1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uhm .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    uhm ....em sai rồi. Biết không?
    "Có bao giờ lo cho em đâu mà quan tâm"
    Em trả lời như thế. Chị chỉ biết lặng người . Em sai rồi. Biết không?
    Ko lo cho em mà nuôi em lớn được từng này để em nói những lời như thế?
    Ko lo cho em mà em có nhà cao cửa rộng để sớm tối yên tâm đi về?
    Ko lo cho em , ko quan tâm em mà chị lại biết ... để nói những điều này với em...
    Em àh, đừng thế ...
    Dù có thế nào, gia đình vẫn là nơi cuối cùng em có thể bình yên quay về .. dù trong nó có những mệt mỏi ...
    Cha mẹ sinh ra em, nuôi lớn em, cho em được hưởng sự giáo dục và dạy em những bước đi đầu đời ...Đau lòng lắm nếu biết được em nghĩ thế. ...
    Uhm, người trong cuộc luôn ko bao giờ tỉnh. Chị là con gái, có lẽ sự phản ứng của chị ko dữ dội như em. Đòn roi chỉ làm em đau nhưng chị biết cái em đang trốn chạy ...ko phải là những đòn roi đó. Em sợ đối mặt với bố mẹ, sợ đối mặt với cái suy nghĩ ... không được yêu thương .... Nhưng em sẽ chẳng bao giờ nhận ra .. hoặc sẽ mất một khoảng thời gian rất dài nữa để nhận ra .. Lúc đó e rằng muộn.
    Chị hiểu hơn ai hết cảm giác của em. Vì chị đã đi qua. Chị hiểu rõ hơn chính em ...những điều em đang nghĩ ... Ham muốn chứng tỏ bản thân, khát khao được tự chủ, được khẳng định mình trước xã hội, gia đình, trước 1 ai đó .... 20 nhỉ? em mới có 20 thôi ... những gì em đang đối mặt bây giờ chỉ là bước khởi đầu ... Và chị mới chỉ đi trước em một chút thôi . Chưa đủ lí lẽ , cũng như tư cách để khuyên bảo em... Chị chỉ biết lắng nghe, chỉ biết nói suy nghĩ và cảm nhận của chị .. Chị chỉ biết rằng ...cho dù bất kể chuyện gì có xảy ra .. những người luôn đứng bên chị và đón nhận sai lầm của chị là gia đình, những người đã sinh thành, nuôi lớn và ... rất rất nhiều lần đau lòng vì chị.
    Uhm, em thấy 1 bà chị vui vẻ, bất cần, quyết đoán, tự lập ... Em chỉ thấy thế thôi như em thấy đêm Hà Nội lung linh huyền ảo dưới những ánh đèn , em thấy gia đình người khác sum vầy bên mâm cơm, em thấy những đứa bạn em được nuông chiều , được làm những gì chúng muốn .. nhưng có những điều đằng sau đó em ko thấy. Đúng ko?
    Em tưởng em đã lớn? Thực sự không phải vậy. Em chỉ lớn khi em biết nghĩ cho gia đình hơn cả bản thân em, khi em biết sống vì người khác, nghĩ cho những người khác, khi biết cách cân đo đong đếm trọng lượng của cái Tôi cá nhân em trong xã hội và gia đình... Là khi em hiểu rằng, đằng sau những roi vọt, những qui định ngặt nghèo kia chỉ là mong em trưởng thành hơn, rằng những khát vọng của em chỉ thực sự thực hiện được khi em ý thức được từng việc làm, từng câu nói, từng suy nghĩ ...
    Em sai rồi. Về đi. Đằng sau những đôi tay đang che chở cho em những đêm lạnh này .. Có đôi tay nào thực sự muốn bảo vệ em?
    Cạm bẫy và những dụ dỗ mơn chớn ngoài kia ...
    Em à, về đi.
    Bây giờ là 23h: 13p ngày 17/12/2008
  2. nguyenvmanh

    nguyenvmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uhm em chuột trắng nói buồn nhỉ. anh chỉ buồn đôi lúc thui.
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ N ...... - Cái Tôi lãng mạn - .................
    Uhm, sáng ôm chăn leo ra phòng khách ngồi ôm cháu Tít và bật 5 anh em siêu nhân ....
    Mẹ thông báo: Cái H nó ăn rồi đấy.
    Chất giọng mỉa mai , dò xét ...
    Thật là ghét. Nó lấy chứ mình có lấy đâu. Nó yêu từ cái thời mà mẹ còn bảo mình " mày ko tập trung học hành mà cứ vớ vẩn thì ra đường mà ở " .... thì đương nhiên .. giờ nó dọn ra nhà người khác ở là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Thế mà còn mỉa mai mình.
    Uhm ... có những chuyện mẹ sẽ chẳng bao giờ biết ... có người được gọi là người iêu cũ... mẹ sẽ chẳng bao giờ biết.
    Uhm .. giờ thì đúng là trắng tay. Lấy chồng à? Cũng muốn. Nhưng ko phải bây giờ ... Còn nhiều điều muốn làm lắm.... Zà chưa nhỉ?
    Uhm .. .Kệ đi.
    Hnay dạo hồ Gươm 1 vòng rồi dạt lên h.Mã mua đồ Noel cho cty. Phố xá tấp nập và đẹp thật. Dẫu có nắng, dẫu sáng chưng thế này, nhưng những con phố vẫn đẹp huyền ảo ... Có rất nhiều người sẽ bảo dạo phố giữa trưa là hâm hết cơ hoặc đó là một sự giết thời gian quá lãng phí. Mình cũng thấy thế nhưng biết sao được, vẫn phải làm mà ...
    Có lẽ chẳng cần phải đợi sang năm mới, mà từ bây giờ ... luôn và ngay. Tập cho mình thói quen ko phụ thuộc và lo nghĩ quá nhiều. đúng đấy, nghĩ vừa thôi. Nó già người ra.
    Rủ 1 loạt nhà độc ...những đứa onl và ko onl ... chẳng đứa nào hâm hâm giống mình. Lần đầu tiên trong ngày mời gọi tất cả và nhận lại sự từ chối ... Chẹp. Thế mà lại thấy vui. Bị từ chối, nghĩa là phải tự làm một mình, làm được ko nhỉ? Làm tốt mà. hị hị ....chỉ ngại mỗi khoản mang vác ... Mất 10K xe ôm từ h.Mã về cty .. phí 1 tách cafe .. Tiếc đứt ruột.
    Uhm ...sắp Noel ... hình như mình vừa làm điều gì đó ko phải với ai đó.
    Ha ha .. Kệ thôi.
    Muốn đến đâu thì đến......
    Bjờ là 12h30p
  4. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng đang phải đối diện với gia đình, với Bố, ước gì có thể viết ra tất cả.... mình cũng k đủ dũng cảm để đối diện, nhất là với Bố.....
    những gì thuộc về gia đình ..... bây giờ đều rất chênh vênh..... k đỡ đc rồi.........
  5. huyenngo86

    huyenngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ừm...1 mình ngồi ở cty
    Chẳng biết làm gì
    Cơ mà ko đi làm thì cũng ko đc
    Đời đúng là trêu ngươi
  6. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Một đứa trẻ nông nổi, bốc đồng .... Em hoảng loạn trong suy nghĩ cần và sợ mất 1 cái gì đó chút sở hữu của em.
    Ngày hnay nói chuyện với em. Chị thật sự giận em.
    Em nói ko ai hiểu cảm giác của em. Ko ai quan tâm em. Ko ai nghĩ cho em.
    Em nói em muốn được tự do, muốn được thoải mái. Em nói .. dẫu rằng quốc có quốc pháp, gia có gia qui .. nhưng ko có nghĩa là áp đặt mọi điều cho em
    Em nói bố mẹ ko tin tưởng em, ko bao giờ lắng nghe em
    Em nói mẹ luôn đổ tiếng xấu cho em
    Em nói em sẽ ko nhịn nữa ...
    Em nói em bất cần ..
    Em sai!
    Vạn lần sai .. lại là em rồi ... Biết ko?
    Em mới chỉ chập chững bước vào cuộc đời này. Em ko biết những mặt trái của nó đâu. Chỉ khi nào trải nghiệm ,chị chắc em sẽ nghĩ khác. uhm .. Chị chẳng ngăn cấm cũng như lên lớp dạy đời em. Bởi chính chị cũng đang mắc trong mớ bòng bong mối qhệ gia đình và những điều CẤM. Nhưng em hiểu ko, cái chị muốn nói với em ở đây là thái độ của em, ko phải ở hành động và suy nghĩ của em. Có những điều chỉ nên cất ở trong lòng. Nói ra, chưa hẳn đã tốt.
    Có thể em đúng, bố mẹ sai .. Nhưng em phải hiểu em là CON. Sau này em có thể làm chức to, kiếm được nhiều tiền , thiên hạ nể sợ em .. nhưng khi trở về nhà em vẫn chỉ là CON của bố mẹ. Đó là những người cho em cả cuộc đời này. Đó là đạo lý sống, là cốt lõi để em là 1 người tốt ... Tốt cho cuộc đời em và những người thân xung quanh em.
    Những lời bốc đồng, ức chế em nói với chị, chị ko care ... Nhưng nghe lời chị đi. Chỉ một câu xin lỗi, chỉ 1 lần nhún nhịn ... em sẽ có được rất nhiều thứ. Chị đã nói chuyện với mẹ em, chị cũng hiểu những ông bố , bà mẹ muốn gì ở con mình ... Em ạ ... Em ko thiệt đâu ...
    Có thể chị là 1 đứa an phận, có thể chị cam chịu ... nhưng chi biet chắc .. sẽ có lúc em nhìn lại như chị .. Chỉ lo rằng lúc đó đã quá muộn để hối hận. Chị ko muốn sai lầm đó xảy đến trong gia đình mình. Em hiểu ko?
    Mẹ đang bệnh đấy. Em có biết mẹ buồn thế nào ko? Em ko phải là đàn bà, nên em sẽ chẳng bao giờ hiểu được những điều họ nghĩ. Cũng như .. chị ko phải đàn ông, chị ko hiểu những hoài bão, những khát vọng to lớn của họ ... Nhưng có một điều chị hiểu .. cả giới đều mong muốn tìm cho mình 1 góc bình yên .. Đó là gia đình.
    Mà chị thấy nhé, gia đình em còn hơn gia đình chị nhiều. Thật đấy. Bố mẹ em còn thoáng hơn bố mẹ chị nhiều. Chỉ có điều khác ... là em nông nổi, bồng bột quá. Ông tướng con coi zời bằng vung như em .. bao giờ thì biết nghĩ cho người khác hả?
    Đến chị nói chuyện với em thôi mà còn muốn oánh cho em một trận. Huống chi ....
    Thế này, nhóc phải nhớ lời chị nói ... LÙI 1 BƯỚC TRỜI CAO ĐẤT RỘNG ... nhớ chưa?
    Hnào, sẽ mời em ĐEN ĐÁ KO ĐƯỜNG ... đắng như cái sự thật em đang đối mặt .. nhưng sau đó là ngọt ngào ... khó quên ..,
    Em cũng đang lớn dần rồi đấy, chỉ cần chú ý chút thôi ...
    Đừng làm gì quá đáng nhé...
    Mấy hnữa chị sang .....
    Bjờ là 3h10 .. sắp được về rồi ....
  7. triixflix

    triixflix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Uhm, chả biết nói gì, cảm xúc của bạn dạt dào quá, làm mình ngại đọc.
  8. mongto511

    mongto511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    uhm....nếu thích thì...ok! mình chia tay
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Uhm ... lăn ta lăn tăn, linh ta linh tinh. Nhỉ ??????
    Gật. Lắc. Gật. Lắc. Gật. Lắc ..Gật. Lắccccccccccccccc
    Vẹo cả cổ.
    Uhm, Thì thôi ... chả nghịch nữa ...
    Tha vậy.
    Cuộc đời bạc với mình nhưng mình thì ko được bạc... Thiệt thòi là mình cơ mà ..
    Chả hiểu từ bao giờ thi thoảng trong đầu loé lên những ý nghĩ rất điên rồ.
    Chả bít thế nào nữa. Tự zưng nó đến, ko báo trước, ko đỡ được. Thế nên Thôi .. Được đến đâu hay đến đấy ...
    Ngày mai là T3, ngày kia là T4 .. người ta bảo là Noel ..
    Lạnh thế này. Tôi đi học rùi lẩn về sớm chui chăn cho nó lành.... Định để cho cái Noel năm nay nó vui vẻ 1 tí .. nhưng thằng em bảo .. chị đừng làm thế. ... Uhm ... ác thật nếu làm thế. Vậy thôi, lại ác với mình. Làm tí việc thiện cho đời nó chay tịnh, để còn thanh thản khi bước vào chùa ..
    Uhm .. cứ thế vậy.
    Đi ngủ
    Ah, .... sáng anh zai báo tin hơi vui vui .. n anh vẫn chưa dám vui lắm. Anh bảo phải chắc chắn cầm cái hợp đồng trong tay thì mới đảm bảo được ...
    Uhm ... giật mình, lo lo .... những ngày tháng tới sẽ thành ra thế quái nào ...
  10. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Uhm...Chia sè? cù?ng chù? topic....

Chia sẻ trang này