1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ừh thì tâm sự!!! Bựa đời nhé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dUrExMaN, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Người ta càng nói tôi bao nhiêu ,thì càng làm tôi thấy mình như cả thế gian
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    thấy bác Boss với Quỷ đi ra thì e cũng ...
  3. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hình như đổi mùa nhỉ, chẳng biết con người mùa này có nhẹ nhàng hơn không..Thôi! đã qua mùa nắng nóng, mong một số anh em của mình hạ nhiệt
  4. tacke2008

    tacke2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đúng thật là chẳng biết đằng nào mà lần anh nhỉ , truyện của em cũng thật buồn cười , kể cho vài đưa con gái nghe nó còn bảo lãng mạn , ảo quá . Từ nhỏ em sống ở quê với ông bà , với bọn bạn chăn trâu cắt cỏ , đi hái sen trộm , đi đá bóng đầu làng , hồi đó em có chơi thân với 1 nhỏ nhà cuối thôn , nó hay đi thả bò cùng em . Chiều nào cũng thế , 2 đứa phải qua nhà rủ nhau cùng đi , rất là khăng khít , bố mẹ nó cũng quí em , tất nhiên , em cũng quí nó . Mỗi tội con này hay khóc nhè , hôm nào em sang rủ mà nó chưa dậy là em cốc đầu ngay , thấy em ngã mà không đỡ dậy lại còn cười là em cho ăn tát đủ 2 má luôn , láo với em là không được , nhá . Biết bao nhiêu lần nó rưng rưng nước mắt đòi hít le ko chơi với em nữa , em cũng kệ ... mỗi tội chẳng bao giờ giận nhau đưọc lâu . Ko chơi cùng mấy hôm là lại nhớ . Thế mà lên lớp 1 , bố mẹ em đón lên SG học hành và ở luôn trên đó đến tận bây giờ , tết năm nào cũng về quê thăm ông bà , nhưng mà buồn ghê , nó đã chuyển nhà mất , đi đâu thì không ai biết . Bẵng đi hơn chục năm không gặp , em cũng quên mất nó trông như thế nào chỉ nhớ đươc mỗi cái tên nó . Tạm gác nó lại , em kể về em sau khi lên SG , học hành bình thường , yêu đương bình thường , nói chung cái gì cũng bình thường hết . Mỗi tội cưa gái là hơi bị bất thường , lớp cấp 3 của em có cái con Linh , trông rất xinh mỗi tội chảnh và kiêu thì thôi zồi . Suốt 2 năm lớp 10 với 11 em hàu như không nói chuyện được với nó câu nào , gần cuối năm lớp mười 12 , vô tình trong đợt văn nghệ cho ngày bế giảng em bị xếp với nó cùng làm mc cho lớp , thế là em phải mò đến nhà nó để tập , và soạn lời . Do hoàn cảnh đưa đẩy , em cũng tâm sự nói chuyện với nó được nhiều hơn , đến ngày bế giảng , thật tình cờ em thấy ảnh của nó hồi nhỏ để trong tập lưu bút , hix trông nghịch lắm các bác ạ , lại ngu ngu nữa thế mà không hiểu sao em thấy thân quen quá đỗi , nó lại hỏi em hồi nhỏ thế nào . Em kể hết , kể cả những kỉ niệm tuổi thơ mà tưởng như đã lãng quên từ lâu , kể về con bé cuối thôn hiền ơi là hiền , toàn để em bắt nạt , kể xong em thấy nó khóc .... khóc các bác ạ .
    - Trường vẫn còn nhớ những chuyện từ hồi bé tí đấy à
    - Trí nhớ mình cũng lởm lắm , nhưng mà cô bé ấy quả thật là khó quên , mà sao linh lại khóc ... mình kể hay thế cơ à
    - ... Hị.... hix . Mình chính là cái tít đây , T ko nhận ra thật sao , L cũng ko ngờ T lại khác ngày xưa như thế . Bất ngờ quá
    - Hả aaaaaa . Thật ko . Linh đừng đùa nhé , chuyện này không đùa được đâu đấy . Uhm nhưng mà nhìn ảnh L công nhận trông quen thật đấy
    The end , còn nữa , nhưng thôi , mượn topic của bác post bài đầu tiên lại kể dài dòng ngại quá
  5. meomunhap

    meomunhap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chuyện hay thế mf kể vào đây,rõ phí...
  6. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Từ rất lâu chuyện uống café đã trở thành một trong những thú vui tao nhã trong cuộc sống đầy vất vả lo toan này.
    Nghĩa là bạn có thể dừng chân nơi góc phố, một quán café bình dân và chỉ cần bỏ ra dăm ba ngàn + một tờ báo ...ở nơi đó tất cả đều có thể ngồi lại với nhau bàn luận các câu chuyện từ cổ chí kim qua từng giọt café, ở nơi đó là nơi bạn có thể suy nghĩ và nói tự do...và cũng từ đó bên ly café nhiều người đã nhận thức được cách sống, cuộc sống, những triết lý, tâm tư nguyện vọng....
    Còn mấy dòng ở dưới của mình viết sau khi vừa làm 3 chầu cafe ngày hôm nay về, quán tiếp viên xấu hoăc nhưng được cái cafe ngon vãi nhện
    5 ngàn một ly café đen đắng nghét , thêm một ngàn sẽ có chút sữa vừa ngọt lại thơm?. nhưng chả hiểu sao nhiều người vẫn thích cái thứ đăng đắng của café hơn?có người bảo cafe đắng nhưng biết chờ ,biết thưỏng thức sẽ thấy cái ngọt của nó, cái ngọt thật sự trong vị đắng cafe
    Mình lại khác, mình dek thưỏng thức đựoc cái ngọt đó...vào là đợp ngay vị ngọt của ông Thọ hay của cô gái Hà Lan nào đó....rồi chả biết vị ngọt đang trôi xuống cổ họng kia có vị nào là ngọt của cafe hay kô.
    Cuộc sống chắc cũng dek khác gì ly ca fe,có ngưòi bảo(thằng dek nào nhiều triết lý thật) biết thưỏng thức cái ngọt trong vị đắng của cafe thì sẽ khá hơn là bợp ngay vị ngọt của sữa .,vì sữa át mất mùi vị chân thật của cafe..Ôi giời biết là ham cái ngon ngọt trứoc mắt có khi dễ chết vì say mồi..nhưng kệ cha nó..đời lo nghĩ nhiều làm quái gì...sinh ra cafe sữa thì tội quái gì uống cái đắng làm chó gì...thuốc đắng là để giã tật...sữa sinh ra là để cho mọi món uống thêm ngọt và béo...thế thôi
    Ngoài
    P/s : Càng ngày càng có nhiều loại cafe ra đời , chả biết có khác nhau nhiều quá không, cứ biết nó cũng như cuộc sống vị đắng luôn đến trước và vị ngọt thì lê lết theo sau.Bên ly cafe anh phì pheo điếu thuốc.đó là hình tượng vừa Man(Chết nhanh hơn thì có) vừa quen thuộc ở các quán cafe.Cafe đá là phải có thuốc lá, đó mới là biết thưởng thức giá trị đích thực cuộc sống , còn uống Cafe sữa hoặc bạc sỉu như mình thì đừng nên hút thuốc nhá các bạn, mất hết vị ngọt của sữa đó...
    Cafe cũng như tán gái, càng đậm đà, càng có sức hút bấy nhiêu..ôi các cô gái đẹp, họ là một nửa cuộc đời tôi
  7. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Có người vừa nhắc lại film "Vị đắng tình yêu",film có Lê Công Tuấn Anh đóng vai chính..film khá hay, tâm lý nhẹ nhàng, cuốn hút người xem , diễn viên ai cũng tự nhiên... chả như film nội bây giờ, cũng nhẹ nhàng nhưng chẳng phải người Việt mình, cũng tâm lý nhưng là tâm lý trời ơi..Sao mà nhớ cái cảnh cả nhà chen chúc nhau, mua quạt với trà đá trước khi vào rạp quá..Ôi 1 thời để nhớ của tuổi thơ và của cả film Việt Nam tôi!!!
  8. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Con người ai cũng trải qua dăm lần dâu bể, giai nào trong đời cũng vài bóng hồng đi qua , người là vơ mình chưa chắc là người xinh nhất trong số đó..nhưng có một điều bất biến rằng tất cả anh em ai cũng muốn : người đầu gối tay ấp của mình phải là người tốt nhất, xinh nhất và dịu dàng nhất..chỉ có điều con người nằm trong 1 chữ duyên thế nên mới có chuyện thằng gái xinh ngoan xài không hết, đứa **** với cá xấu thì cứ đến hoài...
    Gái thế nào là đẹp, gái chỉ đẹp khi đa phần đàn ông công nhận là đẹp..thế gái thế nào là xinh, chỉ xinh khi còn non tơ mơn mởn trẻ trung đáng yêu..chứ ngoài 30 chả ai gọi là xinh nữa.
    Từ xa xưa người ta đều khen vẻ đẹp của một người con gái, chứ éo ai khen cái xấu của người con gái bao giờ..dù là đẹp người hay đẹp nết đều là đề cao cái đẹp..và vì thế trai thích gái đẹp từ bao đời nay chẳng có gì là sai trái cả
    Con người sinh ra và lớn lên ,ai cũng đều có nhu cầu và quyền tìm hạnh phúc cho riêng mình , mà hạnh phúc là tùy theo quan điểm của mỗi người .Vì thế có người cho chuyện lấy được gái xấu và vô duyên là niệm hạnh phúc vô bơ bến của đời họ, nhưng có người lại nghĩ khác..họ nghĩ gái cùng với mình đi hết đoạn đường hạnh phúc phải là 1 cô gái tài sắc vẹn toàn.Vậy ai đúng ai sai???..chẳng ai sai cả, vì xã hội phát triển đến tận ngày hôm nay là nhờ vào họ, có người chiếm hết của hiếm , còn lại một đống cá sấu bò lổm ngổm thì cũng phải có những người khác rước đi...
    Tạo hóa đôi khi chưa công bằng nhưng cũng không quá đổi bất công
    Thế mới biết, làm người thật khó!!!!
    Con gái xinh ngon ngắm trước rồi đánh giá sau, nếu thêm tài nữa thì thật là quá hoàn mỹ, mà một người hoàn mỹ thế, ai chẳng muốn được đến gấn...Cha ông ta có nói : " Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu" ..điều đó hoàn toàn đúng nhưng vẫn còn thiếu, thiếu vì cái lẽ : sao lại kô có tiểu nhân nhỉ, lý nào tiểu nhân lại là bọn mù tịt về cái đẹp , hay chúng chính là bọn có nhãn quang khác người, vơ hết bọn cá sấu ngoài đường cái chợ!!!
    Tóm lại, yêu cái đẹp theo đuổi gái xinh, chẳng có gì là "Hèn" cả
  9. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Hình như lâu lắm rồi chẳng gửi thư cho ai, văn hóa đọc cũng chết dần..
    Viết thư làm gì nhỉ? khi chỉ cần nhấc máy đt lên, là có thể nói chuyện ngay với người cần gặp..
    Ấy thế mà vẫn thấy tiếc tiếc cái cảm giác chờ 1 lá thư hồi đáp, tay nắn nót từng dòng chữ trước lúc gửi đi..có lẽ thế mà người ta đến với nhau nhanh hơn, và cũng dễ bỏ nhau hơn chăng???
    Mà thôi kệ , sống cái đã , tình cảm tính sau
  10. dUrExMaN

    dUrExMaN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2008
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Cần lắm một người iu xinh xắn giàu có biết cảm thông

Chia sẻ trang này