1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uhm .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Uhm, mình đang làm cái quái gì vậy?
    Lại mơ mộng cho lắm vào.
    Uhm, thì đang không có việc gì làm mà, rãnh rỗi nên cứ suy nghĩ lung tung.
    Uhm, mọi chuyện đều phải khó khăn ở bước đầu tiên, chẳng biết là mình có thể cố gắng được nữa không.
    Uhm, vẫn biết là không có gì là quá trễ nhưng sao vẫn cảm thấy chán nản quá!
    Uhm, thôi không nghĩ ngợi nữa.
    Đọc được ở đâu đó: "Cuộc đời đó có bao lâu mà...ỡm ờ" , thôi thì cứ như thế đi.
    Uhm...!
  2. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Uhm cãi nhau rồi lại làm lành
    Uhm hôm qua vừa tức hôm nay đã lại iu rồi
    Uhm thì em mải chơi quên mất là có anh đang chờ
    Uhm thì em đanh đá và ghê gớm
    Uhm thì e vẫn là em không có gì có thể thay đổi được
    Uhm em cũng thấy mình đã khác so với 2 năm về trước rất nhiều
    Uhm cuộc sống của e sẽ thế nào khi không có anh xuất hiện
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    uhm... thế đấy
    ước mơ mà... fải cố mà với tới chứ nhỉ
    việc gì fải lăn tăn, fải suy nghĩ nữa...
    cứ thế mà thực hiện...
    hờ hờ
    ừhm... vì người yêu cũ...
    là chủ yếu
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì để gọi là bất ổn. Nhưng phải công nhận mình đúng là 1 con Điên.
    Uhm, 1 con Điên .... làm những việc hết sức Điên rồ.
    Lần đầu tiên từ thưở rời khỏi ghế nhà trường biết đến ngủ gục bên sách vở.
    Lần tiên trong suốt những ngày Điên, nhịn ăn cơm đúng 1 tuần ... bảo sao trưa hqua được miếng cơm vào miệng lại thấy nó ngon thế.
    Uhm, đối lúc cũng chả hiểu mình đang làm cái gì nữa.
    Đôi khi cũng nhớ nhớ, nhưng chốt hạ lại chẳng hiểu là mình nhớ cái gì ... Vẫn thèm 1 tình yêu hạ cánh bên bờ vai, thèm lắm ....... Nhưng biêt mà, mình đụng vào cái gì là hỏng hết ....
    Khiến 1 người iêu mình ... không khó lắm .................. nhưng ai sẽ là người khiến mình biết yêu trở lại, hay kết thúc vẫn chỉ là sự tặc lưỡi, buông xuôi khi quá mệt mỏi.
    ÔI zời, quyết tâm thực hiện kế hoạch 2 năm lần thứ nhất. Ế tập 1
    Uhm, con Điên.
  5. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    đối với mìn vàng 1 là sai còn vàng 2 mới là đúng.
    Uh khi yêu ai cũng bảo họ có thể vượt qua tất cả cơ mà sau đó họ chẳng thể vượt qua cái gì, đặc biệt là chính bản thân họ. Buồn thiệt.
  6. kadobanawa

    kadobanawa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    lại thấy cái topic này được lôi nên
    nhớ Uhm
    đọc nhiều đến quen mắt nhưng vẫn thấy ngaịg ngùng khi viết từ này, dơn giản vì anh hay dùng nhưng ứ phải mình
    Uhm mình lại nhớ
    Uhm lại mơ mộng
    Uhm lần này liệu có đủ
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ừhm thế đấy...
    cảm thấy k nhường nhịn đc nhau nữa thì thôi
    dẹppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
    tức...
    đ'' chịu đc
    khó chịu thế
  8. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Uhm lại bắt đầu có những suy nghĩ vớ vẩn rồi
    Uhm lại thấy mệt mỏi nữa chứ
    Uhm sao lại phải nghĩ vớ vẩn và ngớ ngẩn thế
    Uhm hôm nay lại lôi xe đạp ra đi làm cảm thấy thích thế
    Uhm gió làm mình cảm thấy run và lạnh
    Uhm cảm thấy hơi buồn
    Uhm thì bỏ những thứ không thuộc về mình thì nó sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình cả
    Cuộc sống là không chờ đợi thế nên ta sẽ uhm để bỏ cho cuộc sống thêm yêu đời
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    ................................... Thời gian: giờ chỉ còn là ĐẾM NGƯỢC ..............................
    Niềm vui rồi sẽ nhạt dần. Còn lại là nhớ nhung, mong ngóng.........................
    Chia ly .............................................................................
    Cái ngày đó cuối cùng cũng đến, giờ chỉ còn là ĐÊM NGƯỢC .....................
    Uhm .............................
    Nhưng mà sướng. Mình sắp có cái phòng to, có cái ti vi to, có cái xe máy to, có nhiều phết.
    Bố mẹ đuổi khéo, chúng nó đi rồi mày đi nốt đi cho khuất mắt ....
    UHm, cái sự sung sướng và cảm giác tự do trong chính nhà của mình giờ mới bắt đầu mà. Ngu gì vác nợ vào thân. Nhờ. Ở với thầy u vài năm nữa cho thầy u sốt ruột 1 thề. Ai bảo cứ gây khó dễ với mình
    Ha ha. Mình sợ mình quá ...................
    Uhm, cái việc mình đang làm bây giờ , chả biết có đúng không nhỉ?
  10. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Uhm không hiểu là mình đang làm cái quái gì nữa đây, không biết nó đúng hay là sai đây. Mình chẳng hiểu nổi mình nữa rồi

Chia sẻ trang này