1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uhm .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    uhm, sắp Tết rồi còn gì ....
    Nhớ ngày này năm trước còn í éo hẹn nhau đi chợ Tết mua hoa ... Còn hạnh phúc, tươi roi rói thế ... Zờ thì vui thật ...
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kì là vậy
    Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm giữa vô vàn tên khác
    Như một vật dư thừa anh vô tình để lạc
    Trong cuộc đời, đâu thiếu sự nhỡ tay ..
    Rồi sau này .. chắc anh chẳng mảy may
    Nghĩ về em và những điều đã cũ
    Kỉ niệm xưa chắc chỉ em ấp ủ
    Thế sao giờ ...dằn vặt lại là anh?
    Rồi mai này rồi mai này đây
    Sẽ có người nâng cho em từng bước
    Dạy cho em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người, vào sức mạnh của tình yêu
    Người ấy dù mạnh mẽ bao nhiêu
    Dù biết nhịn biết chiều biết nâng khi em ngã
    Người ấy dù biết làm tất cả
    Em vẫn chỉ tin rằng ... người đó ko phải là anh
    Anh ko xứng ....
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    hì .... đọc cái này
    Một tay cao bồi lần đầu đến thành phố lớn và nhìn thấy một chiếc máy xem bói tự động.
    Anh ta tò mò nhét vào đó đồng xu. Sau 2 giây, máy in ra tờ giấy như sau:
    * Anh tên là John Bill, cao 1,58m, nặng 105kg.
    * Anh chuẩn bị đi chuyến tàu lúc 8h 30 và anh sắp gặp hạn lớn.
    Tay cao bồi còn đang kinh ngạc thì một người da đỏ bước đến. Ông ta quả quyết chiếc máy này hoàn toàn nói láo. Hai người bàn nhau thử trao đổi quần áo xem cái máy sẽ phản ứng ra sao. Thay đồ xong, John lại bước vào cabin, nhét đồng xu và đọc tờ giấy vừa in ra:
    * Anh vẫn là John Bill, cao 1,58m, nặng 105kg, nhưng hiện nay anh đã lỡ chuyến tàu lúc 8h 30
    * Bị mất quần áo, ví tiền và khẩu súng
    * Lây bệnh ghẻ của tên lừa đảo.
    ----------------
    Uhm, đấy .. người ta toàn thế .. thường thì thích trải nghiệm hơn là .. học từ ai đó ..
    Vui nhỉ?
  3. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Uhm ...
    Rất khó để định nghĩa cảm giác và những việc mà lí trí đang làm lúc này ...
    Nhưng mâu thuẫn giằng co
    Nên hay Không Nên
    Dừng lại hay Tiếp tục ....
    Và những băn khoăn ...
    Tim mình còn đập đấy, nhưng dây thần kinh nào đó ko còn biết rung động rồi ...
    Chỉ còn lại là thói quen và những ham muốn vớ vẩn ...
    Những gì đó để biện bạch cho sự cô đơn đang đeo bám ..
    Uhm ...
    Buông tay để quá khứ trôi đi và giang tay đón tình trở lại ...Chúng nó bảo nhau thế ....
    Nhưng mình .. ko làm được thế ... Mình đã buông .. buông tất cả .. cả niềm tin, cả yêu thương ... tất cả đã trôi đi .. ko trở lại .. thì sao có thể giang tay ...
    Bàn tay đã mỏi rã rời .....
    Đang cố gắng để yêu, để cho mình cơ hội, cố gắng để ngọt ngào, cố gắng làm con tim tan ra trong cái tình yêu nồng nàn của anh ... Nhưg hình như . .yêu trong hoài nghi, trong lo sợ ...
    Anh chưa đủ là bờ vai vững chắc, anh chưa phải là cơn gió mạnh để lôi em ra khỏi lối mòn ...
    Một lúc nào đó, có thể 1 lúc nào đó . em sẽ làm anh đau ..
    Dễ dàng mà ...
    Em lại thế rồi ...
    Buông tay trước khi bị buông tay ....
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Uhm ... chỉ là 1 chút khó chịu khi nghĩ nghiêm túc về anh và em ...
    Chỉ là 1 sự chắc chắn, 1 sự đảm bảo bằng lời nói ... vì từ lâu . em ko biết tin ai nữa ...
    Chỉ vì em cả tin và đa nghi....
    Vì có quá nhiều điều em chưa thể nói, ....
    Thế nên ... em run rẩy ... khi bước đi bên anh
    Thế nên .. em còn chần chừ....
    Thế nên .. em ko dám yêu ...
    ờ , tình yêu rút cục là cái thứ cảm xúc quái quỉ gì ... thế nhỉ?
    Em chẳng biết .. chỉ biết là e có lẽ đã mất đi 1 người bạn ...
    Em thật Điên rồ ....
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Uhm .... hết Tết rùi. Mấy ngày Tết vui nhỉ ^_^?
    Bị làm sao ấy nhỉ? TS. Cầm bút viết, bật máy tính viết .. chả viết được cái quái gì . Đầu óc cứ trống rỗng ..
    Xừ nó chứ. Đầu óc vớ vẩn hết chỗ nói.
    Viết gì nữa nhỉ?
    Chả biết ....
    Đang yêu mà ???? Thiên hạ bảo thế, mình cũng công nhận thế .. Thế mà sao chả có tí tẹo cảm xúc nào ..
    Ngu vật vã ....
  6. morethanage

    morethanage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2007
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    -----> Bùm..............Thế là xong....
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22/03/2009 . 1 ngày như mọi ngày ...
    Việc đầu tiên khi bước ra khỏi nhà là vứt gần 300K ra đường. Đã nghèo còn hoang. Nhưng thôi. Bỏ qua.
    Việc tiếp theo là đập mất 4 cái bát khi rửa bát. Nếu là thằng cháu thì bị ăn 1 trận đòn no nên rồi đấy. Còn giờ lớn rồi thì nghe chửi và mua đền thôi. Người lớn đôi khi sướng phết.
    Việc tiếp theo nữa là onl và ngồi .. chẳng làm gì cả ...
    Thừ cái mặt ngu ngu theo những âm thanh đang nhảy nhót qua cái tai nghe.
    Toàn nhạc của đứa thất tình. Mình làm dek gì có tình mà thất. Thèm tiền thì đúng hơn.
    Lại vẫn là những ngày dài, chẳng ra đâu vào đâu, thèm tiền, thèm 1 cách điên cuồng Đủ để làm cái gì đó ĐIÊN hơn thế nữa ...
    bây giờ mới có 19h36p ., Cảm xúc *** dốt đặc lại.
    No dã man. Mực nướng và bia. Ngon thật.
    Chị dâu bảo sao dạo này cô ăn cay giỏi thế.
    Ừ, ớt rất cay và cà phê đen ko đường.
    Lại quay trở về với thói quen cũ.
    Có những điều anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được.
    Nhỉ?
  8. hpdonso

    hpdonso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    1.267
    Đã được thích:
    0
    chuottrang1984 viết lúc 23:11 ngày 16/01/2009:
    Uhm ...
    Rất khó để định nghĩa cảm giác và những việc mà lí trí đang làm lúc này ...
    Nhưng mâu thuẫn giằng co
    Nên hay Không Nên
    Dừng lại hay Tiếp tục ....
    Và những băn khoăn ...
    Tim mình còn đập đấy, nhưng dây thần kinh nào đó ko còn biết rung động rồi ...
    Chỉ còn lại là thói quen và những ham muốn vớ vẩn ...
    Những gì đó để biện bạch cho sự cô đơn đang đeo bám ..
    Uhm ...
    Buông tay để quá khứ trôi đi và giang tay đón tình trở lại ...Chúng nó bảo nhau thế ....
    Nhưng mình .. ko làm được thế ... Mình đã buông .. buông tất cả .. cả niềm tin, cả yêu thương ... tất cả đã trôi đi .. ko trở lại .. thì sao có thể giang tay ...
    Bàn tay đã mỏi rã rời .....
    Đang cố gắng để yêu, để cho mình cơ hội, cố gắng để ngọt ngào, cố gắng làm con tim tan ra trong cái tình yêu nồng nàn của anh ... Nhưg hình như . .yêu trong hoài nghi, trong lo sợ ...
    Anh chưa đủ là bờ vai vững chắc, anh chưa phải là cơn gió mạnh để lôi em ra khỏi lối mòn ...
    Một lúc nào đó, có thể 1 lúc nào đó . em sẽ làm anh đau ..
    Dễ dàng mà ...
    Em lại thế rồi ...
    Buông tay trước khi bị buông tay ....
    [/QUOTE]
    Uhm...cảm giác của bạn rất giống 1 người...
  9. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    UHM...MÌNH ĐANG ĐIÊN TIẾT VỚI 1 KẺ MÀ...
    CÁI GÌ KẺ ĐÓ CŨNG TƯỞNG TƯỢNG ĐƯỢC RA
    CÁI GÌ NGƯỜI ĐÓ CŨNG TƯỞNG TƯỞNG ĐƯỢC RA VÀ CHO LÀ MÌNH LÀM NÓ
    CÁI GÌ NGƯỜI ĐÓ CŨNG TƯỞNG TƯỞNG ĐƯỢC RA VÀ CHO LÀ MÌNH LÀM NÓ, BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG....
    UHM! GIỎI! SAO HOK HỌC KHOA..." TƯỞNG TƯỢNG HỌC" MÀ CHUI ZÔ " KHÍ...TƯỢNG " LÀM GIỀ...
  10. dungtin79

    dungtin79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    1 chai vodka nhạt như nước lã nhé.

Chia sẻ trang này