1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ui! Chán chết.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giacmoxua, 10/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Ui! Chán chết.

    Bạn bè gì mà chán chít, nó kêu tui qua dẫn nó đi chat, năn nỉ thật ỉ oi rằng làm ơn dẫn nó đi chat.

    Tui ráng chạy qua nhà nó để đi chat, mặc dù không có hứng thú đi chat, mặc dù nhà ở rất xa nhà nó.

    Thế mà chạy qua thì nó bảo rằng hổng đi.

    Hồi trưa tui có nhắn tin cho nó vài bài thơ:

    Một chút vật chất, một chút lời ngon ngọt
    Sa vào cạm bẫy mà tưởng đời rất hồng
    Rồi mai đây ván cờ lật ngửa
    Té xỉu giữa đường sẽ khóc than van
    Cứ tưởng rằng ta đã nắm cả bầu trời
    Nhưng có biết khôn 3 năm mà dại 1 giờ
    Nhưng bên cạnh vẫn còn những người bạn cũ
    Vẫn mong sẽ có ngày thức tỉnh.

    Thật ra tui ám chỉ nó là coi nhưng nó bị người ta lợi dụng. Hồi đó giờ hông chơi thân với nó, thậm chí còn chửi nó. Đến lúc cần nó thì tỏ ra thân thiện cực kỳ, tỏ ra rất tốt với nó. Tại sợ nó bị lợi dụng nên viết bài thơ đó để nhắc nhở nó. Vì tui đã từng nghe bạn thân của nhỏ đó nói: "Chơi với nhóm này giờ tao phải chơi 2 mặt mới được". Hiện giờ đang làm bài tập nhóm chung nên liên quan với nhau.

    Thế mà nó đưa mấy bài thơ của tui cho cả phòng nó coi và cười tui quá trời, nó tưởng tui bức xúc chuyện gì nên làm thơ như thế, tưởng tui bị ai làm tức.

    Hồi sáng giờ không tức chuyện gì, rất vui vẻ. Qua nghe nó nói cả phòng nó cười tui về bài thơ là tui thấy rất bực. Từ nay nó có chuyện gì tui cũng không thèm khuyên nó chi cho mệt, mắc công cười mình là ngớ ngẩn

    Mà tui hiểu tính mấy đứa con gái, nhiều khi có mấy bài thơ thui mà thế nào nó cũng suy diễn tùm lum, trên trời dưới đất.
    Cứ hay tỏ ra mình rất khôn ngoan, hay diễn giải về cuộc đời này nọ, cứ làm như mình hiểu nhiều, va chạm rất nhiều trong cuộc sống.
    Còn tui thì sống rất vô tư, cuộc sống thì tui hiểu, nhưng mà tui vẫn thể hiện tinh thần rất lạc quan, không cần tỏ ra mình là người quá rành đời, mình là người va chạm nhiều

    Vui lòng góp ý kiến 1 cách lịch sự, tui ghét mấy đứa nhiều chuyện thích mĩa mai, cười cợt người khác lắm còn không thì đi chổ khác chơi
  2. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    thơ bạn này vui wá,đọc xong mà o cười cũng uổng,mà tôi thấy bạn là người đang suy diễn mới đúng á
  3. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Sao biết tui đang suy diễn? Tui tiếp xúc với tụi nó nhiều hơn với bạn.
    Vui lòng tôn trọng người khác cho dù là thơ có ngớ ngẩn.
    Những kẻ hay cười người khác chính là những đứa con nít chưa thật sự trưởng thành
  4. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Lửa giận phừng phừng thế kia ai mà dám góp ý .
    nếu Thư coi mấy người đó là bạn , sao không đến nói chuyện thẳng thắn , góp ý thẳng thắn với nhau , có phải hay hơn gởi thơ cho người ta không , dễ sinh hiểu lầm là phải rùi

Chia sẻ trang này