1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uh ... thì cũng chỉ là 1

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mslier, 25/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nói vậy thôi, chứ có ai muốn đẩy người khác vào đường cùng đâu! Tôi thực sự tiếc vì môi trường của bạn không có những "ngọn đèn" xung quanh! Bởi vậy bạn cứ quanh quẩn quanh vũng lầy của mình!
    Khuyên bạn: hãy quay lại với chính bản thân và chờ đợi....
    Hướng về phía ánh nắng, bạn sẽ không thấy bóng tối!
    ... Good luck!
  2. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    thấy em chủ topic cũng rất được đấy ,nhưng mà em ấy cứ nhắm mắt vào mơ các vì sao thì xung quanh chỉ là màn đem u tối thôi .
    ai thì cũng phải trải qua những giai đoạn đấu tranh tư tưởng như thế này mới trưởng thành được .
    thuận theo tự nhiên thì dễ sống chứ con người chưa đủ trình độ đễ cãi lại ý trời ,trời mưa nắng thế nào mình cũng phải biết cách chấp nhận để sống cho thoải mái và thanh thản
    ví như trời mưa nếu đang bệnh thì tốt nhất là vào nhà đắp chăn cho mau lành chờ trời hửng nắng rồi ra, còn có ả khoẻ mạnh và lãng mạn thì ra mà tắm, chứ không thể kêu trời khốn nạn mình đã ốm rồi còn làm mưa to gió lớn .
    qua cái giai đaọn đấu tranh tư tưởng này nhân cách một con người thay đổi khá nhiều về cách nhìn đời, quan điểm sống họ định hướng lại cho mình những nguyên tắc sống mới ,nếu là kẻ tiêu ực thì sẽ sống cực đoan, còn người mạnh mẽ tích cực sẽ biết chấp nhận sống hay trong cái sự không hay
    nói chung là có một cuộc đời mới đấy em chủ topic ạ
  3. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thôi! Thôi nhé!
    Một hôm nay thôi. Một lúc này thôi! Tôi ko chửi mình. Ko chửi đời. Ko chửi người. Ko chửi nữa!
    Một hôm nay thôi. Một lúc này thôi! Cho tôi nhớ lại ... một chút Tôi của ngày xưa ...Khi Tôi ... thơ ngây ....
    Tại sao ư? Tại vì hôm nay kỉ niệm đẹp .. trở về bên Tôi nhiều quá. 30-4 ... một ngày Tôi chẳng muốn quên, cũng chẳng muốn nhớ. Một ngày bàng bạc với rượu, bia ... và những đồ ăn rất ngon. Cả những tiếng cười. Những lời hỏi thăm. Những yêu thương nửa vời nữa. Quá khứ tươi đẹp hiện như trong từng câu chữ. Lưu bút. Yêu thương. Ngày ấy ... sao đẹp thế. Tôi ngày ấy ... đáng yêu thế ...
    Bạn ơi! Mọi người ơi! ... Qua hết rồi ... qua hết thật rồi ... Tôi có về được với tôi của ngày xưa nữa ko ... Giấy trắng nhuốm màu ... có còn trắng lại được nữa ko? Hay chỉ là những vết loang ...mờ nhạt vẫn còn vương lại ....
    Làm sao về được ngày xưa?
    Làm sao tìm lại giấc mơ thửơ nào?
    Làm sao với được trời cao?
    Làm sao .. Tôi biết làm sao bây giờ?
    Ngày qua ngày lại thẫn thờ
    Ngày qua ngày lại bơ phờ ... buồn tênh
    Tình ư? Cái chữ mông mênh?
    Làm sao hiểu hết, chông chên tháng ngày?
    Buồn cho ..."thân gái" kiếp này
    Buồn thay! Cuộc sống vẫn ngày ngày trôi!
    Buồn ư? Cũng chỉ thế thôi.
    Đời này là thế. Còn tôi ... ngỡ ngàng .....

    --------------
    Hnay .. cũng cười rất nhiều. Nói cũng rất nhiều. Có vài đứa .. chuẩn bị lập gia đình, có vài đứa kêu ế, có vài đứa đang yêu, có vài đứa ... gìm mình vào vòng xoay danh - lợi, có đứa nào như Tôi?
    Hnay thôi. Lúc này thôi. Chỉ nghĩ về bạn bè, và những kỉ niệm đẹp ...
    [​IMG]
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    À, hiểu rồi, dầu sao cũng chúc may mắn, byebye.
  5. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Ko biết các cô các chị nghĩ cái gì nữa.
    Tôi là giai đây. Tôi cũng bị vướng vào chuyện của các cô các chị đây.
    Gái nào cũng thế mà thôi.
    Kiêu, yêu, xiêu, liều.
    Thằng con trai là thằng quyết đinh tất cả. Nhưng đứa con gái lại là đứa nhận hậu quả. Tôi thương và thông cảm cho cái tính nhẹ dạ của các cô. Nhưng tôi phải nói thật với các cô là hiếm 1 thằng đàn ông nào chịu lấy 1 cô vợ tính tình lăng nhăng cả, trừ phi thằng ý nó lấy không phải mục đích làm vợ.
    Các cô bị 1 lần rồi.
    Ha ha, thế thì sẽ không thể bị lần thứ 2 được nữa à? Cái lần đầu tiên khó khăn đến thế mà các cô còn vứt nó sang một bên, nữa là lần thứ 2, thứ 3,...
    Tôi vẫn yêu các cô, vẫn chấp nhận cái lỗi lầm của các cô. Nhưng tôi không chấp nhận nổi một người đã bị ngã mà vẫn coi như chưa có gì. Các cô biết đó là sai và phải sửa. Chứ nếu không biết sai thì bó tay, còn biết sai mà vẫn không sửa thì bó cả chân luôn.
    Có lẽ bọn tôi cũng không hơn gì các cô cả, nhưng bọn tôi đủ tỉnh táo để không lẫn lộn giữa tình cảm và thể xác. Còn các cô thì lộn tùng phèo hết cả lên. Đấy là cái khổ và cái khó của các cô đấy. Riêng tôi, nếu người con gái tôi yêu còn trinh trắng (điều này không dám chắc, nhưng nếu giả sử tôi vẫn nghĩ là còn trinh trắng) thì có giết tôi, tôi cũng không bao giờ tôi làm khổ đời các cô cả. Đừng căm thù con trai, đừng chửi bới xã hội, đừng dằn vặt bản thân. Các cô cứ tự sống theo cái tiêu chuẩn bình thường của xã hội ý, rồi sẽ có những người đúng tiêu chuẩn đến với các cô. Còn nếu chọn cách sống khác, ha ha, sẽ có người khác đến với các cô mà thôi.
  6. Zerlingcrazy

    Zerlingcrazy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    8
    Ha ha, mà kể cũng khỉ thật, tôi cũng không biết tiêu chuẩn bình thường ở cái xã hội đang thay đổi chóng mặt này là gì nữa.
    Tôi lấy suy nghĩ của đầu 8x ra cho cuối 8x và 9x không biết còn hợp nữa không.
    Nhưng dù sao tôi thấy các cô còn trẻ quá. Sao các cô dính vào những cái đó sớm thế làm gì nhỉ. Chẳng nhẽ cuộc đời chỉ quanh đi quẩn lại như thế thôi sao? Tôi có 1 băn khoăn, ở tuổi của các cô, tôi vẫn còn biết yêu một cách trong sáng cơ mà . Tại sao các cô đốt cháy giai đoạn làm gì...
    Cái làm vội vàng là cái dễ hỏng sớm.
    Chán. Chán cho mình và chán cho mọi người nữa. Haizzzzz....
  7. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    ah, là khi trượt dốc( kg chỉ trong yêu đương mà nói chung trong cuộc sống) 1 lần ng ta hay bị trượt tiếp theo đà_ đó là thói của ng kg chịu cố gắng và quyết tâm thật sự!
    nhìu ng kêu đc, nhận thức đc là sai nhưng lại kg đủ bản lĩnh để sửa_ kg đủ bản lĩnh để nhìn nhận thẳng thắn vào vấn đề_ có chăng cũng chỉ là than thân trách phận!
  8. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Khuyến khích bạn nên đọc cuốn "Bà Bovary" của Guystave Flaube, có thể nhân vật chính trong truyện có những nét giống bạn, và hành động, mình hy vọng là ko giống....
    Đối với con người, không có gì khó hơn sự chọn lựa
    Đã chọn sai 1 lần, chưa chắc lần sau chọn lại đúng
    Không phải ai cũng xấu, nhưng không phải ai cũng đủ tốt để đáng tin cậy
    Đừng tự dằn vặt bản thân hay trách móc người khác nữa, tất cả mọi chuyện trong đời, chẳng phải đều là do ta tự chuốc lấy hay sao?????
    Chúc bạn lần sau sẽ gặp được người thật lòng với mình!
    Tình yêu như thể rút thăm
    Rút trúng thì sướng rút nhầm thì đau
    Tình yêu như thể đi câu
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài
    Tình yêu như thể quan tài
    Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run
    Tình yêu như thể dây chun
    Lúc co lúc dãn lúc còn đứt ngay
    Tình yêu như thể ông say
    Lúc nào cũng tưởng mình bay trên trời
    Tình yêu như thể điểm mười
    Học cho đến chết cả đời vẫn mong
    Tình yêu như thể con còng
    Trọn đời lấp bể mà không ích gì
    Tình yêu như thể bánh mì
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon
    Tình yêu như thể câyônn
    Sinh ra là để chuốt mòn cái môi
  9. mslier

    mslier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Tui chán chửi tui rùi ... Bức xúc thì chửi ... Bức xúc thì ủ ê tí thôi.
    Giờ đang SỐNG. Sống rất TỬ TẾ. Sống để con cho những người khác SỐNG nữa chứ ... NHỜ
    Chỉ có điều là ... SỐNG vì người khác thôi. Vì những người ko biết tôi là ai .. ko biết tôi như thế nào ... sống vì những người đã tin và đã yêu thương tôi .....
    Sống cao cả hay khốn nạn nhỉ? Cũng chả rõ. Cũng chẳng quan tâm . Cuộc sống vẫn chảy dù tôi có chết đi. Nỗi đau rồi chỉ làm một cảm nhận mờ nhạt. Xót xa cũng chỉ là cảm xúc mơ hồ ... Thế nên tôi phải sống ... SỐNG để cười vào những đứa khác.
    Tôi .. coi như hỏng rồi. Nhỉ?
    Cũng chẳng chờ mong một thằng đàn ông có tấm lòng bao dung nào đó đến yêu thương tôi .. Cũng chẳng chờ mong một hạnh phúc nào đó đến với tôi mang tên TÌNH YÊU.
    CHÁN, và NẢN.
    Nên chẳng đủ tin tưởng vào bất cứ cái gì.
    Thế nên .. cứ sống thế thôi. Sống không mơ về cái hạnh phúc cao xa đó ...
  10. eyca

    eyca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cái gì phải đến sẽ đến, điều gì chưa đến nếu ko thể hi vọng rằng nó sẽ tốt đẹp thì cũng đừng áp đặt suy nghĩ tiêu cực lên nó chứ

Chia sẻ trang này