1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Uhm .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuottrang1984, 01/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    uhm ... Hqua đã là quá khứ, hnay là hiện tại và ngày mai là tương lai. Đã hàng tỉ lần tự nhắc nhở rằng cái gì có trong tay thì hãy giữ thật chặt bởi đó là hiện tại là nền tảng của tương lai. Thế nhưng toàn phớt , bỏ qua....
    Nếu không nói những lời đó, có lẽ những ngày cuối tuần này đã không phải chịu cái nóng bức thế này
    Nếu nhiệt tình hơn chút nữa thì ngày mai lại có thể phởn đi học lái xe với mấy người cùng phòng
    Nếu 29/4 không phải thì cái môn Tiếng Anh chết tiệt thì mình sẵn sàng thế chỗ cái Linh để đi phượt Hà Giang với tụi bạn
    Nếu bây giờ không phải là mùa hè, thì chắc chắn nó sẽ là những ngày mùa Thu mát rượi hay những ngày Đông giá buốt hoặc mùa Xuân mơn mởn
    Nếu mình ko phải là con gái thì chắc chắn mình là con trai hoặc ... Gay ..
    Nếu .. thì ..
    Đây là loại câu ước không có thật ở hiện tại hay tương lai ấy nhỉ?. Ước những điều, ko thể xảy ra. Bởi tất cả đã được an bài, Nó chắc chắn sẽ xảy ra. Và mình thì bắt buộc phải chấp nhận.
    Cụ tỉ như là gạo đã nấu thành cơm thì rõ ràng là ko thể biến cơm thành gạo trừ khi phép màu xảy ra.
    VÀ mình thì cũng thế ...
    Tất cả những ngày cũ, những cảm xúc, những buồn vui xảy ra trước ngày 18/04/2009 này đã đi qua rồi.
    Nhắm mắt, hít thở và chết ngạt trong cái oi bức của trưa hè đi.
    Rồi sống những ngày tươi mới, mát mẻ,...
    Làm cái gì đó đi.
    Mùa hè nóng lắm.
    Tất cả sẽ bay hơi........
    oh yeahhhhhhhhhhhhhhhh....................

    Nếu có cục tiền rơi vào đầu ... thì sẽ thế nào nhỉ?????
  2. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Mệt...
    Dạo này chẳng còn thời gian để mông má nhan sắc nữa...
    Chẳng còn thời gian để nghĩ bậy nữa...
    Nhớ Điên ghê... Không bít sống chít ra sao
  3. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Tôm mới thay ava àh. Nhìn yêu thế.
    Uhm, dạo biết chăm sóc bản thân hơn thì lại rơi vào tình trạng : năm canh thao thức chẳng thành.
    Bỗng zưng thèm Tôm tẩm bột chiên giòn
    Trời, nóng, nắng ...
  4. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Hnay giỗ chú. Bảo sao Dì triệu tập khẩn cấp thế. Còn thằng em thì chính thức mang Gái iêu về ra mắt họ hàng. Ai cũng vui, Chú có linh thiêng chắc cũng mỉm cười. Con chú giờ lớn và thành 1người đàn ông thực thụ rồi đấy. Chú thấy ko? Dì thật tuyệt. Chú nhỉ? Nếu mà là cháu, chắc cháu chẳng ở được từng ấy năm 1 mình mà nuôi được và lo cho cái thằng ku này được như bây giờ đâu ...
    1 buổi tối thật vui. Còn mình thì thành ra có nhiều thứ phải nghĩ quá ...
    Những gánh nặng và toan tính đang đặt lên vai mình ....
    Những dự định xa xôi ...
    UHm, cuộc sống thật khó nói .
    Mà mình thì đã đi được 1/4 cuộc đời ùi ( giả sử sống được đến 80 ) ,.... thế mà chả làm được cái gì ra hồn cả. Càng ngày càng thấy mình hư hỏng tệ hại. Từ cách nghĩ, từ lối sống, đến cả bản tính ....
    Không còn nhận ra mình nữa ...
    Ôi, chết thật. Làm thế nào bi giờ. Chả bít nữa, cứ sống thôi. HỊ hị ... Mình thích cái kiểu sống hiện giờ của mình.
    Nó làm mình cảm thấy thanh thản. Dù rằng , ở 1 góc chéo nào đó nhìn sang thì nó khá là vô tâm, hời hợt, bất cần ...
    Giờ đã là 11h34 ... ko định tỉ tê gì cả vì cũng học được cách cất giấu những bí mật cho riêng mình ... Hnay tài nguyên thừa thãi nên mới thả rông thế này ...
    ÔI, buồn ngủ quá, bia rượu nó cứ rủ mình đi nghỉ mà mình thì chả mún tí nào ....
    Hị hị
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    ừh... để e mất đi sự bình yên 1 thời gian
    với lấy khoảng lặng và suy nghĩ
  6. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Uhm.....quá khứ chỉ là quá khứ, hãy sống với hiện tại và tương lai. Tại sao khó thế????????
    Uhm.....buồn chán, đang mất phương hướng
    uhm........đầu óc lúc nào cũng căng thẳng như muốn vỡ tung ra, quá nhiều chuyện làm mình phải suy nghĩ.........
    uhm.......buồn muốn khóc..............
  7. cupiecake

    cupiecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Uhm thì quá khứ nó đã quá xa vời roài mờ
    Uhm thì mình đã hứa với nhau là sẽ sống tốt với nhau kể cả khi mỗi người có những mối quan tâm khác mờ
    Uhm thì mỗi người đã hứa sẽ sống cho hiện tại và tương lai còn quá khứ chỉ là kỷ niệm mà thôi
    Uhm thì bây giờ ấy cũng đã có gia đình và tớ cũng đã có người mà tớ có thể yêu thương hơn chính bản thân tớ mà. Đi bên cạnh a ấy tớ cảm giác được là mình sẽ được yêu thương và trân trọng (đúng ko a nhở)
    Uhm thì tớ cũng đã giữ tất cả những gì tớ hứa trước khi ấy nói ra cái quyết định ấy của mấy năm về trước
    Thế mà bây giờ ấy lại là người làm mọi chuyện rối tung lên thế là sao
    Ấy làm cho tớ cảm thấy quá thất vọng về ấy mất ròai. Quá khứ nó đã ngủ yên ròai mờ ấy cũng sắp làm bố cơ mà nhỉ có cần thiết phải nói lại những gì đã qua đó ko. Đó là kỷ niệm theo như lời ấy nói vậy mà giờ ấy lại đang đào bới những cái kỷ niệm quái quỷ đã ngủ yên đấy để làm gì. Để ấy có cảm giác ấy là ngừoi chiến thắng, hay cái bản tính hiếu thắng của ấy lại trỗi dậy khi biết tớ có mối quan tâm khác. Ấy đừng tự hạ thấp bản thân mình như thế đi. Tớ cảm thấy mệt mỏi rồi đấy, tớ muốn giữ lại cho 2 đứa 1 tình bạn đẹp vì dù sao tớ với ấy cũng đã là bạn roài mới đến là nguời iu cơ mà. Tớ tưởng ấy hiểu tớ lắm đấy (ah quên tưởng giới thạch chít ròai mờ) cuối cùng thì cũng chỉ là những lời nói vô bổ mà thoai.
    Sức chịu đựng của tớ cũng chỉ có giới hạn nhất định thoai mong rằng ấy đừng dựa vào quá khứ để bới móc những chuyện đấy lên nhớ. Đừng làm phiền tớ nữa hãy tự biết lo cho bản thân và lo cho cái gia đình bé nhỏ của ấy đi. Vợ ấy sẽ nghĩ như thế nào khi biết ấy vẫn đang đào bới quá khứ lên như thế và con ấy nữa.
    Uhm tớ chỉ có thể nói cho ấy hiểu rằng giờ tớ đã có người để yêu thương hơn chính bản thân tớ ấy đừng làm phiền tớ nữa.
    P/s: Chúc vợ ấy đẻ mẹ tròn còn vuông. Ấy hãy sống sao cho xứng đáng là 1 người bố tốt đi
  8. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi buông tay ....
    Là khi tôi không còn vùng vẫy trốn chạy những cơn mưa .... mà kiên nhẫn chờ cơn mưa tạnh hẳn ....Mưa không thể ướt sũng cả 1 ngày.
    Khi tôi buông tay ....
    Là khi tôi không còn tò mò về những người lạ, không thắc mắc trước những điều khó hiểu, không tìm những bí mật. Tôi hiển nhiên chấp nhận nó như điều đã được chứng minh. Cố gắng tìm ra chẳng để làm gì khi nó đã được kết luận và đảm bảo đã xảy ra. Làm những việc vô vị thế .. thì làm làm gì cho phí. Thời gian cho mỗi cuộc đời tuy dài nhưng cũng ngắn lắm.
    Khi tôi buông tay ....
    Là khi tôi không gào thét tên của những nỗi đau, nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc, Là khi tôi đón nhận những điều đó 1 cách hững hờ. Có cũng được, không có cũng đâu có sao.
    Khi tôi buông tay ...
    Là khi ai đó tỏ tình với tôi, nói yêu tôi, ôm tôi, hôn tôi ... Cảm giác trong tôi chỉ dồn lên 1 nụ cười rất nhạt. Ừ, thì người ấy yêu tôi. Chỉ đơn giàn là đáp lại như 1 nghĩa vụ.
    Tình yêu là điều gì đó đôi khi rất giản dị. Tình yêu chỉ đơn giản là cảm xúc, cảm giác có nhau. Và khi mất đi, Tình yêu chỉ đơn giản là chuyển từ người này sang người khác.
    Niềm tin vào sự vĩnh cửu thực ra là quá mơ hồ. Cái lý thuyết tuyệt đối dường như chưa từng tồn tại, chỉ là người ta vẽ ra để đạt đến. Cuộc sống va chạm và những cái mới phát sinh sẽ phá tan , huỷ hoại cái cũ.
    Và như thế, tôi buông tay .....
    Đã là 1 tôi rất khác .... Ko thay đổi hoàn toàn so với trước nhưng đã có những điều rất lạ xảy ra ..
    UHm ....
    Có người đã bảo với tôi thế này : Chẳng nhẽ không yêu thương nào có thể khiến sún thay đổi những thói quen đó sao? Có thể với Sún tất cả đều là dối trá, nhưng Sún ko sợ sẽ làm tổn thương những người yêu thương sún thật lòng sao???
    Đại khái ý là thế, ko nhớ chính xác. Nhưng những gì đang diễn ra với tôi lúc này nó dường như đã thành qui luật, không tuyệt đối nhưng tôi chắc chắn điều sẽ xảy ra. Cảm giác chỉ là thứ lừa người khác ....
    Khi tôi chạm tay vào bất cứ đâu ... tất cả đều hỏng, biến dạng. Thật khó để chấp nhận ....
    Nhưng giờ thì Tôi đã hiểu ...
    Tôi buông tay. Uhm .....
    Cứ trôi đi.
    Tôi vẫn sống tốt.
    Uhm ...
  9. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Uhm ... "Chán đời " ...
    Nhóc à .... chị xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..... Quả thực là hnay chị có chuyện rất vui. Chị quên ko gọi cho nhóc như đã hứa .....Chị luôn thế. Hứa để rồi quên .....
    Nhóc sẽ giận chị lắm phải ko? Sẽ dỗi chị phải ko? ừ, chị biết thế .... Bởi quả thực chị có điên đến mấy cũng chả bao giờ chị thích 1 đứa kém chị tuổi cả.
    Cuộc đời nhóc đã lắm giông bão lắm rồi, Và 1 đứa như chị thì ko có tư cách để dạy đời nhóc.
    Nhóc àh ... Bản lĩnh nhé.....
    Chị biết những tháng ngày này thật khó khăn với nhóc. Cả chị và nhóc đều hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dẫu chưa 1 lần nhóc gọi chị là "chị" , nhưng rõ ràng đó là sự thật. Chả thay đổi được đâu ...
    Chị điên rồ khi ngồi nghe nhóc tỉ tê, tâm sự, nghe nhóc kêu khóc rồi lại an ủi nỗi đau của nhóc ( thực ra là chị làm thế để tự đào cho 1 mình 1 lối đi riêng) . Chị chẳng tốt đẹp như nhóc nghĩ đâu ...
    Điên thật.....
    Chỉ là ảo thôi mà sao .. Nhóc khờ thế ....
    Chị lại gây tội ác rồi.
    Vẫn đang chờ đt của chị phải không.
    Cuộc đời khốn nạn thế, chị lại phải invi với nhóc, dù chị chả mún tẹo nào ....
    Ừ .... Gắng lên Nhóc nhé.
    Nhóc thừa bíêt kết quả rồi mà. Lời đầu môi có gì đáng để tin.
  10. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hazza...Công nhận...Đời người là một bể khổ...Bé khổ đằng bé,lớn rồi thì khổ đằng lớn...Yêu cũng khổ mà ko yêu cũng khổ....
    Mình chưa có người yêu thì khổ vì thấy cô đơn,những người có người yêu rồi thì khổ vì giận hờn,tương tư...Úi xời....Phức tạp...Chẳng biết làm sao nữa....

Chia sẻ trang này