1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Úi giời ui,được cầu hôn !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi eEyoRe, 29/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eEyoRe

    eEyoRe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ui,được cầu hôn !!!!!!!!!!!!!

    --Tên ấy là em họ của bạn thân em. Trước đây cũng có thích nhau,nhưng cái cách biệt địa lý nó cản trở nên cũng chẳng tiến được xa hơn,thích để thích thế thôi. Mà khi ấy cũng còn nhỏ (cách đây vài năm, khi cả 2 đứa còn học cấp 3) nên chằng nghĩ là tình cu~m mãnh liệt này nọ để có thể vượt qua lắm thử thách. Từ đấy đến nay đã hơn 4 năm trời,không liên lạc, họa hoằn lắm thì khi em ra nhà con bạn chơi mới gặp tên này. Tự nhiên năm ngoái hắn nhắn tin bảo yêu em,dạng TY sét đánh,nhưng khg dám thổ lộ,sợ bị từ chối . Em thực sự bất ngờ,thậm chí còn không bao giờ nghĩ tới sẽ nhận được những dòng tin rất ngọt ngào ấy, em đã lập tức thẳng thắn bảo hắn kg đùa cợt kiểu đấy, nhưng hắn một hai khẳng định "anh chân thành","anh thật lòng"...
    --Tỏ tình từ khoảng gần cuối năm ngoái,nhưng em vẫn chẳng phản ứng gì. Vừa rồi hắn làm thêm mấy cái tin động trời nữa : xin cưới em, mà lại nói thế này: "nếu em đồng ý,anh muốn cưới em làm vợ". (nghe cứ như em chủ động á,chẳng biết các bác trai có ai có kiểu cầu hôn thế khg?)
    --Em năm nay vẫn chưa phải già dặn gì,học vẫn chưa xong cái DH mừ, hắn cũng chỉ hơn em mấy tuổi. Yêu nhau chính thức hay không em còn chưa nhận lời,mà đã nói luôn câu này,em thấy hơi sờ sợ. Em cũng thích tên này (đúng là tình cũ,tự nhiên nhắc cái nhớ). Mà tên này thuộc dạng ladykiller,được lắm em thích, nhưng chẳng thấy vừa mắt em nào( theo nguồn tin đáng tin cậy của bạn thân em). Người ta bảo phụ nữ linh cảm khá tốt, người ta yêu hay thích mình sẽ biết ngay. Nhưng chúng em xa nhau quá, em thì cũng chẳng từng trải gì chuyện yêu ót này,nên hắn có "thật lòng" hay không em chã đoán ra.
    --Cái mà em thắc mắc nhờ mọi người tư vấn là: Sao cả khoảng thời gian dài như thế (biết nhau cũng 7 năm),bạn thân em ở ngay gần nhà hắn,muốn liên lạc có thiếu gì cách mà chẳng thấy nói với em 1 lời??? Bi giờ lại quay ra tấn công dồn dập??? Mà toàn phát biểu những "câu độc" nữa chứ ??? Có thật lòng không khi con trai tấn công kiểu này ạ???
    --Càng ngày hắn càng mong em trả lời,mà tại em cũng lửng lơ con cá vàng lâu quá rồi vì chẳng biết nhờ ai tư vấn. Mọi người giúp em nhé. Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Ối giời đất ơi, làng nước ơiiiiiiiiiiiiii....... có em nào yêu hộ em ấy được thì lên tiếng đi ............
  3. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hỏi mấy câu đã
    Em có yêu hắn không?
    Trả lời đi rồi hỏi tiếp
  4. eEyoRe

    eEyoRe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    --đùa vui khg anh?
  5. Trong_choai

    Trong_choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    bạn cũng thích tên này còn phân vân gì nữa nhỉ?
    nếu hiện giờ đang cô đơn, chưa có người iu, mà thấy anh này cũng hợp với mình thì cứ NHẬN LỜI YÊU đi, để có thêm cơ hội tìm hiểu, xem có hợp thật sự không. đang còn học DH, đã cưới nhau ngay đâu mà phải lăn tăn. sau này thế nào, có tiến triển thêm hay không thì quyết định sau
  6. eEyoRe

    eEyoRe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    --Chị ui,chưa hẳn là yêu nhưng thích thì có ạ. Như em đã nói,cả khoảng thời gian dài chẳng liên lạc gì. Em cũng chẳng biết nhiều về tên ấy,mà cũng khg thích điều tra gì qua bạn thân em. Thế mới khó nghĩ... Mà lạ là bình thường tên này rất hiền,ít nói, mà bi giờ toàn nhắn những câu "có cánh" nhé! Hay tại lớn rùi người ta mạnh mồm hơn nhề
    --Hay sẵn đây mọi người vào chia xẻ kinh nghiệm được cầu hôn với em đi
    Được eEyoRe sửa chữa / chuyển vào 17:36 ngày 29/05/2005
  7. eEyoRe

    eEyoRe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được eEyoRe sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 29/05/2005
  8. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    kể ra mà nói thì được hắn cầu hôn như thế cũng khoái nhờ. Hi hi. Không hẳn là hắn không có lòng thành nhưng mà như thế cũng chả có gì chắc chắn cả. Thích thì cứ nhận lời, chả thích thì thôi. Tình cảm thì chưa đến độ sâu sắc nên nếu có tan vỡ thì cũng chả ai đau khổ cả. Vô tư đi, đời còn dài. Nếu cảm thấy mến hắn thật thì cứ quan tâm đến hắn đi và để cho hắn quan tâm lại, biết đâu mọi chuyện lại tốt đẹp.
  9. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Để nhận lời sống gắn bó với nhau cả một đời, em cần phải xác định rằng em có thực sự yêu người đó không đã. Có lẽ nhiều người nói rằng hôn nhân không cần bắt đầu từ tình yêu, nhưng để có một gia đình hạnh phúc, thì nền tảng của nó phải là tình yêu và sự tôn trọng
    Em nói rằng em mới chỉ thích người đó, và em cũng không tìm hiểu gì về người đó --> chắc chắn một điều rằng em sẽ không hiểu biết nhiều về tính cách của người ấy rồi.
    Nhưng có một điều, em thích người ấy, thì hãy cho mình và người ấy một cơ hội để tìm hiểu nhau, người ấy có 4 năm không gặp em, em có lẽ còn nhiều hơn thế. 4 năm, con người thay đổi rất nhiều.
    Em đang học đại học, nên hãy nói với người ấy em cần phải học và ổn định công việc, cần có thêm thời gian. Và thời gian đó để cả hai người hiểu thêm về nhau nữa. Người ấy đã chờ em 4 năm, vậy chẳng lẽ không chờ em được vài năm nữa?
    Hãy xác định chủ nhân của trái tim mình là ai, rồi mới nhận lời nhé.
    Thế cảm xúc của em khi được cầu hôn thế nào hả?
  10. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Từ kinh nghiệm của 1 thằng "27 mùa rau ngổ nhưng chưa nắm cổ tay ai "(chỉ thích nắm chỗ khác) hehe khuyên cô em:
    Nếu em cũng thích hắn thì nên nói với hắn chúng ta nên tìm hiểu nhau kỹ hơn
    Còn theo anh chắc chắn tên này ko phải dạng tử tế lắm, bởi vì nếu yêu em thế thì cũng nên để em biết về hắn nhiều hơn rồi mới cầu hôn chứ.
    Hay là hắn muốn lấy 1 cô vợ mà ko có ty, lấy về rồi yêu sau?
    Nguy hiểm bởi vì có thể hắn đã biết em cũng thích hắn rồi.
    Vì vậy ko nên để mình kém thế em nhé, nếu ko hắn đến dễ rồi cũng sẽ đi ko khó chút nào .
    Chúc em đi đúng con đường của mình.

Chia sẻ trang này