1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Úi giời ui,được cầu hôn !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi eEyoRe, 29/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thật sự chẳng đáng tin một tí nào.
  2. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  3. eEyoRe

    eEyoRe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    --Thế nếu là anh nói,cảm giác của anh lúc đấy thế nào? Khuyên nước đôi thế nì em để hắn rước đi luôn cho rồi
  4. eEyoRe

    eEyoRe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thế cảm xúc của em khi được cầu hôn thế nào hả?
    [/QUOTE]
    --Đấy là cái em sợ và thắc mắc chị ạ Tên ấy vẫn nói là sẽ chờ em học xong,mà xung quanh lại bao nhiêu con gái theo,bọn em lại đứa trong Nam đứa ngoài Bắc,ai mà biết được. Em cứ thấy chuyện này hơi mạo hiểm. Thể nào cũng có người nghĩ em: chưa yêu mà đã nghi ngờ thế này, yêu rồi thì thế nào? Đấy là vấn đề
  5. eEyoRe

    eEyoRe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    -robin_cz1999 viết lúc 18:24 ngày 29/05/2005

    Từ kinh nghiệm của 1 thằng "27 mùa rau ngổ nhưng chưa nắm cổ tay ai "(chỉ thích nắm chỗ khác) hehe khuyên cô em:
    Nếu em cũng thích hắn thì nên nói với hắn chúng ta nên tìm hiểu nhau kỹ hơn
    Còn theo anh chắc chắn tên này ko phải dạng tử tế lắm, bởi vì nếu yêu em thế thì cũng nên để em biết về hắn nhiều hơn rồi mới cầu hôn chứ. -->
    Hay là hắn muốn lấy 1 cô vợ mà ko có ty, lấy về rồi yêu sau? -->
    Nguy hiểm bởi vì có thể hắn đã biết em cũng thích hắn rồi.
    Vì vậy ko nên để mình kém thế em nhé, nếu ko hắn đến dễ rồi cũng sẽ đi ko khó chút nào . -->
    Chúc em đi đúng con đường của mình.
    --Em thấy hơi bị áp lực. Vì bạn em và em thân nhau lắm,chơi từ bé nên 2 gia đình đều biết nhau,nó gọi mọi người trong nhà thế nào em cũng gọi thế ấy. Bây giờ mà nhận lời thì cả nhà ấy biết(tên ấy là em họ bạn em mà),lỡ có gì sơ xuất...fiền ghê lắm. Cũng khó nghĩ cho em là vì xa quá,mà lâu lâu em mới ra chơi,tên ấy thì chẳng biết bao giờ mới vào. Thế thì quá bằng yêu cứ để thế ạ
    --Như Trong-choai bảo mình cứ nhận lời đại đi ,thế thì chóng vánh quá. Tớ mà biết tên kia cầu hôn tớ chóng vánh kiểu đấy,tớhắn tơi tả luôn!
    --Úi giời ui, chắc tí chạy ra nhà bên ngắt trộm bông hoa giấy về "ấy" quá... yêu này-kg yêu này-yêu này....mà nên bắt đầu từ yêu trước hay kg yêu trước nhỉ

  6. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài anh này thấy hay ghê, đúng là con trai có khác, đọc vị nhau cứ gọi là dễ như ăn kẹo nhỉ?
    Nếu bạn thích anh chàng đó thì cứ thử cho hắn 1 cơ hội đi, có chết ai đâu cơ chứ? Ván đóng thuyền rồi còn gỡ ra đóng lại, gạo nấu thành cơm rồi còn đổ đi nấu nồi khác được cơ mà?
    Tớ thì cũng nhận được một cơ số lời hỏi cưới rùi, hix, chả thấy khoái gì cả, chỉ thấy sợ thui Sợ phải lấy chồng, cứ vào mục Hạnh Phúc Gia Đình đọc bài thì không muốn lấy chống chút nào hết à

    [/quote]
    Kkông dám, cô em quá khen rồi. ko dám,ko dám hehe
    Chẳng qua la` thấy bất bình vì "người ăn ko hết, kẻ lần chẳng ra thôi" he. Mà sao cô em lai gọi là đọc vị nhau? Phải nói là anh tốt với phụ nữ chứ. Nhưng thật oái oăm là phụ nữ lại luôn tệ với anh.
    Đúng là con mắt đàn bà thường "mù lòa"
    Cô em nói đúng lắm. Ván đã đóng thuyền thì dỡ ra đóng lại thuyền còn chắc hơn. Kiểu này thì anh phải đi học lớp cấp tốc đóng dỡ thuyền thôi hee
    Cô em cũng khoái gớm nhẩy:
    "Tớ thì cũng nhận được một cơ số lời hỏi cưới rùi, hix, chả thấy khoái gì cả, chỉ thấy sợ thui Sợ phải lấy chồng, cứ vào mục Hạnh Phúc Gia Đình đọc bài thì không muốn lấy chống chút nào hết à "
    Chắc cô em nhìn trông cũng giống 1 người vợ hiền lắm đây,
    mà sao em lại sợ lây chồng chứ?
    hay em con tuoi 1x?Chỉ sợ vài năm nữa ko có ai em lai đi cầu trời khấn phật ấy chứ. hehhehe.
  7. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    hihi cảm giác được cầu hôn thì đúng là mát mặt thiệt nhưng rõ ràng bạn chỉ thích thui, nếu yêu thật thì chắc bạn đã nhận lời lâu roài <<< nhận lời yêu thôi nhé hehe
    Tui cũng được cầu hôn mí lần roài nhưng toàn là đùa hoặc nghe như đùa hihi tóm lại chưa chuẩn bị tinh thần
  8. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tớ thì cứ tạm tảng lờ hắn đi một thời gian dù có thích hay không thì sẽ biết ngay hắn có thật lòng hay không mà.
    Chiêu này chính xác đấy! Thử xem bạn nhé!
    Chúc thành công!
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    giời ơi, cứ bảo hắn mua cho chiếc nhẫn cầu hôn làm từ loại đá quí theo tháng sinh của bạn để tỏ chút lòng thành ( cái này thì phải thật với dám làm, chứ hắn chỉ nói cho vui thì không đâu) xong rồi mới quyết định được chứ
    cho các bác để gợi ý đây
    Tháng 1:ngọc hồng lựu
    Tháng 2:thạch anh tím
    Tháng 3:ngọc xanh biển
    Tháng 4:kim cương
    Tháng 5:ngọc lục bảo
    Tháng 6:ngọc trai
    Tháng 7:ruby
    Tháng 8:Peridot
    Tháng 9:xaphia
    Tháng 10:opan(ngọc mắt mèo)
    Tháng 11:tôpat
    Tháng 12:ngọc lam
    Khửa khửa, em đang chờ anh nào mang viên kim cương đến cho em ...dễ tìm chứ đâu khó như mấy cái kia đâu , nhỉ
  10. LouisBi

    LouisBi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi nhờ một tí loại đá nào đắt nhất trong mấy loại trên để tớ còn biết đường mà đi chọn vợ
    Còn bạn eEyoRe(khiếp nick loằng ngoằng quá) tớ nghĩ cứ làm theo lời bạn Francy đây này,không khéo hắn lại chạy mất dép ý chứThật lòng thì không sao chứ chơi bời vớ vẩn thì mệt đấy,tốt nhất là phải thử bằng nhiều cách.

Chia sẻ trang này