1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uhm .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Lại phải quyết định, có lạnh lùng như lần trước ko? Nếu chọn thì được j? mất j? Được và mất ...Đó sẽ là con đường mình đi ít nhất trong cái cuộc sống mịt mù này. Uhm, mình ngốc nghếch, vẫn thế ...
    Nhưng kể cả cái con đường đấy đối với ai đó thì chói lọi chứ bản thân mắt mình kém lắm, sáng chói mình lại càng ko thấy đường. Uhm,...
    Đọc sách cái nào rồi quyết định, hy vọng sẽ cảm thấy thỏa mái.
    @ss Linh: viết hay nhờ :x
    @Sún: Phởn vô đối :x
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    ................... Mệt ................................
    Ngày nào cũng là 1 sự đấu tranh : xe bus hay xe máy ...............
    Giữa cái trời nóng oi ả này thì xe bus là giải pháp an toàn NHƯNG ........... chờ đợi giữa cái nóng thì .............. ko chịu nổi
    Nản ...............
    Thi thoảng lại muốn biến mất.
    Thi thoảng lại muốn vùng lên
    Hâm nhờ
    Uhm, thế mà
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    UHm, đừng đòi hỏi và bắt buộc người khác phải thế này hay thế nọ.
    Đã ko tin người khác thì sao lại còn mong mỏi người khác tin mình?
    Lòng tin là thứ rất khó kiểm định
    Có những điều muốn hỏi nhưng lại thôi, nếu thấy cần người ta sẽ nói, ko thì bỏ qua.
    Nhưng ... những gì phát hiện ra ... cũng hơi buồn 1 chút. Uhm
    Có lẽ, "cũng thế" mà lại ko thế .....
    Nói chữ "YÊU" với mình giờ dễ hơn ăn kẹo. Chẳng còn trân trọng nó nữa. Cũng chẳng còn quan tâm đến cảm giác nữa.
    Uhm, Thôi mơ mộng viển vông nhưng vẫn sợ khi đối mặt với thực tế. Phũ phàng quá nên ngại chạm vào
    Không muốn nghĩ tới, nhưng thực sự là phải nghĩ. Nếu ko cứ tự nhiên lún sâu vào.
    Nhưng càng nghĩ, càng chẳng ra đâu vào đâu. Đau đầu lắm.
    Ghen , dỗi, giận hờn, mong, nhớ, ................... rút cục vẫn là cảm giác Buông xuôiiii.
    Nản.
    Uhm, lung tung thật
  4. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Uhm được 1 tuần rồi đúng không anh
    Uhm 1 tuần với rất nhiều nụ cười vào ban ngày và ban đêm thì lại khóc
    Uhm mình cũng đã sống vật vã qua được 1 tuần
    Uhm 1 tuần nó cũng trôi qua thật nặng nề
    Uhm cảm thấy mất hết hi vọng vào cuộc sống
  5. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ngày 01/07/2009
    .......... Ngày đầu sau xung đột .............
    Chả nghĩ. Chả thèm lầm lì. Cái mặt nhìn câng câng. Ngứa mắt. Ừ, trông mình ngứa mắt thật.
    Bình thường như bài đầu tiên của topic này thì cả đêm sẽ khóc thút thít. Sẽ nghĩ nhiều lắm. Sẽ buồn nhiều lắm. Mắt lại sưng húp lên.
    Bình thường thì sẽ nghĩ xem giận mẹ trong bao lâu
    Bình thường thì sẽ giày vò mình kinh lắm ........
    Nhưng bây giờ thì bất bình thường hay sao ấy nhỉ?
    Đầu óc vẫn rỗng tuyếch. Mắt vẫn cười, miệng vẫn nói.
    Cả đêm ngủ ngon lành nếu ko có mấy con muỗi
    Sau xung đột , chỉ có 1 người phải khóc. Ko phải mình
    Sau xung đột, chỉ có 1 người phải nghĩ. Ko phải mình
    Sau xung đột, chỉ có chiến tranh đơn phương. Ko phải mình
    Sau xung đột nhận ra ............... mình khác quá ...............
    Hay ko còn đủ sức để khóc vì những chuyện vớ vẩn này.
    Ai gây người đó tự mệt. Mình ko muốn nghĩ nhiều.
    Buông xuôi.
    Mình sẵn sàng làm tất cả để kết thúc trong hoà bình, nhưng mình cũng sẵn sàng đổ thêm dầu vào lửa.
    Mình Điên. Đừng có ai gây sự với mình lúc này. Mình sẽ làm họ khó chịu thêm nữa
    Haizzzzzzzzzzzzzzz. Hài kinh đi được.
    Gia đình
    KHỐN NẠN nhờ. MẤT DẠY nhờ. Có hối hận vì sinh mình ra hay phí công nuôi mình 25 thì cũng muộn rồi. Mình vẫn tồn tại đấy thôi. Hối hận quá thì kết thúc đi. Cái mạng này vốn dĩ dek có giá trị gì.
    NHỤC.
    Hnay dek muốn về nhà.
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ở mỗi độ tuổi, cách nhìn nhận và thái độ của mỗi người đối với sự vật, sự việc khác nhau ...........
    Cũng chẳng trách được.
    Vẫn chỉ là mình tự làm mình trưởng thành hơn thôi.
    Bất cần.
    Đấy là thái độ sống hiện tại của mình.
    Có cũng được, ko có cũng chẳng sao.
    Thế mà.
    Uhm
  7. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Uhm, hôm nay hơi buồn và thất vọng
    Mình toàn thế, rất nhanh xuống tinh thần ...
    Còn nhiều việc phải làm mà ...
    Uhm, ...
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Uhm, buồn cười. Đói thật. 1 ngày nhịn đói chả ăn gì.
    Nhắn tin cho anh nhưng chỉ nhận lại im lặng và 1 lời trách móc: Toàn trẻ con. Vớ vẩn.
    Onl cũng ko thèm nói chuyện với mình. Thì thôi. Chả thèm nói. Cắt. Thế là hết. Chả cần.
    Vui vẻ thì nói chuyện. Bày đặt giận dỗi. Nhiễu. Mình dek cần
    Gia đình ..............
    Vẫn thế. Ko thèm nhìn mặt mình. Thì thôi. Mặc.
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ừhm... fải trốn tránh...
    trốn đc đến đâu thì cứ trốn thôi...
    ko muốn khó xử thế này đâu
    như lần đtiên có fải tốt ko...
    sao mìh luôn gặp fải tìh huống này nhỉ???
    :(((((((((((((((((((((((((((((
  10. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Uhm tuần thứ 2 trôi qua rồi
    Có quá nhiều chuyện để nghĩ
    Có quá nhiều việc để làm
    Uhm nhưng có 1 chuyện quá khó với bản thân
    Không thể nào wên anh được
    Càng cố quên thì càng nhớ

Chia sẻ trang này