1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Úi giời ui,được cầu hôn !!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi eEyoRe, 29/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. April_July

    April_July Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo liệt kê của bạn Francy thì tương lai tớ nhận đưọc viên kim cương, mà số viên có cần phải theo số tháng của tớ không nhỉ, kiểu như là viên 4kg hay là 4 viên chẳng hạn.
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    he he he , nới nới ra bạn ạ , bạn đòi theo số tháng thì người yêu của ai sinh tháng 12 chắc là bỏ bồ luôn quá :" Đào đâu ra 12 viên đá quí tặng cô ?"
    Em sinh tháng 4 thì chỉ cần 1 viên diamond thoai mà còn chưa được đây, đòi 4 viên như bác chắc em ở giá
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi nhờ một tí loại đá nào đắt nhất trong mấy loại trên để tớ còn biết đường mà đi chọn vợ
    Còn bạn eEyoRe(khiếp nick loằng ngoằng quá) tớ nghĩ cứ làm theo lời bạn Francy đây này,không khéo hắn lại chạy mất dép ý chứThật lòng thì không sao chứ chơi bời vớ vẩn thì mệt đấy,tốt nhất là phải thử bằng nhiều cách.
    [[/quote]
    he he ,đắt nhất là diamond Em may mắn sinh vào tháng 4 nên ...hẹ hẹ vô phúc bác nào vớ phải em ....Tớ bảo bạn ấy rồi, cứ làm theo cách tớ thì biết thực hư ấy mà ...Hắn ta không iu thì cậu không cần tốn hơi nghĩ cách đuổi khéo ,nếu hắn yêu bạn thật thì như thế là ...lời quá rồi , ưng luôn đi cho được việc
  4. eEyoRe

    eEyoRe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    --Sau khi tham khảo lời khuyên của mọi người rồi đắn đo suy nghĩ,em vẫn nhắn với anh ấy là cho em thời gian suy nghĩ. Em nhắn cho tên ấy cũng gần 1 tuần,rồi hôm wa đã tên ấy đã nói rằng muốn làm đám cưới luôn,cưới xong rồi em tiếp tục học. Tên ấy còn bảo sẽ vào đây để gần em và làm việc trong này. Huhu,sao mọi chuyện lại bất ngờ thế này? Em cũng thắc mắc chuyện này,đi hỏi tên ấy thì chỉ toàn câu cũ "anh yêu em từ lâu rồi", "anh sợ em chê anh nghèo" (thực ra khg hẳn thế,mà nhà em cũng giàu có gì với ai)
    --Tên ấy luôn nói rằng đây là chuyện hệ trọng cả đời,vì vậy khg đùa được,nghe có vẻ tin tưởng lắm.Nhưng mà sao em vẫn ngờ ngợ sao ấy. Em đã từng nghĩ có khi nào anh cần cái hộ khẩu thành phố khg nhỉ,hay là muốn lợi dụng cái khác? Em biết nghĩ như thế là xấu xa,là thực dụng,trong tình cảm khg ai nói đến những cái ấy bao giờ huhu. Nhưng những cái bất ngờ từ anh làm em khg thể khg ép mình nghĩ như thế. Bọn em xa nhau đã lâu,bi giờ tóc em dài hay ngắn,anh cũng khg rõ,tròm tròn méo méo thế nào cũng khg biết chính xác,có chăng là hỏi thăm qua bạn thân em. Mà sao dám....
    --Thực ra người em thích,muốn được gần bên mỗi ngày khg phải là người đang cầu hôn với em,mà là 1 người khác. Bọn em cũng sống xa nhau,mà môi trường làm việc của anh thì con gái xinh xắn nhiều khg kể xiết (sân bay). Xa nhau gần nửa năm rồi,biết anh có còn nhớ chút gì hình ảnh của em. Mà tính em cũng lạnh lùng...khi ở gần,có cơ hội đi chơi chung thì chẳng bật đèn xanh đèn vàng gì cho người ta biết cả; thậm chí em đối xử với thằng bạn đã có bạn gái còn quan tâm hơn. Mà cái gan "cua trai" của em to chưa bằng con dế nữa,mà có lẽ tính em "chai" rồi,chẳng biết thể hiện ghét yêu thế nào nữa,cứ nhìn mấy đứa con gái kiểu cách trước con trai là khó chịu . Mà người này cũng từng nói với em: 1 người như em làm sao có thể thích anh được. Em làm sao thế này? Hay nhìn em giống tảng băng,ai cũng sợ lạnh nên khg dám chạm vào . Theo tình tình chạy,chạy tình tình theo bây giờ mới thấm thía hết câu này.
    --Không biết có phải em quá hèn nhát,khg dám đứng lên vì TY của mình...Em sẽ đi nhận lời tên ấy vậy. Hic nhận lời xong thì em đã là vợ chưa cưới của người ta. Chắc rồi tình yêu sẽ đến...
  5. robin_cz1999

    robin_cz1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm, sai lầm to em ơi
    Theo anh nghĩ em chưa đủ chín để xây dựng gđ, chẳng ai khi yêu lại để ý đến chuyện "hộ khẩu" hehe sao thế kỷ này rồi vẫn có người nghĩ đến chuyện đó như em nhỉ. Nếu lăn tăn thì tốt nhất là tan trường đi em ạ, và đúng như em nói, em là con người hèn nhát.Rồi lại ko yêu nhưng em sẽ nhận lời. Tốt nhất là em cứ theo trái tim mách bảo.
    Còn quan điểm cứ lấy về rồi chắc sẽ yêu? em nên trở về thời kỳ PK mà ở, ko những lấy về rồi yêu sau mà lấy về rồi chẳng cần yêu cũng OK. Nhiều vợ,mỗi người 1 tác dụng cũng đủ.hehe.
  6. eEyoRe

    eEyoRe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    --To Robin_cz: Em khg nói là sẽ cưới ngay,nhưng bây giờ nhận lời người ta,có phải em đã là vợ chưa cưới của ngta khg? Nghe hơi nghiêm trọng,nhưng với em đó là 1 khái niệm rất khác biệt giữa người yêu,bạn gái và vợ chưa cưới. Khg biết nó có mang ý niệm sở hữu hơi nặng trong suy nghĩ của con trai các anh khg? Khi đề nghị cưới xong rồi tiếp tục học,tên ấy biết rằng em sẽ khg chấp nhận. Mà có muốn đi nữa cũng khg thể vì nhiều lí do, 1 năm em về nhà chỉ 1 lần và việc này còn diễn ra trong vài năm nữa,rồi còn Ba Mẹ,Ba Mẹ chưa từng nghĩ em đã có bạn trai,chứ chưa nói gì đến chuyện cưới xin.
    --Vâng,em hèn nhát ở điểm khg tự tìm lấy tình yêu cho mình,cái hèn nhát đến từ sự nhút nhát. Nhưng làm sao em có thể chạy đi tìm cọc khi em khg biết thể hiện tình cảm của mình,và chưa làm chuyện ấy bao giờ. Đó là khuyết điểm của em... Và anh ui, 27 mùa rau ngổ,chưa nắm cổ tay ai của anh là... (mong đừng có khuyết điểm của em trong đó) Thực sự em tìm được nhiều điều đáng phải suy nghĩ từ lời khuyên đầu tiên của anh. Cám ơn anh nhiều nhiều!
    --Khi vừa gửi xong bài kia,đúng lúc thấy tên kia online,muốn nói chuyện rõ ràng,dứt khoát,nhưng ông trời thật Thật tình là có lắm lúc khg kiểm soát được tình huống....
  7. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nhóc, đọc bài của em chị hoảng quá đấy
    Em ơi, em còn trẻ con quá đấy
    Thế này nhé, gác cái người đang cầu hôn em sang một bên, nói về người con trai em thích đã
    - Ở bài đầu em nói rằng em thích người đang cầu hôn em, rồi lại nói em thích một người khác, thế thì rốt cuộc em thích ai đây, đó là vấn đề thứ nhất
    - Thứ 2, đừng nghĩ rằng cứ nhận lời bừa rồi tình yêu sẽ đến sau hôn nhân, em đã hiểu gì về người ta nhiều đâu mà nhận lời? Em nói đúng đấy, khoảng cách giữa bạn gái- người yêu và vợ chưa cưới cách nhau rất xa, nếu em nhận lời, sẽ có rất nhiều điều đấy, không đơn giản như em nghĩ đâu
    Cho dù người ta có cầu hôn em lâu rồi, nhưng quyền trả lời thuộc về em mà, hãy suy nghĩ chín chắn đã, đừng có bồng bột khi chưa xác định được tình cảm của mình dành cho ai
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Lằng nhằng quá.bạn bảo là bạn thích chứ gì,vậy hãy cứ thích đi,còn chuyên cầu hôn,hỏi anh ta xem có muốn lấy vợ thực sự chưa,hay là đang đùa cho vui.Chuyên cưới xin ko đùa được đâu bạn ạ.
  9. than_gian

    than_gian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Em gì đó ơi , nếu còn phân vân thì xin em hãy nhớ vẫn có 1 người đang chờ em
    Ít quà làm lễ ra mắt tặng em :
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    nhìn mấy cáu nhẫn với dây chuyền của bác mà chóng cả mặt , kiếu này đến già cũng đừng mong rớ đến các người đẹp , đúng là kiếp nghèo

Chia sẻ trang này