1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uh ... thì cũng chỉ là 1

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mslier, 25/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    cô ẻm mà còn những suy nghĩ kiểu cay cú thế,thì cô ẻm còn bị lợi dụng dài dài.Tại mình thôi oán đời làm gì ,lúc sướng sao không kêu ,àh mà hình như cô ẻm cũng kêu thì phải ha ha
  2. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    ... mấy dòng đã thấy chán! đúng là ts của ...
    mslier nên bít rằng sai lầm thứ nhất có thể là "tai nạn", lần thứ hai có thể là "tai nạn+trình yếu", còn đến lần thứ ba thì đã là bản chất rồi (ngu ngốc, yếu đuối,....)!
    nếu mslier còn có tấm lòng khoan dung thì hãy tha cho những người còn lại đi ah! hãy ở xa và cầu chúc cho những người bạn yêu thương, tạo cơ hội cho những người đó và những người khác ...chưa như bạn ý mà!
    ... hãy tìm các trường hợp rổ rá mà cạp lại thôi thì hơn! (âu cũng là duyên số)

  3. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    tình yêu là một thứ tình cảm , ******** là bản năng . anh đồng ý đàn ông trăng hoa nhưng nói như em thì thượng đế mới là kẻ khốn nạn , còn chuyện sao người ta cứ bỏ em ra đi thì em phải tự coi lại bản thân đào sâu suy nghĩ mà trả lời .
    anh hướng dẫn cho em tí : nếu thực sự có tình cảm thì không ai bỏ em mà đi đâu
  4. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    1441 lượt truy cập ... và 63 bài trả lời ... Có bao nhiêu là chửi? Bao nhiêu là khuyên răn ăn ủi ... và bao nhiêu ý nghĩ .. khi đọc topic này? Người ta đến vì tò mò .. và ra đi khi thấy nhạt nhẽo. Người ta post bài vì .. hứng, vì thật sự muốn tốt cho mình hay ... chỉ là gõ ... cho đỡ để ko đôi tay ....
    Cũng chẳng quan tâm nữa ...
    Đĩ đấy. Thì đã sao? Dại đấy. Thì đã sao? Ngu đấy . Thì đã sao ... Tất cả ... qua rồi.
    TƯƠNG LAI mờ mịt quá ... Ngoài việc kiếm tiền ra .. cuộc sống chắc chẳng còn gì để phấn đấu .... để mong đợi .... Kiếm tiền .. về .. nuôi thân "béo mầm".
  5. anon12

    anon12 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    đồng ý, việc gì phải quan tâm dư luận, ta thích làm gì thì cứ làm, cóc cần quan tâm đến mọi người, mọi người có sống cho ta đâu...
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Juri không tính xen vào chuyện của bạn nhưng chuyện của bạn quá hấp dẫn do đó Juri đây cũng xin có vài lời xin mạn phép gởi đến bạn.
    Đúng thật đàn ông họ khốn nạn thật nhưng nếu không cho họ cơ hội thì có muốn khốn nạn cũng khó sống được. Họ là cá, còn bạn là nước. Bạn nuôi họ thì chắc chắn họ sẽ sống.
    Lần thứ nhất bạn lỡ lầm chẳng ai dám nói vì trong đời chẳng ai mà không sai lầm cả. Nhưng lần hai, lần ba Juri chợt nghĩ liệu có phải bạn là con người quá dễ dãi hay không. Và mục đích cho hành động này của bạn chẳng qua là hả tức cho cái khao khát mong được người 2 cưới bạn. Có lẽ là sau hàng loạt các hành động nêu cao ý chí chống phá việc "*** trước hôn nhân" của bạn thì trai đã bỏ đi. Vì muốn liên lạc với trai, bạn đã thỏa hiệp. Bạn tưởng giữ đựơc trai ai dè đâu phải 1 kẻ thứ 3. Nên bạn ức, bạn tức, bạn oán khi bạn đã mất trai 2 hoàn toàn. Còn trai 3 chả biết là ai, không dám ra mặt---> chỉ là người tình trong mơ thôi.
    Juri nghĩ bạn nên ngồi bình tĩnh, xem xét lại hành động của mình trước đã rồi hãy ngồi gào thét lên như vậy. Chúc cho bạn sắp tới sẽ vui vẻ và hạnh phúc bên người bạn yêu.
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    ngay chinh'' bản thân bạn ko biết yêu quý và coi trọng bản thân mình thì còn ai khác?
    Chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, cứ ngồi đó chửi rủa đàn ông rồi chửi mình có khiến bạn thoải mái hơn? Tại sao lại cứ phải đày ải bản thân mãi thế? Nói thật sự là chỉ có tự bạn mới có thể giúp được bạn thôi, chứ ngồi chửi rủa mãi thì cũng chỉ vẫn đến thế.
  8. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Về cơ bản là chưa biết sống
  9. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chửi ... người rồi chửi mình ... Chửi để Tỉnh, để ko bị mụ mị nữa. Cái cảm giác ngồi khóc lóc rồi kể lể ... sẽ có kẻ thương hại, an ủi .. n trong bụng nghĩ gì thì chẳng biết. Nên ... phải chửi. Sống 1 cuộc đời ăn vạ kiểu Chí phèo ... Để rồi thấy cuộc đời còn có cái gì đó ... đáng để mình sống và tồn tại ...
    @daigiaonline: thực sự đúng là ... "kô biết phải sống như thế nào?" ... Sống giữa cái cuộc đời này ,,,, khó khăn quá ....
    @juri ... đúng là mình dễ dãi quá ... vì thực sự .. toàn đặt niềm tin nhầm chỗ ... đặt niềm tin vào những chỗ không đáng ... giờ thì ... buồn cười nhỉ? Ngồi đây gào thét và chửi rủa? Chẳng ra gì.
    Cố đi tìm ... ánh sáng cuối đường hầm ...
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ờ ... cuộc sống còn nhiều cái đáng để sống lắm ... .. Chết dở .. mình cũng ...đang nghĩ giống cái vàng vàng ... Zựt mình

Chia sẻ trang này