1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uhm .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 01/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    uhm, khỉ . Dek bít cách nào chèn nhạc vào rum nhỉ? Gà dã man. Càng ngày càng gà.
    Vừa kết thúc 1 phi vụ ...
    Kết quả là chả ra đâu vào đâu trong khi đó đt thì phải tắt cứ như làm việc gì mờ ám lắm ý. Thất hẹn với cái Linh. Về đámn nhà thì cứ như là cả thế giới biến mất vậy. Nhà cửa vắng tanh. Dạo này hay bị trong tình trạng này. Chợt nhớ đến bộ phim Ở nhà 1 mình ấy, sợ sợ .. mình già thế này rồi, đi lại cũng chậm chạp với thân hình nặng nề và trí óc chả đủ minh mẫn để nghĩ ra những trò gì đó thú vị. Thế là lại onl. Xem phim Triệu phú khu ổ Chuột và lướt Web .. Quá là đại ja. Ha ha...
    Uhm .. bố mẹ lại đi vay tiền, anh chị đưa Tít đi kham ... Cơm canh chả ai nấu, cũng chả dặn dò gì cả.
    Dạo này nhà cửa cứ làm sao ấy nhỉ?
    Nửa mừng nửa lo ...
    Uhm ,,, thêm nữa là lượn từ trên tamsu xuống tới trang này .. toàn Thất tình, iu đương ...
    Cảm giác biết rõ nhất là ... lãng xẹt.
    Dạo này ko vui, ko buồn 1 thứ gì đó nhàn nhạt, bàng bạc lập lờ ... ko rõ trắng đen ..
    Thế mà lại hoá hay..
    Hết hâm chưa nhỉ?
    Được mscrazy sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 29/03/2009
  2. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    uhm, lại là 1 ngày chẳng có nắng.
    Trời âm u cứ như muốn mưa. Chả hiểu từ giờ đến chiều có giống cái ngày T6 tuần trước ko nữa. Tự zưng bị tắm mưa, tự zưng phải đi xe ôm về nhà. Hy vọng hnay khác ....
    1 ngày khởi đầu với sự uể oải từ sáng sớm. chả mún đi làm tẹo nào. Ghét thế. Ghét T2 đầu tuần thế. Mún ngủ nướng thêm 1 tí nữa ...
    Uhm ngày cũng như ngày hqua ... thời gian trôi như tên bắn khi mình chú tâm vào 1 việc gì đó. ...
    Thời gian đang đếm ngược ...
    Bây giờ là 1h30 .. làm việc chăm chỉ nào ..
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    1 con điên sẽ làm gì khi bỗng zưng sực tỉnh ???
    Mình sẽ làm gì khi những tháng ngày này đi qua???
    Trả lời kiểu vô trách nhiệm thì sẽ KỆ, muốn đến đâu thì đến .. N nếu bắt trả lời nghiêm túc suy nghĩ thấu đáo và uốn lưỡi 7 lần trước khi phát ngôn thì mình sẽ im lặng. Vì thực sự, ko có câu trả lời. Lại mất công vắt óc ngồi suy nghĩ, biết đâu đấy lại điên, biết đâu những tháng ngày cũ lại về.
    Thế nên là KỆ xừ nó.
    Lại là 1 ngày nữa trôi đi, bị cái xô bồ của cuộc sống lôi đi xềnh xệch, bị những tiếng chuộng đt , những căng thẳng quấy rầy .. để bất chợt tất cả như đóng băng .. chỉ còn 1 mình ở đó với sự im lặng đáng sợ. Chả biết làm gì, chả biết nghĩ gì ..
    Đôi khi thèm điên 1 chút để bớt những căng thẳng, đôi khi cần tỉnh 1 chút để được căng thẳng, ... để biết là mình vẫn đang tồn tại và cần phải tiếp tục tồn tại ...
    Cuộc sống này thật dài ....
    Những ngày trôi đi chẳng còn là những háo hức khám phá, chỉ đơn giản là SỐNG ..,
    Lúc này , cảm thấy bình thản thật. Cứ như đang đi trên con đường trải lụa vậy .. êm ru ... ko ổ gà, ko ổ voi, ko vật cản .....
    Bao giờ thì mình sẽ thôi là cái bóng mờ nhạt, dật dờ trong chính cuộc đời mình nhỉ?
    Chỉ thoáng nghĩ thế thôi....
    Không hâm
    Không điên.....
    Bây giờ là 12:31P
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    ờ ... ngồi bỗng zưng thở dài thượt 1 cái ...
    Bỗng zưng sợ ngày mai chết đi được ...
    1 cái ngày mà cái lòng tin cho đi nó miễn cưỡng và quí giá lắm ... có 2 đứa nó hẹn trả nợ vào ngày mai .. chợt lo. Sợ nó đểu mình ...
    Ngày mai mà ko lấy được nợ là phải mổ lợn mà đi dán vé xe bus và hoàn adv cho bọn kế toán. Nghĩ ác thật. Trong tháng mình đủng đỉnh thì chả thấy bọn nó đòi tiền mình, dòm đến mấy ngày nữa mới có lương thì vác 1 đống phiếu thu chi từ trước và sau tết ra bắt mình ký và hoàn.
    Đểu 1 cách thảm khốc.
    Hik, thằng em zai đang cầm kha khá cơ ngơi của mình ...đòi nó thì ngại mà ko đòi thì hok có tiền sống cho tháng tới , khi mà các sắc lệnh nộp tiền ăn cho cả nhà bắt đầu có hiệu lực.
    Anh chị nghỉ hết rồi, lương lậu là đập vào cái vụ kia .. Mình cũng chả lỡ tiêu hoang nhưng mà những nhu cầu cần thiết thì vẫn phải có. Chả hiểu mấy tháng nữa còn phải nuôi thêm 1 em ngựa sắt nữa, hao xăng tốn của mất công lượn lờ .... hu hu ..
    Tiền ơi thèm thế....
    Giá mà cả thế giới đứng im để mình đi cướp mấy cái ngân hàng thì tốt nhỉ ....
    Uhm, ngày của những nghi ngờ sắp đến ....
    Ngày của những niềm vui nho nhỏ ....
    Bỗng zưng sợ thế .....
    Hnay đã đi qua rồi, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết ...
  5. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật hài hước.
    Nhỉ?
    Toét miệng cười với những trò đùa hết sức vớ vẩn nhưng lại thực sự ngẫm nghĩ ra cái gì đó....
    Lòng tin ....
    Sẽ chẳng ai đề phòng với người thân thiết cả và cũng chẳng ai dám bỏ rơi người thân của mình dù rằng ... nghi ngờ ...
    Chết cười ...
    Đến cả những người lạ cũng dễ tin nhau khi họ cần 1 điều gì đó có lợi cho họ ..
    Ngu ngốc và tội nghiệp
    Ha ha ..
    1 ngày thật vui.
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nó lại hỏi về em và anh. Nó ngạc nhiên vào cái điều mà em vừa nói. Nhìn cái bản mặt nhơn nhơn của em .. nó phải hỏi đi hỏi lại cỡ 30 lần .... Tại sao? Tại sao? Câu hỏi của nó cứ xoáy và cái điều mà e chả mún nhắc đến.
    Họ cứ cần 1 lời giải thích cho mỗi sự việc .. Giống như em đã từng đòi hỏi và muốn biết .. Em luôn cần 1 lý do ...
    Giờ thì ko thế ...
    Điều gì người ta muốn cho mình biết, trước sau gì cũng biết, chẳng cần phải truy xét .. mà đôi khi là cứ công nhận .. Thanh thản hơn nhiều ..
    Những ngày tháng này nhẹ nhàng thế.....
    Ko vui , ko buồn, ko vướng bận ....
    Vì thực ra làm gì có thời gian rảnh để cho những suy nghĩvớ vẩn làm đầu óc mình ngu đi ...
    Tự zưng hnay mưa to thế.
    LẠNH
  7. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    uhm ...
    Cuối cùng thì cũng chút được tiếng chuông đt cuối cùng để chúc những ngày cuối tuần vui vẻ.
    Mệt lả sau cả ngày làm việc hết sức ...
    Cả buổi sáng quay như chong chóng với cái công việc mà chẳng phải chuyên môn của mình: vẽ layout cho mấy cái canteen ... hạn nộp là 10h .. Lão kia ko dám ngó sang thúc mình vì có dám mở miệng nhờ mình đâu, cứ đi thúc cái anh kia để anh ý thúc mình ... số má đối chiếu công nợ bọn kế toán cứ sang thúc .. bực mình , lại còn mấy cái menu, thông báo, lằng nhà lằng nhằng ... bực

    Dẫu rằng mấy cái chuyện này chỉ là con muỗi , chẳng đáng gì, n rõ ràng là hnay cuối tuần mình phải làm dồn việc của những 3 ngày.
    Hết mún thở luôn. Kể cả trước tết thì mấy cái đơn hàng nó cũng chả nhiều thế này ... Cái miệng hoạt động hết công suất .. nói liên tục trong 4h đồng hồ .. trời .. phục mình quá thể ..
    Mai mốt thất nghiệp chắc xin về là phát ngôn viên ở đài phát thanh xóm
    Uhm ... sẽ là mấy ngày nghỉ rất dài .. Ko có nhiều kế hoạch.
    Ngày CN có lẽ đi sắm đôi dép, Khổ, tại trời mưa, đôi giầy bị dính nước .. bốc mùi kinh khủng ...
    Giờ thì chỉ mún đi ngủ mà sao 2 con mắt nó cứ tròn xoe ..
    Lâu rồi mới có cảm giác làm việc thực sự.
    Ngày nào cũng như thế này .. có khi lại hay ..
    Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Đồng hồ máy tính cũng điên như mình ..
    TS
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Uhm ... đi tìm lại những gì đã qua... Thật khó.
    Quen được 1 người bạn và thi thoảng chợt thèm trở về cái ngày xưa. Cái thời mà những món quà được order trước bằng những lời năn nỉ, những ghen tị được so bằng những bức tranh, và cả những ngượng mộ, xuýt xoa.... Cái thời cách bây giờ rất lâu. 10 năm ấy chứ nhỉ? Hay hơn ...
    Không nhớ chính xác...
    Có chút gì đó tiếc nuối ...
    Bức tranh vẽ trên tường, tác phẩm hoành tráng nhất đã bị vôi ve phủ lên với lời hứa .. năm sau sẽ vẽ lại
    Những bức tranh giấy đóng khung tặng bạn giờ lảng vảng đâu đó. Đứa nào quí trọng chúng thì vẫn còn ở trước góc bàn học tập, đứa nào ko thì có lẽ đã thành tro tàn trong bếp lò .....
    Giờ khó khăn nhất là cầm bút lên, bất lực nhất là ko thể làm vẽ lại với tất cả nhiệt huyết cũ.
    Đã đi qua và đã quên. Bàn tay giờ ko quen cầm bút mà quen gõ lách cách 10 ngón, bấm chuột và di chuyển những hình khối có sẵn
    Chán thật.
    Ghét nhất là khi phải đối mặt với những gì đã từng là của mình ..
    Uhm, con cá mất bao giờ cũng là con cá to. Nếu ngày đó giấc mơ hoạ sĩ của mình thành hiện thực .. chẳng biết bây giờ mình thế nào ..
    Thật khó nói trước ..
    Bây giờ là 1h31 phút.
    Sếp đi ăn ^^. Tranh thủ tỉ tê.
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Nhờ vả ....
    Ở cái thời buổi này cái gì quen biết thì mọi việc có vẻ dễ dàng hơn và ngay cả cái sự quen biêt ấy cũng tuỳ từng giá trị ....
    Tin tưởng...
    Ở cái cuộc đời này chính bản thân mình đôi khi còn lừa mình .. làm sao tin được ai ...
    Yêu thương ..
    Bè bạn, gia đình, đôi lứa, xa lạ .. tất cả những con người. Tình yêu bao la và rộng lớn. Nhưng có bao giờ mình biết thương cho mình chưa. Toàn làm những điều ngu ngốc mà chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình đầu tiên cả ...
    Hqua đi gặp 1 người quen của anh. Cả 2 đều ko muốn nhắc đến sự thật trình ình ra đấy, chỉ toàn vu vơ : Bao giờ anh cưới, cô qua giúp anh ..
    Uh, đãi môi...
    "Lời nói chẳng mất tiền mua
    Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ..."
    Mình đã có thể nói 1 cách khác .. nói cái sự thật đó theo 1 nghĩa khác thì mọi việc có thể sẽ đơn giản hơn. Dốt thật. Cứ nghĩ mình thông mình lắm, khéo léo lắm ..
    Sợ quá, sợ từng ngày trôi qua, sợ cả những mối quan hệ đang bắt đầu hình thành hoặc kết nối lại hoặc kết thúc. ..
    ĐÃ có những tin nhắn oán trách : " Z chỉ là con số 0 thôi sao?" " Sao lại tắt máy, Z có làm gì đâu?"
    Đã có những yêu thương
    Đã có những điều chẳng ra đâu vào đâu ....
    Mệt quá, cái thời tiết khỉ ho cò gáy này . Dạo này cũng thấy mình khoẻ lạ toàn mặc áo cộc giữa cái thời tiết ẩm ương. Dạo này cũng thấy mình điệu lạ. Mọi người khen dạo này xinh xinh .. ờ ... công nhận, chả thế mà có vụ sáng nay đứng 1h đồng hồ trước gương để thắt cái nơ áo, cuối cùng ko thắt được tức quá lôi áo cũ xịt nước hoa mặc lại ..
    Mình sợ mình quá cơ
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Uhm. Hóng chút. Đãi bôi nhá
    Mèo sợ quá cơ

Chia sẻ trang này