1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UK Student Union - nơi tụ họp, giao lưu, gặp gỡ, chit-chat.. của du học sinh tại UK & Ireland (Phần

Chủ đề trong 'Du học' bởi Tropical_Jungle, 22/11/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ đế sống một cách physically, không chơi bời, du lịch thì tiền nhà một tháng cỡ 250 đồng, ăn 90 đồng, đi lại loanh quanh 30 đồng. Em tự tính cho 12 tháng nhé. Tiền học thì tùy trường, cỡ 9000 - 13.000/khóa MSc
  2. linh0502

    linh0502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Em lại tiếp tục vote cho bác tatahero. Em chưa có kinh nghiệm đặt vé nên không hiểu chọn ngày nào về thì vé rẻ (tương đối) so với các ngày khác. Chẳng hiểu vì sao em vẫn toàn search được vé giá hơn 500 bảng của các hãng khác. Cathay thì vẫn trên trời. Mà đi Cathay bay ngắn, thích hơn
    Được linh0502 sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 14/01/2009
  3. linh0502

    linh0502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác ở đâu mà rẻ thế. Em ở canterbury, cũng tỉnh lẻ thôi, mà tiền nhà +điện nước ga lên tầm 300 bảng/ tháng, mà nếu muốn ở thoải mái thì phải tầm 330-350 (phòng rộng, tiện nghi trong nhà)
    Ăn uống thì cũng tùy gái trai, con trai sẽ ăn nhiều hơn 1 tí. Nhiều khi lỡ dở cũng phải đi ăn ngoài nữa ( )(tầm 4 bảng/ bữa- ăn fòod court của trường cho nhanh, còn ngồi thư viện). Mà dân mình đã sang bên này, ít bác nào ru rú chỗ mình học lắm, nên thé nào cũng có tiền du lịch
    À mà không bác nào tính tiền những bữa giao lưu bạn bè quóc tế à?
    Nói chung là tốn phết. Nhất là sống ở cái thành phố toàn sinh viên như chỗ em, việc làm thêm kiếm khó không chịu được
  4. bitterchoc

    bitterchoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn các chị, các anh nhìu nhìu ạh. Phewwww, vậy là em yên tâm roài ah Hi vọng sớm được đặt chân đến UK
  5. beautiful_smile

    beautiful_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mới ở Scotland về là phải lao vội lên ttvn để bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc tới a BizMan, a vodanh06 với cả a ở cùng nhà. Thay mặt các a chỉ e trong đoàn London cảm ơn các a rất nhiều, đã mất công sức, thời gian và tiền bạc đón tiếp các em vô cùng chu đáo, đúng là "ngày ăn 3 bữa, tối ngủ với chủ". Tình người và mảnh đất Glasgow hiếu khách làm cho e phải nảy sinh ý định ngược lên Glasgow làm PhD Mặc dù cũng bị quay như chong chóng nhưng tựu chung lại thì rất cảm kích. Mong sớm gặp lại mọi người ở London
  6. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Khi các em quay lại Glasgow làm PhD thì cư dân Glasgow đã đi hết rồi (vì sợ ). Định show ảnh em sì mai làm quà lên đây cho mấy bác đang tìm người yêu, nhưng mà thôi, sợ có chú nào giết mình vì show ảnh bạn thì bỏ bố, thế nên thôi. Em Sì mai check PM để lấy ảnh nhé
  7. Atox-Portox-Aramix

    Atox-Portox-Aramix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Lần này em ko lên đc chỉ vì chậm 2min, quá bùn cho một chuyện tình. Ko sao, tháng sau em book vé lên một mình, máu rồi
  8. hanoimuathuhn_hcm

    hanoimuathuhn_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Đã về rồi hả em. Post hình lên xem cho xôm tụ cái nhỉ. Nghe quảng cáo các bác Glasgow tuyệt vời quá, hnao em phải lên đấy chơi 1 phát nhỉ, ko biết các bác có welcome ko :D
  9. beautiful_smile

    beautiful_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    C yên tâm, các a ở Glasgow nhiệt tình lắm, nhất là với các e gái nhé. Ảnh thì để e viết blog, post lên đây mọi người lại tưởng ma quỷ đâu ra ngất mất thì chết.
  10. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào bọn anh cũng welcome hết, giai gái đều welcome. Nếu đông quá tất nhiên sẽ ưu tiên các bạn nữ và các bạn gái, phụ nữ, người già và trẻ em có thai, các bạn trai chịu khó trải chăn nằm đất . Ăn uống thì có gì ăn nấy, bọn anh ở đây cũng đạm bạc thôi, cơm ăn hai bữa, quần áo mặc cả ngày
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này