1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uhm .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Uhm nếu là 1 kết thúc có hậu thì hãy nên có bắt đầu phải không?
    Uhm nếu không có kết thúc thì cũng đừng nên có bắt đầu
    Uhm sẽ là chờ đợi trong vô vọng
    Uhm mình sẽ trở về là mình của ngày trước
    Uhm mình phải cố gắng thật là nhiều
  2. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    chị có thề, có hứa, có bảo đảm k
  3. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Chị xin thề, chị xin hứa và chị có thể đảm bảo là sẽ khác. Khác rất nhiều
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hnay thực sự tao ko vui. Uhm ...... vẫn là cười nói, nhưng nước mắt chảy ngược L ạ.
    Từ sau ngày mai, mọi thứ với tao sẽ trở nên khắt khe hơn hoặc dễ thở hơn. Nhưng mày và tao đều hiểu nó sẽ theo hướng nào đúng ko?
    Có thể mày bảo tao là 1 con điên, nó nghĩ tao là 1 đứa tâm thần. Nhưng quả thực từ lúc phát hiện ra điều đó, tao cũng nghĩ .... hay là .....................
    Uhm, xung quanh tao ko thiếu những đối tượng tử tế, thậm chí hiện tại tao cũng nhận được 1 vài sự quan tâm đặc biệt hơn thế. Nhưng , những gì tao đã đi qua ...... dạy tao khá nhiều ..............................
    Tao hiểu những gì mà 1 đứa nào đó yêu tao, tao cũng hiểu tao sẽ phải đánh đổi những gì ................ Giờ thì vui rồi, chỉ còn 1 mình tao và những khó khăn .............................................. Con gái Giáp tý lận đận thật mày nhỉ????
    Giờ thì tao chưa nghĩ gì đâu. Lòng tao phẳng như mặt hồ. Nhưng tao sợ cái sự quan tâm đó như mưa dầm thấm lâu . Biết đâu đấy ..........3 năm sau .....................
    Đời người dài quá mày ạ ...............................................................
    Tao dek quan tâm nữa, dek nghĩ nữa. Vì tao đã hứa: NGHĨ ÍT THÔI.
    Uhm, ở ngoài kia có những ly bia chúc mừng chạm vào nhau ..
    ĐÊM CHIA LY .............
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Uhm... nghĩ lung tung
    nhưg í nghĩ đấy đã gần đạt đến 100% rồi...
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Uh, mày đúng là 1 con ĐIÊN.
    ..................
    Đúng. Em Điên thật!
    -------------------------------------------
    Thế thì mình đúng là Điên thật rồi. Ờ, Điên đấy, nick thế mà, mọi người cũng gọi thế mà. Bỗng zưng nhớ cái tên gọi thân thiện : Sún
    Lâu rồi, ko có ai gọi mình như thế. Họ gần như đã quen với tên gọi " con ĐIÊN "
    Con điên ..... là tao hay là mày nhỉ?
    Cứ cho là Tao đi, còn mày thì cứ là mày đi .... Mày iếu đuối, mày nhu nhược, mày hèn nhát, mày Nội tâm .... Mày nghĩ quá nhiều
    Còn tao ấy à? Tao dek thèm nghĩ. Tao sống cho từng ngày đang trôi qua, còn mày, tao thấy mày viển vông lắm ấy. Mày cứ mơ mộng vào cái tương lai hão huyền sau này, Điều đó chẳng xảy ra đâu, cái thứ như mày làm quái có giá trị gì để mà mơ đến những điều tốt đẹp.
    Tao sống, tao làm việc, tao kiếm tiền để phục cho sự sung sướng hiện tại của tao ............... Tao kiếm tìên để có thể cafe bất cứ lúc nào tao muốn, mua những bộ đồ tao thích, đi những nơi tao muốn đi. Tao ko tích góp từng đồng như mày đã từng, suy cho cùng, nhỡ mai mày chết, tiền đó để làm gì?
    Thế nên cứ sống đi ................. Ngợi nhiều làm gì ............
    Hnay tiễn anh chị ra sân bay. Tao không khóc. Tao bắt tay anh trai tao, chúc anh chuyến đi an lành và ráng kiếm tiền gửi về cho tao. Thằng cháu Tít vẫn vô tư đòi xem máy bay cất cánh và khi về nó quên cả sự vắng mặt của bố mẹ nó. Nó ngủ ngon lành. Trẻ con. Đơn giản nhỉ? ....... Hnay tao trốn học. Tao nghĩ hnay ko có tâm trạng để ngồi nghiên cứu sự phát triển của thị trường hay tâm lý người mua, bán, cung cầu ...... Tao định rủ cái L đi cafe .. n tao lại thôi, Tao soạn 1 tin nhắn nữa cho a nhưng tao lại del. Hnay Tao mún được 1 mình.
    Tao đi xem phim 1 mình, tao mua 1 cuốn sách, tao cafe 1 mình ...... Ờh, lần đầu tiên trong những ngày Điên tao làm được 1 cơ số chuyện hay ho như thế. Đầu tiên là tao mua cái vé 35k ,ực, tao hơi tiếc tiền ... nhưng nhỡ rồi. Thôi kệ. Nhưng còn lâu mới đến giờ chiếu, tao mò ra khu game ... khỉ, toàn trò trẻ con .... Tao nhớn rồi nên tao đi mua sách .... Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi .. 23K ................. Tao mua 1 chai nước rồi mò lên phòng chiếu, vẫn chưa đến giờ ..... Hik, thế là tao lại cafe . Khổ thân con bé bán hàng. Nó sợ tao gọi nhầm hay sao mà cứ phải hỏi lại: Có đường hay ko đường..... Chỗ tao ngồi nhìn xuống đường .... đẹp lắm. Lúc này tao chuyển từ Điên sang Hâm. Tao bỗng zưng nghĩ nhiều lắm. Và hình như .................. Tao khóc. May mà nước mắt nó chỉ như con nhện tè. Hỵ hy, ............
    8h20 kết thúc bộ phim người sói .............. Hay, bùn cười,
    Anh zai gọi điện thông báo 15 phút nữa rời Sài gòn ................ Ngày mai thôi, anh sẽ ở 1 phương trời khác. Tao vừa đi vừa khóc, Giờ tao mới thực sự cảm nhận.
    CHÚC ANH CHỊ BÌNH YÊN.
    Vẫn còn xe, vẫn căn phòng, vẫn đồ đạc .............. nhưng TRỐNG quá ......
    1 ngày chỉ có duy nhất 1s mỉm cười khi "thằng em" gửi tặng chị nó "
    "Thức trắng đêm nay nhớ 1 người
    1 người, tôi nhớ ..... 1 người thôi
    Đêm nay, đêm sau, đêm sau nữa
    Tôi nhớ 1 người ..... không nhớ tôi "
    Ôi, Điên ơi, bao giờ thì mới chịu tỉnh ?????
    Uhm........................... Hỗn độn
    Được mscrazy sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 12/06/2009
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Ss à, cafe nhé. Hôm nào lang thang mua sách, xem film thì nhớ pm em ...
    Uhm, em chỉ biết đọc và thương ss, dạo này em chả nói được câu nào hay ho như ss đã từng động viên em.
    Em ko thik nick mscrazy của ss, em thik nick Chuột - Sún cơ.
  8. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Uhm... Đi thẳng và rẽ?
    để đi đến hết được con đường đời thì mỗi con người đã không biết phải đứng trước bao nhiêu ngã rẽ
    có thể chỉ có một ngã rẽ
    cũng có thể đó là ngã ba, ngã tư
    bỏ qua những ngã rẽ nhỏ, bỏ qua những con đường mà tự đánh giá rằng nó sẽ là ngõ cụt, sẽ là con đường lầy lội lắm chông gai...
    và đi tiếp cho tới khi gặp một ngã rẽ khác sáng sủa và có vẻ có tương lai hơn
    nhưng khi bắt buộc phải chọn, hoặc rẽ hoặc tiếp tục con đường đang đi, đó quả là một bài toán khó. Vì rằng, đi tiếp hoặc rẽ ngang chẳng ai biết được phía cuối con đường có cái gì đang chờ đợi mình, có thể sẽ trải đầy hoa hồng và cũng có thể sẽ toàn dây thép gai.
    Chưa hẳn đi tiếp đã không tốt và chưa hẳn rẽ đã là hay, ngược lại.
    Đi sai bất cứ con đường nào thì khi quay lại các ngã rẽ cũng dường như biến mất, và việc phải làm là đi tìm một lối rẽ mới. 50/50 cho cả hai.
    Lao đi với con đường mới đầy hứng thú và kích thích, bỏ lại con đường cũ lại thấy cuộn lên trong lòng một cái gì đấy rất khó hiểu giống như là luyến tiếc vì ít nhiều mình đã lăn lộn cùng nó.
    có người khuyên nên quen với việc thay đổi và di chuyển đi, nhưng sao chẳng làm được. Thèm được lạnh lùng đưa ra quyết định và không lăn tăn với nó nữa, nhưng chả làm được.
    Thế là lại đặt mình vào cái thế phải lựa chọn, mà lựa chọn nào cũng có cái được và cái mất, chẳng ai dám chắc được lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng.
    Uhm.. câu chuyện cứ luẩn quẩn thế.....
    Được saurieng_25 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 13/06/2009
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đã quá dài để trượt trên con đường đời, thời gian ko còn cho phép mình tiếp tục trượt dốc. Trở về để mạnh mẽ và làm nhiều kẻ phải tiếc nuối, hối hận vì những gì đã gây ra với mình hơn là cứ lẩn tránh như lũ chuột chui trong cống rãnh .............
    Đã ko đủ kiên nhẫn để chờ đợi những điều tốt đẹp mỉm cười với mình mà phải thay đổi để vừa đợi vừa làm nhiều cái có lợi cho bản thân mình hơn ....
    Mình đã chịu đựng, đã ngồi yên quá lâu và dường như mình cảm thấy an toàn với cảm giác này. Mình hiểu cảm giác này và việc thay đổi khiến mình thấy sợ. Căn nguyên của bệnh SỢ tồn tại trong mình bấy lâu nay .... Chính là như thế đấy.
    Cũng đã có những lúc mình tỏ ra yếu đuối mặc dù mình có thể cố gắng để mạnh mẽ hơn. Có lẽ ... lúc đó mình cảm thấy rằng tỏ ra như thế người khác sẽ thương hại và yêu thương mình hơn. Thi thoảng, nó có tác dụng. Nhưng lâu sau nó phản tác dụng. Và mình hiểu rằng, lòng thương hại của người khác chỉ khiến mình làm hỏng những mối quan hệ đó và làm cho mình trở nên nhạt nhẽo, mất giá hơn
    Mình cũng có gia đoạn cứ ngồi ôm gối chờ đợi sau những vấp ngã, chịu đựng và đợi được thương xót. Đợi 1 bàn tay chìa ra để cứu dỗi cuộc đời mình vì mình đã quá mệt mỏi và buông xuôi ..... Nhưng điều đó chẳng xảy ra, mình lại cứ sa lầy trong những lối nghĩ bi quan, lệch lạc đấy ....................
    ------------------> Đôi khi thoát khỏi cơn Điên, mình hiểu rằng, chỉ có bản thân mình mới giúp được mình thôi. Muốn vậy, phải dừng chịu đựng, phải dừng cam chịu, phải bước tiếp thay vì đứng im, hay nói cách khác phải thay đổi và cải thiện bản thân mình.

    Uhm, mình là ai nhỉ?????
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Vén những ngày mưa dài và phủ rèm cho những ngày nắng. Mình đã lại đứng dậy và bước tiếp
    Uhm, cuộc sống vẫn trôi đi và vẫn lôi mình đi xềnh xệch ..........
    Uhm, cảm giác là gì nhỉ?
    Giờ thấy Hạnh phúc chen với 1 chút Đau được trộn với Ức chế và được gói cẩn thận trong vỏ bọc Mãn nguyện.
    Haizzzzzzzzzzzz những ngày cứ thế đi.
    Vẫn tiếp tục phởn
    Uhm, Đời là thế.
    [​IMG]
    Ha ha ........................ Hết phởn chưa nhỉ?
    Được chuottrang1984 sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 16/06/2009

Chia sẻ trang này