1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UI CỨU TUI!!!!!!!!!!!!!!!!(tui fải kiện ai đây?họi trưởng hay săp chết)?????????

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi BeTapYeu, 31/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeTapYeu

    BeTapYeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    UI CỨU TUI!!!!!!!!!!!!!!!!(tui fải kiện ai đây?họi trưởng hay săp chết)?????????

    VO TRẢ LÀ THẾ NÀY .HÔM NAY SẮP CHẾT TỚ RỦ TUI ĐI CHƠI ,ĐANG HƯNG PHẤN ,TUI LEO LÊN XE ĐI LIỀN (HÌNH NHƯ MÌNH HƠI HAM CHƠI THì PHẢI) MÀ CHẲNG BIẾT HÔM NAY NÓ LÀM SAO NỮA . ĐƯỜNG HÔM NAY ĐÔNG LẠ LÙNG (Ơ HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ NHỈ) RA ĐƯỜNG CHỈ TOÀN GẶP MA VỚI QUỶ .ĐÃ THẾ NÓ LAI PHÓNG XE NHANH BẠT MẠNG(ĐÃ CÓ AI TỪNG CHỨNG KIẾN TÀI ĐI XE CỦA NÓ CHƯA NHỈ),
    HÌNH NHƯ HÔM NAY NÓ ĐỊNH BÁN MẠNG NÓ THÌ PHẢI NHƯNG CÒN MÌNH THÌ SAO ĐÂYNÓ KO NHỚ LÀ ĐANG TRỞ MÌNH TRÊN XE CỦA NÓ CHĂNG ,NÓ PHÓNG NHƯ ĐIÊN NHƯ DẠI VÀ KẾT CỤC LÀ XE CỦA NÒ ĐÃ HÔN FẢI XE MỘT CHIẾC Ô TÔ TẢI (ĐANG ĐỨNG IM) CHẲNG LÃNG MẠN CHÚT NÀO.
    KẾT QUẢ BÂY GIỜ :SĂP CHẾT THÀNH TẬP SỐNG CÒN BÉ TẬP YÊU THÌ THÀNH TẬP ĐI(VÌ TUI BỊ BONG GÂN)CHÁN THẾ KO BIẾT.XE THÌ BỊ VỠ YẾM HỎNG HÓC LUNG TUNG (ĐÃ THẾ CÒN CHẲNG ĐƯỢC ĐỀN GÌ CẢ)PHẢI VÁC CÁI CHÂN ĐAU VỀ CHO BA MÁ HỔI TỘI
    HỎI NÓ LÍ DO CHÁN SỐNG THÌ NO NÓI TẠI NÓ TỨC GUR( TỨC HT CỦA CHÚNG TA)THẬT VÔ LÍ PẢI KO?
    NO BỊ ĐAM NÓ CÒN ĐƯỢC NGƯỜI IU CHĂM SÓC(NGƯỜI IU NÓ ĐẸP TRAI DỮ DỘI, HƠN NÓ MỘT TUỔI) DỪNG CO AI NÓI CHO NÓ BIẾT LÀ TUI TIẾT LỘ BÍ MẬT NHÉKINH KINH SINH VIÊN KHOA KIẾN TRÚC TRƯỜNG XÂY DỰNG NHÉ.
    CÒN TUI THÌ ....HIC HIC BUỒN MUÓNLKHÓC .
    THÔI XE SỬA XONG RỒI ,ĐẾN GIƠ VỀ RỒI
    CHÂN VÃN ĐAU
    HE HE HAY NHÂT MỘT CHUYỆN LÀ SẮP CHẾT RÁCH QUẦN NGẠI CHẲNG DÁM NHÌN( ĐÙA ĐẤY CHỈ Ở ỐNG QUẦN THÔI)
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hic chia buồn cùng bé tập đi nhé
    hi`h
    nhắn riêng: nếu cậu chưa có ai chăm sóc hic
    tớ xí một chân nhé
    ê tũíi trước rùi nhé
    b@c2
    luôn luôn cố gắng học hỏi các bậc đàn anh,đàn chị di trước.tự thấy mình còn quá kém cỏi
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hic, chia buồn với 2 bạn nhé :(, thế tình hình 2 bạn thế nào, kể chi tiết nge xem nào :(
    A place where there're only you & me ...
  4. msh

    msh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Muốn chăm sóc nguời ta thì tăng cường đi offline vào, cứ ru rú ở nhà không ai biết mặt mũi, sao người ta dám nhờ chăm sóc chứ. Mà 2 cô kia mở tiệc ăn mừng đi, chạy như thế mà đâm vào mỗi cái ô tô đứng yên, lại còn không bị CSGT hay CSCĐ hỏi thăm là quá may rồi đấy. Chắc nên cảm ơn hội 84 có nhiều thành phần " rượu, bia,xe " giỏi phù hộ nên mới không sao đấy, hê hê, A-men đi nào, à không phải là A-84 mới đúng :D
    Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
    Trước mắt anh em bỗng hiện lên
    Như hư ảnh mong manh vụt biến
    Như thiên thần sắc đẹp trắng trong
    Msh
  5. ScorpionKing

    ScorpionKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Đi khiếp thế mà bị vậy, đúng là có phần may mắn.2 bạn ăn ở phúc đức chăng:-/???Ko biết nên chia buồn hay chia zui nhểy? ^_^ Chúc 2 bạn nhanh chóng lành vết thương(cả người lẫn xe) nha.Đi đứng giảm tốc lại chút chút.Tình trạng giao thông HN càng ngày càng chuối,phải rất cẩn thận đó.

    ScorpionKing
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    các bạn cho một trang pháo tay khen hai bạn nào
  7. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    hichic tui gần chết gần chết mà còn đua được,hichic hôm qua về bị mắng té tát bi giờ vẫn còn đau,hichic kết quả cấm đi xe máy ít nhất 1 tháng(để đi bảo dưỡng và để chừa tật đi ẩu,khổ ghê,hichic đi học lại phải đi xe ôm ko mất tiền rùi)
    tui sắp chết hichic
  8. langtucoi

    langtucoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, thế mà cứ tưởng sắp chết vẫn yêu đời là con trai cơ mà, mà sao bây giờ buồn cười thế nhỉ, con gái mà lại lấy nick nghe rõ khiếp.
    Mà có chuyện gì lại "kinh kinh con trai Kiến Trúc Xây Dựng" thế hả.
    Vơ đũa thì chỉ vơ 2 cái thôi chứ.
    *Hãy sống như thể ngày mai bạn sẽ chết *_*Một ngôi nhà nhỏ_một trí tuệ lớn*
  9. IMPRESSION2002

    IMPRESSION2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chậc ..... Được đi xe ôm không mất tiền là sướng nhất quả đất rùi .
    Chả bù cho tui ...
    @@@HOLDME@@@
  10. De_Vinci

    De_Vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    thích thì tôi cho đi !!! :D
    không mất tiền chỉ mỗi việc ôm thôi :D :D chịu không !

    what is love ??

    Được de_vinci sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 02/11/2002

Chia sẻ trang này