giường song sợ có người biết chuỵyện bù lu bù loa lên khóc lóc đòi chết .
    mình tìm mọi cách để nó thay đổi nhưng mà thua, bản chất thì không thể thay đổi với một kẻ không chịu rèn luyện và cầu tiến , gái luôn thả mình trôi theo cảm giác rồi ân hậnn rồi lại khóc ...cứ thế ,tớ sau một thời gian chán chả buồn nói nữa nói thẳng với gái luôn là trai thì nó không chê gái đến miệng đâu ........( hết kiên nhẫn để nhẹ nhàng rồi ) .về sau tớ dứt áo đi coi như không quen nữa lúc đấu gái khóc lóc .......
    nhưng một thời gian thấy có người bảo với tớ là khi nói đến tớ thì gái bảo đừng nhắc đến con người đểu giả đó nữa ( tớ thì có nguyên tắc sống riêng và hoàn cảnh cũng chưa đẩy vào tình thế mù quáng không kiểm soát được bản thân nên cũng chưa xyz gì cả mặc dù cũng phải công nhận sức hút của gái rất lớn ), rồi cuộc đời gái cứ trôi thế ,ngoài miệng thì chửi đàn ông vậy mà vẫn lăng nhăng ,chỉ biết nói là bó tay thôi .
    em gì đó nếu không phải là kẻ đa tình thì cố gắng hạn chế cái sự NG đi ,sống là phải biết chấp nhận và nghĩ tới tương lai đừng dằn vặt nữa , ai thì cũng ngu vài lần trong đời thôi ,vậy nó mới tỉnh được, còn ngu mà không biết tỉnh thì chấp nhận đi .
  2. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    vâng .. NGU thì chịu thôi .... biết sao được.
    Nhẹ dạ cả tin .. thì chết ko kêu ...
    Dằn vặt mình mãi cũng mệt mỏi ....
    Than thân trách phận .. rồi cũng chỉ thế ...
    Hôm wa ... trời lạnh .. sáng nay lại nóng bừng bừng ...
    Đàn ông trên đời ...
    Đàn bà trên thế gian này ....
    Đến với nhau .. cũng chỉ vì cái chuyện đó/
    Nhỉ?
    Dek tin đứa nào.
    Khốn nạn quá ...
    ừ thì ... từ giờ sẽ ko ngu nữa đâu. Ko ngu nữa. Ko nghĩ nữa. Ko dằn vặt nữa. Ko xỉ vả mình nữa
    Thằng kia vừa gọi điện : "Tối wa em nhắn tin kiểu gì vậy? Sao em lại nói thế?"
    Thản nhiên < chưa bao giờ thấy giọng mình lạnh thế > "Anh là ai?"
    Hắn giật mình " Sao em hỏi thế. Anh là anh chứ là ai? Thế em nghĩ anh là ai?"
    Em ko biết
    Ko biết mà nói yêu ngọt thế á?
    Uh, chỉ là lời đầu môi ,,,, từ lúc anh muốn quay lại đã gặp nhau lần nào đâu .. nói miệng qua alô ... ai chẳng nói được
    thật sao?
    Vâng .. có mất gì đâu?
    Thật à?
    Vâng. Thật. Thế anh là ai? Em đã nghĩ anh là ai đó .. của em .. n chắc là ko phải .. em biết một số chuyện khá hay ...
    Anh đang bận chút .. lát gọi lại nhé
    OK.
    Hắn vẫn còn can đảm gọi lại cho mình à????? Hay hắn chưa biết đã bị lộ tẩy? Khốn nạn thật
  3. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ kỉu ý, thì bao h cho tỉnh được chứ
    đấy, để hành động cho đúng con ng ta cần đúng trong suy nghĩ hẵng
    nếu u kg đủ khả năng nhận ra đâu là hành động đúng thì chia sẻ sự thật với 1 ng lớn, 1 ng chững chạc_ u sẽ hỏi mỗi khi u thấy thắc mắc_ họ sẽ chỉ đường đúng cho mà chạy
    nên nhớ rằng cái ji dễ đến thì dễ đi, thế nên cái ji cũng kg thể cứ nghĩ cho là nhận- bit chưa nhóc?
    mới lại u nên năng đi chùa_ vào chùa tâm hồn ng ta trong sáng và thanh tịnh lắm! có thể rủ ng iu đi vào đấy mà nói chuyện cũng hay, chứ cứ dắt nhau đi cv rùi nhà nghỉ thì chuyện đấy xảy ra cũng là điều dễ hỉu mừ!
    khi trượt rùi_ ng ta vẫn hay buông xuôi tất cả( đấy là những ng tầm thường sẽ sống thế)
    tui tin u kg thế, ít nhất cũng xuất fát là 1 cô gái ngoan trong gia đình gia giáo! chắc chắn u đã có cái nền tảng tốt, _ chắc chắn bởi nếu kg u sẽ kg dằn vặt nhìu như thế! đọc cũng thấy xót cơ
  4. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thế ... mình ko yêu ai nữa có được ko? Ko tin ai nữa có được không? Cứ sống .. .thế .. cứ kiếm tiền .. cứ ăn chơi đú đởn với bạn bè < trong giới hạn >
    Mình mệt mỏi ... và ... ko còn muốn tin vào bất cứ điều gì nữa ... Con người khó hiểu ... hay mình chưa đủ lớn để hiểu?
    Cứ bị lạc đường ... lạc lối ... rõ ràng là biết đi sai đường ... mà sao vẫn lao vào ...
    Thôi thì .. cố để bình yên.....
    " Bến xe.
    Ngày nào cũng thấy chị đứng đó .. đợi "bạn" rất lâu ..
    Hỏi : em mà phải đợi lâu như chị .. em bỏ bom luôn rồi
    Cười. Bỏ sao được kưng. Miếng cơm manh áo mà
    Hỏi: Sao lại miếng cơm manh áo, xinh như chị thì "bạn" phải chiều chứ, sao phải lo? Có "bạn" chị phải lo mất chị ấy chứ ..
    Cười. Ko lo đâu. Ko có chị có đứa khác, kưng ạ
    Hỏi: Trời, thế mà chị cũng chịu sao? Chị hay ghê
    Cười. Cuộc sống mà kưng.
    Hỏi: Mới là "bạn"mà đã thế .. nếu đi xa hơn .. thì sẽ thế nào hả chị?
    Cười. Chị không quan tâm. Được ngày nào hay ngày ấy. Kưng đi làm hay đi học vậy?
    ... Cả hai chị ạ?
    Cười. Thế bồ đâu? Sao ko đưa?
    .. Cũng như chị.
    Cười. Như chị sao được. Khác chứ?
    Hỏi : Khác ở chỗ nào?
    Cười .. nhiều chỗ.
    .. Cũng thế cả mà .. lúc mới đầu thì vồn vã lắm, quan tâm lắm .. sau tự nhiên .. nhạt nhẽo ... mơn chớn, hời hợt ...chẳng hiểu sao. Em cứ phải chạy theo như cái bóng .. Mệt rồi. Chán
    Cười. Uh .. đàn ông thằng nào chẳng thế ... Nhưng bồ em khác hàng của chị.
    Hỏi: Khác chỗ nào.
    Cười ... vì chị là ... gái. là ****. là .. con đĩ , kưng ạ.
    .....
  5. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    cái chữ vàng vàng ý đc
    nên để cho tâm hồn nghỉ ngơi
    chứ kg fải kg yêu nữa
    mà chỉ là kg vội vã_ kg lao đi, chạy và kiếm tìm nữa
    hãy sống yên tĩnh, cs đâu cứ fải có trai gái bíu vào nhau mới là sống... đúng kg?còn gia đình, bạn bè, cv...
    đi học 1 khoá học ji đó, ngoại ngữ ? nấu ăn ? vẽ ?...
    tìm cách tiêu time 1 cách có ích_ đừng ngồi không
    hãy sống như 1 cô gái ngoan mà năng động, iu đời
    rùi cái ji nó đến nó sẽ tự đến_ đến tự nhiên nó mới đẹp
    cố lên nào cô bé
  6. alehap2t

    alehap2t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em này tâm trạng đang không được tốt ,cái này anh hiểu vì anh đã từng như thế ,mất hết niềm tin chán nản cuộc sống thấy vô nghĩa vô vị nói chung là thấy cuộc sống rất vớ vẩn . con người nhìn thế giới bằng cảm giác và tâm hồn của mình cảm giác sao thì thế giới vậy , giải thích thì hơi dài dòng nhưng anh chỉ kết luận là em đang bị trầm cảm , hoang mang sẽ mất thời gian để em trở lại trạng thái bình thường .anh nghĩ là em nên tìm đến những chỗ có cảm giác bình yên thanh thản để lấy lại cảm giác thăng bằng .
    rồi một lúc nào đó em sẽ nhìn cuộc sống tích cực lại thôi, anh tin chắc như thế nếu em không buông thả . cứ từ từ suy nghĩ ngộ ra vấn đề em sẽ biết sống tốt hơn rất nhiều .
  7. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ngày ngày vẫn trôi đi ... và ...có quá nhiều ngộ nhận anh ạ.
    Ko được để tình cảm tri phối đếncông việc ... mất bát cơm manh áo là trăm thứ ... lủng củng
    Ko được lộ .. cảm xúc .. vì sợ người khác tò mò hỏi thăm ...
    Ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, học tập ... Trở về nhà với cái xác rũ rượi .. Thương bố mẹ đang xót xa nhìn cô con gái ... Mày lấy chồng đi . Học hành nhiều làm gì ...
    Vẫn phải cố giữ nụ cười tươi rói mà thực ra ... chỉ muốn oà lên khóc. Khóc thật to. Nhưng ... ko được.
    Chỗ nào có thể tìmđược bình yên?
    Cứ để cuộc sống cuốn vào ... quay như chong chóng ...
    Niềm tin cũng chẳng làm được gì ... tìm lại hứng thú trong công việc cũng chẳng để làm gì ...
    Mệt mỏi.
    Cần một bờ vai để dựa. Một vòng tay để được ôm.
    Có lẽ vì thế ... mới dễ sa ngã .
    Sai rồi phải không anh?
    Cả cuộc đời này .. chỉ có mình ... YÊU ... mình thôi....
    Em có nên chờ đến cái ngày .. CUỘC SỐNG cười với em ko?
    Chờ đợi chỉ làm em chết mòn trong u uất và stress . Em đang cố để thoát ra .. cô để quên .. cố để bắt đầu lại ...
    Có làm được ko?
    Sợ .. ko đủ dũng cảm và bản lĩnh để vượt qua mình.
  8. beeandhoney

    beeandhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai bây h mở mồm ra là nói con gái tham tiền, vụ lợi, con gái không biết yêu trong sáng, chả biết dã thử tự nhìn lại mình chưa?
    @chủ topic: đàn ông loại này không đáng cho bạn đau khổ đâu, sao lại tự hành hạ bản thân mình thế chứ?
  9. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    bạn ý kg khổ vì đàn ông
    mà khổ vì chính mình
    khổ vì mình bị đàn ông làm khổ
  10. pinkyME

    pinkyME Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, ở đây có 1 con đĩ

Chia sẻ trang này