1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uhm .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 01/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nightstar87

    nightstar87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Uhm em với anh chia tay nhau rồi đúng ko
    Uhm bên anh có người yêu mới
    Uhm em vẫn ko thể nào quên
    Uhm chúng mình đang làm 1 việc ko bít là có đúng hay ko nữa
    Uhm kệ mọi chuyện đi đến đâu thì đến vậy
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Uhm .....
    Những gì đang đến nhỉ?
    Những ngày này là gì nhỉ?
    Những ...gì đó ....... rất dễ hiểu nhưng vẫn chưa muốn hiểu
    Không chắc chắn ....... sợ hãi .......... lo lắng ........... đôi khi hoang mang.
    Lại gì thế này?
    Khỉ
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    ^_^ Uhm chả có gì ........ tự zưng hnay ngồi nghĩ. Tự zưng làm cái chữ ký ... hok bít nó có hiện ko nhờ?
    Test thử phát.
    Dạo này lại có hứng viết ^^
  4. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Uhm rồi cũng qua ngày 20-10 thôi mà
    Nhanh thôi còn mấy tiếng nữa là qua rồi, ko việc gì phải thế
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhiều lắm........
    Chẳng biết nói thế nào nhỉ? Chẳng biết từ bao giờ lại như thế, đi bên nhau như thế ............. Không hẳn ra người yêu .......... nhưng lại hơn cả 1 tình bạn. Chưa có khái niệm để gọi là yêu nhưng lại ko thể nói là ko có cảm giác gì ..................
    1 ngày đặc biệt, ngày ko có hoa, ko có quà, nhưng lại được lang thang . Cũng thoả ước mong bấy lâu. Vui nhờ.
    1 tối lang thang khắp phố phường Hà Nội.
    1 tối được chiều chuộng " Em thích ... " là được
    Vui.
    Cám ơn nhé.
    Uhm..................... Cười. Hnay học đựoc vài trò bịp bợm tử anh.
    Bjờ là ......... 11h07'' ...............
    vừa báo cáo anh: em đã về nhà an toàn, ko va quệt.
    Uh,lần sau nhớ bỏ xe máy ở nhà e nhé ^^. (câu trả lời rất gây ức chết)
    ĐÃ có 1 ngày 20-10 rất rất vui ^^
  6. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Uầy, có người vui kia :x Yêu thế
    Với em, ngày nào cũng như ngày nào, vô vị, từ chối mọi thứ.
  7. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Uhm con 2 ngay nua la nam moi den
    Thoi gian gan day thay chan moi thu, cha co hung thu de ma lam cai gi nua. Moi thu cu nhan nhat, ko niem tin, ko hy vong. Chan
    Uhm lieu nam nay co thay doi chang
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Uhm thế là còn 5tiếng nữa thôi là đến năm mới rồi đấy
    Tự chúc cho minh nam mới sẽ nhiều điều may mắn và hạnh phúc đến với mình nào
  9. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    uhm , lại 1 cái tết nữa đến . lại già thêm 1 tuổi
    không quá thèm thuồng cái vị tết ở nhà , những cũng nhớ ra phết .
  10. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    UHm, ngồi sau người đó.
    Gió thổi gió gió tạt .........
    Lạnh từ ngoài vào trong.
    Có bài hát vẫn vang lên. Nụ cười ấy, lời hát ấy, trái tim ấy .........
    Chưa từng dành cho mình.
    Biết thế từ rất lâu mà vẫn ngổn ngang tợn.
    Buồn cười.
    Tất cả lại trở về số 0. Tròn trĩnh.
    Thú vị thật.
    Vui.
    Nhớ 1 người, mà người ta chẳng nhớ mình.
    Bực mình. Khó chịu.
    Lão già đáng ghét.
    Cứ về HN rùi tui sẽ xử.
    Uhm, mong manh quá.

Chia sẻ trang này