1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uhm .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 01/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ngày 27/12/2008 .... Mưa và Lạnh ...
    "Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ
    Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề, xa rời chốn xưa
    Tình như lá úa, rơi buồn, trong nỗi nhớ
    Mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắt hiu tình tôi
    Người vui bên ấy, xót xa nơi này, thương hình dáng ai
    Vòng tay biếc nuối, bước chân âm thầm, nghe giọt nắng phai
    Đời như sương khói, mơ hồ, trong bóng tối
    Em đã xa xôi, tôi vẫn chơi vơi, riêng một góc trời
    Người yêu dấu, người yêu dấu hỡi
    Khi mùa xuân vội qua chốn nơi đây
    Nụ hôn đã mơ say, bờ môi ướt mi cay, nay còn đâu
    Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa
    Khi mùa đông về theo cánh chim bay
    Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời, người ơi
    Một mai em nhé, có nghe Thu về, trên hàng lá khô
    Ngàn sao lấp lánh, hát câu mong chờ, em về lối xưa
    Hạ còn nắng ấm, thấy lòng sao buốt giá
    Gọi tên em mãi, trong cơn mê này, mình nhớ thương nhau "
    ........... Trống rỗng ..............
    Uhm ...Tìm đâu thấy, tìm đâu thấy nữa. Khi mùa đông về theo cánh chim bay. Là chia cách đôi nơi, là hạnh phúc rã rời .. người ơi ...
    Uhm ... thôi mà ...để yên đi mà .... ko sao mà ... Thật ....
    Ha ha ....Hỗn độn.... cười tê tái trong cái giá buốt của một ngày cuối tuần. MƯA và LẠNH ....
    Thoang thoảng mùi hương ấm .. hnay mồng 1 ... sắp TẾT rồi ...
    Ngồi run rẩy trong phòng lạch cạch bàn phím .. quần cộc áo bông ... Mẹ mắng . Kệ.
    Thu lu ngoài đường gió lạnh run cầm cập .. Mẹ mắng ko chịu mặc ấm ...Kệ.
    Tay lạnh buốt, mặt tái nhợt ...Kệ.
    Cứ để cái lạnh nó ôm ... để tỉnh. Còn hơn để hơi ấm vây quanh lại dễ buông trôi ....
    Uhm ... ngồi nhìn đt rung lên ... tái tê lòng. Mong chờ ...
    Thực sự chỉ muốn vứt nó đi .... nhưng như duyên nợ .. nó lại về ...
    Hỗn độn ....
    Trống rỗng ....
    Bây giờ là 13h02 ... Cuộc gọi ấy lúc 12h31p
  2. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh quá ...
    Lạnh quá anh ạ .....
    Uhm .... anh lại làm phiền em nữa rồi. E bỏ chạy nhé. Rời xa khỏi tầm mắt anh ... E sẽ cố để quên .. Dù em biết sẽ rất khó. Em cười nhé? Em vui vẻ nhé? Để anh thấy rằng người con gái từng yêu và từng khóc vì anh can đảm thế nào ... Để anh biết rằng .. anh chẳng thể làm em đau thêm lần nữa đâu. Như thế là đủ rồi.
    Lạnh quá anh ạ.....
    Uhm .... Anh thì rõ ràng chẳng thể cảm nhận. Đúng ko? Anh đang hạnh phúc lắm mà? Phải chăng anh muốn em thấy em đã sai lầm khi từ bỏ anh? Phải chăng anh muốn em phải trả giá? Anh àh ... Anh chỉ là 1 thằng tồi .. Em chẳng thể vì thế mà buồn nữa đâu ... Chỉ là .. em thấy coi thường anh quá ... Em tiếc .. tiếc đã cho anh cái tình cảm ấy .. Tiếc vì đã yêu anh như thế và tiếc vì .... đã gặp anh.
    Sai lầm....
    Lạnh quá anh ạ ...
    Lạnh từ trong tim, trong trí óc ... Em ko còn cảm giác nữa ... Trước những tin nhắn, cuộc gọi của anh ... em chỉ thấy sự xấu xa và độc ác. Anh là loại người gì? anh có thể cùng 1 lúc làm 1 người đành bà hạnh phúc có được anh và một người khác .. tan nát nhìn cái hạnh phúc đó. ... Chết lặng... em chẳng biết làm gì khi nhìn thấy số của anh và bản nhạc ấy vang lên. Em luống cuống khi ko biết làm thế nào để chiếc đt im lặng ... Khi thằng cháu cứ hò hét bên tai .. sao Cô ko nghe đt ... Vỡ tan ... Em chỉ muốn khóc... khóc thật to cho tan hết tất .... Em có sai ko? Có sai ko khi rời bỏ anh ...
    uhm....
    " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi ... đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ..."
    Uhm .... ko biết phải làm thế nào cả ....
    Uhm .. hoảng sợ và lo lắng ... bất an ..
    Em làm sao thế ????
    Em ko còn yêu anh nữa, ko ghét anh, ko giận anh .. .. Nhưng cảm giác lúc này là gì????
    Bây giờ là 10h10p ...... Đang có phim " Nụ hôn của rồng"
  3. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đề toppic thì ngắn mà ở trong viết dài quá đọc mãi khong hết.Thế mà!
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ngày hqua .. Việt Nam viết trang sử mới trong lịch sử bóng đá ... Uhm ... mình cũng thế .. Viết một trang mới trong suy nghĩ của mình ..
    Thế là bắt đầu thực hiện rồi.
    Uhm, ko lăn tăn .. ko nghĩ ngợi ..
    vẫn là sự Trống rỗng ...
    Nhìn nụ cười của cậu ấy ... hạnh phúc và mãn nguyện ... Uhm .. mình hình như vừa làm một việc tốt .. Thế mà sao thấy tội lỗi quá ...
    Lại gây tội nữa rồi ...
    Mình sai ko?
    Chả biết ... Kệ ....
    Năm mới sắp sang .. những kế hoạch cho năm mới ... là gì nhỉ?
    Trả nợ thầy u + sửa tóc + cho thằng em vay + sắm quần áo mới + đóng họ ...
    Mới có chừng đó ... Nói chung là sẽ làm quả đại tu giống bà chị Huyền Diệu ... chả biết có khả ái hơn ko .. Công nhận 1 điều .. xấu xí là cái tội lớn nhất trong cuộc đời mình ...
    Chẹp ....
    Năm mới , mình sẽ thành ra cái quái gì nhỉ?
    Uhm
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    uhm... cười tươi nào
  6. snowstormly

    snowstormly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    2
    Uhm..... ngẩng lên và bướ tiếp nào
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Uhm ... một buổi chiều , cà phê đắng, rượu nhạt, guitar và những giai điệu lạ ...
    "Chị nghĩ là chị đã đủ độ hâm và thừa cơn điên để tối nay viết được 1 cái gì đó để đời "
    Nhưng cái sự thật lại lặp lại như mọi khi là trống rỗng trước màn hình máy tính và cái lạnh run của đêm đông.
    UHm .. hâm thật mà. Hâm quá thể
    Anh bảo " Anh đang say. Đừng nói gì cho đến khi anh nhắn tin cho em nhé "
    Uhm ... Kệ. Muốn ra sao thì ra .... Đằng nào thì tội lỗi cũng chồng chất rồi .. thêm tội nữa thì cũng chẳng có thêm chút áy náy, ...
    Uhm .. Bỗng dưng muốn rũ bỏ tất cả. Bỗng dưng .. muốn chết. Chết là hết ... Nhưng mà dek làm được. Còn nặng nợ với đời lắm
    " Chị là 1 con điên " Uhm .. ngồi cả buổi chiều để nó chốt lại cho mình câu đó. Cơ mà đúng. Mình đúng là một con điên thật. Những gì mình đang làm bây giờ ko phải hành động của một đứa tỉnh táo.
    Ngu ngốc, mơ hồ, cứ như con thiêu thân lao vào lửa.... Ko biết nghĩ cho bản thân mình ... Hư hỏng như thế chưa đủ à?
    Khi người ta ko còn gì để mất .. . thì người ta dám làm nhiều thứ lắm
    Em bảo " Em thì có thể rũ bỏ tất cả, còn chị thì ko ..."
    Và em đang định làm thế ... ờ , chị cũng thế .. khi chị ko còn sức để gồng gánh những mệt mỏi nữa chị sẽ bỏ .. bỏ hết .. cả gia đình và ...
    Chị làm được, chị chắc .. chỉ là chưa đến lúc thôi ...
    Uhm ...
  8. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta 25 tuổi .. có rất nhiều chuyện để nói ...hoặc ..chẳng có chuyện gì để nói ...
    Khi người ta 25 tuổi .. người ta sẽ làm được rất nhiều .. hoặc chẳng làm được gì ...
    Khi người ta 25 tuổi .. người ta yêu lần đầu hoặc .. yêu rất nhiều lần ...
    Khi người ta 25 tuổi người ta sẽ có rất nhiều với cuộc đời .. hoặc chẳng có gì ...
    Tôi 25 tuổi ... tôi chẳng có gì, chẳng làm được gì, mà mất rất nhiều ...
    Tôi 25 tuổi .. tất cả là con số 0 tròn trĩnh ..
    Tôi 25 tuổi .. những lời tôi nói ko phải là đùa .. mà là ...dối trá ..
    Tôi 25 tuổi ... Tôi ko còn là chính tôi ....
    1 cá thể nhỏ bé tồn tại vô ích trong xã hội ..
    Tôi ....25 .!
    uhm ...2009 rồi .. chẳng cần chờ đến sinh nhật đã được gán cho cái tuổi 25 .. Già rồi.
    " Bằng tuổi em là anh biết nhiều thứ lắm đấy, biết hết rồi đấy .. Thế em biết gì chưa?
    " Em chẳng biết gì cả. "
    "Phí thế. thật là uổng phí"
    "Thế anh muốn em biết cái gì?"
    "Uhm, rồi sau này anh sẽ nói .. nói chung .. thật là uổng phí "
    Ờ .. 2 anh em chém nhau như đúng rồi .. biết cái gì nhỉ?
    Uhm .. thời gian .... Mình già đi nhanh quá ...
    Cái lạnh .. lại đóng băng cơn hâm của mình rồi ....
  9. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ngày 06/01/2009 .... Một ngày quá là bận rộn ..
    Uhm, hnay chợt nhận ra một điều là có thể vùi đầu vào công việc và lãng quên những linh tinh ko cần thiết.. phát hiện ra rằng cũng có lúc mình hăng say làm việc. .. Hoá ra ...mình chưa đến nỗi chây ỳ lắm .. Ừ ... mình vẫn còn đam mê và nhiệt huyết .. mình có thể làm nó bùng lên .. nếu mình muốn ..
    Nhưng đổi lại là cơn đau đầu khủng khiếp, toàn thân mệt nhừ và trước mắt toàn số là số....
    Uhm ... hnay và những ngày trước đó ... cảm nhận rằng .. mình lại quyết định sai lầm. Để những mệt mỏi ấy lại cứ đeo đuổi mình vào trong giấc ngủ ..
    Mình lại sai nữa rồi ...
    Biết thế, nhưng có nên dừng lại ko? Tiếp tục sẽ làm mình thêm khổ sở, thêm mệt mỏi .....
    Phải làm sao đây ...
    Điên xừ nó rồi ...
    Uhm .. Càng ngày càng phát hiện ra .. hoá ra mình chẳng lương thiện như mình vốn nghĩ .. Ác và Bạc ..
    Khỉ thật
    Mình muốn chấm dứt mọi thứ ngay tại thời điểm này. Ko biết phải làm sao nữa ....
  10. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    UHm .... đau lắm .... Trái tim vỡ tan rồi .... Ko cầm lòng được nữa ...
    Đau thật anh ạ.
    Em buông tay rồi, sao anh ko buông?
    UHm . em ko thể mạnh mẽ hơn nữa .... Lâu lắm rồi không khóc trước mặt anh ...
    Anh buông tha cho em đi ... Anh để em đi, đi trên một con đường khác, không có anh ...
    Anh cũng thế ...
    Hết rồi mà ..
    Sao còn dằn vặt nhau làm gì ..
    Xin anh ... để em bình yên ..
    Cầu xin ...
    Em ko đáng bị thế này .....
    Em ko sai ...
    Em ....em ko yêu anh, em ko yêu người ấy ... em ko biết yêu nữa rồi ...
    Lạnh quá ....

Chia sẻ trang này