1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ui zời...chết đây...Hết lạnh chân đến nghiến răng,chữa thế nào hả mọi người :((

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi gaicuoide, 25/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ui zời...chết đây...Hết lạnh chân đến nghiến răng,chữa thế nào hả mọi người :((

    hic
    Bệnh lạnh chân thì chưa hêt,giờ hình như Zê có thêm bệnh....nghiến răng
    Số là,dạo này trời lạnh,nên đi đường một mình,lạnh quá em toàn nghiến chặt răng vào nhau...
    Thế rồi mấy hôm gần đây,em mớiphát hiện ra là sáng nào ngủ dậy cũng thấy đau hết cả tứ phía răng hàm...thậm chí còn hơi lung lay nữa
    Chắc là buổi đêm nằm từ lạnh chân--->nghiến răng cho đỡ lạnh

    Giờ làm sao để hết bệnh nghiến răng bi giờ ạ...Em ngủ một mình nên là may ko làm ảnh hưởng đến ai vì tiếng nghiến răng,cơ mà đau răng lắm ý ạ.
    Thêm nữa là em nghiến răng đến nỗi lung lay mấy cái răng hàm thì liệu nó có hết bị lung lay ko ạ,hay là nó sẽ lung lay mãi tới lúc rụng cả răng
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Bó toàn thân .
    Cố gắng không làm thế nữa, chỉ là cái tật thôi mà .
  3. kindnesss

    kindnesss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    1.mặc ấm
    2.đi tất
    3.ko ngủ
  4. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    mún ko nghiến phải răng thì cắn cái j đó em à ^^
  5. lippip

    lippip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    0
    zê em nên kím ai ngủ cùng cho ấm
    đỡ phải chữa trị gì , ấm quá cũng chẳng bùn nghĩ tới nghiến răng đâu
  6. nguyen_hard_stone

    nguyen_hard_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    ngủ rồi sao biết là nghiến răng . chắc là lúc ngủ cắn chặt răng vào nhau .h đi đường đừng nghiến chặt răng nữa , kiếm cái khẩu trang cho đỡ lạnh môi + mũi .
    sắp hết lạnh òi
  7. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Uống nước nhiều vào
  8. policettvnol

    policettvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    Mua cái quạt sưởi đi Để hẳn vào trong giường cho ấm.
  9. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    lạnh chân và tay có thể do thiếu máu đấy
    cái này khá phức tạp
    nên kô thể chữa 1 sớm 1 chiều đc
    nên hỏi ý kiến của bác sĩ nếu quá trầm trọng
    nghiến răng thì do khá nhiều nguyên nhân gây nên
    hiện giờ ở 1 số nhà thuốc
    đã bán dụng cụ bằng polime để cắn lúc đi ngủ
    sẽ bảo vệ đc răng và cơ hàm
    lại kô bị phát ra tiếng động lúc nửa đêm(nghe kinh bỏ mẹo)
    còn 1 cách chữa dân gian nữa là
    ăn cái ... của con lợn
    cơ mà hình như kô hiệu quá lắm
  10. gaicuoide

    gaicuoide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Làm rì có ai ngủ cùng ạ ...trc có bà chị gái ngủ cùng,giờ chị đi lấy chồng,mấy đứa em thì chui xuống ngủ hết với ba mẹ,nên em phải ngủ 1 mình
    Cơ mà đúng là em bị cắn chặt răng vào nhau...,chặt lắm ý ạ,đến nỗi lung lay cả răng cơ mà.Căn bản đi đường,em lạnh quá cũng hay cắn chặt răng,cơ mà bịt rất kín,khăn găng mũ khẩu trang đủ cả
    Chị mexu nói uống nước nhiều vào là sao ạ

Chia sẻ trang này