1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

UK Student Union - nơi tụ họp, giao lưu, gặp gỡ, chit-chat.. của du học sinh tại UK & Ireland.

Chủ đề trong 'Du học' bởi NCD, 08/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. adaloan

    adaloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    chị yêu tự nhiên đang quất cho em chờ thịt bò thì lại chuyển tông sang Anh với Mỹ là sao? Đâu cũng la liếm, mà chả la liếm chỗ có thức ăn thịt thà gì cả
  2. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Em yêu lại bon chen rồi, để im chị đàm đạo cả đồng chí NCD tí . Còn thịt bò hay không thì em phải hỏi bạn lonelyTung nhá, chị có xí phần đâu mà lo chị giành
  3. docco84

    docco84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cậu, cậu thấy tôi PR cho trường tôi ở điểm nào? Thế nào là khinh các trường khác? Thật nực cười với cậu đấy. Tôi vào đây là để tìm kiếm thông tin, bạn bè chứ không phải để khoe giàu, khoe giỏi, càng không phải để nói chuyện với những người như cậu. Tôi đếch cần. Cậu hiểu chứ? Cũng nói luôn, tôi với cậu, không biết cậu giỏi hơn tôi ở cái gì mà cậu nói là nên tự hào về mình giỏi hơn là tự mãn vì mình giàu? Tôi không phải là loại học hành dốt nát, bố mẹ đá đít sang nước khác, càng không phải loại thất nghiệp sau khi ra trường. Cũng nói luôn, tôi nghĩ St Andrews không phải là nơi cậu có tiền thì cậu sẽ được học đâu. À mà tôi khuyên cậu, nếu cậu giỏi mà vẫn nghèo, ha ha ha, cậu nên suy nghĩ về điều đó hơn là đánh giá người khác... thời gian bây giờ giá trị lắm!
    Được keoconheo502 sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 06/10/2008
    [/quote]
    @keoconheo502: Haha
    1. Nhà tôi đếch nghèo nên ko cần cậu lo tôi mất thời gian đánh giá người khác. Tôi cũng ko thích va chạm, thấy chướng góp ý thế thôi.
    2. Trường St Andrews ngoài cái mác "quý tộc" + học fí đắt ra thì requirements kinh khủng lắm ah? Sao bạn cùng lớp tôi IELTS 6 chấm, GPA bthường mà vẫn đc nó chấp nhận nhỉ??? Tiếc là bạn ấy lại chọn học Bir thay vì St Andrews, hô hô. Thế nên trừ khi học LSE hay được học bổng khủng, làm ơn đừng....
    3. Tôi ko nói ai giỏi hơn ai, chỉ khuyên chung thế thôi. Tôi lang thang trong box du học nhiều, đọc nhiều bài viết và comments của cậu, cảm nhận chung là cậu nhiệt tình nhưng cũng hơi...tự mãn
    4. Kết thúc tranh luận ở đây để tránh loãng topic, okie?
    @ Sếu: Khổ thân. York của em bị chê thảm nhỉ, chuyển trường đê em
    @ Bizman: Tính góp ý nhẹ nhàng ai dè bác ấy fản ứng dữ, sợ wa''''. Thôi, đợt nào rảnh sang chỗ em có rượu ngon cho bro uống, em sang bên đấy bị oánh cho hết đường về wê mẹ thì sao,hehe

    Được docco84 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 07/10/2008
  4. vodanh06

    vodanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1

    Bình tĩnh nào, phim con heo!
    Thực ra thì ai cũng có tự hào riêng về trường mình học, và khi học ở đâu đó thì cũng nên yêu trường của mình.
    Em thấy cộng đồng du học sinh ở UK hay cái là tương đối bình đẳng, ít phân biệt đẳng cấp, chứ các bác bên US suốt ngày chỉ giơ cái ranking ra như một giấy chứng nhận về đẳng cấp công dân của mình, bên UK này ít thấy kiểu như thế.
    Em nghĩ việc học ở đâu thì phải quan trọng mình học như thế nào, chứ ko phải cứ St Andrew là hơn York (em ví dụ thế, ko nói riêng ai cả). Em thấy khối người học ở trường cũng ko phải danh tiếng lắm mà vẫn rất giỏi. Thế nên các anh chị học ở đâu cũng đừng có tâm lý nghĩ trường mình kém, và khi anh phim heo kể chút về trường St Andrews thì đừng nghĩ là PR hay gì gì.
    Mà cũng phải nói thật trường St Andrews cũng là một trong những trường giàu truyền thống nhất và danh giá của nước Anh. Học được ở St Andrews cũng đã là đạt được một mức background nhất định rồi, còn việc thành giỏi đến đâu còn do nỗ lực của người học nữa.
    Thế nhỉ! Đừng làm mất hòa khí UK
    @docco: Thực ra anh nghĩ hơi quá về bạn phim heo rồi. Nhưng thực sự là trường St Andrews là good thật, nói ko quá đâu anh ạ. Nếu anh từng học những trường lâu đời ở Anh (kiểu Oxbrigde, St Andrews, Glasgow, Edinburgh...) và so sánh với các trường mới mở khác, anh sẽ thấy sự khác biệt về nhiều điểm. Tất nhiên là mỗi trường mạnh về một số ngành nào đó chứ ko phải đứng ranking cao có nghĩa là cao everything.
    Bizman vừa hẹn ai mang rượu chè sang thế, nhớ để giành cho anh em nha
    Được vodanh06 sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 07/10/2008
  5. keoconheo502

    keoconheo502 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tớ chưa bao giờ dám ra vẻ ta đây hơn người hay bất kỳ điều gì. Bài viết tớ dùng "mỗi..." 1 cách hài hước chứ chẳng bao giờ có ý nghĩ như docco84 đã nói. Trưa nay đi học về, lên xem tự nhiên thấy vậy nên bốc hỏa. Xin lỗi vì ảnh hưởng đến chuyện bàn bạc của mọi người!
  6. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Em Cười đẹp nói thế này làm chị áy náy quá hihi. Hồi chị học thạc sĩ ở Anh, và cả bây giờ (đang học) tiến sĩ chưa bao giờ bỏ ra xu nào mua sách. Mua ít thôi, kô có thời gian đọc đâu em ơi. Đọc hết rồi mua tiếp.
    Có 1 tiểu xảo thế này về việc mượn sách thư viện. NCD đừng phản đối huhu, vẫn đúng luật nhé. Ví dụ chị mượn 1 quyển tối đa 3 tuần, chị nhờ 1 người bạn book tiếp đúng quyển đó, rồi nhờ 1 người khác book tiếp. Đến khi sắp đến hạn phải trả thì bảo 2 bạn kia dỡ cái booking đấy. Rồi chị renew, rồi lại nhờ bạn book, rồi đến hạn lại dỡ ra, hihihi.
    Đứa khác thấy nhiều bookings thế nó chán nó ko book quyển đó của mình đâu.
  7. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Thường trong hóa đơn tính tiền có ghi rõ điều kiện trả lại. Nếu kô thì hỏi người bán hàng.
    Thời mình ở đó thì mình nhớ Oasis, River Islands, MKOne, Jean Norman, M&S là có cho trả lại, thường là trong vòng 28 ngày kể từ ngày mua. Mình trả vài lần. Bạn mình còn đi mua váy dạ hội của M&S về chụp ảnh cưới, lăn lê bò toài để chụp rồi đem đi trả mới máu lửa.
    Miễn là đồ nhìn sạch sẽ, ko rách, ko hôi là đc. Nhớ giữ lại hóa đơn mua hàng.
  8. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Có một lần mình mua giầy của Clarks, ko nghĩ là sẽ có vấn đề gì nên quẳng xừ hóa đơn đi. Sau 1 tháng rưỡi nó hỏng (ko phải do giầy, mà là do mình). Đem đến cửa hàng. Họ ghi giấy bảo đến 1 tiệm chuyên sửa giầy cho Clarks để sửa, tiền sửa Clarks sẽ trả.
    Sửa xong, 2 tuần sau nó hỏng tiếp (vẫn do mình). Mình lại mang đến. Họ đổi cho đôi khác mới tinh hihihi, đến giờ vẫn còn đi (mới hỏng và sửa ở VN có 1 lần thôi).
    Lại có lần mua 1 đôi ở Oasis, cách đây 1 tháng giở ra đánh bóng mới thấy lộ ra là Made in Vietnam, hahaha.
  9. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Mình chưa thử nhưng nhiều bác dùng kiểu chụp ảnh này lắm.
  10. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Mình thấy phimconheo có nói gì quá đâu nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này