1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uhm .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    vote 5*
  2. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Uhmmmm................sốt ruột quá
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    tổng cộng là 10* mà chả thấy tăg gì cả, cứ dậm chân tại chỗ suốt
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Uhm thấy mình bắt đầu hâm
    Uhm sao mình lại không thể khóc được vậy. Mình đã nghe ai đó nói " Đơn giản và hay cười. Người hay cười thường hay khóc. Người hay khóc thường nuốt lệ trong lòng (để không mất đi hình ảnh hay cười trong lòng mọi người ấy mà!).
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tối qua nói với 1 người như thế này: " Anh hứa là anh chờ em rồi đấy nhé. Năm em 30 tuổi mà e vẫn ế còn anh chưa lấy vợ thì em sẽ đến hỏi anh về làm chồng "
    Ha ha..... rõ hài. Dẫu rằng chẳng tin, chẳng mong, chẳng hy vọng nhưng nghe những lời này, thấy bình yên quá cơ :
    "chỉ cần em có cuộc sống vui vẻ và HP thì cho dù anh phải rút lui anh cũng chấo nhận"
    "đến khi nào em ko muốn nữa thì anh sẽ rút lui và sẽ âm thầm ở đằng sau làm chỗ dựa cho em suốt cuộc đời này"
    "bất kỳ lúc nào em cần anh về bất kể việc gì em nói 1 câu anh có mặt "
    Haizzzzzzzzz, sau những mật ngọt sẽ là trái đắng ...
    Uhm, mình cứ như thế này đến bao giờ .............
    Còn có tỉ thứ phải lo đến cho những ngày sau T5 tuần tới ..
    Uhm, mùa hè năm nay nóng thật, ......
  6. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Uhm mai là ngày cuối cùng mình đi học
    Uhm mai sẽ là ngày chia tay với mọi người
    Uhm ngày mai ta xa nhau rồi
    Uhm mai sẽ như thế nào đây
    Uhm cảm thấy buồn và trống trải
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Mai dậy sớm đi lùng ĐT với cái Linh, chả hiểu có sơ múi gì được ko. Hị hị
    Thấy bảo 25 tháng này thi bằng lái xe .... chả bít có đỗ ko. hu hu. Mình đã biết đi xe đâu mà đú thế.
    UHm, nhất thân nhì quen ......
    May mà wen được anh í, ha ha....
    Nhưng mà mỗi lần gặp vẫn hơi sờ sợ .... hik
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    uhm hiểu rằng, mình cần phải kiếm được nhiều tiền hơn. Có tiền sẽ chẳng ai dám đụng và ý kiến mình cả ....
    Uhm ... nghĩa là phải đi kiếm tiền nhiều hơn, nghĩa là .....
    Uhm .......
    Bình thường nợ lương ko nộp về sẽ bị mắng 1 trận, nhưng vì vẫn nộp đủ những khoản cần thiết và lại có tiền biếu thêm, nên nhẹ nhàng hơn. .... Thế mới biết, cần tiền quá.
    Công việc cứ lung tung cả lên, Thấy mình cần phải thay đổi lắm nhưng chưa biết bắt đầu như thế nào.
    Bao giờ thì ko biết sợ/??
    Uhm.
  9. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Uhm lại có cảm giác ấy
    Uhm mình chẳng là gì
    Uhm thôi bít thế là tốt rồi
    Uhm càng ngày càng xa
    Uhm...........
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thời tiết dạo này ..... KHỐN NẠN thật. .... nó làm mình cũng KHỐN NẠN THEO ........................
    #$%$^%&@$%#%$&^%&
    Grừ...................
    Tình hình là mấy hnắng nóng thì rơi vào tình trạng mất ngủ trầm trọng và sạch sẽ đến bất ngờ.....
    Cụ tỉ như hqua :
    6h20 .....mở mắt trên xe bus: vẫn ở Đội Cấn. Nhận được cái tin nhắn ... Nản, thèm ...
    6h45 .... bon chen được vào lớp, kịp điểm danh. Vừa học vừa được xông hơi ...
    9h25 ... mò về đến nhà, mệt, đói, oải, oi ..... ôm cái alô hủy hàng, đặt hàng. Tắm táp ... điện thoại .... ăn uống .....Đang ăn ngon lành bị cô bên Manulife kì kèo gọi đi làm .. Nản.
    10h yên vị bên lap của anh zai ............................
    Cái phòng như cái hầm nhỏ. Cảm giác : NGỨA, NÓNG, NO.
    Tự zưng chân tay mẩn đỏ , ngứa ko chịu được. Bụng thì căng tròn vì xơi hết 1 xuất bún chả mẹ phần, với 1 cốc chè đậu đen .... Ấm ức ... Khó ngủ.
    Tắm ... tắm .... 2 đêm rồi cơ thể sạch sẽ đến ko ngờ. Thịt của mình chắc nhạt thếch ... hỵ hỵ.
    "Nạy" zời hnay dễ chịu giùm cái ko thì khỏi phải ngủ luôn ....
    1 ngày mà ngủ 2h30 phút thì sống = niềm tin à ...............................
    Thời với chả tiết.
    Nẫu
    uhm .....
    Cái thời tiết này nó vẫn còn tiếp tục kéo dài như báo đưa???? Lúc này mong cái thông tin dưới đây là tin vịt:
    Thứ tư, 10/6/2009, 09:08 GMT+7
    Nắng nóng chưa có dấu hiệu kết thúc​
    Cuối tuần này, nắng nóng tại miền Bắc sẽ tiếp tục hoành hành sau khi giảm bớt cường độ vào hôm nay.
    Miền Bắc đang trải qua những ngày nóng bức nhất từ đầu năm. Nền nhiệt độ duy trì trên 30 độ C kể cả buổi tối khiến sinh hoạt của người dân bị xáo trộn.
    Ghi nhận của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho thấy, đỉnh điểm của đợt nắng nóng vừa qua rơi vào đầu tuần. Nhiệt độ trong nhà ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội) ngày 8/6 lên tới 39 độ C. Độ ẩm giảm, những ngày đầu hè vì thế càng thêm phần khắc nghiệt.
    Nắng nóng khiến nguời dân miền Bắc lao đao. Ảnh: Hoàng Hà.
    Dự báo hôm nay và ngày mai, nắng nóng giảm bớt cường độ, tuy nhiên, nhiệt độ ban ngày lúc cao nhất vẫn ở ngưỡng 35-36 độ C.
    Theo ông Lê Thanh Hải, Phó giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia , hiện chưa biết đợt nắng nóng này kéo dài đến lúc nào. "Nền nhiệt độ cao sẽ tiếp tục duy trì đến đầu tuần sau", ông Hải nói.
    Cũng theo ông Hải, từ nay, miền Bắc sẽ không còn kiểu thời tiết mát mẻ như tháng 5 vừa rồi, xen giữa các đợt nắng nóng, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao.
    ------------
    Uhm .... Chờ đợi thôi.

Chia sẻ trang này